1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XEM-NGHE-ĐỌC

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @vàng 1: Bích Khê "đi" lâu rồi, làm thế nào trang của ông ấy được.
    @ vàng 2: báu gì nhà ông này mà "quý hồ tinh bất quý hồ đa"!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 19/05/2008
  2. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo thanh thảo tiếp tục bình luận bóng đá
    http://www6.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/5/27/241035.tno

    Những từ "kinh hoàng" hay "khủng khiếp" lặp đi lặp lại trong hầu như tất cả các báo ra sáng thứ hai 26.5, khi tường thuật về những gì xảy ra sau trận Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An - Xi măng Hải Phòng ở vòng 18 V-League. Rất nhiều máu đã đổ, hàng mấy chục người bị thương, có người bị thương nặng, và đau đớn nhất, có một người đã chết vì bị xe chở CĐV Hải Phòng tông phải khi tìm đường tháo chạy thoát khỏi vùng loạn đả.
    Điều đáng nói là bạo lực sân cỏ đã bùng phát từ bấy lâu nay, và báo chí đã dự báo về một trận cầu rất "nóng" trên sân Vinh chiều 25.5. Thế nhưng những người có trách nhiệm đã không làm tròn phận sự của mình. VFF đã ở đâu trong "ngày kinh hoàng" đó? Bạo lực sân cỏ ở Việt Nam có phải là đã "hết thuốc chữa" rồi hay không?
    Bóng đá Việt Nam, tuy ở bảng xếp hạng của FIFA chỉ giao động từ thứ 100 trở lên, nhưng chưa bao giờ hết chuyện. Mà chuyện xấu, chuyện tệ hại nhiều hơn chuyện tốt. Cứ như bóng đá thế giới có gì? xấu thì bóng đá Việt Nam cũng có từng ấy cái xấu, được tô đậm thêm bởi sự lơ là của những người điều hành bóng đá Việt Nam. Suốt nhiều năm nay, bóng đá Việt Nam "nổi tiếng" từ chuyện bán độ, dàn xếp tỷ số, thậm chí "đổi trắng thay đen" ngay trên sân cỏ trước cặp mắt hàng triệu người xem trực tiếp và qua truyền hình, tới nạn bạo lực sân cỏ ngày càng leo thang, ngày càng nguy hiểm và đẫm máu. Chuông báo động đã rung quá nhiều lần, trong rất nhiều thời điểm khác nhau, nhưng gần như không có mấy tác dụng. Chuyện cầu thủ đánh nhau trong sân, CĐV đánh nhau trên khán đài và tràn cả xuống sân cỏ cũng không hề là chuyện mới lạ, nhưng công tác an ninh ở V-League - giải đấu được coi là chuyên nghiệp và lớn nhất của bóng đá Việt Nam - vẫn không được bảo đảm và ngày càng tỏ ra bất lực.
    Cho tới vòng 18 V-League này, thì đã có người Việt Nam chết vì nạn bạo lực sân cỏ. Thật đau khổ và chua xót! Hai trận cầu trên sân Vinh, cách nhau chỉ hơn 1 tháng, đều kết thúc với tỷ số hòa, nhưng đều đã xảy ra loạn đả khủng khiếp và gần như vô cớ. Điều đó đưa ra một cảnh báo: nạn hooligan, tình trạng bạo lực sân cỏ ở Việt Nam đã mang một hình thái mới. Từ đây, không cần có quá nhiều lý do, không cứ đội bóng của mình phải thua mới nổ ra bạo lực. Chỉ cần những hành động khích bác từ một phía, hay những lời chửi rủa nhau từ hai phía (có quá nhiều trong mỗi trận đấu) đã đủ là cái cớ để các hooligan xô vào nhau ẩu đả, rồi một "mồi lửa đủ đốt cháy đồng cỏ rộng", dẫn tới loạn đả chết người. Bóng đá V-League đã trở nên quá nguy hiểm, và ảnh hưởng rất xấu tới xã hội.
