1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem film trí thức của Vương Đức

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nguoiiuaodai, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiiuaodai

    nguoiiuaodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xem film trí thức của Vương Đức

    Hôm nọ lặn lội đi coi Của Rơi của bác Vương Đức ở Sài thành, chiếu đúng 1 suất/ngày ở cinebox, vào 1 cái giờ cực kỳ khó chịu là 2h30 chiều. Tưởng fin đọat giải Cánh Diều trên Mê Thảo 1 bậc thì fải khá khẩm cỡ nào (vì Mê Thảo đã trên cả tuyệt vời). Coi xong tiếc 30 nghìn tiền vé, mấy trăm triệu tiền làm fin cộng với dấu hỏi về trình độ của BGK giải thưỏng ĐAVN.

    Ấn tượng thứ nhất là cách quảng cáo fin cẩu thả. Cái tờ rơi của fin lỗi chínht ả xuất hiện gnay dòng thứ 3, và cái tóm tắt thì dài cả trang giấy mà chẳng giúp người xem nắm được chút gì về nội dung bao quát fin hay là gây tò mò. Có cảm giác là cái tóm tắt nói về 2 nội dung fin riêng biệt: chuyện fao tin đồn về cái của rơi và chuyện đấu đá của giới trí thức, mà không hề tạo được liên kết. Poster fin xấu òm dù diễn viên đâu có tệ, em Huệ Minh khá xinh còn anh đóng vai fản diện thì cũng sáng sủa.

    Về kỹ thuật thì fin cực kỳ tồi. Cảnh quay Hà Nội mùa đông. vốn là mùa đẹp trong năm, chẳng để lại chút ấn tượng gì. hà Nội hiện ra không đẹp, không xấu mà là vô hồn. Biên tập fin thì ẩu vô cùng, mấy đọan hồi tuởng chen ngang hết sức vô duyên làm người xem chả giểu đầu cua tai nheo nào cả.

    Nội dung fin thì những ai từng chửi Chân Dài hay các em gái nhảy ở Sg có lẽ fải suy gnhĩ lại, vì bộ fin trí thức này còn kinh dị hơn. Fin lang thang giữa 2 đề tai: của rơi và đấu đá, mà chẳng có một cái gút nào ra hồn. Các nhân vật cứ thi nhau làm những hành động khó hiểu (như em Huệ Minh ngồi độc thọai bằng máy tính rồi giục ly nước cam lấy chai rượu) mà chả ăn nhập gì với fin. Cách diễn đạt già cỗi được thực hiện bởi những con người già cỗi (tòan NSUT cả đấy) càng làm bộ fin mau già.

    Nếu các đề tài tốt cứ bị các cụ làm hỏng kiểu này, e rằng fin VN sẽ quanh quẩn gái với vũ trường cũng fải thôi.
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bào hôm nay, biết được thông tin sở dĩ phải chiếu vào cái giò đấy là vì không có ai xem.
    Chính đạo diễn Vương Đức phải đến tận rạp để đàm phán về việc được trình chiếu phim này.
    Nhưng cuối cùng mỗi buổi chỉ có khoảng chục khán giả nên rạp lại rút lại chỉ chiếu theo dạng hợp đồng (cơ quan đoàn thể nào đó). Hiện vẫn chưa có ai làm hợp đồng cả. Ế nặng, Vậy mà đã làm 2 năm rồi đấy.

Chia sẻ trang này