1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem Đá banh Seagames 23 Cup cùng 7XSG - Tiến lên Việt Nam !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fuji134

    Fuji134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ..Hic ..thế là xong cái Cụp Tai gờ ....chán như con gián ..
  2. Fuji134

    Fuji134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ..Hic ..thế là xong cái Cụp Tai gờ ....chán như con gián ..
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup 2004 đã chấm hết đối với tuyển Việt Nam. Thất bại, trách nhiệm đã, đang và sẽ được "phẫu thuật" dài dài. Nhưng với cá nhân tôi, sự tiếc nuối tôi muốn dành cho một người - cầu thủ. Lê Huỳnh Đức. Không như Hồng Sơn, Công Minh hay Đỗi Khải..., từ ngày tôi biết thưởng thức bóng đá và từ ngày dõi theo màu áo đội tuyển Việt Nam, cái tên Lê Huỳnh Đức luôn chiếm một phần tình cảm của tôi so với những cầu thủ tài năng khác của thế giới.
    Có lẽ bài báo dưới đây nói lên chính xác nhất sự chia xẻ và ngưỡng mộ của tôi dành cho anh. Xin cảm ơn những gì mà anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúc Lê Huỳnh Đức luôn gắn liền cuộc đời với bóng đá, dù cho anh có giã từ sân cỏ. Anh rất cần cho bóng đá Việt Nam.
    Cuộc chia tay buồn của Huỳnh Đức​
    2 cú sút liên tiếp ở phút 87 tưởng như đã đi vào khung thành của đội Lào nhưng đều bị hậu vệ đối phương ngăn cản, Huỳnh Đức đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ở đội tuyển quốc gia trong nỗi buồn khôn tả.
    Anh vào sân thay Trung Kiên ở phút 69. Đây là trận đấu duy nhất Huỳnh Đức không ra sân trong đội hình xuất phát, và ngay cả việc anh được vào sân có lẽ cũng giống như một món quà mà BHL tạm quyền dành cho anh. Vì hầu như ai cũng có thể hiểu rằng, đây là lần cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.
    Các phóng viên cảm nhận được điều đó. Hết trận, anh là cầu thủ bị níu giữ lại sân lâu nhất. Trả lời phỏng vấn. Chụp ảnh. Nhiều phóng viên ảnh như Sỹ Huyên, Hoàng Hùng ngày hôm nay cũng mong được đứng cạnh anh trong bức ảnh, dù họ đã không biết bao lần bấm máy đặt anh trong khuôn hình. Vẫn chưa đủ, Hoàng Hùng còn xin chiếc áo đấu cuối cùng của anh ở đội tuyển, và hình ảnh ấy cũng được lưu trong ống kính của một phóng viên ảnh khác: Sỹ Huyên. Tặng áo xong, anh phải để trần chạy trong hành lang vào phòng thay đồ mặc tạm chiếc áo không số.

    Xin cảm ơn anh. Lê Huỳnh Đức​
    Khán giả cũng cảm nhận được điều đó. Hết trận, nhiều người hâm mộ nán lại. Chạy xuống sân để xin chữ ký thì bị lực lượng bảo vệ ngăn lại. Họ gọi với xuống, nhưng anh không thể dừng lại vì đồng đội đang chờ anh ở trên xe. Nhưng chưa ra đến xe, anh lại bị những khán giả khác chặn lại xin chữ ký. Với khán giả, anh đã giành được một chỗ đứng vững chắc trong lòng họ, bất chấp tuổi tác và phong độ của anh nói lên rằng anh đã hết thời. Bài báo mang tựa đề ngắn gọn "Huỳnh Đức..." của nhà báo Nguyễn Nguyên đăng trên Thể thao VietNamNet 8 ngày trước khi Tiger Cup khai diễn đã thu hút được xấp xỉ 20.000 lượt truy cập (thuộc số những bài báo có lượng truy cập cao nhất trên trang này trước Tiger Cup) và nhận được trên 300 ý kiến phản hồi cũng thể hiện rằng sức hút của anh còn rất lớn.
    "Hết rồi!" - anh cũng khẳng định với người viết như thế khi được hỏi đây có phải là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia không.
