1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mình đã nói rồi là miền Bắc vẫn có những phim hay. Nhưng thử hỏi số phim đó đc bao nhiêu chứ? 1 năm có nổi 2-3 phim hay ko? Mà những phim đc đánh giá là hay đó cũng toàn là những phim làm ra để mà mang đi dự thi liên hoan phim. Còn lại những phim hàng ngày khán giả vẫn phải dán mắt vào xem thì sao? Nhạt toẹt. Nhân vật nào mà tốt là cứ phải ngu. Nhân vật nào phản diện là cứ phải có điệu cười, ánh mắt gian xảo, cứ phải lườm với nguýt, cười the thé. Lối xây dựng nhân vật theo kiểu gần như treo biển báo chính diện, phản diện lên diễn viên này nó gần như kiểu tuồng ấy. Với tuồng thì nhân vật thiện với ác đc bôi mặt màu khác nhau thì đc, chứ đây là phim mà.
    Kế nữa là việc vô trách nhiệm, kiểu áp đặt và thiếu sáng tạo. Mình nói là vô trách nhiệm bởi vị các ông cứ ỷ y là các ông làm xong phim, dù hay hay dở thì phim các ông vẫn được chiếu trên TV, khán giả thích hay ko thích vẫn cứ phải xem. Kệ xác chúng mày. Bởi thế nên phim càng ngày càng nhạt. Sự diễn xuất của diễn viên ngày càng kém.
    Có 1 thực tế là trong khi các ông các bà diễn viên đạo diễn cứ mở mồm ra là nói mình hoạt động vì nghệ thuật, hi sinh về nghệ thuật. nhưng khi phim bị chê thì lại kêu ầm lên là do kinh phí thấp, do chi phí cao, do thế này do thế nọ.
    Nhìn lại những phim ngày xưa như Những người sống quanh tôi, Người Hà Nội, Sóng ở đáy sông... thử xem, các phim đó cũng đâu phải được đầu tư cao đâu, mà sao những phim đó lại tốt như vậy? Thực ra các ông vẫn có thể làm đc những phim tốt thôi, chủ yếu có muốn hay ko thôi. Tôi nhớ có lần có 1 đạo diễn từng nói là ĐAVN nên suy nghĩ vấn đề là 1 năm nên làm 100 phim kém chất lượng hay là làm 10 phim nhưng chất lượng? Riêng tôi thì tôi chọn phương án 2. Thà 1 năm đc xem 5-10 phim VN mà chất lượng còn hơn cứ phải dán mắt vào xem những phim mà vừa xem vừa tức. Thời lượng còn lại cứ chiếu phim Tây, Tàu gì cũng đc. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Các nhà làm phim nên nghĩ lại điều này.
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào xem "kiều nữ và đại gia" ko? Em xem mấy tập, mắt cứ dán vào tv mặc dù nội dung chả ra cái thể thống cống rãnh chi
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần 1 người bạn tôi là phóng viên, hỏi tôi về 1 số kỹ thuật mà giới hacker hay dùng để viết bài lên báo. Tuy nhiên những kỹ thuật đó là những kỹ thuật lạc hậu lắm trong giới hacker rồi. Nhưng người bạn đó bảo với tôi là viết như vậy thôi là đủ để người xem lác mắt rồi. Nhưng biết đâu là những người biết chút ít về giới hacker thôi mà đọc là thấy gai mắt, tức cười rồi.
    Bởi vậy bệnh chung của ĐAVN mà mình thấy là coi thường khán giả, thiếu sự tìm tòi, luôn tự mãn với mình.
    Nếu các bạn hay tôi cứ nghĩ lại những phim hay trong quá khứ, hay những phim mà 1 năm mới ra đc 1,2 bộ để tham dự LHQ đó để nói là toàn bộ ĐA của miền Bắc là tốt thì là đang tự lừa dối mình đấy.
    Quan điểm của tôi trong việc này cũng như trong cviệc của tôi thôi. Cái gì tốt thì thưởng, cái gì dở thì phạt, thưởng và phạt phải phân minh. Kể cả việc vừa thưởng vừa phạt 1 ai đó cùng 1 lúc cũng xảy ra. Ko có chuyện lấy cái tốt để bù cho cái xấu đc.
