1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem lại mình.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà , lúc nào chẳng fải cẳng thẳng đấu tranh , đấu tranh cho chính bản thân mình , lúc nào cũng vật lộn với công việc , chạy đua với thời gian, người ta làm đc sao mình ko làm đc , đấu tranh , đấu tranh , ko thì ko theo kịp thời đại , để ngoi lên cuộc sống..........vậy thì cũng cần tàn nhẫn một chút !

    kiki&coco in 1980 family
  2. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi người nói , thì hoá ra mình là kẻ rất yếu mềm .
    Làm thế nào để tàn nhẫn bây giờ?
    bup
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tôi lại trở về nhà trên con đường Bà Triệu, tôi muốn tìm lại và lắng nghe những âm thanh lao động đó. Thật lạ kì, hôm nay không phải là 3 mà là 6 người với 6 chiếc xe cà tàng, tiếng nổ rất giòn. Tôi không còn thấy khó chịu vì những tiếng động như thế nữa, nghe nó cứ như là một bài ca lao động vậy. Đoàn xe vẫn đi, tôi chỉ đi cùng được với họ một đoạn đường, tự nhiên suy nghĩ thấy yêu quý những con người lao động. Nghĩ tới mình, suốt ngày chơi bời, lêu lổng, chẳng làm được việc gì, mình bao nhiêu tuổi rồi mà trong tay vẫn chẳng có gì, thoáng buồn.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  4. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chơi bời lêu lổng ko đâu , lại còn nhậu nhẹt đêm hôm nữa , biết vậy mà vẫn làm , ko biết sau này em có đc sung sướng ko? Đừng thay đổi như thời tiết là êm rồi

    kiki&coco in 1980 family
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo xa quá như thế, yên tâm đi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc we không thể kiểm soát được hành động của chính bản thân. Và sau đó mới chợt giật mình.......... và kiểm tra lại............ Con người ai cũng có khuyết điểm và we sẽ .............try our best ...............sửa chữa bản thân.
    Khi I cảm thấy cuộc sống này sao mà quá vô vị thì một người bạn khuyên I rằng: Hãy là một giọt nước hoà vào dòng sông ........... chứ đừng là............ thanh củi khô dập dềnh trên dòng sông đó...........
    Dù sao I cũng phải xem xét lại.......... bản thân và cách sống................, làm một điều gì đó để.............. tâm hồn và cuộc đời thoải mái, vui vẻ và............... có thêm một chút ý nghĩa...........
    Tram
  7. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic, không hề giật mình, nhận thấy mình hâm hâm...tại sao , mình luôn biết mình nên và không nên làm gì, nhưng lại không thể làm như vậy?!
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  8. quythanh

    quythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nô bi ta em là ai??sao lạc vào đây?
    ai không muốn là giọt nước để hoà vào dòng sông!Nhưng làm như thế nào để đồng điệu....thì là khó đấy!

    bình
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Này, U hỏi .................lạ nhỉ???????????? Hình như chính U mới lạc vào............ đây chứ.....................
    Tram
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    nbt suy thành nobita kể cũng thông minh, nhưng mà bạn thân mến ơi, đấy là tên của người ta đấy, hi hi.
    Hai ngày liền ngồi lì trong nhà, có lẽ chỉ ngủ đưọc vài tiếng, thức để học, thế mà chẳng học được gì, học được một lúc lại nghĩ linh tinh. Nghĩ về bản thân mình mà lại thấy buồn, hãn hữu lắm mới có một niềm vui nho nhỏ, thế cũng đã là hạnh phúc rồi. Chỉ mong bây giờ đừng nghĩ ngợi gì nữa, tập trung vào học đã. Nào cố gắng lên nào!

    sand

Chia sẻ trang này