1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim "Chúng tao là những thằng lính cướp nước"

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NewGod, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau kinh quá. Các bác chuyển sang bàn về phim chiến tranh Việt Nam ta làm đi! Nhất định phải hay hơn "chúng ông là lính".

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  2. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác Ica nói đúng , ta nên quay lại chủ đề .
    Riêng có vài lời với cậu bạn trên kia rồi mà bỏ qua đừng làm loãng quá mà bác Ica khóa topic . Trên internet này thằng nào biết thằng nào mà khoe với lại không khoe , chỉ là nơi nói chuyện thảo luận cho vui . Cậu trẻ con hiếu thắng ở trên nên xem lại lời nói của mình , tớ không chấp đâu . Tùy cậu nhìn nhận thôi . Chuyện rất bình thường không hiếm trong cuộc sống nhưng ở đây nó là kinh nghiệm thực tế của tớ , có gì mà khoe với lại không khoe . Chửi nhau với tớ cậu không lại đâu , anh em gọi tớ là "hảo thủ quá khích" của TTVNOnline mà Nhưng tớ chỉ chửi bọn ********* thôi , anh em trong nhà đôi khi hiếu thắng không chấp nhặt .
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bác Ica móc ví ra vài chục triệu $ cho chúng ta làm film chất lượng đi. chứ một bộ film chiến tranh VN làm vài tỉ thì xem cũng chỉ tạm chấp nhận được thôi.
    Mà tóm lại cái film gì đó của Mẽo làm cũng bị báo chí chửi bới chán chê. Mà có biện bạch thế nào chăng nữa cũng ko thể phủ nhận là Mẽo và đàn em chư hầu đánh thuê thiệt hại đến 400.000 quân ở VN, con số cũng lớn đấy chứ, nếu như so với chiến tranh thế giới thứ 2 Mẽo thương vong 1,1 triệu quân.
     
  4. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu làm phim lịch sử ầm ầm toàn là giết nhau . Việt Nam mình cứ hô một tiếng , thuê hẳn Holywood về làm chuyên gia kỹ thuật như kiểu Lord of the Ring , mở hẳn một cái công ty để làm phim "3 lần Đại Việt đánh tan đế quốc Nguyên Mông" chẳng hạn , hoặc "Lạc Việt đại phá quân Tần" ...
    Làm ăn cho đàng hoàng , bảo đảm bà con ta sẽ không ít thì nhiều sẽ mua cổ phiếu của cái công ty ấy . Chẳng mấy chốc có vài chục triệu USD và dàn diễn viên không đòi catxe .
    Khi ấy , hình ảnh Việt Nam sẽ lẫy lừng trên thế giới ngay . Vừa là tuyên truyền , vừa là thu tiền . Chắc chắn có lời !
  5. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xem phim đấy rồi. Phải nói là rất thô bỉ. Nhưng mấy bác cứ nói thế nào chứ điện ảnh việt nam còn lâu mới làm được những phim dã sử kiểu trung quốc. Như hồi gì đấy nói làm phim "hoàng lê nhất thống chí" cũng là dã sử mà phẽo chưa từng thấy.
    anh yeu em nhieu hon thang kia
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cái phim We were soldiers củ chuối này nghe nói là trong kịch bản gốc thì bên Việt Nam thắng. Tuy nhiên, đang làm phim thì đùng một cái nổ ra vụ September 11 nên phải sửa kịch bản lại thành Mỹ thắng để các chú Mỹ còn có đũng khí chuẩn bị sang đánh Afghanistan và Iraq.
  7. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ây film này coi bộ còn chưa dữ dằn bằng film Rambo hồi trước tớ xem. Không hiểu sao trong phim này bác Rambo đột nhập vào căn cứ của Việt + ở miền Nam VN. Chỉ huy căn cứ là người Nga (?!!), trong có cả lính Nga . Sau đó có cảnh mấy anh Ivan và lính VC tra tấn tù nhân Mỹ khá ghê rợn. Cuối film tất nhiên là Rambo oai hùng sẽ đánh tan cả căn cứ trở về an toàn
    Vì Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
    Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại
    Sẵn Sàng!!!
  8. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái phim " Mấy thằng cướp nước" này đúng là xem vừa Phê vừa Cú các bác ạ!
    Đoàn đầu xem mấy thằng Mẽo Ự ợ chết như chuối thì thấy hay, lại còn lẩm bẩm nghĩ : " Thằng này làm phim thật phết "
    , nhưng mà Mother chúng nó, đến đoạn Đ D mân mê cắm cái cờ sao sọc muốn cho một búa vào mặt nó .... chỉ nể cái TV nhịn ăn 5 tháng mới mua được
    Con không chê cha mẹ khó , Chó không chê chủ nhà nghèo ...
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này đúng là tức thật,
    EM xem đã bực, nhưng hôm đó ông già nhà em vốn là cựu binh cũng xem mới đau chứ
    Phim có phụ đề tiếng anh, ko có tiếng việt, thế mà ông già em vẫn xem, mặc dù chẳng nghe gì cả!
    Xem xong thì em là thằng bị nghe ông già chửi chứ không phải bọn làm phim !
    Ông cụ bảo, thằng Mỹ đêu thật , sỉ nhục Việt Nam, sĩ nhục bộ đội Vn,phải cạo đầu thằng Đơn Zương, em nghe mà sợ! máu quá!
    Nhưng nghe cụ chửi cũng có lí!
    Bọn Mẽo chết trong phim là do chủ yếu là bọn nó ném bom nhầm vào nhau.
    Còn chiến thuật của nhà mình là "lấy thịt đè người"
    Merde!Trang phục của Bộ đội nhà ta cũng là một sự xuyên tạc, ông cụ nhà em đã từng là lính chiến trường khẳng định rằng không bao giờ có cảnh bộ đội Vn lại đội nón lá,(may ra có dân quân ở Miên Bắc bắn máy bay Mỹ mới đội) vì thứ nhất hồi đó có mũ Cối Tô Châu của Tàu cực tốt và bền, thứ hai đội nón là sẽ rất vưóng và dễ bị lộ khi chiến đấu'', chẳng có tác dụng gì cả.
    Còn có cănh bộ đội ta xung phong và cả người thổi kèn xung trận nữa, nguyên tác đánh của Bộ đội Vn là bí mật, bất ngờ, không có chuyện thổi kèn làm hiệu lệnh.

