1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Em Yên thì xinh rồi nhưng trông không có hồn, tai hạ cứ thấy em ấy thiếu muối thế nào ấy, hề hề. Em Châu và em Tử thì vừa xinh vừa rất có hồn. Nguyện vọng của tại hạ là lấy em Châu, tuyển em Tử làm thư kí riêng và cặp bồ với em Yên ... Té thôi, không ăn đòn hội chợ bây giờ ...
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đấy ! Vấn đề là chỗ cái hồn, chứ đẹp mà như búp bê thế thì ... chán quá ! Em VNY này mặt mày trông thiếu muối thế nào ấy, cứ bơ bơ ra, y như tượng sáp, đẹp ở chỗ nào ? Mấy bác thích thì bỏ tiền ra đặt mấy con búp bê về, chẳng đẹp bằng mấy cô này ấy chứ !
    Này này, khi người ta không đồng quan điểm thì có nhiều cách phản bác, chứ đừng có bảo là không đẹp bằng người ta thì đừng nói ... nghe Ng lắm ! Nói như thế thì mấy bác đừng có thảo luận về các tác giả viết truyện kiếm hiệp nữa nhé, có viết bằng người ta không ? Đừng có bàn về võ công trong kiếm hiệp nữa nhé, có đánh đuợc vậy không ? đừng có bầu chọn về người si tình nhất, người đa tài nhất, người đẹp nhất, người thông minh nhất, người giỏi võ nhất ... trong truyện kiếm hiệp nữa nhé, có được thế không mà đánh giá người ta ? Ah, và về mấy cái phim này nè, đừng nói diễn viên nào hay, đạo diễn nào tài, tình tiết nào chuối nữa nhé, có làm được thế không mà bày đặt chỉ trích ?
    Tôi là con gái, nên sự nhận xét đẹp xấu khá là khách quan, dựa trên quan điểm thẩm mỹ, chứ không hề vì tôi muốn lấy em nào làm vợ hay muốn ... gì khác với em nào mà mờ mắt đâu, đừng nói con gái mà nhận xét thế thì ... thì thế nào ?
    Tôi tưởng Kiếm Hiệp cốc này toàn anh hùng hào kiệt, đọc nhiều, hiểu biết rộng, tôi vẫn thường vào đây để đọc một số bài nhận xét, đánh giá phân tích cũng hay lắm, thế mà hoá ra toàn một lũ hủ nho, ky bo ôm lấy cái ý nguyện của mình, ai nói khác đi một chút là hùa nhau chê bai dè bỉu, chẳng có chút công tâm, chả có tì lý lẽ, thì ra cũng là người trần mắt thịt, bị cái yêu thích của mình làm mờ mắt đi mà thôi.
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Một số vị không hiểu gì về Vương Ngọc Yến mà cũng đòi...
    Vương Ngọc Yến từ nhỏ đến lớn đã sống ở Mạn Đà Sơn Trang, không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xung quanh nàng chỉ có một lũ tỳ nữ nhóc con cũng chẳng biết gì về sự đời. Vẻ ngây thơ, thoát tục mới chính là cái hồn của Vương Ngọc Yến. Một thần tiên tỷ tỷ không thể nào tinh ranh như A Châu hay tinh quái như A Tử được. Trông nàng lúc nào cũng không hề nhuốm chút bụi trần, lúc nào cũng ngây thơ, trong trắng, mặc sự đời :x Nàng không ngây thơ như vậy thì tại sao thuộc làu làu cả núi bí kíp võ học mà không hề biết sử dụng 1 chiêu nào? Tại hạ không hiểu chư vị muốn cái hồn của Vương Ngọc Yến nó như thế nào nữa?
