1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Này, bản cô nương chỉ đưa ra ý kiến, tranh luận với chú Rô méo một hồi, rồi cũng xong, cơ bản là cái quan điểm thôi, nhưng giờ lên thấy mấy đứa tiểu nhân cãi không lại dùng chiêu "mồm thối độc địa công" để chửi mắng thì ... hết hiểu nổi. Nghe nhé, dù có đui hay điếc thì cũng chịu khó kéo lên trên để coi lại bản cô nương đã nói gì, rồi hãy giở võ mồm thối ra cũng chưa muộn, mà thôi, để bản cô nương past lại cho mà coi :
    Này này, khi người ta không đồng quan điểm thì có nhiều cách phản bác, chứ đừng có bảo là không đẹp bằng người ta thì đừng nói ... nghe Ng lắm ! Nói như thế thì mấy bác đừng có thảo luận về các tác giả viết truyện kiếm hiệp nữa nhé, có viết bằng người ta không ? Đừng có bàn về võ công trong kiếm hiệp nữa nhé, có đánh đuợc vậy không ? đừng có bầu chọn về người si tình nhất, người đa tài nhất, người đẹp nhất, người thông minh nhất, người giỏi võ nhất ... trong truyện kiếm hiệp nữa nhé, có được thế không mà đánh giá người ta ? Ah, và về mấy cái phim này nè, đừng nói diễn viên nào hay, đạo diễn nào tài, tình tiết nào chuối nữa nhé, có làm được thế không mà bày đặt chỉ trích ?
    Bản cô nương nhắc lại lần nữa, không phải cứ đẹp thì mới có thể phê bình người khác được, nói chuyện nên chịu khó nhúc nhích cái não để phun ra vài lời lý lẽ một chút, chứ đừng có cái giọng điệu ngu như thế người ta khinh cho. Hay ho gì việc đem cá nhân người ta ra dè bỉu, chỉ trích, chà đạp, cái hạng tiểu nhân cãi cùn thế bản cô nương khinh. TA đẹp cũng được , xấu cũng được, nhưng ta nói thẳng, nói thật, nói đúng suy nghĩ, không nói dùm kẻ khác, lại càng không lôi đời tư người đối diện ra mạt sát, nên ta khinh bỉ lũ tiểu nhân đê hèn không đáng mặt đại trượng phu. Uổng công cả lũ các hạ đọc cho lắm truyện kiếm hiệp, có tí máu hảo hán cũng không có, thật là sỉ nhục. THôi, bản cô nương không hơi đâu tranh cãi với lũ tiểu nhân, thì em LDP mắt không lác, nhìn có hồn lắm, đẹp như tiên giáng trần, không ai sánh bằng. Chúc các hạ ráng để dành tiền, chừng 100 000 US là qua trung quốc .... với em ấy được rồi, không đắt đâu !
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    he he, cả chiều này ngồi nhìn cái topic này nhẩy trang ầm ầm, từ 15 lên vù tới 19, giừ 20 trang hè. Vui đáo để nhiệt huyết khâm phục

    Cho tớ chen ngang phát, tớ bẩu này, vấn đề tranh cãi thần tiên, đẹp xấu thế nèo, thui dừng ở đây nhỉ, nó là vấn đề chủ quan, bé Rambo, cướp đệ, Re méo?.. bẩu thần tiên thoát tục?. okie; ku Phicanh, ten? gì đó bẩu xấu, mắt lác (mặc dù cái khái niệm mắt lác của ku í chắc nhìn từ góc độ mắt lác ) ? cũng okie . Trong mắt ngừi iu có Tây Thi, có cãi nữa cũng âm thui. Trừ phi 2 bên kênh ra được 1 em thần tiên ở Bồng Lai đảo ra đây rùi dựa vào đó mà phán em Liu Yi Fei này có vẻ đẹp thần tiên hay không ?? chắc lúc đó mới ngã ngũ.
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trông thông minh đấy chứ nhỉ Các anti đừng cố đấm ăn xôi nữa
    [​IMG]
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 22/06/2004
  4. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hờ!!! h­ờ!!!!mấy hôm nay lên cái topic này đọc thấy cuchuoi.com quá...á...á...á ...hôm qua đã định lên làm một trường khẩu chiến cho bõ tức nhưng vì ngân lượng có hạn nên đến tận bây giờ mới
    rảnh rang ngồi "rủa" mấy hội "a dua đục nước béo cò" chẳng mong có thể đập phát chết luôn như wildchild huynh đập bochet hay để ăn sao kiểu không cần thiết như vi hynh mà chỉ tại....ngồi đọc mấy bài của mấy cô mấy cậu viết mà tại hạ có cảm giác tuơng tự như lần đầu ngồi đọc" tiếu ngạo giang hồ" ,chẳng biết nên khóc hay nên cuời
    To leromeo : ?oXin nhấn mạnh là cái hồn của Vương Ngọc Yến trong Liu Yi Fei bộc lộ mạnh đến nỗi có hàng trăm cô gái xinh đẹp dự thi tuyển vào vai VGY, trong đó có cả A Châu cô nương, nhưng cô bé Liu Yi Fei 17 tuổi mới chỉ hoá trang thành VNG thôi đã làm các đạo diễn ưng ý đến mức kí hợp đồng right after that. Một số vị thấy người ta xinh nên ghen ghét, thật là thiện tai, thiện tai!!!!?