    Trước sự cố lần hai trên sân Vinh, rất nhiều bạn đọc và người hâm mộ bóng đá vì quá bức xúc đã đòi những người có trách nhiệm ở VFF phải từ chức. Nhưng có lẽ đó chỉ là những ý kiến không tưởng, vì chữ "từ chức" trước nay chưa hề có trong "từ điển VFF". Nhưng chính phủ, nhân dân, và xã hội cũng phải làm một cái gì đi chứ, nếu không muốn bóng đá Việt Nam cứ mãi xấu hổ trước làng cầu thế giới!

  3. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn là thầy của Thanh Thảo à ?
    Được NaTraThaiTu sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 28/05/2008
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    không hiểu lắm cái dụng ý của nhà chú nitatqng5 , tớ chả bênh gì ông Thanh Thảo, nhưng nếu ý chú ở cái đoạn chú bôi vàng vàng ấy thì ...chú rảnh quá, lỗi morat của nhà in là chuyện thường, biết đâu mà lần chớ!
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời tiểu thuyết của Haruki Murakami.
    Có cái gì ở phía Nam biên giới? Phải chăng chỉ là nước Mehicô, cái gì ở phía Tây mặt trời? Phải chăng chỉ là chứng Hysterie Siberia?. Hạnh phúc có phải là một cuộc sống đủ đầy, đựơc làm vịêc yêu thích, vợ đẹp con ngoan? Đời người là một cuộc tìm kiếm không ngừng. Điều ta mãi đi tìm phải chăng là điều không thể thiếu? Tìm được rồi, nó có thuộc về ta? ...
    Một cuốn sách đầy hiện thực, mà cũng rất kỳ ảo, đúng chất Haruki Murakami, nhưng thuộc loại dễ đọc nhất trong những tác phẩm của ông. Đọc tại : http://thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=11242 . Hoặc liên hệ với Curio để thuê sách!
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    CTCK APEC mở đại lý nhận lệnh tại Quảng Ngãi và Hưng Yên
    Công ty Chứng khoán APEC thông báo mở đại lý nhận lệnh tại Quảng Ngãi và Hưng Yên như sau:
    1. Đại lý nhận lệnh tại Quảng Ngãi:
    - Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Việt; giấy ĐKKD số 3403000168 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 18/4/2008; người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ Chủng ?" Giám đốc
    - Địa chỉ đại lý nhận lệnh: Tổ 17, Đường Phan Bội Châu, Tp.Quảng Ngãi
    - Điện thoại: 055-713525 Fax: 055-713526
    - Nhân viên sơ kiểm lệnh: Nguyễn Thị Hoài Hương
    - Nhân viên nhận lệnh: Lê Thị Minh Tâm
    2. Đại lý nhận lệnh tại Hưng Yên:
    - Tên tổ chức nhận làm đại lý nhận lệnh: Công ty TNHH Tài chính Thương mại Hưng Yên; giấy ĐKKD số 0502000776 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 14/12/2007; người đại diện theo pháp luật: Hoàng Ngọc Tùng ?" Giám đốc
    - Địa chỉ đại lý nhận lệnh: Lô 33, khu D32 ?" 35, đường Nguyễn Văn Linh, Thị xã Hưng Yên
    - Điện thoại: 0912-207454
    - Nhân viên sơ kiểm lệnh: Vũ Văn Hùng
    - Nhân viên nhận lệnh: Phạm Thị Minh Hường.
    hastc
  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Một số bài viết của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo có tâm huyết và tầm nhìn sậu rộng của Việt Nam. Vô cùng thương tiếc ông và mong rằng sẽ có những người lãnh đạo có tâm và có tầm như thế.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=262625&ChannelID=3
  8. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thanh Thảo: Thơ chính là số phận
    "Muôn đời, thơ vẫn là chuyện rút gan rút ruột mình mà thôi. Thơ phải chính là số phận của người làm thơ" - nhà thơ Thanh Thảo tâm sự.
