1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

    Nghĩ đến sự khác nhau giữa phim của 2 miền này, chỉ thấy 1 từ: buồn.
    Phim miền Nam họ đóng rất đời, rất thực. Từng diễn viên phụ đều được chăm chút rất kỹ. Còn diễn viên lẫn đạo diễn miền Bắc thì sao? Không phủ nhận các diễn viên đều đã phải bỏ nhiều công sức ra mới có đc 1 bộ phim. Tuy nhiên điều mình cảm nhận là hình như cả đạo diễn và diễn viên đều chưa thực sự có Tâm với phim của mình.
    Về phần diễn viên, điều đầu tiên nhìn thấy là hình như họ ko phân biệt được đâu là phim, đâu là kịch nói, thứ lời thoại họ nói chỉ là trong văn viết chứ ko phải văn nói. Thứ 2: họ chả hiểu gì về nhân vật họ đóng cả, ko hề tìm hiểu nhân vật đó xem ngòai đời họ thế nào. Hoặc có tìm hiểu thì hình như họ cố ép, cố đẩy nhân vật đó về mẫu nhân vật họ muốn - rất phản cảm đối với khán giả. Thứ 3 là diễn xuất: bản thân họ chả có chút sáng tạo nào hay sao ấy. Cứ kịch bản thế nào thì lúc quay là đọc thuộc theo như thế. Thế này thì đâu phải phim, mà là kiểu thi đọc thuộc hoặc kể truyện thì đúng hơn. Khi diễn thì ko có chút hồn nào trên khuôn mặt, nếu có thì đúng theo kiểu kịch nói. Thế nên mới có chuyện dân ở miền núi mà giọng thì giọng Hà Nội, dân du côn mà ăn nói rất chuẩn văn phong, ăn nói diễn cảm như lên đọc truyện diễn cảm vậy...
    Về phần đạo diễn: Đây là người có lỗi lớn nhất. Bởi nếu họ ko quá dễ dãi trong vấn đề chuyên môn thì các diễn viên, các bộ phận đạo cụ, biên kịch, âm thanh... ko dở tệ như vậy. Với họ, chỉ cần nhân vật xuất hiện, đọc đủ lời thoại là xong hay sao ấy.
    Tổng kết lại là 1 sự vô trách nhiệm, quá dễ dãi từ khâu kịch bản đến khâu đạo diễn, diễn xuất. Tôi ko nghĩ phim miền Nam họ làm được chân thật đến như thế là vì cát xê cao hơn. Mà xem phim, tôi chỉ thấy được họ chân thật hơn, kỹ tính hơn, tỷ mỷ hơn và quan trọng hơn là họ có trách nhiệm hơn, có tâm với nghề hơn. Đừng mang số năm tuổi nghề ra đây để dọa, cho rằng mình có 20, 30 năm tuổi nghề nghĩa là mình có tâm với nghề hơn. Ko phải vậy đâu, điện ảnh miền Bắc ạ. Cứ thế này, điện ảnh Miền Bắc sẽ mất dần khán giả. Đừng nghĩ là mình cứ làm thế nào cũng đc, miễn là có phim để chiếu cho đủ thời lượng phát sóng là hoàn thành nhiệm vụ. Ko phải vậy đâu, đừng coi thường khán giả như vậy.

    PS: À quên, điểm sáng duy nhất của điện ảnh miền Bắc theo mình nghĩ là phim hài. Mảng này thì theo mình là khá tốt, khá nhiều sáng tạo. Đặc biệt là các chương trình gặp nhau cuối năm.
  2. chipanddale

    chipanddale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Viết từ đầu đến gần cuối thì ko có vấn đề gì, mờ cái P/S, , chương trình Gặp nhau cuối năm đâu có phải "Phim Hài" bác ui ^^
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    topic phân biệt vùng miền quá
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Nhưng cũng phải công nhận là miền nam diễn tự nhiên hơn ( tớ chỉ nói riêng về diễn xuất thôi nhé ).
    Và diễn viên miền nam đẹp hơn. Đẹp hơn rất nhiều. Giờ thình thoảng ngó quá HTV9, lắm lúc mắt cứ dán vào, em thì xinh như tiên, em thì cứ ngồn ngộn ra.
    Chẹp.
  5. a9hart

