1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim "Chúng tao là những thằng lính cướp nước"

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NewGod, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Xem phim "Chúng tao là những thằng lính cướp nước"

    Diễn viên Mel Gibson lâu nay vẫn nổi tiếng là chuộng bạo lực . Trong cuộc chiến xâm lược Iraq vừa rồi , hắn và tay diễn viên chính của film Amageddon (tên là Bill gì gì ấy nhỉ , quên rồi !) là 2 trong số những diễn viên Mỹ kêu gào hiếu chiến nhất .

    Mel Gibson thường đóng những film có liên quan đến cổ võ chính trị và tôn giáo như "The Brave Heart" , "The Passion" ... Tuy nhiên NewGod cũng chỉ nghe nói thế , chưa xem , không dám nói nhiều .

    Nay chỉ nói riêng về film "Chúng tao là những thằng lính" của Mel . Trong đó diễn viên Đơn Dương của chúng ta vì kém ý thức và vì vui mừng được đóng chung với một tay gạo cội của Mỹ nên đã phạm sai lầm . Bỏ qua chuyện này , ta quay lại nội dung chính của phim .

    Hôm nay mình tình cờ mở TV xem phim hành động và thấy nó chiếu film "Chúng tao là những thằng lính cướp nước" của Mel Gibson . Xem từ đầu đến cuối một bộ phim "danh tiếng lưu truyền" , mình tức chịu không nổi . Sau đây là vài điểm mà mình nhận xét và kết luận rằng : "thằng đạo diễn làm phim này là một thằng cực khốn , không hiểu biết gì về Việt Nam , hoàn toàn ngây thơ và làm phim chỉ nhằm mục đích thu hút khán giả trẻ mà kiếm tiền . Một thằng làm film chiến tranh trong lịch sử mà không có tinh thần - lương tâm tôn trọng lịch sử và sự thật" .

    Vài chi tiết trong film không thể nào chấp nhận được :

    - Bộ đội Việt Nam đánh nhau như những kẻ không có suy nghĩ : cứ thấy bóng Mỹ ở đâu là nhào vào và ... chết .

    - Bộ đội Việt Nam dùng chiến thuật "nhân hải" ào ạt tấn công . Trong khi thực tế là ta dùng chiến thuật du kích . Hơn nữa , khi giặc tấn công cứ điểm của ta thì ta trong thế phòng vệ , không phải chủ động tấn công . Do đó ta lợi dụng địa thế và chỉ cần ít người chứ không phải tự nhiên nhào ra giữa mũi súng của nó như là nướng thịt vậy .

    - đã tấn công thì phải có trinh sát đi trước . Ở đây , bộ đội Việt Nam mò mẫm thậm chí đi dò ngay bên cạnh bọn Mỹ nằm rạp dưới đất mà cũng không biết . Trong khi đó trong phim bọn Mỹ không di chuyển mà chỉ thu mình cố thủ một chỗ .

    - Phim quay cảnh những người vợ Mỹ ở hậu phương đâu khổ . Thế còn Việt Nam ? Một đất nước bị xâm lược , đến trẻ con cũng sẵn sáng xung phong ra mặt trận . Còn những kẻ kia , người Mỹ , chính họ đẩy con em họ vào chỗ bất nghĩa xâm lược mà phải đền tội . Nếu họ muốn biết nỗi đâu chiến tranh , hãy chiếu một hình ảnh đơn giản bà mẹ Việt Nam anh hùng tiển cha - chồng - con đi kháng chiến , bản thân nuôi giấu cán bộ cách mạng chịu đựng đủ những ngón tra tấn tàn khốc . Nay chỉ còn một mình neo đơn gạt nước mắt mà xum vầy với những bia mộ liệt sĩ .

    Bản thân bố của NewGod năm xưa tình nguyện đăng ký đi chiến đấu nhưng vì ông là sinh viên suất sắc nên cấp trên không cho đi mà cử đi học . Ông khóc xin chiến đấu nhưng không được chấp thuận bởi vì "mỗi người một nhiệm vụ . Đồng chí được tin cậy giao phó cho nhiệm vụ xây dựng hậu phương" . Đây là lời của bạn bố NewGod kể lại .

