1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, đã bảo các huynh đệ nên xem cỗ máy thời gian mà lị. rất ít cảnh khinh công nhưng phim vẫn rất thú vị đó , vấn đề là tình tiết phim thôi, phim ko có tình tiết đáng chú ý thì phải có đánh nhau ầm ầm, phim có tình tiết hay thì cuốn hút kiểu khác.
  2. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Em spít đọc kỹ nhể, thế em đã đọc tiếp đoạn dướI chưa? ?o?ra tay vẫn để lạI chút dư tình, muờI bảy mườI tám ngườI trúng đòn mà không ai đến nỗI chí mạng?? Còn ở trong phim thì chưa gì đã thấy máu đỏ nhuộm hồng, thây ngườI chất đống rồI, thiện tai thiện tai. Tôi viết đả thương nguờI chẳng qua không muốn thêm màu bạo lực thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đến lúc vòng vây dãn ra rồi thì lại quỳ xuống chịu chết[/QUOTE] chẹp, xem phim cái kiểu soi moi méo mó thế thì xem làm gì , khổ thân cái phim này. Vòng vây dãn ra hay là không ai dám xông vô, Kiều Phong sững người không đánh tiếp là vì lời thề không giết một người hán nào, vì xác người chất đống?? hay vì quỳ xuống chịu chết??.. nếu cứ kiểu xem phim méo mó như vậy thì ô hô hành động tự sát đầy bi tráng ở Nhạn Môn Quan sẽ thành hành đồng hèn nhát trốn chạy sự thật là KP dek có nơi nào dung thân, người Khất Đan, người Hán đều phỉ nhổ mất thôi. Thảm thay
    [/QUOTE]
    Chẳng ai có ý định đánh đồng giữa việc tự sát ở NMQ vớI cái hành động củ chuốI trong phim như spít nghĩ.
    Khi KP quyết định đến THT thì đã biết chắc sẽ phảI đốI đầu sinh tử vớI võ lâm Trung Nguyên. KP còn rất nhiều việc phảI làm khi đó để có thể nghĩ tớI chuyện tự sát (mà chẳng ai tự dưng lạI nghĩ tớI chuyện này) vào lúc đó. Có cả một đêm để suy nghĩ, chắc chắn KP cũng biết là không thể giữ được lờI thề không giết ngườI Hán? Chưa muốn chết, lạI đến nơi biết chắc là ngườI ta sẽ tấn công mình mà không muốn giết ngườI ta thì vô lý quá. Vậy nên dẫn dắt như trong truyện là hợp lý hơn trong phim.
    Ở trên thì spít lấy truyện ra dọa, ở dướI lạI lấy, tạm gọI là phân tích tình huống, ra chụp mũ ngườI khác là xem phim soi mói méo mó. Nói như thế là cưỡng từ đọat lý đấy. Thế em quên cái topic này nó tên là gì rồI à.
    HỏI khí không phảI, có phảI spít được thuê làm bảo kê cho phim này không?
    Tất nhiên phim kiếm hiệp thì phải có chưởng phóng ầm ầm rồi. Nhưng nếu đại anh hùng KP chỉ có thế thôi thì?chẹp chẹp, nào có khác gì cu ĐD chỉ biết mỗi món chỉ tay năm ngón (quên, sáu ngón). Hóa ra các vị anh hùng của chúng ta chỉ rành mỗI ngón lấy sức (nộI lực) để đè ngườI thôi sao?
    To Anh_trai_76: Tôi không hiểu bác có ý gì khi nói ?ođánh kiểu Lý liên kiệt? nhưng nếu trong dàn diễn viên đóng TLBB có mấy vị đánh được kiểu Lý liên Kiệt thì may phước cho khán giả như chúng ta quá.
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn truyện ấy.Nó giải thích rõ hơn đấy.Có cái tại hạ hình như lấy bản dịch khác Speed cô nương.Ở đây họ ngọi Tiêu Phong là "ông".
    Huyền Tịch yếu huyệt đã bị nắm trúng rồi,dẫu võ công cao cường nhưng lúc ấy toàn thân tê liệt,không còn cử động được ,thấy cổ họng chỉ còn cách cương thuẫn chừng một thước,tay trái Kiều Phong chỉ đẩy một cái tay phải phạt ngang thì đầu ông sẽ bị cắt đứt ngay nên chỉ còn nước thở dài nhắm mắt chờ chết.
    Kiều Phong thấy sau lưng,ngực phải,vai phải cùng đau buốt như bị lửa đốt liền nói :
    - Một thân võ công của ta cũng ở chùa Thiếu Lâm mà ra,uống nước phải nhớ nguồn,không lẽ lại giết một cao tăng Thiếu Lâm tự? Kiều mỗ hôm nay đành chịu chết,giết thêm một người ,phỏng có ích gì đâu?/
    Nói xong ông ném Huyền Tịch xuống đất ,giang tay ra lớn tiếng nói :
    - Các ngươi ra tay đi!!
    Quần hùng ngơ ngác,bị hào khí của ông làm cho sững sờ ,nhất thời không ai muốn động thủ.Lại có người nghĩ thầm"Đến như Huyền Tịch y còn không muốn giết,lẽ nào lại làm hại thụ nghiệp ân sư là Huyền Khổ đại sư".

