1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem film đê!!! giao lưu giữa các box ttvn

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ddana, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang4

    thang4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    híc,thế sát h có vé để bán ko hả chị?em lỡ mất ngày đóng tiền rùi.

    la vie est si belle!!

  2. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bison là bò rừng mừh
    Kim vì cứng mà hay gẫy
    Nước vì mềm mà vẹn toàn
  3. tchya

    tchya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Trời sao nick của mình biến ra hay vậy , không phăi do tchya chứ , chắc tại cái tay notbad không đọc được rồi , bikịch !!!
    "Tat ca deu la sac sac khong khong . Tat ca deu la uong cong va duoi theo gio "[/size6]
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiếu film diễn ra khá tốt đẹp, vì ddana có chút việc và còn đi với bên MFC nên ko gặp được các FC members (có gặp vietnobita lúc đầu và cuối buổi chiếu có một lát). Ko biết các FCers xem film thế nào khi mà film từ đầu đến cuối chỉ là tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh nốt (chắc cũng ko sao vì đa số mọi ng` chắc đều giỏi 2 ngoại ngữ, ). Em xin phê bình anh Hội trưởng, anh hội trưởng của FC sau một hồi khẳng định đi khẳng định lại thì đến hôm qua chẳng thấy mặt mũi đâu (yêu cầu ko có lý do là ngủ quên vì chăn ấm quá hay hoàn toàn quên có buổi chiếu film đó...) => vô cùng đáng trách. Có gì mong các thành viên góp ý để lần chiếu film sau sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục. Merci...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt MFC, vô cùng cảm ơn các thành viên của FC đã tham gia tích cực (dù trời mưa gió lạnh lẽo đến vậy). Mong các thành viên có thể góp ý cho MFC bằng cách trả lời các câu hỏi sau (tất nhiên có những góp ý khác thì càng hoan nghênh) :
    1-Buổi chiếu hôm nay liệu phần nào có thoả mãn được yêu cầu của các bạn không?
    2-Những điều MFC nên rút kinh nghiệm ?
    3-Liệu có nên tổ chức thêm một buổi chiếu phim trước tết âm lịch không?
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  6. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con đường đến với nghệ thuật thứ 7 quả là gian nan ,câu chuyện xảy ra trong một ngôi nhà nhỏ,lúc đó là 1h30 bỗng có tiếng cạch cửa:
    - Mưa gió này dắt xe đi đâu đấy,cửa khoá rồi .Tiếng mẹ nvs
    - Dạ! con đi học !
    - Học hành gì giờ này,có thấy chủ nhật nào mày đi học đâu,mà sụt sịt thế còn giỏi đi!Lại cô nào đứng đầu ngõ hả?
    - À ,thực ra con đi dạy thêm cho đứa em thằng bạn ý mà,nó sắp thi học kỳ rồi...
    - Thế thì được,thế mấy giờ rồi,lúc nãy có thằng nào gọi điện nhắc nhớ qua rủ nó đi xem phim lúc 2h đấy!....Còn quanh co ngoài đấy làm gì!!Vào uống thuốc đi , ngoan chiều tao nấu phở gà cho mà ăn.Tý nữa có phim văn nghệ chủ nhật đấy,việc gì phải ra rạp.
    nvs tẽn tò pha chút ấm ức:
    - Vâng,cũng chỉ mỗi phim văn nghệ chủ nhật là không chiếu ở rạp,...mẹ nhớ cho nhiều gà vào phở đấy!!
    Vừa nói vừa tiến lại gần chiếc điện thoại:
    - Alô ! anh ét ét ka ka bê (sskkb) đấy ạ,anh nhắn hộ em với...(ddana)
    - Cậu lịch sự một tí nhé,cậu tìm ai!
    - Dạ! xin lỗi....
    (thôi đành "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam vậy")
    ......
    (5h chiều) Có tiếng vọng từ bếp ăn
    - Nếm xem vừa chưa?Làm luôn bát nữa nhé
    - Vâng!! mặn lắm rồi !!!(soạt !!...soạt!!)
    Vừa nhai nvs vừa sờ tay vào con chuột máy tính
    YahooID :chevalier8x ​
    Password:-************ ​
    Login ​
    uhm!! uhm!! đây rồi!!
    nvs : chú đây rồi,chiều nay thế nào?kể chút đi
    vietnobita: chào ông anh dóc tổ
    vietnobita: nói đi mà chẳng thấy mặt mũi đâu
    nvs : hihi,anh ốm lăn lóc
    vietnobita: thôi đi cha nội,hôm nay em gặp ddana và chị bisou,trông đáng yêu phết ! thế mà anh không đi
    nvs : chuyện ,anh nhấm nháp đủ cái sự đáng yêu đó rùi, chú đi vào chi tiết đi!!!.......
    .....
    Câu chuyện đang dở trừng thì : haaắt.... xìi
    màn hình hiện dòng chữ: do you want to reconnect to internet?Chậc! thôi ăn đã!
    - Meeẹ!!!!!!Cho con bát nữa...
    Thế đấy! thỉnh thoảng có những tình huống thật bó tay.Mong em thông cảm.hìhìBây giờ trả lời luôn 3 câu hỏi của em:
    Câu 1: không biết
    Câu 2: không biết
    Câu 3: chiếu chứ! nhất định tham gia
    vison
  7. thang4