    Có ý kiến cho rằng, không nên phân biệt thơ già, thơ trẻ, chỉ có thơ hay và thơ dở mà thôi. Liệu có nên xem đây là một quan niệm đem lại công bằng trong đánh giá về người làm thơ trẻ hôm nay hay không, thưa anh?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Đúng là cuối cùng, chỉ có thơ hay và thơ dở. Nhưng thế nào là thơ hay và thơ dở. Thoạt nhìn có vẻ dễ phân biệt, nhưng đi sâu vào lại không đơn giản. Và sẽ đến cái điểm, khi đứng trước một bài thơ, người này cho là hay, người kia chê là dở, thì lúc đó người ta lại phải phân biệt thơ già và thơ trẻ. Và "già" đây chưa hẳn là "già tuổi", "trẻ" kia cũng chưa hẳn đã là "trẻ người".
    Sẽ có những quan niệm khác nhau về thơ, trong đó già - trẻ cũng là sự phân biệt quan trọng. Nhưng cuối cùng thì, vẫn sẽ chỉ có thơ hay và thơ dở, có điều, sự phân định phải qua thời gian, không thể sốt ruột.
    + Quan niệm thơ của anh là gì ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Với tôi, thơ phải hiện đại, bởi chúng ta đang sống thời hiện đại, nhưng muôn đời, thơ vẫn là chuyện rút gan rút ruột mình ra mà thôi. Thơ phải chính là số phận của người làm thơ.
    + Thơ của chúng ta từ đầu thế kỷ trước đã bắt đầu có sự du nhập, cách tân mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, vẫn có nhiều người "nhập khẩu thơ", làm thơ theo phong cách "tây" và bị chê là lai căng, là mất bản sắc... Theo anh đây có phải là một khuôn mặt của thơ hiện đại ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Thơ không chỉ có sự "du nhập" từ đầu thế kỷ trước, mà có ảnh hưởng qua lại với thơ Trung Quốc từ hàng nghìn năm nay. Nhưng ảnh hưởng cũng chỉ là ảnh hưởng, còn hồn cốt thơ Việt thì vẫn lặng lẽ chìm dưới tất cả những hình thức, dù cổ điển hay cách tân. Cái quyết định cuối cùng vẫn là hồn cốt Việt, là dấu ấn cá nhân, là chính tài năng và số phận của từng nhà thơ hiện rõ trong thơ họ.
    Với thơ hiện đại, tính hiện đại không chỉ đến từ những kỹ thuật phương Tây, mà còn đến từ sự phối hợp tự nhiên và bất ngờ của thơ phương Tây với khả năng dồn nén, tích chứa, u mặc, phẳng lặng mà sâu thẳm của thơ phương Đông, của tâm hồn thơ Việt. Và cái chính, là phải qua ngôn ngữ riêng biệt của từng nhà thơ.
    + Đã xuất hiện cụm từ "sản xuất... thơ", "công nghệ làm... thơ", "rô-bốt - nhà thơ"... Tuy nhiên không ít người đọc thơ và làm thơ vẫn tin rằng thơ cũng như tình yêu, chỉ thuộc về tâm hồn con người, những cỗ máy dù siêu việt đến mấy cũng chỉ có thể chơi trò "xếp chữ". Nhà thơ, đi đến tận cùng cảm xúc trên đôi cánh của ngôn từ, để sáng tạo ra thơ. Không có cảm xúc nửa vời, ngôn từ nửa gánh mà có tác phẩm thơ hoàn chỉnh. Anh nghĩ sao về nhận xét đó ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Giống như tình yêu và sự sinh nở, thơ không thể nửa vời. Nửa vời là chết. Nhưng để có được sự "hết cỡ" của cảm xúc, điều không dễ và không định trước, vì thế không thể sản xuất hàng loạt, không thể viết theo đơn đặt hàng. Những "đơn đặt hàng" nếu có và nếu có tác dụng, cũng chỉ là cái cớ để nhà thơ tích chứa năng lượng và cảm xúc, để thơ có thể bật ra một lúc nào đó. Còn ngôn từ ? Đó là một phần thiên bẩm, một phần lớn do nhà thơ tự tích chứa trong suốt đời mình. Không ai mới sinh đã có ngôn từ, nhưng quả thật, có những người đặc biệt nhạy cảm với ngôn từ. Và người ta gọi họ là nhà thơ.