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nói mà em bôi vàng đấy nó là trình độ và nhận thức thâm căn cố đế rồi bác ợh. Cả một lũ biên kịch và đạo diễn ăn học hết bao nhiêu cơm gạo nhưng toàn bị nhét rác rưởi vào đầu nên trình độ chỉ có vậy thôi.
    Em thì ghét phim truyền hình vào loại thâm thù, nhưng hôm lâu rồi đến nhà bạn chơi, ngồi với phụ huynh đứa bạn và gần như bị cưỡng bức xem Cảnh Sát HÌnh Sự tập gì đó lâu lâu rồi ý, có cái đoạn một tay trùm xã hội đen ngồi ở quán... khiếp hắn đeo kính đen, mặc áo đen, mặt mũi nhìn gớm - rõ là xã hội đen... He he, nhưng phụ huynh đứa bạn nói một câu mà em nhớ mãi:
    Tao mà làm đạo diễn thì tao cho thằng trùm xã hội đen này mặc áo len ghilê, đi xe đạp Mifa, chiều chiều cầm tờ báo đi đón cháu nội ở nhà trẻ Dimitorov, gặp ai cũng chào... bọn cán bộ biến chất đó - đó mới là bọn đẻ ra cả trùm xã hội đen.... Em giật mình, ờ phải, trình độ của khán giá bây giờ cao hơn cả bọn đạo diễn và biên kịch.
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    gì chứ cảnh sát hình sự thì vô đối ròi, dân bắc cùng lắm thì đú bửn đc phim tâm lý tình yêu này nọ (như ban mai xanh cũg là 1 fim xem tạm đc bởi vì bắt chước hàn khựa :))
    chứ còn fim hình sự thì ... giáo điều & khuôn mẫu đến mức ngu ngốc, nội dung, tình tiết thiếu muối kinh khủng, nhiều đoạn khán giả đã biết từ lâu ròi mà mấy ông cảnh sát cứ mò mò mẫm mẫm suy đoán 3 lăng nhăng đến cả mấy tập sau mới biết; mấy cảnh hành động thì... em nhớ có 1 cảnh trong 1 tập cảnh sát hình sự lâu lâu ròi, có đoạn "hành động" như sau : nvật "chị trùm" Huyền đô cãi nhau chửi bới gì đó với 1 tên xã hội đen khác, sau đó phi thân đạp cho hắn 1 quả cực đẹp vào giữa... camera, nhưng ko may tên này vội rút SÚNG LỤC ra và bắn một phát làm chị trùm ĐANG TRÊN ĐÀ BAY TỚI đột nhiên BẬT NGƯỢC LẠI DÍNH TƯỜNG =)), ko hiểu súng lục của tên này có lai đại bác hay thần công đốt đít gì ko mà có sức công phá mạnh mẽ đến thế =))=))
  6. kuteboy22

    kuteboy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cần gì đại bác hay thần công , chỉ când một khẩu magnum revolver model 1970 là thừa sức rồi !!!
    xem CSHS đúng là cũng có chỗ sạn thật.Chẳng hạn trong chạy án cái ông Cẩm là thứ trưởng mà lại thấy nhà , xe cộ , hộ khẩu ở tỉnh lẻ chớ ko phải ở thủ đô với cả mấy cái đoạn đánh đấm ko đẹp được như phim HK . Nhưng xem cũng được ra phết, nhất là cái đoạn cảnh sát đặc nhiệm bao vây giải cứu tony nguyễn.Mấy anh đặc nhiệm nhà mình coi trang bị đâu có kém gì nước ngoài !!!
  7. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    cái khẩu đấy vuông vuông đen đen như kiểu berreta 92 ấy, mà kể cả magnum cũng chả có chuyện cả 1 con ng (nhất là 1 bà nhiều thịt mỡ như chị Huyền đô) đang trên đà bay tới như tên lửa lại... bật ngược ra sau thế cả, bắn shotgun cũg chả có chuyện đấy=.=
    vụ giải cứu con tin gì gì đấy thì thấy cảnh cứ đứng lố nha lố nhố trc cửa nhà chả che chắn ẩn nấp gì mà cướp trog nhà ko dám cho vài viên vào đầu + mấy thằg đệ tử hèn thấy cảnh ập đến 1 fát là sợ vãi hết cả ra quần thì còn đánh đấm gì nữa=))
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy phim có cảnh sát thì anh nào chặn xe cũng đứng nghiêm chào lái xe đàng hoàng rồi "Anh làm ơn cho kiểm tra..." - bình thường là các bác í chỉ huơ huơ cái dùi cui vào thôi chứ làm qué gì có lịch sự thế .