    Người ta bảo có những kẻ ăn lắm thì cuồng ngôn loạn chữ,hết một con bochet giờ lại xuất hiện một thằng "cua gái"phạm vào cái tội tinh vi ,không biết mà cứ thích ba hoa...lúc đóng phim này em liuyifei chỉ có 15 tuổi thôi...còn cái vụ hợp đồng là thông tin từ đâu vậy ?????
    To cuumachi: ?oSống trong môi trường của em Yên thì dẫn đến "ngây thơ, thoát tục" là hợp lý, thế nhưng lại lòi ra thằng cu Mộ Dung Phục thì mâu thuẫn vô cùng. Em Yên mới 16,17 tuổi lại sống trong 1 môi trường như vậy thì làm thế quái nào lại có 1 tình yêu mãnh liệt đến như thế với MDP được. Các vị đừng có nói với tại hạ rằng tình yêu là bản năng tự nhiên của con người, tự nó sẽ nảy sinh. Làm sao mà tự nó nảy sinh được, phải có điều kiện bên ngoài tác động vào chứ. Một cuộc sống êm đềm ở Mạn Đà, không có sách báo, phim ảnh gì, lại toàn phụ nữ, chú MDP là thằng con trai duy nhất mà em Yên gặp thì nó lại đách thèm tán câu nào, thế thì làm sao mà lại có tình yêu ở đây được chứ, nếu là sự ngưỡng mộ, thần tượng đối với MDP thì còn tin được chứ Kim Dung bảo em Yên yêu thằng MDP đến vậy thì tại hạ thấy chẳng logic tí nào.?
    Giờ xin hỏi thần tăng cuumachi,vẫn biết thần tăng cùng hư trúc sư phụ tuy không cùng ở một chỗ "thiếu rừng" nhưng lại cùng từ cái giống "đầu trọc" mà ra vậy có thể cho tại hạ biết tại sao thằng sư hổ mang này cả đời chẳng xuất tự đến một lần mà ngay khi gặp mộng cô tại sao đã biết làm chuyện "ấy" rồi không???..............còn về vụ thằng mộ dung gốc tích thế nào,mọc ở đâu ra thì thần tăng cứ tìm gia phả" cả lò nhà thằng này" ra mà đọc ...thất lễ ,thất lễ ..a di đà phật
    To tenderlion :? Trong truyện thì cô Yên ngây thơ, trong sáng nhưng chắc chắn là thông minh hay ít nhất cũng sáng dạ. Trong khi đó em Yên của các hạ trên phim này thì ... trông hơi tối tối, thiếu sinh khí thế nào đó. Tôi nói là thiếu sinh khí, nghĩa là trông cứ nhàn nhạt, nhờ nhờ thế nào ấy, chứ không toát ra một cái gì cả. Cô em có thể dịu hiền, đằm thắm chứ không thể ù lì, có thể ngây thơ, chứ không thể khờ, có thể có thể không biết việc đời, chứ không thể không biết suy nghĩ..?
    xin hỏi cô nương vậy lúc đọc chuyện cô nương thấy em này toát ra cái gì,riêng tại hại lúc đọc truyện thì chỉ thấy em VNY nàu xinh cộng thông minh thôi (tri và trí là hai từ khác nhau)...mà cô này yêu tới hai thằng thì gọi gì là ngây thơ,gọi gì là trong sáng,chỉ có mỗi ông thần si tình đoàn dê là thấy VNY này ngây thơ trong sáng thôi!!!!!<*_*>*** >*_*<không hiểu cô nương nghĩ gì mà...........
    chết chết!!!!!ta "cuồng" ngôn rồi.........thế là xong VNY chuẩn bị đến a châu ,đồ nghề xong chưa bà chị tốc độ
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thôi,thôi,em xin,mọi người bỏ qua cho nhau đi,tuỳ gu từng người thôi,đừng có chụp mũ nhau nữa,thực hiện phương châm cỏ box:"kiếm vô tình nhưng người hữu tình đi nào"...khc phải khác các nơi khác ở điểm này chứ???Sao đi box nào cũng thấy "đâm,chém,giết" nhau loạn xì ngậu thế này...