    + Vấn đề tuyển chọn, cập nhật thơ vào sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường hiện nay đang có nhiều thiếu sót, nhiều vấn đề bàn luận chưa ngã ngũ. Với tư cách một nhà thơ và một Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, ý kiến anh về vấn đề này ra sao ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Theo chỗ tôi biết, ở nhiều nước, người ta chỉ chọn các nhà thơ đã trở thành "giá trị kinh điển" vào sách giáo khoa, còn tác phẩm các nhà thơ mới, hiện đại thì được chọn vào các chương trình đọc thêm. Vì học sinh trung học cũng chỉ nên học những kiến thức đã được công nhận, đã rõ ràng. Mọi sự lựa chọn thơ tùy tiện để đưa vào sách giáo khoa đều có hại cho cảm thụ thẩm mỹ của học sinh.
    + Thường người trẻ hay xây dựng cho mình thần tượng, tất nhiên chúng ta chỉ nói trong lĩnh vực văn học, còn anh hiện nay ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Tôi vẫn có những thần tượng của mình, ngay khi tôi không còn trẻ. Tôi sung sướng mỗi khi bắt được kênh giao cảm với họ. Họ tiếp lửa cho tôi. Họ kích thích tôi sáng tác. Và khi tôi đọc họ, tôi nghĩ họ cũng đang đọc tôi, đang "soi" tôi, ngay khi họ không còn trên cõi đời này. Những thần tượng luôn sống một cách tích cực trong tôi.
    + Thanh Thảo sẽ là ai, nếu không làm thơ ? Anh nghĩ thế nào về thơ có vần hay thơ không vần ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Thì cũng vẫn là tôi thôi. Nhiều lúc tôi đâu có làm được thơ, nhưng vẫn sống bình thường. Có điều, như thế tự mình cũng thấy thiêu thiếu thế nào. Còn thơ có hoặc không có vần ? Tôi thỉnh thoảng vẫn làm thơ có vần, nhưng đã có vần thì phải đúng... vần, tôi không thích là thơ lục bát mà... trật vần. Có điều, nếu cứ làm thơ có vần mãi thì với tôi, quả là sự mỏi mệt.
    + Nhìn lại đời thơ của bản thân, anh thấy thơ đã "chọn" anh hay anh đã "chọn" thơ ?
    - Nhà thơ Thanh Thảo: Tôi viết báo và làm được gì suốt 30 năm qua, chính là nhờ... thơ. Tôi mang ơn thơ suốt đời. Đừng bao giờ nghĩ người ta chỉ có thể chết vì thơ. Người ta cũng có thể sống lại nhờ thơ đấy. Xét riêng, thơ chẳng là gì nhưng cũng có thể là tất cả.
    Nguồn: Theo ND

  9. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    http://www4.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/8/12/255661.tno
    Hoảng loạn vì tin đồn ác ý
    01:55:13, 12/08/2008
    Hoàng Thuyên
    Vợ chồng cô giáo Nguyễn mong sớm giải được nỗi an - Ảnh: Hoàng Thuyên
    Những lời đồn thổi quái ác đã đẩy gia đình của vợ chồng nhà giáo mẫu mực rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần.
    Tin đồn quái ác
    "Cô Tôn Trang Nguyễn, giáo viên của một trường tiểu học đã vào siêu thị tráo cái váy cũ đang mặc để đổi lấy cái váy mới và hình ảnh này được camera của siêu thị Thành Nghĩa ghi lại toàn bộ. Chồng của cô ta đến van xin siêu thị mới được thả về... Tivi, báo chí đăng hà rầm... Trên mạng cũng đầy rẫy... Cô giáo mà đi ăn cắp...". Hơn 10 ngày qua, cô Tôn Trang Nguyễn, giáo viên của trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phải đối mặt với những lời đồn thổi quái ác như vậy. Chồng của cô, anh Trần Minh Hiến tâm sự: "Ban đầu mới nghe tưởng họ nói đùa, ai dè càng ngày tin đồn càng thêu dệt thêm. Nếu không ngăn kịp, chắc vợ tôi đã không còn nữa!...". Hai đứa con của anh xấu hổ phải bỏ học, suốt ngày trốn không dám bước ra đường vì bạn bè trêu chọc.