    Kể từ lúc kết thúc trận đấu cho đến khi lên xe, Huỳnh Đức không thể nở được một nụ cười nào, dù anh nổi tiếng hài hước trong giới cầu thủ đến mức được mệnh danh là "Đức tào lao". Nét buồn không chỉ lộ trên khuôn mặt mà cũng không sao giấu nổi trong ánh mắt. Nhưng tôi cũng nhìn thấy trong ánh mắt ấy dường như là một sự trân trọng những lời chia sẻ và an ủi của tôi. Tôi chắc rằng anh vẫn nhớ tôi, nhớ cả những bài báo mà tôi chỉ trích và phân tích những điểm yếu của anh, và ngày hôm nay tôi như cảm thấy áy náy khi anh thể hiện thái độ gạt sang bên những điều đó để đón nhận sự cảm thông.
    Tôi phóng xe máy ra cổng trước, hoà trong dòng người dày đặc và dưới ánh sáng yếu ớt. Khi xe chở đội tuyển vượt qua xe tôi, tôi vẫn nhận thấy ánh mắt, cái vẫy tay chào của anh, và hơn thế anh còn ngoái lại nhìn theo, rõ ràng là anh nhận ra tôi giữa đám đông ấy. Dù đã lên đến những đỉnh vinh quang cao nhất của bóng đá, nhưng phải đến lúc thất bại thì mới nhận ra anh cũng cần đến sự cảm thông biết nhường nào.

    Nước mắt ngày chia tay​
    Vào thời khắc đó, tôi không thể nghĩ về một Huỳnh Đức - quyền lực đen. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: phải như thế nào đó thì tiền đạo số 1 của thập kỷ 90 này mới có được ảnh hưởng lớn đến đồng đội đến mức bị gọi là như thế chứ! Nếu ai đó làm một cuộc khảo sát trong giới cầu thủ cùng thế hệ hoặc thế hệ kề cận với anh (kể cả những cầu thủ không cùng một CLB với Huỳnh Đức) sẽ thấy được uy tín và ảnh hưởng của anh, và trong trường hợp này thì rõ ràng không thể mang nghĩa "quyền lực đen".
    Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, chắc chắn Huỳnh Đức là cầu thủ có thâm niên khoác áo đội tuyển số 1 của bóng đá VN kể từ khi nước nhà tái hoà nhập. Và anh còn nắm giữ nhiều vị trí số 1 khác: số lần khoác áo đội tuyển (chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc chắn vậy), số bàn thắng cho đội tuyển, hay kể cả số lần giành những vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng Qủa bóng Vàng được lập ra từ năm 1995.
    Nhưng giải đấu cuối cùng (trong số 5 kỳ Tiger Cup mà anh dự), trận đấu cuối cùng này sao mà buồn thế. Đây là Tiger Cup duy nhất mà đội tuyển bị loại trước vòng bán kết, và cũng là Tiger Cup duy nhất mà anh không có bàn thắng nào. Kể cả cái cách anh được vào sân theo kiểu chiếu cố ở trận cuối cùng cũng là một nỗi buồn.
    Nỗi buồn của Huỳnh Đức hoà trong nỗi buồn chung. Sự kết thúc của anh ở đội tuyển quốc gia cũng là dấu chấm hết cho một thế hệ. Đấy không phải là lỗi của anh. Có cả phần tất yếu của quy luật. Và có cả việc anh đã không được đặt đúng chỗ để phát huy tối đa những phẩm chất của mình. Nhưng Huỳnh Đức không đổ lỗi cho ai cả, hơn thế còn đặt niềm tin vào thế hệ sau. "Tôi rất thất vọng vì đã không thể giành được danh hiệu cao nhất của bóng đá khu vực. Tôi hy vọng và tin tưởng thế hệ mới này, có những phẩm chất hơn thế hệ của tôi và thế hệ đàn anh của tôi, sẽ làm được điều đó" - anh trả lời phỏng vấn đài truyền hình TP HCM như thế. Và những người hiểu anh thì tin rằng đó không phải là lời khách sáo: Đức hầu như không bao giờ là người khách sáo.
