1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bây giờ thì ko thể nói đc hết là những đoạn nào nhưng tôi nhớ là đoạn KP giết nhầm A Châu.Đoạn này làm nhanh quá cứ có cảm giác như làm cho nó xong ý.Chỉ thấy lằng nhằng sáng sáng tối tối rồi ngứt luôn.
    Còn đặc biết là đoạn KP đưa A Châu đến Tụ Hiền Trang chữa bệnh.Đoạn này về oánh nhau thì ko nói làm gì nhưng nó không diễn tả đc những gì mà KD muốn nói về tính cách và con người KP.Đoạn này TQ làm chưa đủ đạt mục đích thể hiện tâm trạng của KP lúc đó.Đứng giữa quần hùng, những người thân quen cũ nhưng giờ đây lại là kẻ thù lại còn phải lo cho A Châu một người con gái mới quen.Tôi thấy TQ làm KP chả buồn tí nào chỉ lo nói rồi uống rượu tuyệt giao rồi oánh nhau như điên, chưa thể hiện đc nỗi buồn khi đứng trước anh em cũ giờ lại phải đánh nhau đến chết.Chỉ thấy KP giờ đây tức giận tất cả, uống xong rượu thì ai cũng là kẻ thù.Tình nghĩa bao năm đâu chỉ thế là xong.
    Mới chỉ nhớ đến thế thôi.Còn tôi chỉ góp ý và bình luận thôi nếu quí vị quá thích bộ này rồi mà ko thấy đc cái chưa đc của nó thì thôi ko nói nữa.Nhưng tôi nghĩ chẳng cái gì hoàn hảo cả nhất là một tác phẩm điện ảnh và phát hiện những cái chưa đc của nó cũng là một trò hay !
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ta xét đoạn TP giết lầm AC nhé. So sánh với bản 96 luôn cho nó máu. Đoạn này tạm chia ra các phân cảnh sau đây:
    + TP đi đến cây cầu đá, trời nổi mưa gió sấm sét, ông cảm thấy hơi bất an, nghĩ đến AC <---- cả HK lẫn TQ đều có.
    + AC trong lốt ĐCT đi đến cây cầu đá, 2 người nói chuyện, ĐCT (giả nhận tội) <--- HK lẫn TQ đều có.
    + TP đánh AC 1 chưởng, sau đó nhận ra ĐCT chính là AC <--- HK và TQ đều có, tuy nhiên TQ biến tấu hơn 1 chút ở chỗ này so với nguyên tác: có cảnh TP nhảy tới nắm lấy tay áo AC nhưng bị tuột đứt ---> hi vọng mong manh cuối cùng cũng tan vỡ.
    + AC trăn trối <--- HK và TQ có hết, nhưng TQ tình cảm hơn, có cả màn TQ cởi áo ôm AC vào mình, đoạn này cũng có trong nguyên tác.
    + AC chết, TP ôm xác nàng chạy giữa đồng hoang, gào rú giữa trời đất <--- HK do thiếu kinh phí nên thôi đành cho TP gào 1 tiếng rồi đánh 1 chưởng xuống cây cầu đá vậy; TQ thì cố gắng làm theo nguyên tác, có điều ***g cảnh quá chuối, được cái tiếng gào của TP quá ấn tượng.
    + TP chôn AC <--- HK làm dài hơn TQ, theo ý kiến nhiều người là tình cảm hơn. Lí do làm dài hơn, lâm li hơn 1 chút là vì còn có cảnh TP bồng AC về gặp được cả ĐCT, chôn AC còn có ĐCT ra đốt bài thơ gửi cho con gái (từ đó TP nhận ra nét chữ kô phải là của Thủ lãnh đại ca, mặc dù chả biết làm gì vì trước đó đã nói rõ ràng quá rồi). Mà phải công nhận các nhà biên kịch HK rất có tinh thần nhân văn. AC nàng hỡi, nàng còn sống tuy kô nhận mặt được với phụ thân, nhưng chết rồi cũng được người cha vô tình ra đốt cho bài thơ gọi là phúng điếu. À chưa hết, lúc TP đang than thở đòi tự vận thì Tiêu Viễn Sơn xuất hiện đòi phá mộ, rồi dạy cho TP phải đi điều tra trả thù.