    Xin nhấn mạnh là cái hồn của Vương Ngọc Yến trong Liu Yi Fei bộc lộ mạnh đến nỗi có hàng trăm cô gái xinh đẹp dự thi tuyển vào vai VGY, trong đó có cả A Châu cô nương, nhưng cô bé Liu Yi Fei 17 tuổi mới chỉ hoá trang thành VNG thôi đã làm các đạo diễn ưng ý đến mức kí hợp đồng right after that. Một số vị thấy người ta xinh nên ghen ghét, thật là thiện tai, thiện tai!!
  4. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ôh hay, thế cứ phải làm được phim như họ mới có quyền để chê àh. Thế hằng năm mà không có giải Oscar đánh giá bộ phim nào hay , hay giải mâm xôi vàng đánh giá bộ phim nào dở, thế hoá ra mấy cái lão chấm điểm thừa hơi dỗi việc àh . Khi con người ta yêu một cái gì đó, ham thích một cái gì đó đánh giá về các nhân vật là chuyện bình thường. You vỗ ngực, chê người khác, chính tỏ là chưa khiêm tốn rồi . Tôi tuy ít vào, nhưng thấy cái box này nó thú vị ở chỗ tranh luận đó. Thấy hơi thất vọng vì cái nhận xét hơi trẻ con của U .
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nhưng tại hạ không hiểu 1 số vị nói không đúng cái hồn của Vương Ngọc Yến! Thế cái hồn của Vương Ngọc Yến theo chư vị là gì, xin được lĩnh giáo!
    Nếu chư vị không thích bộ phim thì cũng nên nhận xét có lý trí một chút!
    Kính thư,
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Sống trong môi trường của em Yên thì dẫn đến "ngây thơ, thoát tục" là hợp lý, thế nhưng lại lòi ra thằng cu Mộ Dung Phục thì mâu thuẫn vô cùng. Em Yên mới 16,17 tuổi lại sống trong 1 môi trường như vậy thì làm thế quái nào lại có 1 tình yêu mãnh liệt đến như thế với MDP được. Các vị đừng có nói với tại hạ rằng tình yêu là bản năng tự nhiên của con người, tự nó sẽ nảy sinh. Làm sao mà tự nó nảy sinh được, phải có điều kiện bên ngoài tác động vào chứ. Một cuộc sống êm đềm ở Mạn Đà, không có sách báo, phim ảnh gì, lại toàn phụ nữ, chú MDP là thằng con trai duy nhất mà em Yên gặp thì nó lại đách thèm tán câu nào, thế thì làm sao mà lại có tình yêu ở đây được chứ, nếu là sự ngưỡng mộ, thần tượng đối với MDP thì còn tin được chứ Kim Dung bảo em Yên yêu thằng MDP đến vậy thì tại hạ thấy chẳng logic tí nào.
    To leRomeo : Các hạ yêu sự ngây thơ, thoát tục của em Yên thì cứ yêu, còn tại hạ lại cóc thích cái đó( cái sự ghen ghét mà các hạ nói ở đâu mà ra thế nhẩy ). Tại hạ vẫn thích em Châu và em Tử hơn
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mộ Dung Phục là thằng đàn ông duy nhất Vương Ngọc Yến từng được gặp trước khi xuất hiện Đoàn Dự. Đến tuổi yêu em ý không yêu MDP thì yêu ai, Bao tam ca hay Phong tứ ca chăng Tại hạ cũng hơi thắc mắc, không hiểu quan niệm về 1 "tình yêu mãnh liệt đến thế" của các hạ là như thế nào, khi mà khoảng thời gian từ lúc gặp Đoàn Dự cho đến lúc làm đám cưới có lẽ chưa đầy 2 năm.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thật tiếc rằng đúng là như thế đấy!
