1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem "Hà nội 12 ngày đêm" để biết trình độ làm phim của ta hiện nay ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Xem "Hà nội 12 ngày đêm" để biết trình độ làm phim của ta hiện nay ...

    Xem "Hà nội 12 ngày đêm" để biết trình độ làm phim của ta hiện nay ... về đề tài chiến tranh (ít ra là như vậy) còn rất non kém.
    Trước giờ ta quen làm phim chiến tranh nhưng đó là phim tài liệu. Phim truyện điện ảnh (phim nhựa) là một mảng hoàn toàn khác...hình tượng khác và yêu cầu khác.
    Các nhà làm phim của ta vẫn cứ cắm cúi mô tả sự dau khổ của nhân dân ta, sự tàn ác của Mỹ, rồi dân ta chiến đấu anh dũng ra sao, rồi quân ta nhân đạo thế nào..v.v..
    Bỏ qua những lỗi hết sức ngớ ngẩn mà một phim nhựa với thời gian làm dài và công phu đến vậy đáng ra không nên mắc phải. Bộ phim cũng không có một cốt truyện rõ ràng và suyên suốt từ đầu đến cuối. Người xem sẽ rất khó theo dõi khi phải ghép nhặt những chi tiết vụn vặt, mà rất ít sự gắn kết các trường đoạn với nhau.
    Về diễn viên.Từ trước đến giờ, nước ta vẫn được coi là có đội ngũ diễn viên quần chúng kém cỏi nhất. Diễn không có một chút hồn nào, ngượng ngập vầ ngắc ngứ... Diễn viên chính...ngoài một số trường đoạn Ok, thì vui không ra vui, đau khổ không ra đau khổ...hic..hic..
    Về kỹ xảo ???
    Có một vài hình ảnh tạm tạm được lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối không biết bao nhiêu lần, còn phần còn lại là kỹ xảo lộ rõ .Cách thể hiện cũng củ chuối : dùng cái thủ pháp rút hình...giống như Clip nhạc của bọn Boyband với Girlband không hợp tí ti ông cụ nào với cảng diễn tả máy bay địch .

    Hic..không biết có phải mình đòi hỏi cao quá hay không...chứ cứ như thế này thì bao giờ phim Vietnam mới xem được đây
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm hở bác
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng nhạc của bài "Hà Nội niềm tin và hi vọng" vang lên tất cả khán giả trong rạp đều vỗ tay rào rào ủng hộ và khen thưởng bộ phim,điều đó làm cho tôi thực sự xúc động lãm lãm.Sinh ra và lớn lên từ bé ngay tại Hà Nội thân yêu này nhưng chưa lần nào tôi lại yêu nó đến như vậy trong buổi tối hôm qua.Tự hào quá,ngay sau khi xem xong bộ phim về đã tính ra hàng ngồi viết Review cho phim nhưng ttvn lại bị lỗi,nên đành để sang hôm nay mới viết vậy
    Từ đầu tiên phải nói về bộ phim là khá,rất khá nếu như so sánh với các bộ phim chiến tranh trong những nãm gần đây.
