1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem lại mình.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mình.

    Tối qua đi làm về tôi gặp một chuyện mà bây giờ tôi cũng chẳng biết là mình suy nghĩ thế nào nữa.
    Trên đường Bà triệu, 3 chiếc xe babetta do 3 người làm thuê trông rách rưới chở rất nhiều hàng đang chạy mang theo tiếng động rất lớn, như một bài ca lao động vậy. Đến ngã tư, có đèn đỏ, một trong 3 người định vượt đèn đỏ, bất chợt từ đằng sau có một người đi @ vọt lên, chửi bậy và đấm anh chàng này để yêu cầu anh ta quay lại. Hành động của anh chàng vượt đèn đỏ là sai, nhưng khi nhìn thấy anh ta bị đánh tự nhiên mình lại thấy thương thương. Lúc đó lại bắt đầu nghĩ về mình, nhớ lời bố tôi nói với tôi, muốn trở thành doanh nhân giỏi thì suy nghĩ không được yếu mềm, thậm chí còn phải ác nữa. Vậy mà mình thấy mình yếu mềm quá, mặc dù đó chỉ là những sự kiện đơn giản. Những cái đơn giản như thế này làm mình cảm thấy mất tự tin. Còn bạn thì sao?

    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Để thành công trong một lĩnh vực nào đó thì ng ta phải hội đủ yếu tố cần thiết trong đó kể cả sự tàn nhẫn, cay nghiệt. Napoleon và Hítle ko thể trở thành bá chủ thế giwó vì họ chưa đủ tàn nhẫ để đạt được thành bá chủ thế giới mà thôi.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  3. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đâu có gì mà fải mất tự tin , cái đó là bản năng con người , lòng nhân ái trỗi dậy mà . Trời ơi , doanh nhân giỏi chỉ đc có một tấm lòng , nhưng lại ko fải là lòng nhân ái mới trái khoáy chứ ..........em ko tin , ko thể chấp nhận đc .

    kiki&coco in 1980 family
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả mọi lĩnh vực đều cần sự có mặt của tàn nhẫn.
    Ngay với bản thân cũng vậy phải biết tàn nhẫn với chính mình và đôi khi là với người khác (nếu cần thiết) để vươn lên.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    triết lí quá , tàn nhẫn đôi khi là cần thiết nhưng có lẽ ....

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  6. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì thế mà em phải tàn nhẫn với bản thân để quên đi 1 người và tàn nhẫn với 1 người để bắt người ta quên mình chăng?
    Em "ác" quá
    Anh không buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ... cóóc cóóc cóóc ...
    nam mô a men
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn với bản thân ư? Bạn có thể không? Bao giờ cũng thế, đề ra cho mình những việc này nọ cần làm, thế nhưng thật khó. Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói rằng, thói quen làm nên tính cách, tính cách làm nên số phận. Mà tính cách của ai thì người ấy tạm có thể hiểu. Do vậy khó lắm các bạn thân mến ơi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu thế nào về 2 chữ "tàn nhẫn". Người ta phải biết "ác" 1 chút để có thể tồn tại cho "thanh thản". Đừng hiểu chữ ác theo một nghĩa kinh khủng nào đó. Đôi khi có những việc xảy ra theo ta là bình thường, nhưng xét trên quan điểm của một nhà Đạo đức học thì nó lại là phi đạo đức.
    Tại sao người ta lại không làm được những gì mình đề ra chứ? Nếu không nhầm thì chúng ta đã có 1 topic của anh 9 về Nghị lực. Nghị lực được bắt nguồn từ lý trí. Lý trí lại được tôi luyện qua thời gian. Mà thời gian thì có thể làm lay chuyển được tình cảm. Anh hiểu chứ?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều cần có một quá trình, đúng không nhỉ? Ngay cả để quên đi một cái gì đó, cũng cần có thời gian.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.

Chia sẻ trang này