    Còn hỏi cung tội phạm thì lịch sự thôi rồi, đúng là có máy quay chĩa vào mặt có khác, bình thường có khi bị đập cho bỏ bà í chứ, không khai à, "Chúng tôi khuyên anh thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật" =))
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cơ chế độc quyền của các đài trung ương và các hãng phim nhà nước là môi trường tốt thu hút hạng người bất tài trong xã hội vào ngành này. Giả sử giải tán mịa nó các đài này, bán phéng cho tư nhân xem. Đỡ tiền thuế đóng góp của dân cho một lũ ăn bám.
    Chưa có phim nào của một nước độc tài là hay cả. Với dân số và tiềm năng của mình, chỉ vì cơ chế độc quyền nhà nước mà Tàu làm phim so với Đài, Hướng Kỏng, và Nam Hàn thì quả là phân trâu so với hoa lài.
    Nói chung, điện ảnh là trò chơi của con nhà giàu. Một bộ phim làm ra phản ánh tiềm lực kinh tế và cách tổ chức công việc của một xã hội. Chưa nói tới là trình độ văn hóa.
    Những việc cần làm ngay:
    1) Tổ chức ngày Toàn quốc Chống Phim VN Tồi: Cả nước tắt mẹ nó đài địch vào giờ chiếu phim Việt Nam.
    2) Tổ chức biểu tình lớn trước các đài truyền hình, hãng phim truyện, các cơ quan trung ương và văn hóa và lôi 3 đời mấy thằng hay con đạo diễn, biên tập, chủ nhiệm tồi ra mà chưởi.
    3) Tổ chức các đội trừ gian thuê du côn đập chết mịa mấy thằng đạo diễn phim tồi. Làm phim tồi là phản bội lại lòng tin của nhân dân, của đất nước đặt lên chúng mày. Tội tử hình.
    4) Vận động đại biểu quốc hội ra dự luật mới bỏ tù biên tập tồi, đạo diễn tồi, và diễn viên tồi.
    5) Cơ cấu Đ? viên hay Đ viên vào làm nòng cốt các đoàn phim. Thậm chí, điều kiện tiên quyết để đóng vai chính hay làm đạo diễn là phải có thẻ đỏ.
    6) Duyệt lại lý lịch các nam nữ diễn viên. Nếu phát hiện tên nào có nguồn gốc ********* nòi được đào tạo tại các trường kịch nói là cho đi lao động quốc phòng luôn.
    7) Chỉ tuyển chọn diễn viên trường múa, người mẫu, á hậu các cuộc thi, nữ sinh thanh lịch, ca-ve, ca sĩ vào các đoàn phim. Không dùng diễn viên quần chúng xấu.
    8) Truy lùng và tử hình tất cả bọn ********* ẩn nấp trong nhân dân, lợi dụng dân chủ để khen ngợi các phim VN tồi.
    9) Dồn ngân sách các dự án giao thông và thủy lợi vào điện ảnh. Có cho tiền nhiều vào bọn này thì đường hỏng vẫn hoàn hỏng, lụt vẫn hoàn lụt.
    10) Quan trọng nhất là ngành điện ảnh phải nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Bộ Chính Trị. Tốt nhất là nên có một ủy viên Bộ Chính Trị nắm ngành điện ảnh.
    Nếu có luật pháp rạch ròi trong ngành phim như nêu trên; Nếu cơ cấu được lực lượng ưu tú của đất nước vào các đoàn làm phim, Mộ Dung Bắc này bảo đảm trong vòng 5 năm, điện ảnh nước ta qua mặt phim Hàn, 6 năm giành được Oscar của Mỹ.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295

Chia sẻ trang này