    Ngày chia tay dù rất buồn thì vẫn thể hiện khán giả không quay lưng lại với một cầu thủ đã hết thời. Nhưng cần phải chờ thời gian để biết được những người làm bóng đá và cả xã hội có quay lưng lại với anh hay không. Đóng góp của anh cho bóng đá VN thì rõ ràng rồi, chỉ có điều anh sẽ không thể tiếp tục đóng góp như trước nữa. Chẳng lẽ chim hết thì cất cung tên sao? Chẳng lẽ Huỳnh Đức được tôn vinh ngày nào không được quyền ngẩng cao đầu khi giã từ đội tuyển, hay thậm chí không giữ nổi an toàn vào một ngày nào đó anh giã từ bóng đá?
    (Hồng Ngọc - VietNamNet)
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 16/12/2004
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup 2004 đã chấm hết đối với tuyển Việt Nam. Thất bại, trách nhiệm đã, đang và sẽ được "phẫu thuật" dài dài. Nhưng với cá nhân tôi, sự tiếc nuối tôi muốn dành cho một người - cầu thủ. Lê Huỳnh Đức. Không như Hồng Sơn, Công Minh hay Đỗi Khải..., từ ngày tôi biết thưởng thức bóng đá và từ ngày dõi theo màu áo đội tuyển Việt Nam, cái tên Lê Huỳnh Đức luôn chiếm một phần tình cảm của tôi so với những cầu thủ tài năng khác của thế giới.
    Có lẽ bài báo dưới đây nói lên chính xác nhất sự chia xẻ và ngưỡng mộ của tôi dành cho anh. Xin cảm ơn những gì mà anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúc Lê Huỳnh Đức luôn gắn liền cuộc đời với bóng đá, dù cho anh có giã từ sân cỏ. Anh rất cần cho bóng đá Việt Nam.
    Cuộc chia tay buồn của Huỳnh Đức​
    2 cú sút liên tiếp ở phút 87 tưởng như đã đi vào khung thành của đội Lào nhưng đều bị hậu vệ đối phương ngăn cản, Huỳnh Đức đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ở đội tuyển quốc gia trong nỗi buồn khôn tả.
    Anh vào sân thay Trung Kiên ở phút 69. Đây là trận đấu duy nhất Huỳnh Đức không ra sân trong đội hình xuất phát, và ngay cả việc anh được vào sân có lẽ cũng giống như một món quà mà BHL tạm quyền dành cho anh. Vì hầu như ai cũng có thể hiểu rằng, đây là lần cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.
    Các phóng viên cảm nhận được điều đó. Hết trận, anh là cầu thủ bị níu giữ lại sân lâu nhất. Trả lời phỏng vấn. Chụp ảnh. Nhiều phóng viên ảnh như Sỹ Huyên, Hoàng Hùng ngày hôm nay cũng mong được đứng cạnh anh trong bức ảnh, dù họ đã không biết bao lần bấm máy đặt anh trong khuôn hình. Vẫn chưa đủ, Hoàng Hùng còn xin chiếc áo đấu cuối cùng của anh ở đội tuyển, và hình ảnh ấy cũng được lưu trong ống kính của một phóng viên ảnh khác: Sỹ Huyên. Tặng áo xong, anh phải để trần chạy trong hành lang vào phòng thay đồ mặc tạm chiếc áo không số.

    Xin cảm ơn anh. Lê Huỳnh Đức​
    Khán giả cũng cảm nhận được điều đó. Hết trận, nhiều người hâm mộ nán lại. Chạy xuống sân để xin chữ ký thì bị lực lượng bảo vệ ngăn lại. Họ gọi với xuống, nhưng anh không thể dừng lại vì đồng đội đang chờ anh ở trên xe. Nhưng chưa ra đến xe, anh lại bị những khán giả khác chặn lại xin chữ ký. Với khán giả, anh đã giành được một chỗ đứng vững chắc trong lòng họ, bất chấp tuổi tác và phong độ của anh nói lên rằng anh đã hết thời. Bài báo mang tựa đề ngắn gọn "Huỳnh Đức..." của nhà báo Nguyễn Nguyên đăng trên Thể thao VietNamNet 8 ngày trước khi Tiger Cup khai diễn đã thu hút được xấp xỉ 20.000 lượt truy cập (thuộc số những bài báo có lượng truy cập cao nhất trên trang này trước Tiger Cup) và nhận được trên 300 ý kiến phản hồi cũng thể hiện rằng sức hút của anh còn rất lớn.
    "Hết rồi!" - anh cũng khẳng định với người viết như thế khi được hỏi đây có phải là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia không.