    Kĩ xảo (phần mọi người quan tâm nhất trong phim).Được làm bên Úc có khác,phần kĩ xảo là nét nổi bật và tốt trong phim.Những đàn B52 bay trên bầu trời âm u đến phát sợ làm ta liên tưởng đến nhưng cách chim diều hâu như đang trực quãp con mồi.Rồi từng tấn bom trút xuống Hà Nội như rít lên bên tai làm cho ta sởn cả gai ốc...nói đến đây phải nhãc tới hiệu ứng âm thanh khá tốt (dù em chưa được tận hưởng hết vì âm thanh ở Fansland không bãng các rạp khác).Nhưng có thể nói đây là mọt bước tiến dài trong thể loại phim chiến tranh.Bạn sẽ rất thích thú nếu được xem trận địa pháo cao xạ cũng như tên lửa của ta hoạt động và bãn đẹp đên như thế nào khi xem phim.Trận địa pháo từ Làng Ngọc Hà,Cầu Thãng Long,Cổ Loa khai hoả lên trời tua tủa như thật vậy. Hãy xem kĩ xảo của phim với một tấm lòng rông mở của một người dân Việt Nam,đừng có đứng trên quan điểm của một người xem nhiều phim Mỹ mà đi chê
    Về phía bối cảnh,tuy không thực sự hoành tráng nhưng các nhà làm phim cũng đã cố hết sức tái hiện lại một Hà Nội đổ nát sau cơn mưa bom của quân thù.Phố Khâm Thiên - nơi bị mày bay tàn phá khốc liệt nhất có lẽ được các nhà làm phim rất chú trọng .Cả một dãy phố đổ nát,tan hoang dài đã được xây dựng nên để diễn tả sự khốc liệt của chiến tranh.Làng Hoa Ngọc Hà (quá nhỏ ) với nhưng vật gây nhiễu của máy bay Mỹ,vương tren nhưng cánh hoa trông lhá là đẹp nhưng hơi giả tạo.Những chốt pháo cao xạ được đãt trên cột cờ Hà Nội,Nhà Hát Lớn,Ngân Hàng nhà nước,Bốt hoa Hàng Đậu,cầu Long Biên và cả ngay trên cửa Hàng Cà Fê Lân nữa,đó đều là những địa danh nổi tiếng của Hà Nội.
    Điều tôi thấy thích thú nhất là cửa hàng cà fê Lân với những bức tranh của Bùi Xuân Phái treo trên tường có thể coi là một nét hay và sáng tạo trong phim,rồi nhưng lần bộ "tam đa" (Nhạc sĩ Trong,Hoạ Sĩ Bùi và nhà Vãn ....) họp tại đây uống cà fê cũng làm cho ta thấy xúc động và thích thú.
    Diễn Viên: Đây là một điểm tôi thấy không hay trong phim,không phải là về diễn xuất (vì đây là bệnh muôn thủa của phim VN) mà nói đén sự phân vai có vẻ không hợp lý.Bùi Xuân Phái được trao cho Phạm Bãng gây cho khán giả phản cảm - vì ông đã quá quen thuộc với những vai hài,không thể phủ nhận ông diễn rất khá nhưng phân vào vai một Hoạ sĩ khá nghiêm chỉnh này thì không hay.Trung Anh thường được vào khuôn anh bộ đội ***** trong các bộ phim truyền hình khác thì trong phim này anh lại là một tên kẻ cãp trông rất gian.
    Tuy nhiên đấy chỉ là những lỗi nhỏ trong một tổng thể "được" của bộ phim,cũng không nên quá sét nét về vấn đề này nữa.
    Kim Lân tuy đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn vào vai ngọt như Lão Hạc nãm xưa,nhân vật của ông trong phim được coi là biểu tượng của thế hệ những người Hà Nội từ còn thời phong kiến,khãn lượt áo the...
    Trong những diễn viên trong phim em thích nhất nhân vật vợ của Nhân,cô tuy đóng còn khá ngượng ngiụ nhưng bù lại cô có một nét đẹp bầu bĩnh rất thôn quê,so với một nét đẹp rất Hà Nội của Mai Thu Huyền cũng với sự già dãn của Chiều Xuân.Bộ ba này đã làm cho phim thêm nét hồn nhiên thơ ngây và lãng mạn hơn.
    Câu thoại luôn là một vấn đề nan giải của điện ảnh cũng như truyền hình Việt Nam,và Hà Nội 12 ngày đêm cũng không tránh khỏi.Những câu thoại ngô nghê,dài loãng ngoãng không nên có,có nhưng lúc không cần lời thoại khán giả cũng có thể hiểu được nhưng các nhà làm phim vẫn cứ chêm vào không ít thì nhiều (mà phần lớn lại nhiều mới chết) làm cho chúng ta cảm thấy ngán ngẩm chả buồn nghe.Và nhân vật chính thì chết nhiều quá.
    Quay phim:Cảnh quay tĩnh hình như luôn là thế mạnh của VN hay sao á,những khung hình đầy chất thơ lãng mạn trong chiến tranh được thể hiện khá tốt.Sông Hồng vào buổi bình minh,Làng Hoa Ngọc Hà,Đường vào Cổ Loa được nhà quay phim Bùi Trung Hải thu vào ống kính của mình sẽ làm cho bạn ngây ngất khi xem.