    thang4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ui trùi ui,chef nvs lấy cớ thuyết fục ghê ta!tụi nghiệp.híc,nhưng em tin chắc rằng chưa đầy 2 ngày nữa là ông ý có thể chạy nhẩy tưng tưng rùi.mọi người bít tại sao ko?ko bít hả?vậy để em kể chuyện này nha!
    một buổi sáng mịt mù mây đen bao fủ,thang4 lặn lội tới thăm nvs vì bít anh ý bị ốm và sẽ ko đi xem film với CF được để hỏi xem anh nvs có thể nhường vé cho ko.ko ngờ đúng ngay lúc anh nvs và gia đình đang..húp cháo gà.
    thang4 gõ cửa.
    CỘP CỘP!!!
    mẹ nvs:"ai đấy?"
    thang4:"cháu chào bác ạ!cháu Loan đây ạ.Bác còn nhớ ko ạ?"
    mẹ nvs:"a,bác nhớ ra rồi.lần trước cháu có cho Sơn nhà bác vay tiền để sửa xe do tiền bác cho nó nó đã ngốn vào cantine đúng ko?"
    thang4:"dạ đúng rùi ạ.nhưng có gì đâu bác.dạ,anh Sơn có nhà ko bác?"
    mẹ nvs(niềm nở):"có có đấy.nó đang ốm trong nhà.sẵn tiện cháu vào ăn cháo gà với bác luôn nhé.bác vừa nấu xong.thế mà thằng Sơn đã ăn ..3 bát rồi đấy."
    -"Sơn ơi,em Loan đến thăm con này!!!!!"
    nvs ló mặt ra:"Loan đấy à?quý hoá thế!Mời em......."
    tự dưng thấy nvs chần chừ.rùi tiếp:
    nvs:" chờ anh 1 chút nhé.để anh vào dọn fòng đã.mấy ngày ốm bừa bộn lắm."
    thang4 đợi mãi ko thấy nvs ra đành thò mặt vào tìm.ĐỘT NHIÊN thấy +nghe:
    nvs:"phải ăn nốt ko thì con bé thang4 nó ăn hết của mình mất.mong mãi mới được ốm để ăn cháo gà. sột....sột....."
    ==>thang4 sợ wá chạy mất luôn.

    la vie est si belle!!

  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em thấy kịch bản của anh nvs và chị thang4 đều có thể làm film được đây, có gì em sẽ gợi ý bên MFC xem sao ha. Hay lém đó...toàn kịch bản có 1 0 2.
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    sskkb và zazu đã liên hệ mời được Jean Reno, người đóng vai Léon sang VN gặp mặt thành viên TTVN tại buổi chiếu phim tiếp theo, mời mọi người đón xem ....... hì hì
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đã đến 1/4 đâu bác sskkb
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn

Chia sẻ trang này