    cũng thật buồn cười là các hạ lại ngang nhiên phủ nhận điều này
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nói về "ngây thơ, thoát tục, không biết sự đời" thì em Yên của các hạ bằng thế nào được Tiểu Long Nữ, cô nàng này chẳng những ít gặp đàn ông con trai, mà cả đến người cũng còn ít gặp, thế nhưng cái mặt của mấy cô đóng TLN (mà chư vị khen không tiếc lời) cũng đâu có bơ bơ, thiếu muối như thế. Các hạ nên phân biệt thế nào là ngây thơ, còn thế nào là khờ khạo, thế nào là trong sáng thanh cao và thế nào là không thông minh. Trong truyện thì cô Yên ngây thơ, trong sáng nhưng chắc chắn là thông minh hay ít nhất cũng sáng dạ. Trong khi đó em Yên của các hạ trên phim này thì ... trông hơi tối tối, thiếu sinh khí thế nào đó. Tôi nói là thiếu sinh khí, nghĩa là trông cứ nhàn nhạt, nhờ nhờ thế nào ấy, chứ không toát ra một cái gì cả. Cô em có thể dịu hiền, đằm thắm chứ không thể ù lì, có thể ngây thơ, chứ không thể khờ, có thể có thể không biết việc đời, chứ không thể không biết suy nghĩ.
    Àh, mà thế này nữa nhé, em Yên của các hạ có thể đẹp thật, nhưng mà đâu đến nỗi khiến cho "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", đừng có nói người này ghen ghét, người kia ganh tị, nghe kỳ quá, trong phim ấy còn ối em đẹp, và các phim khác cũng có ối em đẹp, mắc gì người ta đi ghen ghét em Yên của các hạ làm gì ? Đừng có ảo tưởng thế !
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sự thiếu suy nghĩ của người ta chỉ có thể đoán nhận qua hành động hoặc lời nói, ví nhụ như nhận xét về sự thiếu suy nghĩ của người khác như cô nương vừa làm chẳng hạn. Cô nương nhìn vẻ bề ngoài để nhận xét những vấn đề không liên quan, làm cho tại hạ thật buồn ngủ Ngọc Yến tuy thông minh nhưng trí thông minh của nàng tập trung vào những việc khác. Cô nương chỉ cần thấy Bao Bất Đồng khâm phục kiến văn quảng bác của Ngọc Yến đến thế nào, chỉ cần nhìn vào việc Ngọc Yến có thể nói tường tận đến từng chiêu thức, từng bộ pháp của mọi loại võ công mà nàng mới chỉ đọc sách chứ chưa bao giờ xem người khác thi triển là đủ thấy sự thông tuệ của nàng. Đáng tiếc là cô nương đã quá nhầm lẫn về trí thông minh. Những cái láu lỉnh thể hiện trên bộ mặt của con người chắc gì đã biểu hiện trí thông minh của họ. Nếu muốn cô nương có thể xem ảnh của đội tuyển Toán Việt Nam qua các thời kì, xem cô nương tìm được mấy gương mặt mà theo cô nương là thông minh, là không thiếu suy nghĩ, là không khờ dại, trong khi trí tuệ của họ thì tại hạ không dám đem ra để so sánh với cô nương đâu
    Với lại, tại hạ cũng muốn nhấn mạnh rằng trong truyện của Kim Dung, Ngọc Yến ngoài sự thông tuệ về võ học và cầm kì thi hoạ thì cũng là một người rất khờ về nhiều chuyện khác. Thí dụ như đoạn ở cùng Đoàn Dự trong nhà chứa cỏ chẳng hạn. Nên ý muốn của của cô nương để Ngọc Yến lanh lợi, linh hoạt như Tiểu Long Nữ thật là một ý muốn khó hiểu. Nên nhớ rằng Tiểu Long Nữ là một người rất lanh lợi, lại biết đánh nhau nên nhanh thích ứng với giang hồ qua các cuộc chiến. Nàng thậm chí còn khá tinh quái khi chiến đấu. Còn Ngọc Yến đến tận khi đại chiến trên Thiếu Lâm Tự nàng vẫn còn theo chân Mộ dung Phục. So sánh Ngọc Yến với Tiểu Long Nữ thật chẳng khập khiễng lắm ru...

Chia sẻ trang này