1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, buồn cho những người thiển cận.
    Số phim Việt Nam mà tớ thích là rất ít, nhưng trong số đó, toàn là phim miền Bắc.
  2. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đúng, số phim thực sự chất lượng thì phim Bắc cũng rất nhiều, những phim về đề tài cách mạng, về đề tài nông thôn đổi mới... rất hay. Nhưng thực sự, có những nhược điểm của phim Bắc như mình đã nói. Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, mà tại sao ko ai chịu sửa đổi. Phim miền Nam có thể nhí nhố, ít sâu sắc hơn phim Bắc. Vì họ làm phim thị trường, hiệu quả của phim thể hiện ở doanh thu. Khác hẳn phim Bắc, có nhà nước trả tiền. Có lẽ vì nhà nước trả tiền nên họ cứ tiếp tục bê kịch nói lên phim như vậy. Những phim thực sự chất lượng của miền Bắc có nhiều. Nhưng những bộ phim hàng ngày vẫn được làm ra THEO ĐÚNG CHỈ TIÊU thì sao? Vẫn y như những phim khác, vẫn những lỗi y như thế. Mình còn nhớ có 1 diễn viên của ta, có lần đc làm 1 bộ phim gì gì đó của bọn Mỹ làm bên này. Lúc làm xong phát biểu với báo giới 1 câu "Diễn viên ta giỏi hơn diễn viên Tây. Diễn viên ta quay 1 cảnh chỉ khoảng 3 lần là quá nhiều đã đạt, còn diễn viên Tây thì toàn cả chục lần trở lên". Nghe thì có vẻ đúng. Nhưng thử lật ngược lại xem, 3 lần đã đạt đó là do diễn viên đóng tốt hay là do đạo diễn quá dễ dãi?
    Có thể tính mình kỹ tính, giống như mình rất khó chịu khi phải đọc 1 dòng chữ sai chính tả vậy, rất khó chịu và phản cảm. Thế nên nhìn kiểu diễn xuất thì gượng gạo, lời thoại thì như đọc diễn cảm, xa dời thực tế, bối cảnh thì đơn điệu, ko có sự đầu tư tìm tòi cái mới... thì rất khó chịu. Ai đời như mình nói, xem phim mấy người ở tận miền núi vẫn thấy giọng HN, người ở HN đi trên đường thì toàn thấy chạy đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, chạy xe có khi từ Thanh Xuân qua Cửa Nam mà vẫn cứ đi qua Nguyễn Chí Thanh mới tài. Nghệ thuật đâu phải là tô vẽ lên 1 thực tế nào đó đẹp và lý tưởng. Đừng nên bắt khán giả phải xem những thứ mình thích chứ. Phim Bắc mình có cảm tưởng như 1 nồi cơm được nấu bằng gạo tám thơm nhưng lại để lẫn quá nhiều sạn vậy. Cơm ăn nếu chịu khó nhằn sạn thì vẫn ngon, nhưng cũng thường xuyên nhai phải sạn, dễ mẻ răng.
    Ở đây mình đang ko nói đến cốt truyện, nên ko muốn nói đến ý nghĩa trong phim mang lại là gì. Mình chỉ nói về ý thức chuẩn bị cho 1 bộ phim, cho các vai diễn dù là vai diễn phụ, đến yêu cầu chuyên môn về diễn xuất. Mấy cái này đâu phải cứ có tiền mới làm đc, nên ko thể nói là phim Nam hay là do có nhiều tiền đc.
    Còn riêng về phần nội dung, ý nghĩa của phim thì mình nghĩ mỗi 1 phim có thể là có ý định giáo dục mọi người 1 điều gì đó - rất tốt. Nhưng có những phim, xem xong mà làm mọi người thực sự vui vẻ, thích thú thì nó cũng đã có đc 1 ý nghĩa rất lớn rồi. Nên nếu nói về mặt ý nghĩa sâu sắc hay gì đó, phải xét trên khía cạnh nào nhất định mới đc.
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/11/2008
  3. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bác chủ Topic muốn nói đến ở đây là phim truyền hình.
    Dù rất ít xem phim truyền hình VN ( vì quá tệ ) nhưng cũng xin đóng góp ý kiến:
    Cả 2 miền đều có những phim hay và dở, nhưng quả thật là những phim dở (đến mức tệ hại) thì miền Bắc chiếm đa số,
    Không bàn đến phần nội dung, kịch bản, cái dở trong những phim miền Bắc khiến khá giả chê bai chính là những lỗi sơ đẳng, rất dễ nhận thấy, là những hạt sạn to lù lù không ai nuôt nổi . Chính cái dở trong khâu dàn dựng, diễn xuất... đã làm hỏng cả bộ phim cho dù kịch bản có vào loại xuất sắc.
    Trong khi phim miền Nam tuy không thật sự vượt trội nhưng rất ít khi mắc những lỗi "đập vào mắt" người xem như vậy, hơn nữa lại trội hơn vì diễn viên đẹp, lời thoại tự nhiên...
