1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem lại mình.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Vì sự nhân đạo của mình: lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn..nên Nguyễn Trãi được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới..Bill Gate đóng góp cho quỹ nhân đạo toàn bộ gia tài của mình...captain muốn trở thành doanh nhân trước hết là phải có kiến thức về lĩnh vực này chứ không phải sự tàn nhẫn.
    Nhằm nhiều lợi nhuận nhưng không làm hại người khác.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, không có kiến thức thì chẳng làm được, nhưng giả sử rằng có kiến thức mà lại không có đức tính cần thiết thì sao?
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hình như những vấn đề ban đầu đưa ra giờ đã chuyển hướng rồi thì phải, cái này cần hỏi rõ lại cụ Capt định giải thích thế nào chứ nhỉ?
    Nhưng cũng là một chủ đề mà Linus quan tâm. Nên cho xin nói vài lời.
    Tôi thì nghĩ rằng không nhẫn tâm, không mềm yếu, quan trọng là nên nhìn vào hiệu quả công việc mà thôi. Tôi thì không suy nghĩ quá nhiều vào những chuyện nên cứng dắn hay yếu mềm, mọi cái đều có sự linh động của nó, bản chất của sự thành công nằm ở chỗ bạn hành động thế nào cho hiệu quả trongtừng hoàn cảnh cụ thể mà thôi.
    To captain: Mày càng ngày càng không giống bạn tao tí nào, chủ đề thì hay mà viết thì dở quá.... Sorry.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Me cha thằng bútchì nó nói như thánh như tuớng. Hic thằng bútchì sau này mày kô làm cái gì cỡ như Hitle or Napolleon thì tao đem cái topic này cho mày đọc lại hehhehêhh
    Sir_Batis in Club1980
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tao ko làm cái gì cỡ như Hítle hay Napoleon tại vì tao ko phải là họ, tao là bút chì và mãi là bút chì. Mỗi ng có một mơ ước tham vọng riêng khác nhau.
    Nhưng nếu mà dc như Hítle hay Napoleon, tao sẽ treo mày lên để kiến gặm nhấm mày từng tí từng tí một Batigol ạh. Hê, cho mày bít thế nào là sự tàn nhẫn của một ng thống trị thế giới.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hành động làm nên thói quen làm nên tính cách, tính cách làm nên số phận. Do vậy, nghề nghiệp nào cũng cần có một tính cách, theo tôi, trong nghề kinh doanh cần có sự quyết đoán, sự tinh nhanh. Nhiều nhà doanh thành đạt đã nói như thế, tôi nghĩ cũng đáng để cho chúng ta học tập.

    sand

  7. NguyQuanTu

    NguyQuanTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko gặp người đẹp nhưng tớ vẫn thấy người đẹp yếu mềm nông nổi như ngày nào...........hê hê hê thử để í mà xem mỗi lần suy nghĩ tợn tớ lại thấy người đẹp nổi mụn chi chít.Kì thi miss sắp tới thiếu vắng người đẹp là ko ổn đâu.......kém sôi động lắm đấy.Ý kiến của tớ là việc ai người đấy làm,việc gì đến nồi cơm nhà người đẹp đâu mà lo nghĩ cho nó thêm......... nổi mụn.Tàn nhẫn là tính xấu,tớ ghét nhất ai có cái mặt trông ác ác.Tuy nhiên vung vãi tình thương nhân loại thì cũng hơi fí...kiểu sống của một cá nhân luôn tự dằn vặt chính mình khi...."Tại sao vẫn còn những trẻ em bán vé số?Tại sao vẫn còn những người già ko nơi nương tựa??........"...Theo tớ thì nên dành cho một em xinh tươi nào đó thì hợp lí hơn.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    hic, lại nói có lí rồi
  9. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    tàn nhẫn thật
    Xin lỗi NGUỴQUANTU, mình vẫn tin là vẫn còn những người dưng tự nhiên "dớ dẩn" quan tâm đến nhau, không còn nhiều, nhưng vẫn có, ít nhất là trong cái 80f này.
    tibeou - I love my 80 family
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    mr mồ côi tình lên 247 này
    đọc buồn cười quá
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​

Chia sẻ trang này