    Lời bình của kieuphong: Dài dòng, sến vãi lúa, sai ********* nguyên tác. Kim Dung tiên sinh làm gì mà viết lăng nhăng như thế. Tiêu Phong của Kim Dung cũng chả có tầm thường đến độ đòi tự tử để rồi Tiêu Viễn Sơn phải xuất hiện ngăn cản. Nếu so cái cảnh Tiêu Phong của HK đào mộ cho A Châu đến độ bàn tay chảy cả máu (hơi ngạc nhiên tí vì đất ở Tiểu Kính Hồ kô đến nỗi cứng còn Tiêu Phong võ công cao cường, lại biết Long Trảo Thủ cơ mà, làm gì đuội thế) với cái cảnh Tiêu Phong của TQ vừa la hét vừa tự đánh vào mình đến ói máu ra thì chưa biết cái cảnh nào tình cảm hơn cảnh nào. Hơn nữa cách thể hiện đau khổ của Tiêu Phong TQ có cái nét đặc biệt, dễ nhớ, mang dáng dấp của 1 hán tử Khiến Đan, chứ cái kiểu thẩn thờ đào mộ chôn người yêu của Tiêu Phong HK thì hơi bị "kinh điển HK", đồng thời cũng chả khác kiểu các chàng công tử thất tình là bao.
    ==> Vừa so sánh xong cảnh Tiêu Phong giết A Châu giữa 2 phiên bản. Bác butterflykhanh bảo bản TQ làm nó giựt giựt sáng sáng tối tối rồi xong ngay thì tôi hơi nghi ngờ bác chưa đọc truyện TLBB.
    Bây giờ thì đến đoạn Tụ Hiền Trang. Nói thật với bác butterflykhanh chứ cái bản 96 của HK tôi coi nát nước cả mấy lần, mà thấy nó cũng bình bình như bản nhạc chơi đều đều, chả có điểm nhấn nào cả. Phim TQ đặc biệt nhất là ở những điểm nhấn. Cặp mắt Tiêu Phong khi nhìn Từ trưởng lão; ánh mắt Tiêu Phong khi nhìn A Châu bị Bạch Thế Kính kéo vào trong, tất cả đều được đạo diễn TQ chăm chút rất kỹ lưỡng. Ánh mắt Tiêu Phong khi nhìn A Châu lúc đó rất cảm động. Ông biết mình khó thoát chết nên như muốn thu hết tất cả hình ảnh của nàng vào tâm tưởng mình, bởi vì chỉ có nàng là người thông cảm cho ông, không khinh rẻ ông là Liêu cẩu. Mỗi chén rượu uống xong đều bị đập vỡ, tiếng chén vỡ hay chính là những mũi dao đâm vào lòng Tiêu Phong khi người cạn chén đoạn nghĩa lại là những huynh đệ từng đồng sinh cộng tử với ông. Những cái bi ai đó chính phim HK mới kô thể làm nổi bật lên được với cách làm phim bình bình đều đều tựa như các bản nhạc HK vậy.
    Dĩ nhiên mỗi người có một sở thích riêng, nhưng ở đây chúng ta đang bình luận, nên ít nhất khi phê bình hay khen chê cũng nên có cơ sở. Còn nếu chỉ dùng cái ý kiến cá nhân làm luận điểm thì có khi các tác phẩm điện ảnh kinh điển của cả TG cũng chả đáng giá một đồng trong con mắt của những người kô biết gì về điện ảnh.
