1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem ??oThiên Long bát bộ??? trên truyền hình Hà Nội và bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thantinhyeu

    thantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết bác xem truyện TLBB bao nhiêu lần rồi mà động 1 tí là bảo về nhà xem lại truyện đi , tôi mua về ngồi xem gần thuộc rồi vẫn phải mở ra kiểm tra lại . và tôi nói thế này nhé, bác về xem lại truyện xem có câu nào miêu tả KP gào thét như chó sói bao giờ không , tại sao cứ là người khiết đan thì không được có tình cảm . KP của KD theo bác nói thì cũng uỷ mị lắm đấy .
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Làm rõ 1 số điểm trước khi nói tiếp nhá:
    1. Tớ so sánh cái "hoang dã" của Tiêu Phong như 1 con chó sói nơi đại mạc, chưa bao giờ bảo Tiêu Phong gào rú như chó sói.
    2. Tớ chưa từng bảo người Khiết Đan kô được có tình cảm.
    3. Có tình cảm khác với ủy mị sướt mướt.
    4. Tớ khẳng định lời thoại trong phim TLBB hoàn toàn giống trong nguyên tác của Kim Dung. Tớ từng đọc bản dịch cũ của Hàn Giang Nhạn, bản dịch mới của Nguyễn Duy Chính. Phim TLBB tớ coi cả bản tiếng Trung lẫn tiếng Việt, và bản tiếng Việt thuyết minh hầu như 99% trong sách. 1% khác biệt tớ khẳng định do nhóm dịch phim VN bên Mỹ dịch sai. Sau này phim trình chiếu ở HN, ai xem xong rồi sẽ biết.
    À, mà tớ coi phim tiếng Trung, rồi khi viết review cho phim những đoạn tiêu biểu đều giở sách (trên mạng) ra coi lại.
  3. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.338
    Đã được thích:
    1.454
    Tiểu tăng cũng cho rằng TP có nét hoang dã của người Khiết Đan nhưng không định chứng minh thêm cho vấn đề này nữa vì Kiều huynh đệ và Speed cô nương đã nói nhiều rồi. Tuy nhiên thấy chú Thantinhyeu cho rằng " TP của KD theo như bác nói cũng uỷ mị lắm đấy " ( " bac " ở đây là Kiều huynh đệ ) thì bức xúc quá , đách chịu nổi . Tiểu tăng vốn chúa ghét những thằng uỷ mị kiểu như mấy thằng oẹ con Hàn Quốc, tìm đủ mọi lí do ( chẳng hạn nàng đi về cùng 1 chú khác, nàng chẳng thích món quà tặng của mình .... ) để mơ màng ngồi trong quán café , đốt Cigarette , mắt nhìn về nơi xa xôi ( chắc chẳng nhìn thấy chó gì đâu ) hoặc lang thang trên vỉa hè, nở nụ cười hiền và buồn ( mẹ kiếp , sến vãi tè ).Thế mà chú thantinhyeu lại đánh đồng đại anh hùng TP với mấy chú HQ này mới uất chứ . Tình cảm của ông dành cho A Châu là vô cùng sâu sắc, trong thế giới của Kim Dung sợ chẳng có thằng nào vượt qua được TP về mặt này, thế nhưng ông đâu có tìm cách chứng minh điều đó cho cả thế giới biết như mấy thằng chọi con HQ vẫn làm và những hành động của ông đều theo lí trí cả đấy chứ ( dĩ nhiên cũng có lúc vì nhiều điều chi phối mà ông đã hành động thiếu sáng suốt, chẳng hạn việc cho A Châu lên nóc tủ ăn hoa quả , con người mà , đâu thể làm việc gì cũng đúng được ). Tiểu tăng đang rửa tai để nghe huynh đài chứng minh la TP uỷ mị đây.
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều là xem phim này vẫn thích ,vẫn hay nhưng ko phải là hay như mấy người ở đây ca ngợi quá đáng..
    Xem phim này ko có được cái cảm giác xưa khi xem phim 98 của HK,ko có cái cảm giác xem hết tập này chạy ngay ra lấy tập khác ,đây là do diễn biến tình tiết của phim.Xem phim này nhiều lúc thất hời hợt quá,còn 1 số đoạn lại kéo dài khiến người khác cảm thấy khó chịu.Nói đến nhân vật KP thì cứ nói HQ đóng đạt thế này thế kia hơn hẳn HNH, nhưng cả phim này có đoạn nào KP được như doạn đầu trong phim 98 ko,khi mà KP ngửa cổ lên tu rượu rồi cho ra 1 phát,cái cảm giác KP xuất hiện mỗi lần trong phim này ko được oai như trong phim 98?
    còn nói chuyện râu quai nón của HNH thì có gì,KD đâu có tả KP có hay ko râu đâu,mà ngày xưa cái tuổi như KP có râu thì là chuyện đương nhiên,nói chung chỉ là tạo hình .Còn 1 điểm quan trọng nữa là hơn 1 nửa sau của truyện có tên là lục mach thần kiếm truyện,đối với rất nhiều người thì Đoàn Dự là nhân vật chính của phim xếp trên Kp,về nhân vật ĐD này thì 98 ăn đứt cái phim TQ lần này?Đoàn Dự là nhân vật điển rất hay trong truyện KD lương thiện là người sống vì người khác nhiều nhất trong truyện KD,si tình trong sáng....
    Tất nhiên mà nói phim này có nhiều điểm ăn đứt phim 98 như cái lão đoàn diên khánh trông hay hơn hẳn,mấy em diễn viên với cảnh quay đẹp,hoành tráng hơn hẳn..cái đoạn Kp tự tử cũng hay hơn hẳn..