    Kể từ lúc kết thúc trận đấu cho đến khi lên xe, Huỳnh Đức không thể nở được một nụ cười nào, dù anh nổi tiếng hài hước trong giới cầu thủ đến mức được mệnh danh là "Đức tào lao". Nét buồn không chỉ lộ trên khuôn mặt mà cũng không sao giấu nổi trong ánh mắt. Nhưng tôi cũng nhìn thấy trong ánh mắt ấy dường như là một sự trân trọng những lời chia sẻ và an ủi của tôi. Tôi chắc rằng anh vẫn nhớ tôi, nhớ cả những bài báo mà tôi chỉ trích và phân tích những điểm yếu của anh, và ngày hôm nay tôi như cảm thấy áy náy khi anh thể hiện thái độ gạt sang bên những điều đó để đón nhận sự cảm thông.
    Tôi phóng xe máy ra cổng trước, hoà trong dòng người dày đặc và dưới ánh sáng yếu ớt. Khi xe chở đội tuyển vượt qua xe tôi, tôi vẫn nhận thấy ánh mắt, cái vẫy tay chào của anh, và hơn thế anh còn ngoái lại nhìn theo, rõ ràng là anh nhận ra tôi giữa đám đông ấy. Dù đã lên đến những đỉnh vinh quang cao nhất của bóng đá, nhưng phải đến lúc thất bại thì mới nhận ra anh cũng cần đến sự cảm thông biết nhường nào.

    Nước mắt ngày chia tay​
    Vào thời khắc đó, tôi không thể nghĩ về một Huỳnh Đức - quyền lực đen. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: phải như thế nào đó thì tiền đạo số 1 của thập kỷ 90 này mới có được ảnh hưởng lớn đến đồng đội đến mức bị gọi là như thế chứ! Nếu ai đó làm một cuộc khảo sát trong giới cầu thủ cùng thế hệ hoặc thế hệ kề cận với anh (kể cả những cầu thủ không cùng một CLB với Huỳnh Đức) sẽ thấy được uy tín và ảnh hưởng của anh, và trong trường hợp này thì rõ ràng không thể mang nghĩa "quyền lực đen".
    Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, chắc chắn Huỳnh Đức là cầu thủ có thâm niên khoác áo đội tuyển số 1 của bóng đá VN kể từ khi nước nhà tái hoà nhập. Và anh còn nắm giữ nhiều vị trí số 1 khác: số lần khoác áo đội tuyển (chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc chắn vậy), số bàn thắng cho đội tuyển, hay kể cả số lần giành những vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng Qủa bóng Vàng được lập ra từ năm 1995.
    Nhưng giải đấu cuối cùng (trong số 5 kỳ Tiger Cup mà anh dự), trận đấu cuối cùng này sao mà buồn thế. Đây là Tiger Cup duy nhất mà đội tuyển bị loại trước vòng bán kết, và cũng là Tiger Cup duy nhất mà anh không có bàn thắng nào. Kể cả cái cách anh được vào sân theo kiểu chiếu cố ở trận cuối cùng cũng là một nỗi buồn.
    Nỗi buồn của Huỳnh Đức hoà trong nỗi buồn chung. Sự kết thúc của anh ở đội tuyển quốc gia cũng là dấu chấm hết cho một thế hệ. Đấy không phải là lỗi của anh. Có cả phần tất yếu của quy luật. Và có cả việc anh đã không được đặt đúng chỗ để phát huy tối đa những phẩm chất của mình. Nhưng Huỳnh Đức không đổ lỗi cho ai cả, hơn thế còn đặt niềm tin vào thế hệ sau. "Tôi rất thất vọng vì đã không thể giành được danh hiệu cao nhất của bóng đá khu vực. Tôi hy vọng và tin tưởng thế hệ mới này, có những phẩm chất hơn thế hệ của tôi và thế hệ đàn anh của tôi, sẽ làm được điều đó" - anh trả lời phỏng vấn đài truyền hình TP HCM như thế. Và những người hiểu anh thì tin rằng đó không phải là lời khách sáo: Đức hầu như không bao giờ là người khách sáo.