  3. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác KieuPhong 5^ vì những đoạn luận của bác khá tâm đắc.Tui cũng FAN của KIM DUNG nghiền hết truyện từ 10 năm trước rùi(hồi cấp III)heê.Đọc truyện của KIm Dung sướng ko thế chịu như mình thật sự lạc vào 1 thế giới tuy khác hiện tại nhưng rất sống động rất thật ...
    Đúng là làm Film ko thế nào truyển tại hết được các ý xuất thần của câu văn ,,,,,vì khi xxem truyện thì chính chúng ta nhưng người đọc truyện là đạo diễn ,,tự xây dựng trong tâm tưởng của mình câu chuyện của tác giả..Nhưng cũng đúng là các ĐD TQ ngày càng đi gần đến nghệ thuật điện ảnh thật sự,,xem phim TQ giờ đây nhiều film xem kết cấu cũng như góc độ quay chuyên nghiệp quá....
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cách sơn đả ngưu là nói về đả thương người từ xa
    chưởng pháp như Lạc Anh Chưởng Pháp hay HLTBC cũng giống như hổ quyền hay các loại quyền pháp bình thường chỉ khác về chiêu thức ,cách vận khí và khi đánh thì xoè bàn tay ra và sức công phá cao hơn, khi làm phim ảnh thì người ta hay cho KP hay HTC đưa tay ra 1 cái thì ở xa nổ bùm 1 cái nhưng thực chất trong truyện KD về cơ bản có 2 thứ võ công có thể đả thương người từ xa đó là Phách Không Chưởng và LMTK,các cao thủ đều biết PKC ..nó như là 1 phần võ công của họ,và khi luyện tập thành công thì mỗi khi xuất chiêu bình thường thì đều có 1 tầm ảnh hưởng nhất định (chưởng lực),nhưng tầm ảnh hưởng này có giới hạn ....mấy cái này là dựa vào thực tế và truyện mà nói ,do văn kém nên
    điều tui muốn nói chỉ là trả lời cuumatri thôi, lục mạch thần kiếm là thứ võ công lợi hại, phát ra kiếm khí vô hình có tầm ảnh hưởng xa,hơn nữa ngón tay chỉ di chuyển có vài tấc
    giải thích cũng chả rõ ràng lắm nhưng mọi người thông cảm: có thể đơn giản hơn là có LMTK như có súng trong tay(súng này bắn hàng nghìn phát liên tục được)
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hô, hình tượng Tiêu Phong trong phim cũng không giống với Tiêu Phong trong truyện của Kim lão nhân gia lắm. Đệ không nhớ rõ, nhưng trong truyện của Kim lão gia, có một đoạn tả Tiêu Phong là: "một hán tử mặt vuông, tai lớn". Đằng này Hồ Quân, cằm nhọn, tai dơi, mắt híp, trông thế nào ý, hé hé, đụng chạm đến Kiều huynh rồi, xin lượng thứ.
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đúng!!! đúng *_* ngoài ra trong truyện Kim lão còn tả ông già Tiêu viễn sơn hồi trẻ có một bộ râu dê cũng tương đối rậm rạp ,vậy mà vào phim thì chẳng biết có phải tại da mặt lão dầy quá hay không mà da mặt láng mịn như vừa dùng thuốc tẩy lông vậy!!!