    Mình bàn luận vui vẻ về phim,sao lại cứ thế nhể...thiện tai...mô phật...A men...
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Trích từ bài của Yen_nam_thien ( mọi người muốn lấy 1 đoạn bài của ai đó ra làm trích dẫn thì làm thế nào nhỉ, chỉ cho tại hạ với, tại hạ tối dạ vẫn chưa biết )
    Giờ xin hỏi thần tăng cuumachi,vẫn biết thần tăng cùng hư trúc sư phụ tuy không cùng ở một chỗ "thiếu rừng" nhưng lại cùng từ cái giống "đầu trọc" mà ra vậy có thể cho tại hạ biết tại sao thằng sư hổ mang này cả đời chẳng xuất tự đến một lần mà ngay khi gặp mộng cô tại sao đã biết làm chuyện "ấy" rồi không???..............còn về vụ thằng mộ dung gốc tích thế nào,mọc ở đâu ra thì thần tăng cứ tìm gia phả" cả lò nhà thằng này" ra mà đọc ...thất lễ ,thất lễ ..a di đà phật.
    Nói như vậy là thí chủ đã nhầm lẫn nghiêm trọng giữa tình yêu và tình d.... rồi. Chuyện tình d... thì ở những nước phương Đông chẳng ai dạy cả nhưng ai cũng biết, nếu chuyện này lại cần phải dạy, phải có kinh nghiệm mới làm được thì bây giờ làm gì có khái niệm nước Trung Quốc hay Việt Nam... nữa, bởi vì ở phương Đông trước đây nhắc đến đề tài này là rất cấm kị mà, mọi người phải tự biết thôi, hì hì. Còn chuyện tình yêu thì tại hạ nghĩ lại là chuyện khác hoàn toàn rồi.
    To Romeo huynh : tại hạ vẫn bảo vệ quan điểm của mình, nghĩa là trong hoàn cảnh sống của em Yên thì khó có thể nảy sinh 1 tình yêu như kiểu bác Dung mô tả.
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Tại hạ thấy Rambo huynh xứng đáng giữ chức đại sứ hòa bình của KHC. Nhưng huynh đệ ơi, nếu được chung sống hòa bình thì tốt còn nếu người ta không cho hòa bình thì chúng ta cũng phải thích nghi thôi chứ biết làm sao được
  8. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, bản cô nương chỉ đưa ra ý kiến mà thôi, ai nghe đồng ý được thì tốt, không thì cứ giữ ý mình, cũng khá hoà bình với Rô méo huynh đấy thôi. Đáng lý sự việc đã có thể kết thúc dĩ hoà vi quý rồi, tiếc thay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tự nhiên có một số kẻ tiểu nhân mắt toét ở đâu xông vào hồ ngôn loạn ngữ, mà dân miền Cực Nam có từ miêu tả rất đúng, là .... cái gì hùa ấy nhỉ (biết nhưng tự kiểm duyệt, kẻo lại mất hoà khí) cho nên mới khiến bản cô nương phản ứng. Ghét nhất là cái lý luận Ng kiểu như : không làm được thế, không đẹp như thế thì đừng nói, nghe là thấy không lọt lỗ nhĩ nổi....dù bản cô nương có đẹp cũng chưa đến phiên bọn tiểu nhân ấy thưởng lãm, mà nếu có xấu thì ... vẫn không đến phiên bọn chúng đánh giá. Thế thôi !
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...ở khc này đệ thấy hai sư tỉ tenderlion và speedkn ăn nói đanh thép lắm lắm,bái phục bái phục,đúng là "thần tiên tỉ tỉ" ...ngưỡng mộ,ngưỡng mộ...
    ... tối nay có phim rồi đấy bà con à,gác kiếm về chờ đón xem phim đi,tập này Đoàn Dự được ôm VNY chạy trốn đấy bà con ạ,tiếc là không ôm thêm được A Châu,A Bích...hehe...xong rồi 2 người này chạy vào 1 ngôi nhà có một đôi trai gái đang..."ấy"..."ấy"...mọi người chú ý nhìn nét mặt của Đoàn Dự nhé,buồn cười lắm...
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    he he, lại mang tiếng bắt nạt trẻ con hi hi, bé không phải cầm đèn chạy trước ô tô thế, ở đây dù chưa xem phim cũng biến diễn biến thế nào không cần tỏ vẻ ta đây xem rồi - biết trước đâu

Chia sẻ trang này