1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    demo một cái ảnh động của em ý này
    [​IMG]
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Final - chả post nữa kẻo pà kon thay vì chửi nhau quay ra chửi mình thì hỏng
    Vài cái trong Kim phấn thế gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    wot the hell iz she speakin''?
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có ảnh Lưu Đào không.Em khoái em này hơn.Sao toàn ảnh của Lưu Diệc Phi thế.
    Hic Có lẽ mình già rùi.
  5. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Trời đại mạc bỗng một ngày nổi gió
    Người lên đường với nắng cháy trong tim
    Cõi giang hồ đánh mất luôn tên họ
    Vào cuộc chơi cùng định mệnh trốn tìm

    Mươi năm đó, rượu hay trà cứ đắng
    Gặp A Châu, lòng mới chịu là say
    Tình đôi hôm, đã thành ra nghĩa nặng
    Trăng chưa về, tình đã vội chia tay

    Lòng hiệp khách chân thành không thua đủ
    Giữa cõi đời khan hiếm những tri âm
    Nổi hồn nhiên làm nát đời bang chủ
    Vào một ngày thấm thía phụ nhân tâm

    Nhắn Hư Trúc, dẩu em về Tây Hạ
    Ta Khiết Ðan nhớ mãi chuyện tụi mình
    Nhắn Ðoàn Dự, đời xem anh kẻ lạ
    Chén kim bằng thôi hẹn kiếp lai sinh

    Hồn gió cát lại trở về quan ngoại
    Lệ đã khô cho hai chữ đá vàng
    Tá vấn thế gian tình vi hà vật ?
    Máu anh hùng nhuộm đỏ Nhạn Môn Quan
    bài này cua thằng nào nhỉ????? "giỏi"
  6. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai thì đừng gọi là thằng, có khi là của bố em đấy!
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này chân tình, có điều thừa bi nhưng thiếu hùng, viết về kẻ tuyệt đại anh hào của Kim Dung như thế thì vẫn là chưa đủ. Nhịp thơ hơi chậm, không thấy đuợc cái hào khí xông mây cuồn cuộn trong dòng máu Khiết Đan, chữ "tụi mình" nghe học trò quá! Người viết có lẽ là dân Nam, nhầm dẩu với dẫu... However, quite nice...
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là spam ảnh muh, em Liu Yi Fei là nguyên nhân gây ra chiến tranh trong cái topic này - nên thía
    Bác khoái em Liu Tao - okie con gà đen, mai tớ post cho ngập luôn
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đú
    Đồ cổ

    [​IMG]
    [​IMG]
    Oẹ oẹ...cứu tui với...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chung Linh đây á...help me..oẹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con lạy thánh alô...cha con và các thánh thần...Amen...Nam mô a di đà phật...Ối Giàng ơi...Phim này mà chiếu ra chắc muốn đập vỡ tivi quá...
  10. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đú thêm phát nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...Mô phật...tội lỗi,tội lỗi...Dịch cân kinh trông cứ như là sổ lưu bút ý...ặc ặc...

Chia sẻ trang này