1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0

    Nhìn cái cổ áo em í cứ thấy nóng bừng cả người, he he... hung tiền thụy tuyết đăng tà chiếu, he he...
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cô nương nói cùn bỏ mẹ ! Tất nhiên sở thích như thế nào thì kệ bu cô, mọi người đâu cần biết, thế sao cô lại lên đây gào ầm lên, chê này chê nọ, nhất là cô nương lại chê diễn viên được nhiều người thích, nên bị mọi người nói cho cũng đúng thôi.
    Cái gì mà mãnh hổ nan địch quần hổ, cô nương nói như thế tức là cho mình là mãnh hổ chứ gì, tức là nói bọn ta cậy đông thủ thắng chứ gì. Để đối phó với cô nương chỉ chẳng đến đông như thế này đâu, mọi người chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nương nói ít đi, và nghe nhiều lên. Ta tặng cô một câu thế này nhá: "Đừng nói những gì mình không biết, nhưng phải biết những gì mình nói".
    Mà nghe những gì cô nương nói thì ta khó tin là cô nương từng đọc Thiên Long Bát Bộ lắm.
  3. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết truyện Thiên Long Bát Bộ, đọc xong chỉ nhớ mỗi anh Đoàn Dự và em Vương Ngọc Yến, còn đâu mình chẳng nhớ cốt truyện nó ra thế nào .
    Mình thường đọc các truyện chỉ có một người có võ công giỏi nhất, và điều băn khoăn lớn nhất của mình là mình không biết ai giỏi võ nhất trong truyện, Đoàn dự, Hư Trúc, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục, Du Thản Chi ??
    Ai cũng võ công kinh người, nhưng ai giỏi võ nhất ?? Đoàn dự phải không ??
    Mong sớm nhận được câu trả lời của các bạn ??
  4. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
  5. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đệ chen ngang (bổ sung) một chút, cái file movie4.rm của tỷ speedkn cần RealPlayer để chạy. Huynh đệ nào kiếm nó thì vào www.vtc.com.vn, itc.com.vn (không có www, vì nó là trang khác rùi) hoặc www.vnntelevision.net, rùi vào phần hỗ trợ để down. Mấy trang này cũng có một số phim xem được (nhứt là itc.com.vn).
    Đa tạ tỷ tỷ speedkn, nghe dân ca phê lòi mắt ra , kết quá ra mua một bộ đĩa CD về coi, nhưng mà chán quá đi! Thứ nhất là dịch với thuyết minh thất vọng quá. Thứ hai là bị cắt quá nhiều, đoạn đầu đánh nhau ở Nhạn Môn Quan, tinh ý thì thấy chẳng khớp gì cả. Chỉ mấy chiêu chéo chéo đã thấy cao thủ Trung Nguyên nằm la liệt rồi, chắc Tiêu Viễn Sơn chỉ bụp được vài chú, còn lại là nhân viên HTV thừa cơ đục nước béo cò xông lên làm cỏ hay sao ý !
    Đoạn chủ tớ nhà Mộ Dung Phục nhảy lên thuyền của tên quan cũng vậy, đầu rõ ràng có một dám lính khá đông, thế mà sau chỉ thấy ba người nhà Mộ Dung với tên quan, chắc lính công phu kém nên ngửi phải mùi nhà Mộ Dung thúi quá ngủm hết rùi chắc !
    Đoạn đánh với quần hùng ở Tụ Hiền Trang thì hơi ngắn, vì cả truyện được đoạn đó tại hạ mong đợi thì xem không mãn nguyện lắm! Đoạn ngộ sát A Châu khá ổn, tình cảm như thế đệ nghĩ cũng được rồi, Kiều Phong vừa thể hiện được cái chất anh hùng khi thể hiện sự đau khổ tuyệt vọng, hơn nữa cách thể hiện pha chút man dại. Mỗi tội do thời lượng ép quá nên vẫn thấy ngắn. Còn cái đoạn mà huynh đệ nào đó bảo nó ghép hình kém thì tại hạ nghĩ không đúng. Tại hạ nghĩ cái hình ảnh lúc tự nhiên màn trời rạng bừng lên phía sau Kiều Phong đó là lúc y mơ tưởng cảnh mình ôm A Châu giữa thảo nguyên, ngoài biên ải sống cuộc đời tự tại!
    Về võ thuật thì tại hạ có một chút không thích, vì cái phim này theo hơi nhiều kiểu võ thuật trong Matrix, mà tại hạ thì đang ghét cay ghét đắng cái phần 3 phim đó, nên kiểu đánh nửa thực nửa hư, đang phi như đạn B40 tự nhiên lơ lửng dừng khựng lại giữa trời làm tại hạ hơi cáu một chút !
    Nói chung, không thể đem so phim nay với bản năm 82 của TVB và năm 97 của HK được, hai bản kia chuối quá!
    Hay quá ta, các hạ có thể cho tại hạ cái link coi phim này trên mạng được không! Đa tạ trước!
    Được Yesterday_For_You sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 17/06/2004
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    HE!!!HE...lên read.com down cho nhanh khỏi tốn thời gian....
    Về vụ kia để ta tìm lại đã ....trả lời sau
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Quần hùng có vị nào biết hàng thuê đĩa nào ở Cầu Giấy có phim này ko, mách cho tại hạ với. Xem tí một trên HTV cú lắm rồi, ko chịu nổi.
  8. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phía Cầu Giấy thì hổng biết, nhưng đi quá lên đến chỗ cổng trường GTVT thì có mấy cái quầy to đùng ở đó có bộ này, chỉ có điều, đĩa chất lượng kém, thuyết minh & dịch chán -> chịu khó mua DVD về mà xem cho nó máu ! Rút kinh nghiệm tại hạ!
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Muội vẫn chả down được, speed tỉ ạ. Tỉ có cái ảnh nào đoạn Atử móc mắt ko? Xem đoạn cuối thấy lúc Atử móc mắt nhìn thương thế? Có post lên đi ạ.
    Hôm nay xem mới phát hiện tóc KP thỉnh thoảng lại bay phất phơ (chắc là tóc tơ nên mỏng), trong khi tóc các nhân vật khác vẫn lặng ngắt.
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Yesterday_For_You: hơ, tưởng cái đoạn đầu của TVS thì bản trong Xì Gòn không cắt ?" hay là cắt ít hơn à. Đoạn Mộ dung phục ở tập 1 ?" nếu theo như chíu trên đài HN thì đâu có cắt.
    Cái đoạn Tụ Hiền Trang xem nguyên gốc đã ngắn, chừng 6-7 phút chém giết say máu, chớ nếu đệ coi cái bản trong Xì Gòn thì còn ngắn nữa, đoạn đó theo thông tin ngoài luồng (thằng Boo bẩu thế) thì cắt gần hết những cảnh máu me nhứt
    Ta thì lại thấy đoạn ***g này chuối chít đi được. uh cứ cho là ý nghĩa vậy đi, dưng mà kỹ xảo ***g thế nèo chứ như đoạn nầy á, very cheap.
    ơ, mà seo họ Đơn lại được dịch là họ Điền nhỉ? Hai chữ giống nhau, phát âm cùng kiểu? hay gì gì đó?..bà bà hay Bức vương trả lời dùm?
    Xem tập hôm nay tiếc thật, bọn này những gì liên quan đến KP thì đưa lên y chang truyện, nhưng những chiện lìa rìa bên cạnh thì cắt ********* hết, chuyện nhì nhằng ?ođánh mà không đánh trả được vợ của Đàm Công??.. A Châu lắm mồm ăn tát?.. phí qué.

Chia sẻ trang này