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Các vị huynh đài wildchild và yen_nam_thien không nên bới lông tìm vết như thế , làm sao có thể tìm được chú nào giống hệt TP và Tiêu lão anh hùng như lão Kim mô tả , TP - Hồ Quân đã thể hiện được cái khí phách anh hùng , cái chất hoang dã của người Khiết Đan ....còn gì nữa. Đó mới là những cái quan trọng nhất để các diễn viên thi thố với nhau còn ngoại hình chỉ là phụ thôi ( dĩ nhiên đóng vai TP thì tiêu chuẩn to cao đen hôi đương nhiên phải có , ấy quên , bỏ đen hôi đi nhé , xin lỗi Kiều huynh ). Nếu 2 huynh muốn có TP thật giống như Kim lão mô tả thì tiểu tăng có 1 gợi ý là 2 huynh nên mời Arnold đi, tuy nhiên phải chuẩn bị catsê nhều nhều vào vì hắn đang làm thống đốc 1 bang lớn ở USA, chắc cũng kiếm được khá nhiều ngân lượng roài, trả ít hắn ứ chịu đâu . Chậc chậc , nếu 2 huynh mà làm đạo diễn thì thật thê thảm cho chú nào có dự định đóng vai Dương Qua
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    hehe nếu KP ma? có chất hoang daf giống ngươ?i khiết đan thi? lại ca?ng dơ? ,trong truyện có chôf na?o nói KP có chất hoang daf ko vậy....KP tuy la? ngươ?i khiết đan nhưng sống tư? bé ơ? trung nguyên nếu ba?o la? tạo nhân vật có tính hoang daf giống khiết đan thi? buô?n cươ?i,cách nha? tui ko xa có ông gốc pháp sinh ra ơ? Vn ,ba? con ma? gặp thi? đố thấy cái gi? la? ngươ?i pháp trư? cái hi?nh dáng ngoa?i ra...ma? ngươ?i khiết đan cufng ko quá "hoang daf" đê? ma? lấy la?m trọng tâm đâu,họ cufng du nhập nhiê?u văn hóa hán đấy chứ
    nói chung nhi?n mặt KP na?y ko ưa nô?i,ko có ca?m giác cu?a KP trong truyện KD...ma? nhất la? lại xem cái trailer cu?a cái phim lanyu xong thi? lại ca?ng
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    To wildchild: Đang nói đến "mặt vuông tai lớn" tại sao lại chuyển sang
    + Cằm nhọn: Mặt vuông thì cằm kô được nhọn?
    + Tai dơi: Thấy rõ ràng tai của Tiêu Phong? Chỉ nhớ là được mái tóc dài che gần hết.
    + Mắt híp: Người miền Bắc TQ chứ kô phải là dân mày thanh mắt sáng khôi ngô tuấn tú như Cô Tô Mộ Dung ở Giang Nam hoặc Đoàn thị Đại Lý. Đi ngoài đường mà gặp 1 người như thế thì 8-9 phần 10 biết ngay là dân TQ đấy. Kim Dung cũng kô nói gì về cặp mắt của Tiêu Phong.
    ------------------------
    To yen_nam_thien: Kim Dung tả Tiêu Viễn Sơn hồi trẻ như sau
    Lần này bọn ta không mai phục nữa, lập tức tiến lên nghinh địch, thấy trên yên ngựa là một nam, một nữ. Người đàn ông thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, ăn mặc sang hơn mười chín tên võ sĩ kia nhiều. Người đàn bà còn trẻ, trong tay bồng một đứa hài nhi, hai người nói cười vui vẻ, thần thái hết sức trìu mến rõ ra là một cặp vợ chồng. Hai người Khất Đan trông thấy bọn ta, lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng thấy ngay xác mười chín tên võ sĩ nằm dưới đất, người đàn ông liền lộ vẻ hung dữ, lớn tiếng quát tháo xí xố một tràng bằng tiếng Khất Đan không hiểu y muốn nói gì.
    (Trích Hồi 16 "Tích thời nhân")
    Đâu ra chòm râu dê tương đối rậm rạp?
    ------------
    To Phicanh: Sống ở Nam triều nhưng bản năng vẫn kô thể thay đổi. Kim Dung có viết, nhưng có hiểu hay kô lại là chuyện khác. Đọc lại các đoạn sau cho kỹ rồi hẵng quyết định xem có nên nói tiếp hay kô
    Kiều Phong đáp:
    - Chuyện đó có thật đấy.
    A Châu thở hắt ra một hơi, nhỏ nhẹ nói:
    - Thứ trẻ con hung dữ như thế, chắc là ác nhân người Khất Đan.