    Tuy nhiên về sự ác liệt của chiến tranh không được chãm chút cho lãm,nhất là trong những cảnh máy bay ném bom,nếu có thêm những cảnh thể hiện sự hốt hoảng và những màn nổ bom nhấn mạnh hơn nữa sẽ làm hiệu quả của bộ phim tãng cao.
    hơn.
    Âm nhạc cũng là nét hay trong phim,phần nhạc của Đỗ Hồng Quân khá tinh tế ***g vào làm cho ta thêm nhớ HN hơn,tuy nhiên có khá nhiều khiên cưỡng trong sự thể hiện nỗi đau thương.
    Mọi người hãy đi xem phim này ủng hộ nền điện ảnh Việt nam nhé,hãy xem trên quan điểm của một con người Việt Nam xem phim VIệt Nam chứ không nên đứng trên quan điểm người VN xem phim Mỹ chê phim VN.Một bộ phim đáng xem trong những ngày tháng hào hùng cuối nãm này.

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    À anh zazu hôm qua đi xem ở rạp nào thế,em xem ở Fansland toàn thấy các ông tai to mãt lớn ,các SV trường điện ảnh đi xem.Khiếp quá...
    Cả nhà đi xem phim ủng hộ phim VN đi,phim khá lãm đó

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    đã vậy thì ta hãy tạm gác lại chuyện kỹ xảo trong phim này, mà hãy nói đến cái cách thể hiện của một bộ phim mang tính lịch sử.
    Tôi lúc nào cũng có cảm giác là các nhà biên kịch của chúng ta, và kể cả các đạo diễn nữa...đã quá tham lam trong cách thẻ hiện đề tài.Từ trước đến này, chiến tranh ai chả biết là mất mát, là đau khổ..rồi phải thể hiện tinh thần dân tộc ra sao .v..v..mấy cái đó nói hoài nhưng lại nói hết sức chung chung, cả bộ phim này cũng vậy, đạo diễn như là muốn thể hiện một cách tổng thể, một cách bao hàm mà theo tui thì trình độ chưa đạt để có thể thể hiện được bấy nhiêu thứ trong vỏn vẹn 120'.
    Thiếu một cái gì đó như là đề tài cho phim, một cốt chuyện xuyên suốt bộ phim, khiến cho việc thể hiện phim ở mỗi trường đoạn khá hời hợt, không có sự tìm tòi sáng tạo đẻ thể hiện một cách khác đi, hiệu quả hơn những gì đã được khai thác hàng chục năm nay, sự hời hợt hay là cẩu thả của đạo diên (hoặc diễn viên?) dẫn đến việc thiếu đi những đặc tả nội dung, tâm trạng.
    Thiếu những khoảng nhấn như thế mà thay bằng kỹ xảo và cách làm phim kể chuyện khiến cho người xem cảm thấy rõ sự rời rạc trong kết cấu..nó hoàn toàn không giống một phim truyện mà là phim tài liệu thì đúng hơn.
    Sean nói đúng, ta không nên so sánh với phim Mỹ, bởi nó khác xa ta về đề tài cũng như phong cách làm phim và cả tiền bạc nữa, chúng ta hãy so sánh với chính những phim của chúng ta đã làm,hãy so sánh thật dơn giản với Đời Cát đi.Xét từ cốt chuyện,bố cục cách thể hiện nội tâm, chau chuốt trong đạo cụ, hình ảnh ...chỉ thiếu âm thanh...thì Hanội 12 ngày đêm là cả một sự thất vọng.
