1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sorry sorry các đại hiệp thiếu hiệp, bà bà không muốn làm loãng chủ đề Kiều Phong mặt vuông cằm nhọn hoang dã râu dê nhưng mà tìm toét mắt chả nhớ cái lời bài hát speedkn cô nương post ở cái chỗ nào nên đành trả lời vào đây vậy.
    Hôm nay căng tai ra nghe rồi, cái câu "Hồ Hán bất quy lộ" ông ấy dịch là "Người anh hùng không có lối về" (đại khái thế). Hình như là ông ấy nghe nhầm Hồ Hán thành hảo hán thì phải (nhỡ bác Thạch có vào đây đọc được thì mạn phép bác tí ạ ! )
    Đọc đi đọc lại thì bà bà hiểu có khác nhà bác Thạch một tí. Là hiểu khác thôi, còn có đúng hay không thì không dám nói, lời bài hát là cái phập phù lắm !
    Thiếp từng nghe
    Ngưỡng mộ còn đau khổ hơn thầm yêu trộm nhớ
    Thiếp đi trên con đường của chàng
    Thiếp khóc bằng giọt lệ nam nhi
    Thiếp là tín đồ mê muội của chàng
    Chàng là nấm mồ của thiếp
    Vào sinh ra tử do chàng làm chủ
    (Điệp khúc)
    Chàng bảo vệ chở che cho thiếp
    Thiếp chúc phúc cho chàng
    Chàng là anh hùng hảo hán
    Mang hoài bão lớn lao
    Nhưng hạnh phúc mà chàng nợ thiếp
    Lấy gì bù đắp !
    Chẳng lẽ yêu còn khó tha thứ bao dung hơn là hận.
    Thiếp từng nghe
    Yêu vốn là nơi bắt đầu của hận
    Hồ Hán hai đường đều không có lối về
    Một bên thua, một bên đau khổ
    Thà rằng chàng hận đến hồ đồ
    Như trúng phải ái tình mê độc
    Vừa thoả nguyện, vừa tàn khốc
    (Điệp khúc)
    ----------------
    Ba hoa vài lời
    Bà bà kính bút
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    bà bà ui, cái đoạn điệp khúc ý, được hát làm 3 lần, lần cuối cùng thì có thim 1 câu nữa hay sao ý, đại loại hình như là trả lời cho câu hỏi cuối cùng ở đoạn điệp khúc
    Đa tạ bà bà
    Điểm sáng nhứt tập hum nay là Chung Vạn Cừu của Ngụy Tông Vạn (mô phật, cuối cùng thì con cũng bít được tên ông diễn viên này). Cứ nghĩ đến cái cách Chung Vạn Cừu dí nắm đấm vào mặt Cam Bảo Bảo là không nhịn được cười....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồi gì coi trailer, coi cái cảnh này cứ đinh ninh là đoạn AC bị TP uýnh cho một chưởng đi bán muối, hóa ra Đoàn Dự với Âm Dương Hòa Hợp tán
    [​IMG]
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thở dài một cái, đọc bài của chú phicanh, chậc ngán tới cổ, từ hum gì tới gì tới giờ bi ba bi bô, ra vẻ ta đây hỉu chiện hỉu phim, nhưng chiều này đọc tới cái bài trên kia thì .... chịu hít nổi, đang uống nước cũng phải ra phun phì phì.
    Cái chất hoang dã Khất Đan toát lên từ con người TP như thế nào, chả lẽ cứ phải để cụ Kim nói vỗ đánh toẹt vào mặt cậu thì mới có nhỉ, đọc chiện mà x hỉu gì cả mà cứ la lớn.
    Mà cũng chán cậu nhở, từ đầu tới giờ chê tới chê lui cái vụ dừng hình trong uýnh nhau, phải thế này phải thế nọ mới xịn.... sau lại thấy khen AHXD đỉnh nhất, mợ, trong khi chính AHXD là phim khởi xướng cho vụ dừng và giật hình trong các pha đấu võ theo trường phái matrix. TLBB chỉ hoàn thiện về tốc độ cũng như độ mạnh liệt hơn trong các đòn đánh....nói chung vừa đấm vừa xoa vào mặt mình như thế chắc cũng có cái thú vị nhỉ.
    Hờ, mà đã xem LanYu chưa? Đã bít nhân vật LanYu và Chen Han Dong được khắc họa ra sao, đã biết Hu Jun thể hiện Chen Han Dong như thế nào chưa mà ra vẻ ta đây hử. Tui cũng định khuyên cậu kím cái phim này về coi nhưng thui, kỉu như cậu chắc chỉ khoái coi Nhật ký tiểu thư Jone hay Just married...hỉu thế x nào được dạng phim như vậy.