    Cô Nguyễn uất ức, nước mắt giàn giụa, không nói thành lời. Uống xong liều thuốc an thần, cô mới đủ bình tĩnh kể lại: "Bước ra chợ, hàng trăm con mắt chĩa vào tôi; có người chửi thẳng như tát vào mặt rằng, cô giáo mà vào siêu thị ăn cắp. Đến trường thì đồng nghiệp cũng xầm xì bàn tán. Ngay cả học sinh cũng quay lưng và bĩu môi khinh bỉ... Tôi không đủ bản lĩnh để tiếp tục đứng trên bục giảng và cũng không còn muốn sống nữa...".
    Quá bức xúc, chiều ngày 1.8, cô Tôn Trang Nguyễn đến trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây và Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh để trình bày sự việc. Nhưng chưa nói hết câu đã bị bà Thân Thị Ty, chuyên viên của Phòng Giáo dục phán như đinh đóng cột, thông tin này là do giáo viên trong trường nói; rằng khi cô bị bắt đều được siêu thị Thành Nghĩa quay phim hết... Cô Nguyễn chỉ còn biết ôm mặt khóc và ra về.
    Đi tìm sự thật
    Chúng tôi đến siêu thị Thành Nghĩa ở TP Quảng Ngãi để tìm hiểu sự việc. Ông Võ Duy Ngô, Giám đốc siêu thị Thành Nghĩa và ông Phạm Văn Thành, Đội trưởng đội bảo vệ của siêu thị lật hết cả chồng hồ sơ mà không thể tìm thấy có trường hợp trộm cắp nào như câu hỏi của chúng tôi. Ông Ngô khẳng định: "Từ ngày khai trương đến nay đã hơn 3 năm, siêu thị chúng tôi chưa hề xảy ra sự vụ trộm cắp hàng hóa nào như vậy".
    Ông Trần Đình Khải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây cũng bức xúc về tin đồn này. Ông Khải cho biết thêm, cô Nguyễn là một giáo viên có năng lực thật sự và đạo đức tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Vừa rồi Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường có ý định phát triển Đảng cho cô. Nhưng chưa đi đến đâu thì đã có tin đồn gây hoang mang cho bản thân cô và cả trường. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã thành lập tổ công tác để xác minh ai là người tung tin vu khống này".
    Ông Bùi Trưng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh cũng khẳng định rằng, đây chỉ là tin đồn của cá nhân nào đó, nhằm hạ thấp danh dự của cô Nguyễn. Trong ngày 7.8, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện đã có cuộc họp bàn hướng xử lý và yêu cầu bà Thân Thị Ty viết bản tường trình sự việc về những lời phát ngôn của mình trước cô Nguyễn. Thiết nghĩ, đây chỉ là một sự việc rất nhỏ, nhưng ngành giáo dục của huyện Sơn Tịnh không xử lý ngay từ đầu nên đã gây tác hại nghiêm trọng đến danh dự của bản thân và gia đình cô Tôn Trang Nguyễn.
    Hoàng Thuyên
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/08/798570/
    ào lúc 5h sáng ngày 13/8, trên đường Quang Trung, thuộc tổ dân phố 3, phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người. Hiện lái xe ôtô đã bỏ trốn.
    [​IMG]
    Người dân đi tập thể dục phát hiện thấy xác chết đã báo cho Công an TP. Quảng Ngãi. Ngay sau đó, cơ quan công an xác minh nạn nhân là Nguyễn Văn Hùng (1978), trú tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).
    Qua dấu vết để lại tại hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân Hùng bị va quệt mạnh với một xe ôtô. Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, lợi dụng lúc vắng người, tài xế đã bỏ trốn cùng chiếc xe gây tai nạn.

    Được biết, nạn nhân Nguyễn Văn Hùng điều khiển xe gắn máy biển số 76HD-1666 đang trên đường chở thịt bò bỏ mối cho các quán ăn tại TP. Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

    Hiện, cơ quan chức năng đang truy lùng chiếc xe gây tại nạn này.
    *
    Bảo My

Chia sẻ trang này