    Speedkn: đoán nào là tui thích xem mấy cái phim như nhật kí tiểu thư jone rồi bảo tui khen AHXD vì có cái dừng ảnh ?chán quá ,chị có chồng chưa vậy ,hay là mình tìm hiểu nhau thử
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chị lại có cảm giác này đấy khi xem phim 03 này đây Xem tới xem lui xem hoài
    xem 2 lần cái phim 97 rồi, KP ngửa cổ tu rượu rùi cho ra 1phát gì thế không nhớ
    Còn cảm giác của chị khi coi TP ở phim này, mỗi lần xuất hiện, không khí phim bừng lên, hừng hừng khí thế, tất cả các nhân vật khác đều bị lu mờ hết bởi phong thái anh hùng hào sảng, giang hồ hảo hán, đỉnh thiên lập địa, trọc trời khuấy nước....
    ấy là chỉ là dân việt nam mình tách ra thui, còn bản gốc của của nó bên Tàu là vẫn là Thiên Long Bát Bộ thông tin này mới tóm được, bác VNT rảnh thì check dùm tớ với
    đứt thì không hẳn, tui cũng cho là DD của bộ 97 hay hơn DD này nhưng vì dành nhiều đất diễn cho nhân vật DD quá nên nhân vật DD của THD theo chị Trần Hạo Dân lại biến cái gàn dở của Đoàn Dự thành một kẻ lắm chuyện, rỗi hơi và đặc biệt trường đoạn cao trào là ba má chít thì tệ .

