1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Xem ?oThiên Long bát bộ? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

    Xem ?oThiên Long bát bộ? trên truyền hình Hà Nội


    Lưu Đào và Hồ Quân trong phim "Thiên Long bát bộ"
    Bản phim Thiên Long bát bộ lần này được Hãng phim truyền hình Bắc Kinh - Trung Quốc thực hiện và hoàn thành vào cuối năm 2003. Đây được coi là bản dựng thành công nhất so với ba bộ phim từng được nhiều hãng truyền hình Hồng Kông dựng các năm 1982, 1987 và 1997.


    Lấy bối cảnh Trung Hoa cuối thời Tống, khi các cuộc chiến tranh diễn ra liên miên giữa dân tộc Hán với các nước Tây Hạ, Thổ Phồn, Khiết Đan... Thiên Long bát bộ là bài ca ca ngợi khát vọng tự do, lên án tư tuởng Đại Hán sô vanh hủ lậu từng một thời thống trị trên đất nước Trung Quốc.

    Các nhân vật trung tâm của bộ phim là hàng loạt cao thủ võ lâm như Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục, Dư Thản Chi, Khưu Ma Trí... trong đó người anh hùng Tiêu Phong là hình tượng được dày công xây dựng và gửi nhiều ý tưởng.



    So với những bản dựng trước đây, thành công của Thiên Long bát bộ 2003 nằm ở ưu thế của điện ảnh Trung Quốc trong việc dàn dựng các cảnh quay hoành tráng và hấp dẫn. Để thực hiện bộ phim này, Công ty Cửu Châu Á Hoa (Trung Quốc) đã xây dựng một trường quay hoành tráng trị giá trên 300 triệu nhân dân tệ, quay trong vòng nửa năm với hơn 30 ngàn phân đoạn.



    Ngoài ra, ngoại cảnh của bộ phim còn được thực hiện tại nhiều địa danh nổi tiếng Trung Quốc như Bắc Kinh, Hà Bắc, Triết Giang, Đông Hưng, Vân Nam....



    Bên cạnh đó, dàn diễn viên trong phim cũng là những gương mặt lớn như Hồ Quân (diễn viên từng tham gia phim Vô gian đạo 2 của Hồng Kông), Thang Chấn Tông (diễn viên gốc Hồng Kông), Lâm Chí Dĩnh (diễn viên gốc Đài Loan), Chung Lệ Đề ( diễn viên người Hoa gốc Việt) cùng dàn diễn viên nội địa như Lưu Diệc Phị, Lưu Đào, Trần Hảo, Tạ Vũ Lân....



    Hoàn thành vào cuối năm 2003, Thiên Long bát bộ đã lập tức được các Đài truyền hình TPHCM và Đồng Nai công chiếu trong tháng 3/2004. Và với lần công chiếu trên đài Hà Nội lần này, nhiều khả năng, đây sẽ là bộ phim thu hút được lượng khán giả đông đảo nhất so với Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ- hai bộ phim võ hiệp từng được công chiếu trước đó.



    Thiên Long bát bộ sẽ được trình chiếu trên truyền hình Hà Nội vào các buổi tối thứ 2,4,6 hàng tuần, bắt đầu từ 27/5/2004.




