1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem "Hà nội 12 ngày đêm" để biết trình độ làm phim của ta hiện nay ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cả lớp tôi được đi xem phim "Người Mỹ Trầm lặng" nhưng đến nơi hết vé phải chuyển qua xem "12 ngày đêm...." , rạp vắng teo, vài chục người, hic hic, nghe các đạo diễn quảng cáo kinh lắm, xem mới biết chán khủng khủng khiếp.
    Nội dung phim: Quá tầm thường, không có gì mới, vẫn là những chuyện muôn thưở của: "Chủ Nghĩa Anh Hùng Cách Mạng", nội dung vẫn xoay quanh những chuyện một chàng trai trong đêm tân hôn phải ra chiến trận, một chàng trai cha mất không đưa được người cha đến nơi an nghỉ cuối cùng,một cô gái làm bác sỹ bệnh viện Bạch Mai, một chàng trai tập kết ra bắc, một phóng viên người Pháp yêu Việt Nam, rồi cảnh người vợ đi xa hàng chục cây số để gặp chồng một đêm, có quá nhiều tích cũ trong bộ phim, dẫn tới phim hơi bị xáo rỗng......
    Cách dàn dựng: Thì ai được đi xem mới biết cái tầm thường của bộ phim này, quá vụn vặt, phim thì tủn mủn, mỗi người nói một tý, chẳng có ai chính chẳng có ai phụ chẳng thể hiện được tính cách nhân vật, có lẽ đoạn cuối phim có cảnh ngôi mộ anh bộ đội rađa may ra chúng ta mới biết đấy là nhân vật chính,....Cả bộ phim là những cảnh ghép nối các nhân vật một cách vụng về khó hiểu. Rồi thì rất nhiều cảnh khóc lóc vô cùng thảm thiết của diễn viên làm người xem cũng muốn khóc theo, những cái này không gây nên xúc động thực sự cho người xem,.....
    Diễn viên: Rất khó nhận xét vì mỗi người xuất hiện 5 mười phút sau đó rồi đạo diễn cho chết, chẳng cảm nhận được gì từ dàn diễn viên này cả,
    Kỹ xảo: Xem như xem phim hoạt hình Mỹ, cái này thì tuỳ từng người, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì là hay lắm, nhìn cái cảnh đoàn máy bay B52 hiền lành vào Hà Nội mà thấy buồn cười, tôi nghĩ thành công nhất bộ phim này có lẽ là phân tiếng động, ầm ầm ầm ầm, tiếng loa của Rạp nghe mới khiếp chứ nhưng chỉ nghe tiếng thôi còn màn hình thì trắng xoá.
    Sạn:Cái này thì nhiều vô kể, kể ra cũng khó cho Đạo Diễn khi quay cảnh Hà Nội năm 72, nhưng các bạn đã xem thì để ý thấy rất nhiều lỗi do các nhà làm phim cẩu thả, những cảnh đám cưới, cầu Thê húc, cảnh Tháp Ăn ten Đài Tiếng nói VN, rồi những khẩu súng mới tinh như vừa lấy từ kho ra, những ngôi nhà hiện đại, đầu máy xe lửa chỉ dành cho những năm 90..... nhiều lắm nhưng vấn đề này chỉ là một phần nhỏ làm nên sự khó chịu của người xem.
    Thật ra tôi không phải là người khắt khe với phim Việt Nam, tôi theo dõi rất nhiều phim Việt Nam, tôi rất thích những phim mới dàn dựng bây giờ như : Hoa Ban Đỏ, Cô gái Đồng Lộc..v.v. Với kinh phí 7 tỷ đồng cộng với thời gian làm lâu kỷ lục, hoàn toàn thất vọng về 12 ngày đêm, không hiểu sao mấy ông đạo diễn khen phim này kinh thế. Thật ra tôi cũng nghi ngờ bản thân mình, sau khi xem xong phim tôi đã đi hỏi vài người trong rạp xem cảm nhận của mình về bộ phim này. Kết quả là : Các thêm tiền cũng không đi xem. Cho vé đi xem, đấm thêm, ......
    Welcome :
    http://www.ttvnol.com/forum/f_305
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà kể ra sạn thì đúng là còn nhiều hơn cả trong vựa thóc,hề hề.Nhưng mà các bác chê kỹ xảo phim này thi hơi quá.Nếu so với các phim VN trước đây thì nó quá là được rồi.Chứ so với phim mẽo thì quá khập khiễng.
    Riêng cái việc quay cảnh máy bay cất cánh lên đã rất vất vả rồi,người ta không thể bay đi bay lại nhiều lần cho mình quay được.Chỉ có thể nhân lúc họ tập thì các nhà làm phim nhân tiện quay thôi.
    Máy bay đã khó thì em nghĩ tên lửa thì sao
    Nói chung là em ủng hộ mấy bác xem phim này,dù xem xong có thể chê khen.Nhưng em chúa ghét cái kiểu chưa xem,rồi nghe người ta kể lại,đọc trên báo rồi ra ba hoa là phim này chán lãm.Mịa, từ những việc nhỏ như vậy (đơn giản là ý thức của người VN) thì hỏi sao nên ĐA của chúng ta tiến lên được

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  3. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chú Dark man chịu khó coi lại trang 1 và trang 2 mà xem,mọi người đi xem phim rồi về bàn luận sôi nổi lãm đấy,coi trang 3 mà không coi trang 1,2 thì nói làm giề