    dựa vào nhiều thứ ở trong cái kím hịp cốc này lém thui, chị chưa có chồng nhưng không nỡ làm thế đâu, mang tiếng dụ dỗ trẻ con thì bỏ bu
    ps: còn cái vụ tập làm văn, tý nữa chị rảnh, chị hỏi em nhé
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 09/06/2004
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bà speed ơi, bà xem 2 lần mà quên cái đoạn đầu à?
    Để kể lại cho nghe nhá! Thì Kiều Phong lãnh đạo Cái Bang đi ám sát nguyên soái Tây Hạ. Kiều Phong phim này kinh khủng lắm cơ, một mình đấu với cả Mộ Dung Phục (trong lốt Lý Diên Tông), Diệp Nhị Nương, Nhạc lão tam, Vân lão tứ. Kiều Phong bị trúng tên, đứng bật dậy, lấy trong người ra 1 bình rượu, giống như cái bi đông nước lạnh thời nay vậy đó, mở nắp, ngửa cổ tu 1 hơi. Sau đó thì thi triển Hàng Long thập bát chưởng khiến mây đen kéo mù trời, phong vân đổi sắc.
    Cơ mà mình vẫn thấy có điều vô lí. Kiều Phong của TVB là bang chủ Cái Bang, hình như chưa thông thạo luật trong bang. Đánh với Tây Hạ Nhất Phẩm Đường mà lại lấy Đả Cẩu Côn, thần vật trấn bang ra xài. Chưa hết đâu, mịa nó, Kiều Phong đánh Hàng Long thập bát chưởng thì trời đất rung chuyển, vậy mà dùng Đả Cẩu Bổng gạt kô được tên bắn của binh lính Tây Hạ, để trúng 1 phát. Mà tên của người Tây Hạ hơi đặc biệt nhá. Xuyên qua người thì bị bẻ cong đi, lủng lẳng chứ kô dính cứng.
    Cái chuối nhất là khi Kiều Phong uống rượu thì bọn lính Tây Hạ ngừng bắn, đám Lý Diên Tông ngừng đánh, ngơ ngác nhìn nhau. Theo mình hiểu ý đồ của đạo diễn là muốn làm nổi bật cái hào khí oai hùng của nhân vật Kiều Phong, kiến cho kẻ thù cũng phải nể. Nhưng mà trên chiến trường thì vô lí quá ông đạo diễn ơi. Chiến trường chỉ có sát khí, là ta chết ngươi sống. Hơn nữa bọn lính Tây Hạ được lệnh bắt Kiều Phong mà lại ngưng tay kô bắn, bộ bọn nó kô sợ bị chém đầu vì tội trái quân lệnh chắc? *********, mình xem phim TQ, cái đoạn Tiêu Phong xông vào trận địa của quân Liêu, giả như còn hào khí can vân kiểu HK, rút bình rượu ra tu 1 phát, thì đầu đã bay khỏi cổ mà còn chưa biết tại làm sao. Chưa kể đoạn đầu của TVB là 1 sự lặp ý cho cảnh Tiêu Phong uống rượu trên Thiếu Lâm Tự.
    Thế đó speed, giờ thì nhớ chưa?
    À, nói thêm với quý vị nào đọc xong đoạn ở trên thấy tớ moi móc quá thì xin nói luôn, nếu coi phim bằng cặp mắt soi mói chỉ chăm chăm bắt lỗi để rồi lên đây chê bai thì chẳng nên coi làm gì nữa. Cái đoạn đầu của phim TVB 96 tớ cũng thích, cũng khoái coi, mặc dù nếu cần bôi bác thì tớ viết cũng được, nhưng trước giờ tớ chưa từng viết, kể cả khi viết review cho phim này. Lần này là chỉ để chứng minh cho luận điểm coi phim bằng thái độ chăm chăm bắt lỗi thì cái gì cũng có thể chê bai được.
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    đã bẩu là không nhớ muh, phim đó nhớ nhìu nhứt là thằng ku Đoàn Dự Đoạn đầu có nhớ uýnh nhau với Lý Diên Tông, một chưởng chói lòa cả bầu trời nhưng là nhờ cảnh đó được nhai đi nhai lại trong những đoạn phim giới thịu ở giữa các đoạn phim muh
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Thọt thim câu nữa, không tính cái đoạn bắt đầu từ uýnh lộn trên TLT (đoạn này có copy vô máy nên nhớ mới xóa cách đây vài tháng cho rộng ổ ) thì tính từ lúc Kìu Phong của HNH xuất hiện không nhớ nhiều lắm, mà có nhớ thì beo giờ cũng có mẹt con mụ Khang Mẫn. Ví dụ như đoạn đầu tiên, nhớ nhất cảnh mụ khang mẫn trang điểm, hình như có con muỗi hay ruồi gì đó bay qua ?" mụ oánh đánh đét 1 cái vào mẹt => tạo thành cái nút ruồi rất ấn tượng với cảnh này, sau đó là cảnh mụ chữa thương cho KP rùi ôm chầm lấy
    Thứ 2 là đoạn THT, nhớ mỗi ánh mắt mụ hằn học dòm A Châu?đoạn bắt ép TP đánh chết AC (đoạn bốc phét thim) ??? rồi cái đoạn mụ ý chít??bồng bế gì đó?? chả nhớ nổi cảnh Hạnh Tử Lâm thế nào? Đại chiến THT ra seo? Gặp A Châu ở Nhạn Môn Quan thế nào? Ngộ sát cũng không nhớ lắm?? ah, hình như có hét lên 1 tiếng rùi đập 1 chưởng? tung tóe?? à, nhưng đoạn chôn A Châu thì nhớ, đoạn lấp mặt? hay? có con nhỏ A Tử đứng xa xa len lén nhìn?? vậy thui?? về sau chả nhớ gì nữa?? đầu với óc, à hình như dẹp phản quân Liêu được quay vào buổi tối (1 đặc-trưng-thường-thấy-ở-phim-TVB )???
    bộ 97: nhớ nhứt 3 người - đoàn dự, a tử và khang mẫn
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 10/06/2004
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    ca? 2 phim NKTT J với JM đê?u cha? biết nó ra sao ca?
    cái đoạn mấy thă?ng trươ?ng lafo đánh quân liêu trong bộ cuf thi? siêu chán,nhất la? lúc mấy thă??ng lính ngaf
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 10/06/2004
  9. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hì tại hạ chưa có được thưởng thức TLBB mới của TQ vì lý do bất khả kháng hic...nhưng có vìa lời với bộ fim AHXD mới của TQ làm, vửa mới mượn được của thằng bạn chuyên bán đĩa, hì năn nỉ gãy lưỡi mới cho mượn ạ...

    Fim của TQ cái hay là diễn viên đẹp, cảnh rất hoành tráng, cái này có lẽ không nên bàn cãi nhiều nữa, và được cái nhạc cũng rất hay...