    Kiều Phong đột nhiên run bắn người, nhảy dựng lên nói:
    - Cô ... cô nói cái gì?
    A Châu thấy ông mặt mày biến sắc, trong lòng kinh hãi nhưng chợt hiểu ra, bèn chữa:
    - Kiều đại gia, Kiều đại gia, xin lỗi ông, thiếp ... thiếp không phải cố ý nói chạm đến ông. Quả thật không cố ý ...
    Kiều Phong ngơ ngẩn một hồi rồi ngồi phịch xuống nói:
    - Chắc cô đoán được rồi?
    A Châu gật đầu. Kiều Phong nói:
    - Những điều vô tình nói ra mới là thực lòng. Ta ra tay hạ thủ chẳng dung tình, có thực là vì thuộc giòng giống Khất Đan chăng?

    (Trích Hồi 18 "Hồ Hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ")
    Chỉ thấy khuôn mặt đen sì của Đơn Chính uốn éo biến hình, hai mắt mở trừng trừng cầm đao đâm thẳng vào ngực mình. Kiều Phong vừa đau lòng vừa phẫn nộ, ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng như tiếng rống của một mãnh thú sắp lìa trần.
    (Trích Hồi 19 "Tuy vạn thiên nhân ngô vãng hĩ")
    Người kia mắng:
    - Đồ con lừa thối tha, luyện đến mức võ công vô địch thiên hạ, sao lại chỉ vì một con bé đầu đường xó chợ mà đành bỏ mạng? Cô ta với ngươi vô thân vô cố, chẳng ân chẳng nghĩa, cũng chẳng phải là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là một đứa đầy tớ hạ lưu chứ có là gì đâu. Trên đời này sao lại có đứa ngu đến thế?
    Kiều Phong thở dài một tiếng nói:
    - Ân công dạy như vậy phải lắm. Kiều Phong này lấy tấm thân hữu dụng để làm chuyện vô ích, quả là sai lầm. Chỉ vì nhất thời bực tức, tính dã man hung dữ nổi lên nên không nghĩ ngợi gần xa.
    Đại hán kia nói:
    - Ha ha! Thì ra là tính dã man hung dữ nổi lên.

    (Trích Hồi 20 "Thiếu lập Nhạn Môn tuyệt bích vô dư tự")
    Tạm thế thôi! Kim Dung tả trên ngực Tiêu Phong có hình xăm con chó sói, chọn cho ông họ Tiêu cũng chẳng phải vô cớ.
    Tiêu Phong của Lương Gia Nhân hay Huỳnh Nhật Hòa cũng đều kô có cái khí khái hào sảng pha lẫn cái hoang dã của một con chó sói nơi đại mạc như Hồ Quân.
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    cứ ra tay độc ác thi? la? ngươ?i khất đan sao,pha?i xem xét câu na?y trong hoa?n ca?nh na?o thi? mới nên đưa ra
    cái na?y chứng to? KP la? ngươ?i khất đan đây :D :D
    nên nhớ TVS cufng la? ngươ?i khất đan ,ba?n chất thực sự cu?a ông ta có pha?i la? hung dưf ko..xem xét kyf lại trận đánh với đám trung nguyên thi? có thê? thấy điê?u na?y,nhưfng ha?nh động sau na?y chi? la? do mối căm thu? được tích lufy nhiê?u năm
    mấy cái dâfn chứng trên gượng gạo quá,nếu cứ cố ma? gán cho KP cái ?ove?? hoang daf thi? có pha?i la? la?m xấu đi hi?nh a?nh cu?a nhân vật na?y ko...hi?nh a?nh cu?a KP la? 1 hán tư? kha?ng khái ha?o khí ngất trơ?i bây giơ? lại có cái ve? hoang daf thi? có ra sao ko đây
    chưa rof đúng sai ma? dám nói thế na?y hơn nưfa với 1 thái độ không tốt

Chia sẻ trang này