    Ngày chia tay dù rất buồn thì vẫn thể hiện khán giả không quay lưng lại với một cầu thủ đã hết thời. Nhưng cần phải chờ thời gian để biết được những người làm bóng đá và cả xã hội có quay lưng lại với anh hay không. Đóng góp của anh cho bóng đá VN thì rõ ràng rồi, chỉ có điều anh sẽ không thể tiếp tục đóng góp như trước nữa. Chẳng lẽ chim hết thì cất cung tên sao? Chẳng lẽ Huỳnh Đức được tôn vinh ngày nào không được quyền ngẩng cao đầu khi giã từ đội tuyển, hay thậm chí không giữ nổi an toàn vào một ngày nào đó anh giã từ bóng đá?
    (Hồng Ngọc - VietNamNet)
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 16/12/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, chúng ta hãy ghép lại quá khứ đau buồn và cùng hướng tới tương lai nào các bác, vẫn xem tại càe Rainbơ chứ hả mọi người???
    Dzô cái lấy khí thế nhe
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 1 suất, nhưng cafe Rainbo là ở đâu ạ
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chiến thắng!​
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại hồi nào giờ Tiger cup bây giờ đã là Seagame. Thời gian cứ trôi...!
    Không biết hôm nay các bác có tụ tập ở Rainbow nữa không nhỉ? Chúc các bác xem bóng đá vui vẻ!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !​
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    dzô! dzô! dzô! à lê a lế à lê.....
    Việt Nam chiến thắng!!! Việt Nam vô địch!!!
    Ui, thèm được la hét ở Go Go wé!!!
    Tường thuật lại đi các chiến hữu ui...
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa đã nhận được tin nhắn của bác Votrtungh và Virgopig: " 17h tập trung ở GoGo, đến sớm nếu không không có chỗ mà...đứng ". Hix , hix. Xịt Nai nhắn lại " Dạ làm ơn dành cho tui một chỗ đứng trong xã hội , hix phải gần 18h tui mới tới được"
    15h chiều ku em Mùa Lá Vàng lên YM nhắn: Anh ơi có tụ tập gì hông?.......Tui lại tiếp tục nhờ hắn xí giùm một chỗ ở GoGo
    Trái với nhận định của giới phóng viên thể thao trong và ngoài nước, nhóm da chiên, ủa lộn, chiên gia 7XSG nhận định trận cầu bán kết giữa VN -Mã Lai sẽ rất khó khăn và căng thẳng. Những gương mặt đầy lo lắng trước trận đấu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Muời phút trôi qua mà VN vẫn không tạo được cơ hội nào, lại bị Mã ép sân liên tục, Việt nam thua một trái rồi, hu hu.Gương mặt bác Condor ngầu thấy sợ luôn, lúc này mà ai nói gì làm bác ý phật lòng thì ...ặc ặc
    [​IMG]
    Mùa lá vàng lôi cái áo cổ động viên ra mặc vào để lấy hên, hix, nãy giờ em wên
    [​IMG]
    Xịt nai sừng sộ với một nhóm thanh niên phía sau: Thằng nào vừa nói Việt Nam sẽ thua trận đó muốn ăn cái dĩa này vô mặt hông
    [​IMG]
    Và đây, giây phút hạnh phúc, gỡ hòa rồi,tỷ số là 1-1
    [​IMG]
    Mười lăm phút giải lao, ai cũng tin tưởng VN sẽ chiến thắng, tuy nhiên một số bác vẫn lo lắng, bèn xem báo có nhiều hình....gái đẹp cho bớt hồi hộp. Nguyên văn của bác Virgopig: Báo này coi được ghê á, hehehe
    [​IMG]
    Hiệp hai tiếp diễn, và .....vỡ òa niềm hạnh phúc, Công Vinh ghi bàn rồi, 2-1 cho VN thân yêu:
    [​IMG]
    Còn 5 phút nữa thôi, trời ơi là trời, đá vô giò nó, ừ ừ, đá đi, banh đi người ở lại, đá dzậy á Văn Trương ơi
    [​IMG]
    Chúng ta thắng rồi, hehe, bác Huy mà là con gái thì chắc chắn bác ý đã được bác Khôi hun rùi, hí hí
    [​IMG]
    Tới đây máy chụp hình hết pin, hix. hẹn gặp lại quý dzị trong trận chung kết.
    P.S: Hình có chất lượng không cao vì chụp bằng máy cũ, thông cảm nhen mí bác
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này