    Những ai đã từng iu nhân vật TP do Hu Jun thể hiện có thể bị sốc khi xem những hình ảnh không thuận với tự nhiên (hay không thể nghĩ Hu Jun trong hình tượng như vậy)... trong LanYu, nhưng khi hết phim sẽ không thể không cảm thương Chen Han Dong, một con người với vẻ ngoài mạnh mẽ, nội tâm phức tạp giằng xé và có một trái tim nóng bỏng để yêu (gay đâu có nghĩa là õng ẹo) ..... Ai đã từng yêu mến Cheng Dieyi của Trương Quốc Vinh trong Vĩnh biệt ái thiếp chắc chắn sẽ đồng cảm với LanYu, với tình yêu trong sáng, hy sinh.............."chân tình thật quý giá. Giữa người và người, tình yêu không màng đến tiền bạc, địa vị, lợi ích thật sự đáng quý nhất, cho dù tình yêu đó nảy sinh giữa hai người khác phái hay đồng tính đều giống như nhau!".
    Xem xong phim này, phục sát đất khả năng nhập vai của 2 diễn viên chính (Hu Jun và Liu Yie), người đồng tính như Trương Quốc Vinh thể hiện xuất sắc vai đồng tính là một sự dũng cảm và đáng khâm phục, nhưng những người không đồng tính mà nhập vai tốt như 2 người này (+ có thể thim Lương Triều Vỹ của tui nữa) thì còn dũng cảm và đáng khâm phục hơn nhiều. Hơ, chít con bà, đang TLBB nhảy qua Lan Yu cái vù, he he, thông củm nhá, đang định vít một bài cảm xúc về phim này, hòng giật giải thưởng tháng 6.... nên lan man qué Chẹp, tự nhiên lại thấy mối tình giữa ĐPBB và Dương Liên Đình.... nhìn ở một khía cạnh nào đó, cũng đẹp đấy chứ nhỉ
  4. thantinhyeu

    thantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến của riêng em thì thấy bọn TQ làm phim chưởng cứ chán chán thế nào , có thể mình thích xem phim HK quá rồi nên bây giờ xem phim TQ so sánh cứ thấy nó chán chán, lời thoại của diễn viên thì dài dòng , tính cách thì thể hiện hời hợt , còn đâu cái tính cách ngang tàng khí khái một mình đứng giữa quần hùng uống rượu đoạn tình của KP , cứ thấy nó hời hợt chả ra gì , ngồi đấu khẩu với nhau nửa tiếng như mấy mụ hàng tôm hàng cá rồi lao vào đánh nhau, chán ốm . xem phim cũng không thấy được ước mơ hoài bão cao xa của KP rồi tiêu tan hy vọng, không còn lối thoát khi biết mình là người khiết đan , rồi lại bừng lên với ưóc mơ giản dị mà lãng mạn " được ra ngoài quan ải thả dê chăn cừu với AC" , lú KP đánh chết AC không chỉ là lúc con người mình yêu chết mà còn là ước mơ tan tành , thế mà xem phim chả thấy gì , phải cố xem lại xem nó có cảm xúc gì không nhưng mà chịu . quá lạm dụng kỹ xảo , gào rú như thằng điên mà thương tiếc nỗi gì , dù nói là phim HK uỷ mị nhưng những cảnh như vậy một không khí im lặng khi KP chôn AC dễ để lại cảm xúc hơn , để người xem có thời gian cảm nhận nỗi buồn nỗi đau từ từ thấm vào hơn là gào rú như thằng điên trong phim TQ ,người ta đau khổ đến không nói thành tiếng được chứ làm sao mà gào .
    có lẽ là em hơi tiêu cực nhưng em đấnh giá phim này kém hơn TLBB96 ( chỉ có mỗi em AC là xinh hơn ) còn so với trong truyện thì thua xa. bọn TQ phải còn lâu mới theo kịp nền điện ảnh HK
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bệnh quá đi
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tạm ngắt ra các ý để pt:
    Đọc lại TLBB đi nhá! Nói thể chả khác gì chửi thẳng vào mặt cụ Kim là sao đoạn đó cụ viết lăng nhăng dài dòng thế.
    Mà nếu vậy thì phải chê cụ Kim chứ sao lại chê phim?
    Mấy cái sau là cảm nhận cá nhân, kô bình luận nhiều.
    Ặc...ặc..., hóa ra Tiêu Phong thì phải ủy mị kiểu HK thì mới thấm. Cái đoạn đó mình xem cũng phải tua băng đi cho nhanh.
    Cái đoạn bôi vàng, làm ơn, 1 lần nữa đọc lại TLBB nhá. Cụ Kim viết thế thì có gì chửi cụ Kim, đừng chê phim.
    Công nhận, hay là cảm xúc của mình dạt dào thế nhỉ?
