1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì các bạn tranh cãi ác liệt quá nhỉ.
    Theo đánh giá riêng của tớ (người ko xem nhiều phim VN cho lắm) thì nội dung và ý tưởng của phim Bắc hay ho hơn nhiều còn về diễn xuất thì miền Nam hơn hẳn.
    Tớ ko ví dụ nổi 1 phim TH miền Nam mà tớ thấy hay, còn phim TH Bắc thì tớ thấy ko đến mức ko kiếm ra được: Chuyện nhà Mộc, Những người sống quanh tôi, Người thổi tù và hàng tổng, Chuyện làng Nhô, Sóng dưới đáy sông, Đường đời..
    Tất nhiên xét về tỷ lệ thì quá ít ỏi nhưng mà dẫu sao tớ còn thấy là có. Còn phim TH miền Nam thì tớ ko nuốt trôi (tớ ở SG 2-3 năm và có thi thoảng xem phim).
    Nhưng về diễn xuất thì đúng là tớ thấy DV miền Nam hơn hẳn miền Bắc. Diễn viên miền Bắc cứ cứng cứng khả năng biểu cảm cũng kém cỏi, hơn nữa phim TH Bắc toàn ***g tiếng nên quanh đi quẩn lại vẫn mấy cái giọng đó, ko thoát đi đâu được. Cứ gọi là phát chán lên. Chỉ khi nào ND và lời thoại tương đối thì mới có thể tiếp tục xem được..
    Nhưng mà nói chung là phim VN thì thi thoảng xem 1 phát cho gọi là ủng hộ nền điện ảnh nước nhà, chứ bt thì tớ thà xem phim Tàu Khựa hay HQ còn hơn, vì dù sao lời thoại nó cũng ko ngu ngu như đa số phim của nhà mình.
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    @Bà già: Ở đây làm gì có ai tranh cãi. Vấn đề phim ảnh thì rõ như ban ngày rồi. Riêng về bạn takeshow thì không tham gia thảo luận, chỉ ném c** vào diễn đàn, nên tớ mới nhắc khéo vài lần để cho lịch sự hơn. Nhưng bạn này không biết ý, lại giãy đành đạch tiếp tục cho c** vung vãi. Đến đó thì tớ biết không thể nói gì với đối tượng này về phim ảnh. Giản dị thế thôi mà.
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    @ Không thể nói gì với Takeshow được. Điều tốt nhất để tôn trọng diễn đàn này là takeshow hãy đi nơi khác để mùi c** không bốc lên nữa. Tớ chỉ có thể làm thế này với Takeshowc** là bịt mũi, dùng vòi xịt, phun trôi takeshow xuống cống vào bể phốt. Nếu chưa sạch thì dùng bàn cải có cán của WC kỳ cọ. Sau khi trôi hết thì dùng Vim để tẩy uế. Sau đó dùng chất khử mùi. Vị trí của bạn là ở bể phốt nhá.
  4. nhathuyvtida

    nhathuyvtida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau nhắng thế.
    Nam, Bắc gì, toàn vớ va vớ vẩn, nhí nha nhí nhố.
    Thế mí bạn đã từng xem phim miền Trung chưa?
    Đà Nẵng quê em.
    Đỉnh cao đấy.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đã xem vài phim .
    Đỉnh của chuẩn
  6. anhtuan166hn