    Phim có 1 chỗ dở là không nói câu
    - Một thân võ công của ta cũng ở chùa Thiếu Lâm mà ra,uống nước phải nhớ nguồn,không lẽ lại giết một cao tăng Thiếu Lâm tự? Kiều mỗ hôm nay đành chịu chết,giết thêm một người ,phỏng có ích gì đâu?/
    Cho nên cái đoạn sau mỗi người nghĩ một ý(Nếu không xem truyện).Phần trên thì có lúc Kiều Phong định bỏ A Châu lại một mình để chạy.Nhưng thấy mọi người lao vào đánh 1 cô gái nên tức giận quay lại.Chứ không hẳn là trói tay chịu chết.Diễn biến của trận đại chiến này ở truyện hay hơn nhiều.Nhưng nói chung phim thể hiện tâm trạng của Kiều Phong ở THT cũng là hay lắm rồi.Nói chung tại hạ là 1 người xem khá kén phim nhưng thấy nhân vật Kiều Phong do Hồ Quân đóng là rất đạt và làm cho bộ phim trở thành 1 bộ phim xem khá được.
    Cái hay của phim là ngoài cái cảnh đánh nhau uỳnh uỳnh ra còn là diễn biến của cốt truyện của tâm lý tình cảm.Tất nhiên là các hạ cứ tập trung xoáy vào mấy cãi võ vẽ mà chê bai thì tại hạ đây còn có thể chê bai hay gấp mấy lần các hạ.
    Thế thôi nhỉ các hạ thích xem thì cứ xem còn không thích xem nữa thì thôi.Tại hạ không ép.
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    sắp đến đoạn mộng lang xuất hiện rồi,bộ cũ xem cái thằng hư trúc chán phèo bộ này hay thế,lại còn cái bà Lý Thu Thuỷ 88 tuổi rồi mà ....
    phim này xem có 1 chỗ ko ưng ý là KP lúc đánh với ngay cả mấy thằng lính trông cũng tốn sức quá,nếu nhẹ nhàng chút hay ko
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    nói chung các bác có vẻ ko muốn hiểu ý tớ mà thích mỉa mai tớ nhỉ. Hehe, chả sao. Các bác ko đồng ý với tớ cũng được nhưng chẳng nên mỉa mai tớ theo kiểu tớ chẳng hiểu gì về phim kiếm hiệp.
    To bạn gì: đánh kiểu Lý liên kiệt thì hay rồi nhưng đó là thể loại khác, ko hi vọng diễn viên ở chưởng bộ này đánh giống thế được. Vừa xem đoạn Cưu ma Trí đánh LMTK ở chùa Thiên Long. Có vẻ theo sát truyện nhưng xem phim thì chẳng hiểu nó hấp dẫn ở điểm nào nữa. Mà ko hiểu nếu ko đọc truyện thì xem phim có hiểu ko nữa.
  6. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thì vậy đấy Kiều đệ ạ, nó đang học tiểu học thì phải có đoạn nó không hiểu chứ nhưng mà có khi cảnh mà đệ nhắc thì nó lại hiểu thì bỏ xừ
    Cá nhân tôi thấy phim này làm các cảnh đánh nhau được đấy chứ. Tôi thấy có bạn có ý kiến là trong truyện giữa các cảnh đánh nhau vẫn diễn tả được tâm lý & tình cảm của nhân vật. Tất nhiên truyện thì dễ thể hiện điều đó rồi còn làm phim thì các cảnh đánh nhau phải rất nhanh đâu thể dễ dàng thể hiện được tâm lý. Đó cũng chính là thế mạnh của truyện so với phim. Nhưng so các phim làm theo truyện KD tôi thấy từ trước tới giờ phim này làm là ngon nhất rùi.
  7. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Biếu lão mấy cái photo em Lý thu thuỷ ngoài đời...chẹp không chấp nhận được...

    chẹp...tối mai AC ra đi
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa hộ tớ cái. Xin lỗi do hệ thống trục trặc
    Được Anh_Trai_76 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 06/07/2004
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cảm ơn bác. Kiếm hiệp cốc lịch sự nhể. Tớ biến vậy
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Hì hì, sao đồng chí anh_giai mau giận vậy . KHC có người này người nọ, người lịch sự, người băm bổ, kẻ lại thích đâm thóc chọc gạo....nói chung là rất phong phú. Nhưng chính như vậy cũng làm cho nó có nhiều phong cách hơn, đỡ đơn điệu hơn. Thử hình dung trong cốc này toàn những người mở mồm ra là "......có gì sơ xuất, mạo phạm xin được lượng thứ" hoặc là " ...theo ngu ý của tôi .... " thì cũng thấy nhàm lắm. Tóm lại, đồng chí chẳng nên bực mình làm gì

Chia sẻ trang này