    Theo Nông Thôn Ngày Nay
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vừa coi xong tập 1 hè.
    *********! Cái đoạn TVS, sau khi vợ con chít, nổi điên chém giết loạn xị ngậu đám hắc y nhân có cái quái gì đâu mà mấy ông bà biên tập lại cắt gần hết mới a cay con chim cú chứ. Tự nhiên thấy cầm thanh đao gẫy hét lên 1 tiếng chém vèo 1 thằng, đâm phát vào ngực 1 thằng nữa rồi đến cú bổ tét đôi người ...... *********, một đám người tự nhiên chít hít, đánh được 4-5 chiêu mà máu me đầy người.
    nhưng dịch thuật thì okie - Kiều Phong, A Châu ... đâu vào đây hix, bài Khoan Thứ, cái câu hồ hán bất quy lộ ông ý dịch thành gì gì ý, để hum tới nghe lại
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, mình cứ băn khoăn sao lần trước xem đoạn đó thấy có vẻ huyết hận tương hoà lưu, sát khí bừng bừng, hôm nay cứ thấy cụt cụt thế nào í, xem lại bản Chinese trên comp mới phát hiện ra, bực thật.
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    giời ạ hoá ra là bị cắt à, thảo nào, mình ngồi trợn cả mắt lên xem mà thấy đoạn đấy xèo một cái đã hết, cứ tưởng là mắt toét không theo dõi kỹ. Chém giết chả đã gì cả Đã chiếu nhỏ giọt tí một thế mà còn cắt, hờ hờ. Có ai biết ở đâu cho thuê đĩa phim này không thuê xừ nó về xem cho đỡ điên, thuyết minh đỉu cũng được, cho đỡ sốt ruột
    Speed: bà già mắc đúng cái câu Hồ hán bất quy lộ ấy mà mãi không dịch xong đấy. Hình như ông đài ông ấy ăn bớt câu đấy hoặc dịch thoáng thoáng kiểu gì ấy thì phải !
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì, thấy một tập nó cứ ngắn ngắn thế nào, có 40 phút, không để hai đoạn giới thiệu đầu phim và cuối phim. Nhận xét một chút, nếu nói hay thì chả khác nào hạ thấp phim này, nói đúng ra là... quá hay, quả nhiên danh bất hư truyền.
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    bên ngoài có đĩa đó . nhưng lấy của đài truyền hình TP HỒ Chí Minh . Hì hổng biết có cắt không nữa . chả để ý . Tui xem đến đĩa 4 chán chả muốn xem nữa . Trông thì cũng hoành tráng nhưng cảm giác thấy vẫn không tải hết theo ý truyện hổng thích lắm .
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    em xem tới chỗ Atử đi với Tiêu Phong rồi trên truyền hình Đà Nẵng
    Đây là nhận xét của em:
    -lúc đầu đáng lẽ là gọi Kiều Phong chứ sao lại gọi là Tiêu Phong.Bọn ăn mày khi chúc mừng Tiêu Phong lên ngôi bang chủ mà cái miệng cứ bô bô "Tiêu bang chủ" ...chẳng lẽ từ lúc đó đã đoán TP là người Khất Đan sao
    -Tụ Hiền Trang nhỏ như chuồng heo các cao thủ ko có chỗ đứng phải nhẩy lên mái ngói
    -lúc uống rượu tuyệt giao đập chén như điên (nhiều chén gớm) vậy mà lúc đánh nhau chẳng thấy mẻ sứ cả...
    -ớn sống lưng nhất là chỗ Bạch thế Kinh(do A Châu giả) nâng niu TP...MUỐN ÓI QUÁ ....
    -diễn viên ai cũng đẹp từ mẹ ĐD Đao Bạch Phượng đến mấy con ở cung Linh Thúi ...xinh ơi là xinh....
    CÒn nhiều nữa nói sau.....
  8. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ra là bị cắt à . Thảm nào ai cũng khen hay mà mình vừa ngồi xem vừa ngáp ruồi mãi . Đánh nhau vừa ngắn trông vừa đểu đểu , dở ẹc . Chán quá , vừa xem phim vừa mở fm lên nghe . Quay trước quay sau , vừa nhảy đi ra lấy cốc nước , thìa đường , định để tẩm bổ thì đã thấy hết rồi . Thế mà cứ khấp khởi mãi . Phí cả buổi tối đẹp . Bực cả mình . Thôi cũng sớm phải trèo đi thuê đĩa mất .
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng ghê gớm về Mã phu nhân. Híc, cứ tưởng thế nào, hoá ra là một lão thái bà, một bà già bèo nhèo không hơn không kém, nhìn cái đoạn mụ ta liếc mắt đưa tình với Kiều Phong mà muốn ói quá. Ko thể chấp nhận được. Tiền nhiệm bang chủ Cái Bang Uông Kiếm Thông trông có vẻ tốt tướng quá, với cái thùng nước lèo ở bụng... Híc, kết nhất em Lưu Diệc Phi, nghe em này cứ "biểu ca, biểu ca" đến rung động lòng người, thế mà thằng Mộ Dung Phục cứ lờ lớ lơ.
    Tập một khoái nhất đoạn Tiêu Viễn Sơn ôm xác thê, tử, đứng trên đỉnh núi hú dài, tiếng hú hoang dã, mang nỗi uất hận và thống khổ của một con dã thú bị thương..
  10. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Tặng bác wildchild vì thấy bác phê em này quá!!!
    u?c Milou s?a vo 23:45 ngy 04/06/2004

Chia sẻ trang này