1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem mặt em Caheo_ nào !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi thatlongvoiai, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Khù khù, ta đã trở lại đây.
    Rửa mouse gác keyboard có mấy bữa, thấy coi bộ thiên hạ đại loạn rùi. Có mỗi cô em @caheo_ thôi mà các "Võ lâm cu thảo" dành giật nhau thế lày , chậc chậc, loạn thật rồi.. Hồi xưa thì dành nhau ăn thịt bồ câu, bây giờ bồ câu đã ra ràng rùi thì lại quay sang đòi nấu cháo heo.
    Trật tự lại đi nào. Các cô các chú thật sự muốn biết mặt cô em nhà bọn tôi không hay là chỉ "bỏ bom" thôi vậy? Được dịp đi Vũng Tàu vừa kết hợp xả hơi vừa kết hợp coi mặt nhau, thía mà còn không đi. Cơ hội tới nơi mà không nắm bát lấy, đòi hỏi kêu ca cái rì?
    Chú nào mà không đi Vũng Tàu thì tui sẽ bảo Caheo loại khỏi vòng chiến ngay tắp lự, khỏi xếp hàn, khỏi giành giựt nhau làm rì cho mệt.
    He he, quay qua quay lại chỉ có mình là ..........


    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa TTVNOL

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 22/06/2003
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc thế đủ rồi. He he
    Nếu có còn muốn đọc thì đọc mấy đoạn trích kia cũng được.
    Xin mọi người tha cho tớ, đừng có soi nữa. Ha ha ha
    To cá heo: ức lắm hả, he he, anh có nói là em xinh xấu thì có quan trọng gì đâu. Anh hổng có quan tâm mấy cái tiểu tiết đó.
    Được giot_nang_dem sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 23/06/2003
  3. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Choáng...choáng ....choáng............
    Không ngờ BOD bên mình lại có cảm hứng để viết thành "tỉu thuýt" thế nè. KIN...KIN...KIN thiệt.
    Thôi để hôm sau mình viết tiếp phần sau thay cho chú Giot_nang_dem này, kẻo đêm về chú ấy nhìn thấy NẮNG thiệt thì BOX mình mất MOD.
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 23/06/2003
  4. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hết rồi ! cái cô Lehoaitrang như thế là hỏng. Tội nặng nhất của cô là CHưa đọc bài viết đã post bài. Tôi đề nghị cô đọc lại bài viết của Giọt_nang_dem và sửa chữa sai lầm. Thiết nghĩ, một người con gái khi đọc cái bài viết khá dung tục trên thì không thể nào đồng tình được, tất nhiên là tôi loại trừ những đứa con gái mà thuộc loại được giáo dục sâu sắc về Giáo dục giới tính, nếu Trang đọc kĩ rồi mà vẫn đồng tình thì cho tôi xin lỗi trang vậy . Còn đối với cá nhân tôi, một bài viết như thế của Giotnangdem cũng bình thường nhưng đem vào một cái topic như thế này thì không ổn mặc dù mục đích của bài viết là chỉ để cho vui thôi.....
    to Caheo@ : không biết mặt caheo thía nào mà để cái thằng Giotnangdem nó fải luyện bút trong này nhỉ?, đừng khó tính như thế , hãy vui lên và bỏ qua tất cả
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
  5. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khen câu nào đâu mà chú bảo thế. Mà anh cũng đâu có giành giật ẻm heo@ với ai đâu. Ẻm càng tức thì anh càng thích. Hehe. Anh viết thế trong này, căn bản là anh thấy cái topic này là Xem mặt cá heo, thế mà toàn buôn chuyện vớ vẩn, heo ú thì không biết có ai để ý hay không hay vẫn đi về lẻ loi thế mà kiêu quá chừng. Làm anh mất đến một cơ số thời gian chờ load cái ảnh thằng cha và ác quỉ cưỡi ngựa. Anh là hay nóng tính, lại nói thẳng, nên nếu em heo@ nhờ chú việc gì thì chú cứ bảo ẻm nói với anh, thế có tiện không.
    Ký cốp gì......
    [​IMG]
    Được giot_nang_dem sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 23/06/2003
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Giot_nang_dem này, có gì thì nói là sao hả bác? Bác muốn viết truyện gì thì tuỳ ý bác nhưng nói thật là cách viết văn của bác thì em chưa quen. Đọc vào thấy kỳ kỳ sao ấy. Nếu có gì ko bằng lòng thì xin lỗi bác trước vậy.
    Mà cái chuyện xinh hay ko xinh thì ko phải là em đặt ra. Chẳng qua mọi người đặt 1 topic để vào nói chuyện cho vui thôi. Bác làm gì mà quan trọng vấn đề này thế ạ?
    Kế đến là em làm gì mà bác phải để cho em càng tức thì bác càng vui? KO hiểu đấy