    Có lẽ vì thế mà nhiều người đánh giá phim miền Nam hay hơn phim Bắc.
    Tôi không đặt nặng tính vùng miền nhưng cũng vì mong nền điện ảnh miền Bắc (nói riêng) và ĐAVN phát triển nên xin bỏ 1 phiếu phê bình phim Bắc.
  4. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Cứ lấy 4 phim: Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc ra đấu với Những người độc thân vui tính, Nhà có nhiều cửa sổ. thì biết ngay phim nào đông dân xem hơn.
    Tớ thì ko khoái xem phim truyền hình, **** com, nhưng nhìn qua cũng biết phim nào được chăm chút hơn.
    "những người độc thân..." thì toàn diễn viên quen mòn mặt, già, xấu
    "Nhà nhiều cửa sổ" thì làm đúng kiểu tuyên truyền thường thấy, mấy câu thoại kiểu này thì không đỡ nổi:
    - Anh ơi, thế nào thì nhiễm HIV ạ?
    - Chỉ khi em... (nói chung là y chang tờ tuyên truyền của đội phòng chống tệ nạn xã hội)
    Cái vấn đề của các phim miền Bắc là bảo thủ, đạo đức giả, không đầu tư nhiều tiền, và quan trọng nhất lđược "định hướng tư tưởng" quá kĩ, không dám trật lề.
    Nhớ 2 năm trước được xem phim truyền hình rất hay là "Nghề Báo" (trên HTV hay sao đó). Có thể còn gây nhiều tranh cãi, nhưng nội dung như thế thì ở miền Bắc chắc không bao gi dám làm: nhà báo viết chống tham nhũng nhưng khôgn khách quan, còn người bị cho là tham nhũng thì thực ra không có tội gì - quá lạ phải khôgn!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc cái đoạn chê "Nhà có nhiều cửa sổ" của bác AnyButIpod, tự nhiên em cảm thấy bỗng dưng khó nói. Chuyện là thế này, em có viết một ít kịch bản cho mươi tập phim truyền hình. Khi viết, em rất cố gắng viết những đoạn thoại gần gũi với cuộc sống và hài hước. Người nghiệm thu kịch bản là một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người miền Bắc. Đạo diễn này chê thẳng cánh cò bay rằng kb của em có quá nhiều "thoại đời sống dài dòng" (nguyên văn), không ẩn chứa ý nghĩa, thông điệp gì đặc biệt (đoạn này em không nhớ chính xác từ ngữ nhưng em đoán bác ý muốn thoại trong kịch bản phim phải sâu sắc). Khi em nói rằng đây là kb phim truyền hình nên em chọn cách viết thoại không cô đọng lắm và đậm nét đời thường để người xem dễ theo dõi, họ có thể vừa làm việc nhà vừa xem cũng được, đạo diễn đó vẫn bảo lưu ý kiến là thoại trong kb của em quá dở. Bác ấy dẫn chứng phim "Nhà có nhiều cửa sổ", bảo em nên xem phim đó mà xem cách viết thoại. Giờ đọc bài của bác, em đã hiểu thế nào là làm phim miền Bắc.
    Chỉ tội nghiệp cái kb của em, xếp xó.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he chính ra bọn Mỹ khổ nhỉ. Mình có mỗi Bắc Trung Nam mà đã thế này. Nó năm chục bang thế thì chắc dè bỉu nhau chết mất.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chuyển cho đạo diễn khác .
    Bắc k nhận thì Nam nhận, Nam k nhận thì gửi sang Mĩ.... Nếu k đâu nhận thì chuyển sang tội nghiệp... mình.
    Được Mabun sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 21/11/2008
  8. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sau thành công của Cô gái xấu xí và Bỗng dưng muốn khóc, phim miền bắc nên xem lại, diễn viên đã quá "cũ". Đúng là miền bắc chỉ được phim hài - không tính gặp nhau cuối tuần nhé, kiểu như mô tip về nông thôn việt nam.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mở phim miền Bắc: áo nâu sồng, giọng Đỗ Kỷ, nói nửa câu dừng lại, ngẫm nghĩ, nói tiếp...
    Mở phim miền Nam: nói liến thoắng, kiểu gì cũng phải có một tên khờ khờ, ngu ngu hoặc ái ái . Nhưng xem dễ chịu hơn phim miền Bắc.
    Giờ chỉ còn hy vọng vào phim miền Trung thôi nhỉ?
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chán cả phim miền Nam miền Bắc, chán cả phim Mỹ, phim Hàn, phim Châu Phi, phim Thổ Nhĩ Kỳ, phim Iran, phim Anh, phim Pháp, phim Đức, phim HK, phim Ấn Độ ... tóm lại là chán tuốt rồi. Ai biết đâu có phim Cõi Trên chỉ dùm :D

Chia sẻ trang này