    Còn cái dở thì cũng có một số điều , nhiều đoạn có vẻ hơi dài dòng, xem cứ muốn tua đi cho nhanh, đúng như lời bác ficanh với cảm nhận riêng của tại hạ thì nhiều tập không có cái cảm giác háo hức chờ đợi tập tiếp theo như cái hồi xem fim của HK,và lại là nhạc trong AHXD từ đầu đến cuối fim cứ ***g một hai khúc nhạc nền vào rất fản cảm với tại hạ thôi ạ,nhiều khi thấy không hợp tí nào với cảnh đang diễn ra,không biết cái này có diễn ra trong TLBB không ạ, hy vọng là không nếu không thì làm tại hạ ngán ngẩm mất ( mấy cái kiểu nhạc này rất hay xuất hiện trong fim của Đài Loan,mà fim ĐL thì...)

    Mà tại hạ thấy trong này có người thần tưọng fim TLBB bản cũ 97 và cũng có rất nhiều người mê bản mới, tại hạ thấy so sánh hai bản này nhiều lúc hơi xa vào vấn đề bảo vệ cái thích của bản thân ạ chứ không fải trên quan điểm người mê fim chưởng bộ và truyện KD nữa rồi...Tại hạ lại thấy thế này, từ năm 97 dến 03 đã là 6 năm rồi, và nếu với nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với bên HK về ngoại cảnh diễn viên và kinh fí mà làm không tốt hơn được fim xưa thì thật là vô lí...Cho nên nếu tranh luận thế này chắc đến khi nào fim năm 2009 bản mới có khi do VN làm cũng chưa xong mất .

    Đôi lời tranh luận cùng anh hùng trong thiên hạ...có điều chi không fải mong nhân sĩ giang hồ chỉ giáo thêm cho
    Được Ducvase sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 10/06/2004
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducvase kô thích đoạn nhạc nền nào trong AHXĐ thế?
    Tớ thấy có vài đoạn đúng là nhạc nền hơi bị tệ của nó. Nhưng phần đông là rất hay. Nhạc nền trên thảo nguyên Mông Cổ khác, nhạc nền khi về Trung Nguyên khác. Cái đoạn nhạc nền tớ thích nhất là ở những cảnh Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tới đảo Đào Hoa lần 1 & 2 (kỏ kể lần 3 khi đám cưới vì phim kô có), lúc Hoàng Dung thả con diều giấy tìm Quách Tĩnh trên đảo Đào Hoa. Đoạn nhạc này cũng từng được Hoàng Dược Sư độc tấu 1 khúc (ngắn ngủ, ***** bố bọn TQ), lúc mà Chu Bá Thông đang mắng con rùa, trước cái đoạn nhạc mà phim gọi là "Bích hải triều sinh khúc" nhưng lại chán phèo; cũng chính là đoạn nhạc lúc Hoàng Dược Sư vừa gả con gái xong, đứng trước tranh của vợ mà thổi tiêu; cũng là đoạn nhạc lúc Quách Tĩnh vừa chôn Dương Khang xong, rong ruổi ngựa đi tìm Hoàng Dung. Đoạn nhạc này khi dùng tiếng tiêu, khi dùng tiếng đàn cầm, với tớ nghe cực kỳ truyền cảm, và có mang âm hưởng nhạc cổ TQ. Bây giờ thì chả biết đào đâu ra bản hoàn chỉnh để mà thưởng thức
    Thêm nữa căn bản là tớ rất thích những nhạc kiểu như trong Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng. Còn nhạc HK thì nghe cũng hay, nhưng hiện đại, nhất là các phim thập niên 90. So sánh với thập niên 80 thì nhạc của TVB 90s thật sự đi xuống. Nhạc phim ĐL thì kô thể nào bảo là cùng dạng với nhạc AHXĐ được vì quá tệ hại.
    Riêng về cái chuyện háo hức chờ đón tập mới, cái đó là cảm nhận cá nhân. Riêng với tớ thì thấy thế này. Có thể là nhiều bác chưa xem những bộ cũ của thập niên 80, với nhiều bác 90s là mới lạ. Chứ nếu đã xem 1 phiên bản trước rồi thì cũng chẳng còn gì là háo hức. Hơn nữa truyện thì cũng đã đọc nát nước hết trơn rồi còn gì. Tình tiết trong phim cứ gọi là có thể dự đoán trong lòng bàn tay. Thêm nữa bây giờ trước khi phim trình chiếu thì đã có vô vàn thông tin + hình ảnh về bộ phim, tạo cho khán giả có 1 ấn tượng ban đầu nào đó (xấu hoặc tốt). Cái háo hức mong chờ dĩ nhiên giảm xuống. Cho nên khi tớ coi các version mới thì cứ từ từ thong thả mà thưởng thức. Coi xong 1 tập nhiều khi còn tua băng lại coi lần 2 lần 3, cả TQ lẫn HK.

Chia sẻ trang này