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tui chưa đọc bài này. Thậm chí còn đọc kỹ.
    Tui đã phải đọc kỹ vậy bởi phải coi những lời lẽ mà Giot_nang_dem đã viết (có lúc tui đọc đã cảm thấy rất không hài lòng).
    Không phủ nhận là có vài chỗ nên sửa hay không nên đưa vào. Mặc dù đó là "thực tế"_ nhưng "trần tục" quá mức, không nên cho vào. Nhưng xét tới cùng thì cũng không phải là không thể chấp nhận được.
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  8. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Chữa...để mình viết tiếp hồi 2.
    Chặng đường gian nan
    Anh hùng tình ngộ
    Sau vài giây chấn tĩnh lại, Giot_nang_dem@ chợt như bừng tỉnh. Người con gái đứng trước mặt chàng sao trông quen đến thế? Sững sờ sau lần chớp mắt, chàng ta nhận ra vợ_cô ấy đang mỉm cười.Và điều đặc biệt là hôm nay trông cô ấy xinh đẹp đến lạ kỳ. Ngoảnh lại phía sau_có tiếng trẻ gọi "Cha ơi..."
    Giot_nang_dem@ thấy mình như lạc vào ảo mộng, không hiểu nổi những việc đang diễn ra trước mắt mình.
    Thì ra nàng ca_heo@ đã gọi di động đường dài cho cô vợ của Giot_nang_dem@ sau khi nhận được tin nhắn của Starry_river@ về việc Starry_@ bị bắt cóc và Giot_nang-dem@ đang tiến về f_256.
    Mải mê với những chuyến phiêu lưu của các hiệp khách, Giot_nang_dem@ quên mất rằng, bây giờ đã là thế kỷ 21, và tất nhiên cũng chẳng có chút thông tin nào về chiếc NOKIA mà nàng Ca_heo_@ đang sử dụng.
    Bấy lâu nay, chàng ta chỉ mải mê theo đuổi những thứ xa vời_đôi khi chỉ là để thoả mãn sự tò mò hay hiếu thắng, mà không nhận ra những điều quý giá ở ngay bên mình
    Đến giờ đây, sau bao vất vả, gian nan để tới được f_256, việc gặp lại vợ một cách bất ngờ đã khiến chàng ta xúc động hiểu ra giá trị đích thực của cuộc đời_đó là người đang đứng trước mặt chàng và đứa trẻ ngây thơ đang gọi chàng.
    Lúc này, ca_heo_@ mới bước ra với vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng trong Giot_nang_dem@ không còn những ham muốn tầm thường, thay vào đó là chút ngượng ngùng. Lời cảm ơn được thốt ra cùng với lời từ biệt. Giot_nang_dem@ bế con trai trên tay, trở về cùng người vợ thân yêu_nghĩ lại quãng thời gian đã trải qua,một chút hụt hẫng nhưng trong lòng cảm thấy thanh thản đến lạ lùng.
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 23/06/2003
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Tớ cũng thấy là đồng chí @giot_nang_dem nên sửa chữa đôi chút vì lời văn có vẻ... he he... giáo dục giới tính nhiều quá . Mà em @caheo_ nhà tớ thì còn nhỏ tuổi và ngây thơ lắm.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ giot_nang_dem@ là một vãng khách giang hồ được nhiều người kính trọng và cũng là một khách trọ đáng kính của Zimbabwe, do đó giot_nang_dem@ nên xem lại cách xưng hô cũng như cách ăn nói của mình nhé... hihi... ngắn gọn thế thôi... người đức rộng tài cao thì sẽ hiểu được tôi nói gì mà nhỉ.
    You are all I need, my love, my valentine

Chia sẻ trang này