    Còn tởm nhất là cảnh cuối phim, xác bộ đội chất thành đống!
    Nghe papa phân tích xong, tự nhiên em cũng thấy căm thù bọn xuyên tác đó quá!
    Is that just you don't realize
    How much I love you
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Phim "Chúng tôi là lính" em nghe các bác chửi nhiều rùi,mấy lần trực xem không được nhưng mấy hôm trước thì đã xem được.Em sinh sau đẻ muộn(1984),lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh nhưng em cũng biết thế nào là chiến tranh qua đọc sách báo.Phim đó ngu éo chịu được.
    -Đơn cử như lúc đầu phim,có đoạn so sánh bộ đội VN với thổ dân châu Mĩ-tổ tiên của người Mĩ hiện nay->láo không chịu được.
    -Đoạn bộ đội đi mò mẫn tron đêm mà không biết Mĩ nó nằm dưới chân,khi có pháo sáng thì chúng nó tỉa chết sạch->đánh đấm kiểu như thằng mù tìm đường,không trinh sát trận địa trước thế thì vài trận thôi là ta hết quân.
    -Quân ta thì cứ như là lính Tàu ghẻ,cứ lao lên,đưa người cho Mĩ bắn,còn lính của nó thì bắn phát nào trúng phát đó,hêth như cao bồi.
    -Hình ảnh 1 anh lính của ta,thay băng đạn mới,lắp lưỡi lê xung phong rất đẹp.Nhưng tiếp sau đó thì ngu đúng kiểu phim Mĩ,khi đến đến gần lính Mĩ,thay vì xả AK cho chết hết miẹ chúng nó đi lại cứ cầm súng mà xông tới,để thằng chỉ huy nó bắn cho vỡ sọ.
    -Còn cảnh nó gọi máy bay ném bom,Máy bay nó chỉ rải một chỗ,còn quân ta thì cứ lao và như thiêu thân để chết,thêm mấy chú du kích chạy lon ton,tay càm các bin,đội nón->ngu hết chỗ nói!
    -Hành động cắm lại lá cờ vào chỗ cũ với thái độ tôn trọng đối thủ của ĐD làm người xem có cảm giác VN mới là kẻ xâm lược chứ không phải Mĩ.
    Tóm lại là bộ phim này chỉ lừa được những người không biết gì về chiến tranh VN thôi.
    Theo em,bộ phim này đầu tư hàng triệu USD,nhưng giá trị của nó không đáng giá 1 cô-pếk!

Chia sẻ trang này