1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem Đá banh Seagames 23 Cup cùng 7XSG - Tiến lên Việt Nam !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết 24h xem bóng đá tại Rainbow chính hiệu ... cái nệm giường.
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe được khi xem đá bóng cùng nhà 7 Xị tối hôm qua:
    Votrungh: Công Vinh xui quá đá đẹp thế mà bóng lại tìm đúng vào xà ngang
    Condor: Pà mịa nó, mấy thằng sân Thống Nhất cắt bớt hai cây cột dọc đem bán sắt vụn nhậu rùi
    Trên Ti Vi đang chiếu cảnh thủ môn Minh Quang chụp hụt bóng, "Oái ...Oái...Oái, thôi nha, tui không biết gì hết à nha...." Cái gì vậy trời??? À thì ra lão Xịt Nai , sao lão này y chang con nít khi coi đá banh vậy ta ( Bác Sun ten lẩm bẩm )
    Mai lại tụ tập nhau coi tiếp nha các pác, công nhận là đội tuyển VN đá hay y như đội 7 Xị nhà mình

    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 08/12/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe được khi xem đá bóng cùng nhà 7 Xị tối hôm qua:
    Votrungh: Công Vinh xui quá đá đẹp thế mà bóng lại tìm đúng vào xà ngang
    Condor: Pà mịa nó, mấy thằng sân Thống Nhất cắt bớt hai cây cột dọc đem bán sắt vụn nhậu rùi
    Trên Ti Vi đang chiếu cảnh thủ môn Minh Quang chụp hụt bóng, "Oái ...Oái...Oái, thôi nha, tui không biết gì hết à nha...." Cái gì vậy trời??? À thì ra lão Xịt Nai , sao lão này y chang con nít khi coi đá banh vậy ta ( Bác Sun ten lẩm bẩm )
    Mai lại tụ tập nhau coi tiếp nha các pác, công nhận là đội tuyển VN đá hay y như đội 7 Xị nhà mình

    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 08/12/2004
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chiều nay 5h Tuyển Việt Nam đá với Campuchia. Các bác xem có tiếp tục tổ chức xem bóng đá tại Rainbow được không? Bởi vì em sợ các bác đi làm không xem được. Em sẽ lên trước xí chỗ. Các bác rảnh ghé qua nhé!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chiều nay 5h Tuyển Việt Nam đá với Campuchia. Các bác xem có tiếp tục tổ chức xem bóng đá tại Rainbow được không? Bởi vì em sợ các bác đi làm không xem được. Em sẽ lên trước xí chỗ. Các bác rảnh ghé qua nhé!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua coi đá banh ở Rainbow mệt chết đi được . Đói bụng quá ngồi ăn tô hủ tíu mà cứ mỗi lần cúi xuống định ăn thì lại " ... Vào !!!! " . Ducsnipper thì cứ mỗi lần bóng xuống gần vòng cấm địa lại nhảy chồm chồm lên " Có gì dzui hông ??? " , may mà cha nội này chưa cắn nhầm móng chân móng tay của cái cô xinh xinh ngồi đằng sau ....
    Thứ Bảy này gay go đấy . Indonesia không phải dễ chơi đâu , nhưng vẫn cứ hy vọng mấy cu cậu nhà mình lại biết đường ngọ ngoạy và chiến thắng như mọi lần . Hình như là người Việt Nam cứ phải " khó " mới chịu ló cái " khôn " .
    Sáng nay đọc báo . May quá , mấy tay nhà báo có vẻ cũng biết điều nên chưa ca đội tuyển lên tận mây xanh .
    Tự dưng lại thích lẩm nhẩm mấy câu hát của Phương Uyên ...
    " ...Tôi yêu người Việt Nam này , cười vui để quên đớn đau
    Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam ..
    "
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua coi đá banh ở Rainbow mệt chết đi được . Đói bụng quá ngồi ăn tô hủ tíu mà cứ mỗi lần cúi xuống định ăn thì lại " ... Vào !!!! " . Ducsnipper thì cứ mỗi lần bóng xuống gần vòng cấm địa lại nhảy chồm chồm lên " Có gì dzui hông ??? " , may mà cha nội này chưa cắn nhầm móng chân móng tay của cái cô xinh xinh ngồi đằng sau ....
    Thứ Bảy này gay go đấy . Indonesia không phải dễ chơi đâu , nhưng vẫn cứ hy vọng mấy cu cậu nhà mình lại biết đường ngọ ngoạy và chiến thắng như mọi lần . Hình như là người Việt Nam cứ phải " khó " mới chịu ló cái " khôn " .
    Sáng nay đọc báo . May quá , mấy tay nhà báo có vẻ cũng biết điều nên chưa ca đội tuyển lên tận mây xanh .
    Tự dưng lại thích lẩm nhẩm mấy câu hát của Phương Uyên ...
    " ...Tôi yêu người Việt Nam này , cười vui để quên đớn đau
    Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam ..
    "
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà 7X đang xem bóng đá. Đồng chí Elead đến muộn nhưng khá chu đáo, mang ít bánh gối đến cho mọi người lót dạ. Bác Condor rất vừa ý, gật gù nhấm nháp tán thưởng. Mỗi khi VN ghi bàn, thay vì hò hét hoan hô, bác phấn khởi ngoạm một miếng tổ bố. Chồng bánh nhanh chóng hết dần. Bất ngờ, đồng chí hậu vệ đội Campuchia sút dứt khoát, mạnh mẽ cháy lưới nhà. Bác Condor khoái chí khỏi nói, bác với lấy cái bánh gối gần nhất ngoạm một miếng bự. Bất ngờ, bác Ducsniper thét lên chói lói:
    " Cha nội chơi chi kỳ vậy, đầu gối tôi chứ không phải bánh gối đâu!"
    Bà con quay lại, ôi, thê thảm!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà 7X đang xem bóng đá. Đồng chí Elead đến muộn nhưng khá chu đáo, mang ít bánh gối đến cho mọi người lót dạ. Bác Condor rất vừa ý, gật gù nhấm nháp tán thưởng. Mỗi khi VN ghi bàn, thay vì hò hét hoan hô, bác phấn khởi ngoạm một miếng tổ bố. Chồng bánh nhanh chóng hết dần. Bất ngờ, đồng chí hậu vệ đội Campuchia sút dứt khoát, mạnh mẽ cháy lưới nhà. Bác Condor khoái chí khỏi nói, bác với lấy cái bánh gối gần nhất ngoạm một miếng bự. Bất ngờ, bác Ducsniper thét lên chói lói:
    " Cha nội chơi chi kỳ vậy, đầu gối tôi chứ không phải bánh gối đâu!"
    Bà con quay lại, ôi, thê thảm!
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý nhé, ngày mai , thứ 7 11/12/2004, Việtnam vs Indonesia lúc 19h30, chúng ta vẫn xem ở Rainbow nhé, đã đặt ở đó hai bàn, bác nào lên sớm được thì giúp giữ chỗ , trận này là trận cầu đinh nên chắc chắn nhiều người xem đấy
    Đề nghị các bác đi đông đủ để ủng hộ Indonesia, ủa lộn, ủng hộ Việt Nam , kekeke

Chia sẻ trang này