1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân trong đội này. Đập, đập hết !
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích được tham gia xử bọn đạo diễn tồi này bằng súng cao su. Tài năng bắn chim thuở thiếu thời của tớ may ra còn không uổng phí.
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ không quan tâm đến nội dung cả 2 phim. Kingkong thì quá đơn giản. Chúa nhẫn thì quá lê thê. Nản. Tớ chỉ xem đòn kỹ xảo thôi. Cái này thì King kong ăn đứt.
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao đang Đàng trong Đàng ngoái, Trịnh Nguyễn phân tranh lại có King Kong với LOTR mọc ra ở đây? Bác post nhầm chuồng rồi.
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc định post bài trog cái topic phim kỹ xảo hoành nội dung ngon ròi:))
    về vụ fim fọt bắc nam thì fim bắc chủ yếu là dựa hơi nhà nước, mà nhà nước đã nhúng mũi vào thì ắt phải có tuyên truyền chính trị này nọ, mà đã dây vào chính trị với tuyên truyền thì fim làm ra 100% bull****:))
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với nhận xét của bạn về nhạc nền của phim truyền hình VTV (bị gọi tóm là phim miền Bắc), tác giả của phần lớn nhạc phim hiện nay là Trọng Đài ạ, cộng với giọng ca của vợ bác ấy. Tớ bị ấn tượng (kinh hãi) từ hồi phim "Đất và Người".
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 26/11/2008
  7. univollmert

    univollmert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn cuongkhi83 nhận xét cũng đúng, nhưng chưa được khách quan cho lắm. Người viết dưới đây đã từng xem hơn 100 cuốn phim Nam và Bắc và đây là 1 vài sự kiện thực tế mà ai cũng cũng phải nhận thấy :
    - Các diễn viên miền Bắc phần lớn xuất thân từ những trường văn hóa-nghệ thuật. Diễn viên miền Nam thi ngược lại. Nhiều người xuất thân từ model, á hậu hoặc vì 1 sự tình cờ, quen biết nào đó rồi nhảy vào ngành điện ảnh....
    Một sự thật đau lòng nữa là, văn hóa miền Nam từ bao năm nay luôn dễ bị ảnh hưởng và chi phối bởi văn hóa nước ngòai, không được gìn giữ và chăm sóc nhiều như văn hóa ở miền Bắc.
    -Điện ảnh miền nào phản ảnh xã hội của miền ấy. Phim miền Nam cũng vây, biểu hiện cho bản chất, cuộc sống của người miền Nam, là mầu mè, hời hợt, chú trọng phần bên ngoài, tiêu biểu là người đóng phải đẹp, phô trương quần áo theo mode, tiêu sài, ăn uống v.v... trong khi thực tế thi trái ngược !
    -Nội dung phim miền Nam nông cạn, bị ảnh hưởng của phim Hàn Quốc, phim Tây mà quên bản chất người Việt. Xem phim xong phải ngẫm nghĩ, phải hiểu được những chân lý xâu xa... không thể làm phim chỉ có tình tiết vớ vẩn, nội dung lập đi lập lại giống nhau được.
    -Về tiếng nói, làm phim thì dù phát âm trong phim hay chuyển âm thì phải làm sao cho đại đa số quần chúng nghe mà vẫn hiểu. Ban cuongkhi83 có biết rằng người ngoài Bắc xem phim miền Nam còn khó nghe hiểu tiếng miền Nam hơn là bạn xem phim miền Bắc không ?
  8. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hình như ko fải trọng đài, nhạc fim đất và người tớ nhớ là bài phổ thơ tre xanh, bài này vẫn còn nghe đc, vcả trọng đài cũng là 1 nhạc sĩ có chỗ đứng trong làng âm nhạc nên đời nào tớ dám phán như trên
    cái ông nhạc sĩ tớ muốn nói là ôg khác kia, nhớ có 1 bài có đoạn là "sinh nhật có gì cho nhau, chỉ có tiếng đàn hoà với tiếng đời vọng về", fong cách của ông này thì ê ê a a, nhạc cũng ê a nghe ngang fè fè, đúng là THẢM HOẠ cho âm nhạc việt nam, oẹ oẹ oẹ +__+
  9. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
  10. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản mình ko khẳng định là phim Bắc hay hơn hay phim Nam hay hơn. Phim Bắc mà là mấy phim đc làm để đi tham dự LHQ, để lấy thành tích ấy thì các bác ấy cũng chăm chút ác hơn. Nhưng đấy là với mục tiêu để giành giải, để mà đc khen thưởng. Chứ phim để cho khán giả xem hàng ngày thì lởm đến tởm lợm. Cái mình muốn nói đến ở đây là tư tưởng coi thường khán giả của các bố làm phim miền Bắc, sự giả tạo trong diễn xuất, sự hời hợt trong khâu dàn dựng, sự dễ dãi trong việc chỉ đạo diễn xuất. Vậy có xứng đáng với hành động gọi là làm nghệ thuật mà các nghệ sỹ đang hàng ngày hàng giờ tự xưng ko, có xứng đáng với những gì họ được nhận ko? Những gì họ đc nhận đâu phải chỉ là tiền?
    Trong cuộc sống tôi ghét sự nửa vời.

Chia sẻ trang này