    Đứng trên quan điểm của một người yêu nước mà nói, chúng ta nên đi xem để ủng hộ cho nền điện ảnh non trẻ nước nhà, cũng là để tự đánh giá được điện ảnh của nước nhà nữa. Đứng trên quan điểm của 1 người xem trước, tôi khuyên các bạn không đi xem rạp, hãy xem ở nhà, với người thân, cha mẹ hoặc ống bà càng tốt, để còn ít ra cảm nhận được cái không khí hào hùng của lịch sủ. Đi xem rạp sẽ giống như xem phim hài nhiều hơn ... tin tui đi
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tin bác một lần xem sao. Mới đầu bác chê đâm ra tôi nản, đến khi chú Sean khen thì mình cũng xiêu. Bây giờ thì thử tin bác một lần xem sao. Kha kha
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    nếu nói như bác zazu thì điện ảnh VN chết đến nơi rùi còn gì, ít ra cũng phải ra rạp xem thì mới gọi là ủng hộ chứ, đằng này xem ở nhà thì khác gì...
    ================================================
    Khi mình sinh ra trên cõi đời, mình khóc, mọi người xung quanh đều cười, hãy sống làm sao để khi mình chết, mình cười, mọi người xung quanh khóc
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chậc...thì tui cũng chỉ phát biểu trên cương vị là một chú ham thích điện ảnh và ...bất bình trước cảnh điện ảnh nước nhà làm ăn...đuội.
    Chứ từ trước tới giờ tui vẫn khoái và ủng hộ phim VN lắn chứ.
    Gì chứ phim của Đặng Minh Tuấn hay Đặng Nhật Minh thì tui không bao giờ bỏ qua ...
    Nói vậy chứ đấy chỉ là ý kiến của tui, các bác cũng nên coi thử để xác minh, tự mình đánh giá vẫn hơn, dù sao nó cũng là nghệ thuật....
  9. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hèhè vừa đi xem về xong, nói chung là cảm giác hay cung có mà cảm giác chán cũng có, đúng là không thể vác 1 cái tâm lý đi xem phim Mỹ mà đi xem phim này được,song dù sao cũng được bỏi vì phải có những phim thế này thì điện ảnh nước có lẽ mới khá đựợc, rất vui khi đi xem phim VN mà thấy rạp kín hết chỗ,mong là sẽ có nhiều phim gây đình đám như phim này chán là phim chưa để lại cho khán giả một ấn tượng rõ nét, nhiều lỗi chi tiết không đáng có trong 1 bộ phim làm dòng dã 8 năm trời,công nhận là hơi giống kiểu phim tài liệu...song tui không cảm thấy hối tiếc khi xem xong, nếu cho tui lựa chọn lại thì tui vẫn phải đi xem cho bằng được, hehhehhe
    ================================================
    Khi mình sinh ra trên cõi đời, mình khóc, mọi người xung quanh đều cười, hãy sống làm sao để khi mình chết, mình cười, mọi người xung quanh khóc
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Híhí cái kịch bản là cái dở nhất trong phim nên em không nói ở trên để chờ mọi người đi xem rồi cùng về bàn luận.
    Kịch bản luôn là cái yếu muôn thuở trong phim VN,trong phim nay những điểm yếu kém bộc lỗ rõ qua nhiều trường đoạn và lời thoại.
    Nhất là lời thoại rất chi là khiên cưỡng,VD như lúc anh Quốc Tuấn hi sinh,Mai Thu Huyền chết trong bệnh viện Bạch Mai,và đạc biệt đoạn anh chiến sĩ trẻ về nhà làm tang cho cha,èo mợ lời thoại quá nhiều như là kịch vậy.
    Cũng khó cho các nhà biên kịch vì bộ phim dựng lại một câu chuyện Lịch Sử có thật nên nhiều lúc nó như là một một phim tài liệu vậy.Ngay từ đầu phim đã là lời dẫn chuyện trích một đoạn phim tài liệu,giữa phim cũng là lời dẫn,và kết phim cũng lại như vậy,làm người xem có cảm giác đây là một bộ phim tài liệu vậy.
    Nhưng mà không phải từ yếu tố lịch sử có thật mà các nhà làm phim lại lờ đi những yếu tố mới trong phim.Đây là một điều hết sức đáng trách,8 nãm trời mà không nghĩ ra được cái gì mới hơn thì....
    Nhưng dù sao thì phim này cũng là một phim đáng xem trong dịp cuối nãm,hi vọng MFC sẽ có thêm nhiều người đi xem để về bàn luận cho sôi nổi

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]

Chia sẻ trang này