1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim mà xót xa cho cuộc đời mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xiaohutie, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xem phim mà xót xa cho cuộc đời mình

    Xem phim nữ bác sỹ mà thấy nhân vật Ngọc Hà có gì đó giống mình. Hoàn cảnh của nhân vật này làm mình cứ suy nghĩ về bản thân, nhất là câu nói của cô "Tại sao với Thanh Hà và những người con gái khác anh lại cởi mở, anh sẵn sàng chia sẻ với cô ấy còn em thì không?" trong khi 2 người là người yêu?
    Em cũng vậy, có thể em không lanh lợi, không có thể cùng chia sẻ và góp ý nhiều cho anh về mọi chuyện nhưng em cũng có thể ngồi nghe và em cũng sẽ có nhận định của riêng em . Vậy tại sao anh không chia sẻ cùng em?
    Anh nói rằng em có hành động gì để anh có thể chia sẻ với em. Nhưng Anh thừa biết tính em ít nói, em không giả tạo và k biết cách lấy lòng người khác mà!
    Đúng là em có nhiều điểm k tốt và k bằng H, nhưng nếu thật sự yêu em anh phải góp ý cùng em và cho em thay đổi chứ?
    Anh thừa biết H có tình cảm với anh và em hay giận hay ghen nhưng nếu thật sự yêu em anh có nghĩ đến cảm giác của em thế nào khi lúc nào anh cũng đi bên H và vui vẻ cười nói với H k?
    Đúng là sai lầm lớn nhất của em là em k để mối quan hệ của chúng ta công khai. Em hối hận . Em thật sự k biết bây giờ chúng ta là gì của nhau vậy anh hả?
    Đêm em buồn em khóc, em buồn nhất là khi anh nói rằng anh k thể nào quên được người xưa, và càng đau hơn khi em khuyên anh nếu k quên được thì hãy hàn gắn lại với người ấy thì anh nói anh đang cố gắng, nếu anh có ý nghĩ như vậy tại sao còn quen em và nói thương em???
    Nhưng dù sao thì em cũng chúc anh hạnh phúc, dù rằng anh có là em buồn và thất vọng nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc bên người đó, chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em vui rồi.
    anh có nhớ bài thơ này K:
    ĐÊM NAY NGHE MƯA LÒNG TÔI TAN NÁT
    TÔI YÊU NGƯỜI NHƯNG NGƯỜI LẠI PHỤ TÔI
    Em k oán trách gì anh đâu, dù sao cũng cám ơn anh vì đã đem đến có em những giây phút ấm áp, nhất là khi được anh ôm vào lòng em vui và cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Em từng nói em k cần nụ hôn mà em chỉ cần một vòng tay ôm em vào lòng, như thế em thấy lòng mình ấm áp lắm .
    Những giọt nước mắt hoà cùng nước mưa, gió thổi se sắt làm em thấy lạnh nhưng em k biết rằng trời gió lạnh hay lòng em lạnh
    ĐƯỜNG VỀ ĐÊM NAY MÌNH TÔI GIÁ LẠNH
    MEN RƯỢU NỒNG KHÔNG LÀM ẤM TRÁI TIM TÔI
  2. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem phim tự dưng làm tôi không cầm được nước mắt. Nhân vật trong phim sao giống với mẹ tôi quá. Và cô gái đang phải đối mặt với sự thật là anh chồng tài hoa phản bội làm tôi lo lắng vì không biết tôi có giống nhân vật này không. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến anh, tôi do dự về quyết định và sự thay đổi của mình đối với con trai và về gia đình. Tôi như nghẹn lòng và trong khóe mắt tôi rưng rưng như muốn khóc. Không hiểu vì sao tôi lại không kềm lòng được. Tôi xót xa cho những người phụ nữ chung thủy mà lại bị chính người chồng mình phản bội. Tôi thương cho mẹ tôi và tôi thương cho số phận mình, rồi đây tôi sẽ ra sao? Tôi thương anh lắm nhưng hiện tại niềm tin của tôi về vấn đề này không như trước mặc dù tôi đã nhìn lạc quan và mở rộng lòng mình hơn trước. Chính anh là người kéo tôi ra khỏi sự cô đơn tuyệt vọng khi mà tôi không còn gì để níu kéo, anh làm tôi cảm động vì ngần ấy năm anh vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng đó là sự thật hay là sự tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn mong điều đó là sự thật nhung sao lòng tôi vẫn còn băng giá ? Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đem cả niềm tin của mình đặt vào tình yêu?

Chia sẻ trang này