    - Bộ đội Việt Nam tham chiến còn có cả du kích mặc áo đen , quấn khăn rằn ri và đeo những cái nón lá mới tinh . Rõ là thằng ngu đạo diễn này chỉ biết mập mờ về hình ảnh bộ đội - du kích Việt Nam . Du kích mà đội nón lá , đeo khăn rằn , mặc áo đen y chang làm đồng phục y hệt nhau . Nếu xét như vậy thì chiến trường này là trong Nam Bộ . Nhưng những người lính và lực lượng chiến đấu chính lại là lính Bắc Việt . Một sự việc hoàn toàn trái lịch sử .

    - Phim có cảnh phóng viên Mỹ chụp ảnh lá cờ Mỹ cắm trên khói lửa trên mảnh đất Việt Nam .

    - Đơn Dương trong vai anh chỉ huy của bộ đội Việt Nam cầm lá cờ ấy lên NÂNG NIU vuốt ve nó rồi nói một vài câu tiếng Việt , nhưng NewGod cũng chẳng thể nào hiểu được ý câu ấy là gì nữa !? Sau đó anh bộ đội này lại cắm nó xuống một cách tôn trọng . Y như thể Việt Nam đi đánh nước Mỹ chứ không phải là ngược lại !!!!

    Nhiều và nhiều lắm hững thứ ngu xuẩn trong phim .

    Hiện giờ lại còn có những trò chơi vi tính 3D shooter của Mỹ với chủ đề "tiêu diệt *********" . Nếu mà tớ giỏi vi tính , ăn cắp được source code của trò chơi , tớ chỉnh lại hình ảnh bộ đội ta thành bọn Mỹ cho nó biết tay . Game sẽ là "Người Việt giữ nước" .



    Được NewGod sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 31/03/2004
  2. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Về We were soldier thì vấn dề này đã có từ lâu lắm rùi mà, xem phim xong thấy quân việt nam như kiểu sát thủ ấy, thoắt ẩn thoắt hiện.. kinh thật, mà còn lạnh lùng nữa. Trong khí đó quân Mỹ thì như những người anh hùng, chiến đấu đến con số cuối cùng... nhất là cái cảnh quân VN ồ ạt vô để cho lèo tèo vài tên "anh hùng" bắn ý... (mất hết tinh thần cao thượng của bộ đội ***** )
    Thiệt tình xem thì tò mò nhưng càng xem thấy càng tệ về mặt chính trị với lịch sử, diễn xuất của mel thì khỏi nói rùi nhưng sau phim này làm giảm một phần uy tín của mel trên nhưng phim có cốt lịch sử như thế này...
    còn bác muốn bàn ngang qua vấn đề game thì bây giờ khó gì, bây giờ có cái game : battlefield_Viet Nam, Mỹ hay VN là tuỳ bác chọn... không cần cay cú với trò ********* đâu...

