1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ngày cưới tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pinkpup, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xem ngày cưới tại Sài gòn

    Các anh chị em có ai biết chổ nào xem ngày cưới ở Sài gòn không ah? Xin chỉ cho em với

    Hôm trước bạn em mách cho 1 ngôi chùa trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh. Nghe nói thầy nhìn rất phúc hậu và nhiều người đến xem. Bố mẹ ban giai em đến thì thầy chỉ dựa trên năm sinh của 2 đứa, và của 2 bên bố mẹ thôi. Em cũng lăn tăn không biết chỉ xem năm mà không cần xem ngày thì có ổn không. Với cả em mạng mộng mà thầy xem ra mạng Thuỷ ... (thầy xem theo sách Tàu) thành ra ... em cũng không biết sách Tàu có khác gì sách Ta không ....

    Băn khoăn thế nên em muốn tìm chổ khác để xem lại cho chắc ăn. Nhờ các anh chị chỉ giúp. Em xin vote 5***** ah.
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày giờ thì cũng tuỳ mình thôi bạn ah, nhưng mình cũng chỉ cho bạn 2 chỗ mà theo mình biết là mọi người hay xem:
    1-Chùa Vĩnh Nghiêm.
    2-Chùa Pháp Hoa.
  3. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @Nov81: Thnks, mình vote bạn 5*****. Các cụ bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành í mà. Thành ra, cái dịp trọng đại này, không đi coi mà vẫn làm đám cưới thì lại sợ run trong lòng mà không vui được.
  4. mashi1182

    mashi1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình đi xem 2 chùa, 1 chùa ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi (đang xây lại, không nhớ tên gì), còn lại là chùa Hải Quang (ở chợ Phạm Văn Hai).
    Chùa ở Nguyễn Văn Trỗi thì sau khi xem xong thấy phán tháng 1 năm sau (tức là tháng 12 năm Đinh Hợi năm nay) không tốt, không thích hợp đám cưới vì mình đang vào mạng tam can gì gì đó, rồi nếu kẹt lắm muốn cưới thì không được rước dâu.
    Chùa ở Hải Quang thì thấy phán năm nay hay năm sau đều tốt, riêng có 1 ngày thầy chọn ra giùm là tốt nhất và phải làm lễ lúc đúng 11h sáng ngày đó mới tốt nhất.
    Túm lại không biết nghe ai hehhe, dĩ nhiên xem là cho có theo tục lệ ông bà ngày xưa thôi chứ mình chả quan trọng, ngày tốt với 1 mình là 1 ngày cuối tuần, cả 2 đều không bận việc và không mưa
    Kinh nghiệm cho thấy 2 bạn nên chọn đại 1 ngôi chùa nào mà gia đình hay đi để coi cho gia đình hài lòng thôi chứ quan trọng là 2 bạn phải chọn 1 ngày mà 2 bạn cho là phù hợp nhất với 2 bạn và với những ngươi khách mình sẽ mời.
    (nhưng cũng có nhiều ngọai lệ nếu 2 bạn và gia đình 2 bên là dân buôn bán thì nên đi xem kĩ hơn vì nhiều người tin việc ngày tốt xấu sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn, chứ nếu gia đình 2 bên chẳng buôn bán gì thì không quan trọng việc ngày tốt ngày xấu lắm đâu).
  5. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @mashi: thnks bạn. Mình cũng nghĩ ngày đẹp nhất là ngày trời không mưa... giá mà mình có thể biết ngày nào không mưa trước đó khoảng 6 tháng thì tốt
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết B với anh xã và gia đình hai bên có quá thoáng không, chứ tụi B cưới chẳng đi coi ngày.
    Thật ra thì cũng có coi, B nhờ Mẹ đi coi giùm ở 1 ngôi chùa trên Tân Bình, B chọn 4 ngày CN của tháng 10, thầy coi được 2 ngày là tốt. Sau đó Mợ B ở Dalat nói trên đó có 1 ông thầy coi ngày rất hay, và Mợ coi giúp. Thầy đó nói 2 đứa B kg nên cưới năm nay, phải để đến năm sau mới tốt. Mà năm sau cũng chỉ được tháng 4 và tháng 10. Tình hình là tụi B kg thể chờ thêm 1 năm nữa mới được cưới, thế là quyết luôn, mà cũng chẳng chọn 2 ngày tốt của tháng 10 vừa coi nữa.
    B tự quyết định ngày cưới của B là ngày CN cuối cùng của tháng 9 năm nay.
    B và anh xã với gia đình không quan trọng lắm vụ coi ngày.
    Mà nói ra thì có vẻ hơi "báng bổ", chứ thật sự nếu coi ngày mà tốt thì làm gì có tan vỡ và ly dị và thiên hạ chẳng còn ai nghèo khổ nữa. Vả lại mấy cuốn sách coi ngày (nghe nói) toàn sách Tàu. Làm sao áp dụng cho Ta được. hehe. Thành ra khỏi coi. Sau mà có gì vui cũng kg vin vào ngày cưới, mà có gì kg vui thì cũng tại mình hết mà thôi. Chẳng ai quyết định hạnh phúc cho mình cả mà đó là số phận hết rồi.
    Nhân nói chuyện coi ngày, B có người quen vì đi coi ngày hoài kg tìm ra ngày tốt mà chẳng lấy đc vợ. Năm thì chị kg tốt, năm thì anh kg tốt, năm thì cả hai kg tốt. Rốt cuộc mệt mỏi quá chia tay luôn. Chị đó đi lấy chồng sống vui vẻ con cái đuề huề. hehe

Chia sẻ trang này