    a9hart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói rõ film nào, loại film nào mà cứ nói chung chung miền nam với miền bắc. Giờ này đến Đông và Tây người ta còn không phân biệt nữa là Nam Bắc .
    Mình đoán bạn đang so sánh 2 film chiếu 8h VTV 1 gần đây.
    Film làm cho thành phố xem khác với film làm cho nông thôn xem.
    Bạn nên chọn film mà xem, xem không đúng loại film cho mình rồi lại nghĩ linh tinh miền nam miền bắc.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    tớ thì chỉ thấy giọng miền Nam tự nhiên hơn khi biểu cảm .hết
    miền Nam từ trước giờ ngoài phim CM thì chỉ nhớ Đất Phương Nam là OK
    phim thị trường thì nhí nha nhí nhố, chắc không hợp phong cách nên thấy thế
    ngược lại phim nhí nhố miền Bắc lại thua miền Nam, trừ phim hài mang tính trí tuệ thì ăn đứt phim Nam
    túm lại thì vẫn thích xem phim miền Bắc hơn, nói chung
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phim do trỏng làm hay hơn ngoài này từ xưa đã như thế rồi. Dù sao cũng đã sống dưới thời tư bản thì làm việc gì chả nghiêm túc hơn chủ nghĩa Xã Hội.
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Phân biệt là biện pháp đầu tiên của tư duy. Phân biệt là việc khoa học, cần thiết để đạt được tiến bộ. Vì có sự phân biệt nên mới thấy thực sự các phim miền Nam làm kỹ hơn hẳn phim miền Bắc. Các nhà làm phim miền Bắc kém vì thiếu tư duy phân biệt. Vì thế mọi thứ làm theo tinh thần "xé vé đồng hạng", Rồng cũng như tôm. Thế nên phim mới tệ hại như đã xảy ra.
    Tớ có 1 anh bạn làm lãnh đạo có tư duy rất phân biệt. Khi cần công việc vừa phải thì việc tìm người không phải nghĩ. Khi cần việc chất lượng cao thì hắn thuê luôn bọn tây làm cho. Vừa gọn vừa chính xác. Thực tế, bọn tây làm cẩn thận và kỹ hơn bọn ta nhiều lần. Bọn ta thì ba xoa hai đập, lạ gì.Thế nên cần phải phân biệt thì mới nhận thức được.
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cực ghét phim miền nam....có cái khỉ gì mà hay? những Dốc Tình, những cô gái chân dài, nữ tướng cướp, gái nhảy v.v....bạn cảm thụ đc những phim này ah???? Xem phim miền Nam mới là rởm đời...ai cũng nhà lầu xe hơi, ai cũng là đại gia cả trong khi xã hội nghèo rớt mồng tơi. Phim miền bắc thật hơn nhiều!
  10. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chẳg cứ gì nhữg fim VTV1 gần đây (vì nói thật là dạo này mình gần như tử bỏ hẳn mấy kênh VTV ròi:)) mà từ trc đến h từ phim TH đến phim nhựa chiếu rạp thì fim Nam vẫn hơn hẳn phim Bắc (mình là ng Hà Nội nhé), phim bắc nói chung là "già" và "giả", đề tài + tình tiết, thậm chí cả lời thoại cũng rất kém sáng tạo; xem 1 fim TH miền bắc ròi thì xem 100 fim khác thấy nó cũng thế :))
    phim Nam vẫn còn nhiều vđề nhưng nói chung là đỡ hơn, mình thấy nhà làm fim miền nam chịu khó đầu tư hơn, VD như cái khoản nhạc nền (tớ cũng có chơi nhạc nên để ý khá kỹ cái khoản này), nhạc phim miền Bắc thì hầu như CHỈ DÙNG KEYBOARD ĐỂ GIẢ TẤT CẢ CÁC LOẠI HIỆU ỨNG còn nhạc phim Nam thì đa dạng hơn, có cả guitar, bass, trống hẳn hoi, còn ca khúc chủ đề thì... gần đây có 1 loạt phim TH miền bắc mà ca khúc chủ đề phim KHÔNG THỂ NÀO ĐỠ NỔI, nói thật là tớ ko biết ông nhạc sĩ sáng tác có biết nốt nhạc không nữa, giống như kiểu viết lời xong cứ thế mà ư ử theo, chẳng có tí cung bậc trầm bổng nào, tớ quên mất tên ôg nhạc sĩ ròi nhưng tớ nhớ là nhạc mấy fim này của cùng 1 ông viết & hình như ông này đã sai lầm lớn khi chọn theo nghề nhạc sĩ
    còn các mục khác như diễn xuất, kịch bản, ND thì để các bạn khác xem kỹ hơn phân tích nhưng nhìn chung thì cứ so sánh DOLLAR TRẮNG với CẢNH SÁT HÌNH SỰ là biết ngay =))

Chia sẻ trang này