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  5. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    em xem rồi đó chứ? bác ko nhớ là trước đó em đã nói là: bạn em xem rồi và nó nói là chán phèo hay sao? vì thế cho nên em mới nói với các bác là: có ai có thể cho em chút ý kiến để em thay đổi quan điểm mà đi coi thử 1 lần ( dù chán cực điểm cũng được ).
    nhưng mà nói đến kĩ xảo của VN trong phim thì.......... có thể nói là siêu chuối. ko tin thì có thể đối chiếu trong các phim về chiến tranh mà coi, HN 12 ngày đêm thì có thể coi là 1 bước mới cho kĩ xảo VN. nhưng mà chẳng thấm vào đâu. nói cho cùng thì các nhà làm phim ko hề để ý đến người xem như chúng ta mà chỉ để ý đến chuyện có làm ra kịp thời hạn và làm sao cho có thể thu lại lợi nhuận mà ko để ý rằng khi làm hay, làm tốt thì sẽ có nhiều người coi hơn em hết ý kiến về vấn đề này rồi hichic!
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chú Darkman không đọc kỹ phần Reply của anh à,anh bảo chú là đọc lại trang 1 và trang 2 trong cái Topic này này.Chú đọc xong thì sẽ rút ra được nhiều điều và có thể sẽ thay đổi quan điểm nhé.
    Chú bảo là so sánh phim này với các phim chiến tranh khác là sao?Phim Mỹ hay Tầu?
    Câu này tôi đã nói trong trang 1 rồi nay copy lại qua đây cho chú đọc này:
    Hãy xem kĩ xảo của phim với một tấm lòng rông mở của một người dân Việt Nam,đừng có đứng trên quan điểm của một người xem nhiều phim Mỹ mà đi chê
    Thứ hai là phim này không phải làm ra để làm ra cho lịp thời han,Hà Nội 12 ngày đêm làm trong 5 nãm đấy chú ạ.
    Thứ 3 là các nhà làm phim Việt nam hiện nay khi sản xuất ra một bộ phim không phải là để xem thu được bao nhiêu lợi nhuận (Điều đơn giản là phim không phải là do tư nhân ,mà là do nhà nước tài trợ tất).VN chưa có phim thị trường công nghiệp để tính đến chuyện thu lợi nhuận => nên chú phát biểu cho đúng.

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Dark man đi xem phim này đi,chú cứ đi đi để mà hiểu biết thêm về điện ảnh VN ,25.000 đ cũng không đắt lắm đâu (tại vì thấy chú bảo là xem rồi nhưng mà lại kêu tên bạn chú xem bảo là chán nên anh nghĩ là chú chắc chưa xem) .Xin nóa thêm một câu,anh em đừng nên so sánh về kỹ xảo giữa điện ảnh nước ta với điện ảnh Mẽo,so thế thì so làm gì,hãy xem và biết rằng kể từ khi những kỹ xảo từ phimTruyền thuyết tình yêu thần nước đến kỹ xảo phim này chúng ta tiến được bao nhiêu bước.Theo tôi đó là một bước cực kỳ dài và có thể gây sốc đối với những người bảo thủ không bao giờ xem phim VN mà có ý chê này nọ..Hãy xem ,cảm nhận và chê hoặc khen.
    Just call My Name And I'll Be There
  8. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo phần kĩ xảo đấy mình thuê Úc lợn làm cơ mà?? Nếu tính phần kĩ xảo đấy vào trình độ kỹ xảo của ta thì ăn gian quá.
    Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cubithongminh
    Tối hôm qua (22/12) trên VTV chiếu phim gì về Hà Nội 12 ngày đêm ấy nhỉ? Mình vào coi nửa chừng nên kô biết tiêu đề. Phim rất hay các bạn ạ. Coi xúc động ghê, dựng cảnh y như thật đấy. Xúc động nhất là lúc máy bay Mỹ bắt đầu tiến đến Hà Nội thì giọng Bác Hồ vang lên qua loa phòng thanh nhằm khích lệ tinh thần chiến sỹ. Không biết trên thực tế có thực có chuyện đó không. Nếu có thực thì quả là tuyệt vời, chắc không nhà lãnh đạo đất nước thời chiến nào bằng Bác các bạn nhỉ. " Hà Nội, Hải Phòng có thể bị tàn phá,... nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước đẹp hơn". Lời của Bác thật là giản dị, gần gũi nhưng có sức truyền cảm rất lớn.
    Kỹ xảo tuyệt vời. Mình coi phần cuối phim thì thấy kỹ xảo phim này thuê Úc làm đấy.
    Phim hay quá, mới đầu mình tưởng là phim tài liệu chứ, sau coi tiếp thì kô phải. Đó là phim gì vậy các bạn ?
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phim này có một điểm chết người là cách làm phim rất cũ, đi theo lối mòn mà "Em bé Hà nội" đã vạch ra. Vì vậy không tài nào vưọt qua "Em bé Hà nội" được. Diễn viên chính của EBHN giờ đã lên chức bà, đời diễn lên hẳn trang mới, mà thế hệ của bà vẫn không quên được. HN12NĐ có lưu giữ được trong thế hệ mình đến mức ấy hay không??? và lưu giữ cái gì???
    Giả sử làm lại phần âm thanh và "tô bóng" những khung hình EBHN bảo đảm đập chết HN12NĐ.
    Cái cách xâu chuỗi sự kiện như HN12NĐ nên được xây dựng dưói dạng hồi ức với ngày giờ nhật ký, thì hợp lý hơn. Một nhân vật xuyên suốt như nhân chứng cứ mỗi bước đi, một kỷ vật ký ức lại ùa về...muốn gắn hình ảnh rời rạc nào vào cũng được mà vẫn có cốt truyện. Lại không cần phô trương nhiều kỹ xảo.
    Phim cũng không đủ nói đến một trận chiến hào hùng, một trận chiến vì danh dự và lương tri mà đương thời người ta vẫn nói.

Chia sẻ trang này