    Kate
  3. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , thế thì nó chết với tớ . 2 năm nay buồn buồn nên đâm ra luyện thành cao thủ 3D shooter . hihi
  4. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mỹ làm phim trông bộ đội Việt Nam cứ như là mọi da đỏ đánh nhau với cao bồi . Láo thế chứ !
    Những phim có giá trị như Đồi Thịt Băm từng đoạt giải thưởng . Xem phim ấy mới biết thế nào là chiến tranh VN . Nó đi càn , mình trụ lại giữ cứ điểm . Chứ ai bị càn mà lại chạy ra bao giờ ! Bị nó săn mà lại chạy ra cho nó săn thì có mà điên !
    Vả lại máy bay ném bom của nó ầm ầm thế kia , giết sạch những bộ đội nào vừa xông ra khỏi hầm , nếu bộ đội mình mà cứ đánh như trong phim này thì nó chỉ cần vài cái máy bay là đủ bình định cả Việt Nam .
    Tớ có tiền sẽ làm phim về anh hùng gì của Việt Nam ấy nhỉ ? Ông này một mình mà cố thủ trong làng cự nhau với một đại đội hay một tiểu đoàn gì đấy của Mỹ suốt ngày . Khi chạy phía này , khi đánh phia kia , ông bố trí súng góc này , hầm chông góc kia y như phim . Nghe cứ như đùa ! Bác nào rõ câu chuyện có thật này đính chính hộ mình cái .
    Hoặc như 12 anh biệt động thành cố thủ Đại Sứ Quán Mỹ suốt một ngày một đêm , cự nhau với mấy đại đội của nó .
    Đấy , bọn Mỹ giỏi bốc phét ! Nhưng xem ra còn đỡ hơn anh khựa nhà bên cạnh bốc phét . Anh khựa mà làm phim có khi thấy cảnh lính khựa đánh võ , chấp bộ đội VN cầm súng cũng nên ! Rồi thì nó chỉ có vài thằng , còn mình thì ồ ạt xông lên đến mức nó bắn đỏ nòng súng phải đái cho nguội .
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, bỉ nhất là cái đoạn làm nguội súng ý...
    đúng là không nói thì cho wa, nói tới là tức

    Kate
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ui cha chả,ông bố của bác vĩ đại quá xá nhỉ,hình như mấy cái trên bác cũng chỉ nghe người khác nói lại mà biết phải không
    Có ông bố xuất sắc thế thảo nào ông con cũng không kém
    Theo tớ thì những kẻ hậu sinh,chỉ nghe một mớ do người khác kể lại thì cũng không nên huênh hoang lên làm gì
    Cái phim này tớ chả biết tìm đâu có,mong bác chỉ cho em rinh về xem để mở rộng tầm mắt,lúc trước Starmovies cũng có chiếu vài lần,nhưng đều bị bọn SCTV cắt theo chỉ thị,cha chả là tức
    Không biết các bác coi được phim này ở đâu
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  7. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    cái này DVD này bán đầy rẫy ở HN mà, WE WERE SOLDIER, Nếu bác ở HN thì vô hàng bài mà hỏi, em mua cái này ở đấy, còn ở chỗ khác em chịu....

    Kate
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn thảo luận quanh bộ phim, ko sa đà vào đả kích cá nhân hay trò chơi điện tử.
    Tớ chưa xem phim này (nó bị cấm) nhưng tớ cũng nghĩ phim này ko thể hiện đúng sự thật lịch sử. Đơn giản vì nó là phim Mỹ, làm theo chủ nghĩa anh hùng Mỹ của Hollywood. Đọc báo tớ thấy tới nhiều người Mỹ còn chẳng chịu nổi cái phim đó nữa là. Túm lại là chưa xem và cũng ko có ý định xem một phim như vậy.
    Nếu quan tâm đến đề tài này, nên xem Apocalypse now còn hơn.
  9. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Mấy em đả kích cá nhân là mấy em đầu óc rỗng tuếch không biết nói chuyện gì khác , cãi thì cãi không lại nên mới sinh ra thế . Nói chung là trong làng đông vui cũng đôi khi cần tiếng chó sủa . Chấp nhặt làm gì !
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod và các bạn ở đây,tôi không có ý đả kích ai,chỉ thấy bác gì đó huênh hoang khoe của nên chỉ nhắc vậy,xin xem xét lại xem bài post trên của tôi có tẹo đả kích nào không
    Tôi chỉ thấy bác NewGod chửi đổng một cách vô tội vạ,Mẽo làm phim là cho Mẽo coi,phim đã bị cấm rồi,ai khiến bác rinh về coi rồi chửi ,trách ai đây hử
    Bài post gần nhất,bác ấy cũng có chửi tôi một cái thẳng cánh cò bay,xem xét lại tôi đoán bác ấy cũng còn trẻ tuổi nông cạn nên cũng không chấp làm gì
    thân mến
    Tôi đang ở SG,chả biết chỗ nào có mà coi cho bỏ tính tò mò đây
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     

Chia sẻ trang này