    Chú kô tiêu cực đâu, chỉ có điều hơi chuối. Kô đọc truyện, hoặc đọc chưa kỹ đã vội vào chê phim. Đã thế còn dám viết cái câu vàng vàng kia nữa thì thật là bó tay.
    À, nhắn luôn với chú, điện ảnh HK thì chỉ có các phim bộ gia đình, thêm các phim lẻ đánh võ là có tiếng. Chứ loại phim KH thì TQ đến thế kỷ 21 mới bắt tay vào làm nhá. Điện ảnh TQ nổi tiếng với những phim cỡ như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử kia kìa.
    ----------------------
    To Phicanh: Chắc cần phải chính tự Tiêu Phong khẳng định mới thuyết phục?
    Nhưng thôi, nội cái vụ "cách sơn đả ngưu" là đánh chưởng ở xa thì cũng đủ hiểu. Lúc trước mình còn thấy con Dơi hơi quá, bây giờ mới vỡ ra y thật có lí.
    ----------------------
    Khổ thật, làm sai nguyên tác thì bị mắng, làm đúng nguyên tác thì bị chê là dài dòng, dở hơi, v.v... Có điều càng nói lại càng thấy phim giống truyện, còn người chê thì lại đang nói ở tận đâu đâu, giật cả mình, cứ tưởng có TLBB new version thì bỏ mịa.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thế cách sơn đả ngưu gọi là gì,dịch nguyên si cách núi đánh TRÂU à giống như lời dịch đoạn TVKiều đánh HTC à
    về mấy cái loại lăng nhăng này tui đọc nhiều rồi,nhà cả đống nếu biết thì ko nói làm gì đằng này đây là lần thứ 2 nói linh tinh về cái này rồi
    còn cái vụ KP hoang dã thì chịu thôi,phân tích theo cái kiểu tập làm văn thì chịu,chẳng lẽ từ xưa đến nay mấy thằng biên kịch của HK nó ngu đến độ ko chú ý tới cái hoang dã...xem mấy cái phim chưởng như thị vệ độc hành thì thằng nào chả hoang dã,đây là do trang phục hoá trang của nó chứ mấy thằng biên kịch chắc gì đã giỏi tập làm văn của viêt nam
    mà còn dựa vào mấy cái dẫn chứng kiểu gào thét rồi cho rằng KP hoang dã thì pótay tui có xem bức tranh con sói tru lên trên đỉnh núi ,đây là tác phẩm của người hán
    KD đứng ra nói KP mang chất hoang dã khất đan trong mình,chắc đến chết cũng ko có
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Không bệnh đâu đồng chí ơi phim là một cái nhìn, sự mô tả cực kỳ nghiêm túc về tâm tư và đời sống của người ĐTLA. Ban đầu hơi choáng tý..... nhưng về sau rất hay
    mà thui, hông bàn về nó nữa bởi đây là topic của TLBB muh.
    ặc ặc, đọc kỹ lại thì hình như đồng chí phicanh chưa coi hít phim, chỉ mới coi có vài tập thui, kp xh có hơn 30 phút, vậy mà la lớn như xem cả phim rùi ít, tui là tui ghét nhất cái kỉu coi này. Ráng săm soi và bới móc hé, mờ nhớ có căn cứ nhá
  9. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của năm-HK được bà cụ êlizabét trả lại cho Mao trạch Đông từ năm 97 rồi
    Mà chẳng hiểu sao mấy cha cái bang dạo này ăn lên làm ra hay sao mà "đi xe hơi ở nhà lầu thế nhỉ" chông mấy lão mập mạp ,ăn mặc thì sang trọng khác hẳn với "Hồng thất công" của AHXD,rách rưới và bẩn thỉu
    0401111
    Nhìn thằng MỘ DUNG này phải công nhận là cứ đểu đểu kiểu gì ấy,ta mà gặp chắc phải "tiến tới tát tới tấp" mất thôi
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Giảip đáp thắc mắc cho Yến huynh đệ nhá:
    1. Nói theo kiểu lịch sử thì TLBB diễn ra vào thời Bắc Tống, Thái hậu theo chính sách của Tư Mã Quang, cho nên triều chính ổn định, dân tình thoải mái hơn "Tân pháp" của Vương An Thạch, bởi vậy GLHC phải đợi Tống Thái hậu mất mới cất binh Nam chinh. Chả bù thời Hồng Thất công dân Hán ở miền Bắc sông Hoài cực kỳ khổ sở dưới ách người Kim.
    2. Nếu nói kiểu đơn giản nhất thì nghĩa là Trương Kỷ Trung càng ngày càng giỏi trong việc đi xin kinh phí.
    Kiểu này thể nào đến TĐHL thì Cái Bang lại càng béo tốt hơn.

Chia sẻ trang này