    anhtuan166hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong cả topic thì em thấy các bác chỉ nhìn nhận bề ngoài mà chưa thấy được cái nguyên nhân của sự tồi tàn này.Trước khi viết kỹ em xin nói luôn em ở Hà Nội (1) nhưng ko vì thế mà em bênh giới làm phim miền bắc hơn miền nam.
    Miền Nam : Phong cách làm việc cực kỳ nghiêm túc,họ có thế mạnh trong tiền bạc và kỹ thuật nên tư duy đổi mới,rất sáng tạo và năng động.Nhưng họ lại quá thực tế và rập khuôn theo công thức nên cũng hiếm có phim hay.Do là người tiên phong trong các thể loại mới,sáng tạo mới nên không tránh khỏi thất bại,nặng nề là đằng khác.
    Miền Bắc : Phong cách làm việc con ông cháu cha,quen thì ok ngay,ỉ lại vào nhà nước vì hãng phim tư nhân lớn miền bắc hầu như là không có.Miền bắc phần lớn phim do nhà nước bỏ $ nên làm thế nào cũng đều có $ cả,thậm chí ăn bớt các khâu,các đoạn như âm thanh làm toàn bằng KEYBOARD,thế mới có $ bao diễn viên vào nhà nghỉ chứ.Và cũng do kiểu làm việc con ông cháu cha nên các đạo diễn,diễn viên thực sự giỏi không được vào đúng nghề hoặc phát huy đúng năng lực(Mỗi khóa lớp đạo diễn,diễn viên.... của trường SKDA miền bắc đào tạo chừng 2-3 chục người,vì thế nếu ko quen biết tiền bạc thì có học 20 năm cũng ko bao h thi vô dc.)Nhưng giới làm phim miền bắc lại có đầu óc nghệ thuật và ý tưởng tuyệt vời.
    Nói chung Miền Bắc mạnh về chắc tay nghề và mức độ nghệ thuật.Còn Miền Nam Mạnh về kỹ thuật và vốn.
    Nếu tách riêng ra thì phim miền Nam ăn đứt phim Bắc vì ko có tiền thì đừng mơ làm phim Ngay cả sinh viên học ngành này đã rất ít,đóng $ rất đắt rồi
    Các đạo diễn giỏi và kỳ cựu của miền Nam lần miền Bắc đều có thế mạnh về đề tài người nông dân,làng quê hay chủ đề Cách Mạng.Bác nào xem các phim như Sao tháng 8,EM bé Hà Nội hay gần hơn là Sóng ở đáy sông,Rừng Phương Nam,Những đứa con Thành Phố ...... đều được làm rất kỹ,rất chau chuốt ko khác phim Mỹ mà phong cách rất Việt.Chẳng hiểu sao chục năm nay không thấy nhiều phim như vậy nữa,toàn phim tào lao tạp nham làm cho có hoặc làm chỉ để vét tiền khán giả.
    Được anhtuan166hn sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 22/05/2009
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình thấy có 1 điểm chung như thế này
    bạn nào ở miền Nam thì ghét phim miền Nam,coi để thấy dở chỗ nào là chửi cho sương miện..mình ở miền Nam
    còn bạn nào ở miền bắc thì lại ghét phim chốn Bắc..]
    có lẽ khi đang chán chường vợ thì thấy cuôc đời ngoài kia sao nhiu gái đẹp đến thế,
    các bạn khai lại xuất sứ rồi tổng hợp lại coi thử nhận xét của mình thế nào....
    còn xung quanh mình thì đúng là như vậy
  8. bdbpicare

    bdbpicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cả hai miền đều có những bộ phim hay,nhưng những bộ phim hay ở miền bắc nó nằm ở thoif kì năn 45,65,70..những thập niên trước.còn miền nam thì luôn đi kịp được thời đại đúng như một bạn trong topic này nói:Dù sao đã từng sống duới chế độ tư bản nên lối sống con người miền nam cũng khác.mình là nguời bắc cũng đã sống ở sg nên mình hiểu con người ở đó rất thậ,rất phũ phàng và lối sống của họ đã đuợc những diễn viên nói lên điều đó.phim hay hay dở là do con nguời,người miền bắc còn cổ hủ,đề cao nhiều cái tôi,chưa thực tế.những bộ phim đè tài nông dân họ quá coi thường người nông dân ,ai đời ở cái thời đại này rồi mà họ còn lấy cái sự ngu dốt của người nông dân ra làm trò cười cho phim,những phim nam lại khác ta tìm được tiếng cuời bằng sự giao tiếp tự nhiên của họ.các đạo diễn miền bắc còn rất kém trong sự chỉ đạo giám sát diễn viên .dàn diễn viên miền bắc thì quá già(phải chăng gừng càng già càng cay.ăn nói thì bốp chát.mà mình thấy giọng bắc nó cứ đớt đớt thế nào ấy.phim bắc đang ở thời kì quá độ ,đang nằm trong sự chỉ đạo của các bậc cao nhân quá tuổi nhưng có quyền có thế.cũng đúng thôi người miền bắc còn lạc hậu cổ hũ.chưa thể chuyên nghiệp như miên nam được.thủ đô hà nội cũng chẳng có tiềm năng gì cả.hôm nay hà nội có nhà cao tầng,oong trifnh nay cong trinh no la vi haf noi la thu đô chứ có gì đâu,nên người hà nội cũng phải tự xem xét mình lúc nào cũng tự hào mình là ha nội gốc,sao người tphcm họ không nói họ là sg gốc muốn phát triển đươc phải vượt qua cái tôi ,mình còn nghèo đừng có bằy đặt như vậy ha nội ơi

Chia sẻ trang này