1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này nói mãi không dứt và khó ngã ngũ. Bắc hay Nam đều có anh hùng và Chí phèo, nóichung thì người Nam nồng nhiệt sởi lởi như khí hậu nóng, người Bắc sâu sắc và thâm độc hơn, về đại thể thì N ưa màu mè và nông cạn như bạn gì nói rất đúng. B sâu sắc hơn nhiều, có điều vì gần mặt trời nên lắm khi bị o ép không đâu ra đâu. Những sĩ phu Bắc Hà biết cả song họ cũng khó thoát vòng kim cô, phim N hay thị trường cải lương và thấp về trí tuệ, sòng dễ xem dễ gần, nhất là lớp tiểu thị dân.
    Là người Nam nhưng tớ công nhận phim Bắc, nói chung là tư duy B hơn hẳn (về số đông thôi). B nó giải phóng được mình chứ nếu mình mạnh thật thì mình đã "xơi" rồi!
  2. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác đừng cãi nhau nam hay bắc dở gì nữa. Nam hay Bắc đều vứt hết. giờ này mà các bác còn xem phim Vn là các bác đang tự hạ thấp trình độ thưởng thức của mình. Từ lâu rồi em không xem phim VN nữa.
    Điẹn ảnh VN hiện trạng như ngày nay là do trình độ khán giả còn thấp và còn có cơ chế bao cấp.
    Bao cấp thì có thể bỏ được ngay, nhưng trình độ chung thì phải từ từ.
    Dù sao cũng chưa đến lúc em phí thời giờ để xem phim VN.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với mấy đứa cả đời chưa bước ra khỏi ngõ thấy mệt thật
    1. Người ta nói xấu và dở là tùy theo hoàn cảnh hiểu chưa! Cô cậu học trường lớp ra làm *beep* gì nếu đã xấu người, diễn còn dở tệ ????
    2. Chưa thấy chim đậu vào đất lành nào chỉ vì cái đất đấy là chỗ vừa thúi vừa ít thức ăn. Chú nói thế nghĩa là vì trong Nam hời hợt, màu mè nên người ta đổ vào ở, còn ngoài HN sâu sắc, trầm tĩnh nên *** ai dám ở hả
  4. ken2004

    ken2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hình như mem này không hiểu tôi nói gì, thí dụ thế này cho rõ ràng nhé, cậu thấy dễ tranh đua giành chiến thắng với người trình độ, giỏi, nhanh nhẹn hơn mình hay với người dốt, chậm chạp hơn mình? Cứ thế mà suy ra nhé. Hà Nội thì cũng như tp HCM thôi luôn có người từ các nơi khác tìm đến làm ăn, bắc nam đông tây nước ngoài nước trong đủ cả, HN mà không ai dám ở, dám đến thì cũng đã không bị bụi bặm tắc đường ầm ỹ như tpHCM.
    Tôi không hay xem phim cả bắc lẫn nam vì cả 2 giờ đa phần đều ẩu ngang nhau. Tôi cũng không phân biệt bắc nam vì mỗi nơi đều có người nọ người kia. Ngoài ra, thời buổi tự do nên cũng chưa chắc 1 bộ phim do 1 hãng đóng vp ở tp HCM thì do 1 ê kip 100% toàn người Nam làm và ngược lại vì vậy so sánh kiểu này không đi đến đâu cả.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Anh đóan chú chưa sống trong miền Nam bao giờ, lại thêm cũng không hay xem phim VN, vậy thì còn cái quái gì mà tranh luận
    Người chê bai miền Nam trước là chú chứ anh đã so sánh cái gì đâu
  6. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    thôi nói chung là cứ xem phim Mỹ, Hàn, Nhật, Pháp... cho nó khoẻ :))
  7. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thôi mỗi nơi một đặc điểm mà
    Người Bắc keo cú vì ảnh hưởng sự khốc liệt của thiên nhiên.
    Người Nam rộng rãi khoáng đạt, nhưng nông cạn, thế thôi mà! Nếu lấy sự so sánh khấp khểnh thì cứ lấy cụ Nguyễn Du và cụ Nguyễn Đình Chiểu mà xem, toát lên tất cả đấy. Hoăc giả cứ nhìn tên phố mà xem: những vị thánh như Bà Trưng bà Triệu, rồi vua Trần, Lê, Lý, Nguyễn,...Hồ Chí Minh, chứ Nam chỉ vài vụ khởi nghĩa "vặt" kiểu Trương Định, đâu có những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đông Đa...cứ thế mà xét, tuy nghèo khó, vất vả hơn nhưng miền Bắc là cái nôi của tất cả. Anh Hai mà!
  8. nebuchadnezzar

    nebuchadnezzar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác đưa ra ý kiến mang tính tự hào địa phương nhiểu quá, mất đi tính khách quan. Tôi thấy bác chủ topic nói rất có lý. Các bác chú ý rằng ý bác chủ topic muốn đề cập đến là diễn xuất, lời thoại...tóm lại là những khía cạnh mang tính kĩ thuật thuần tuý của một bộ phim. Ở đây tạm chỉ xét trong mảng truyền hình, vì phim nhựa thì không phổ biến. Tôi phải công nhận rằng trong những mảng này thì phim Bắc yếu hơn hẳn phim Nam. Lớp DV trẻ miền Bắc trong mấy phim gần đây diễn mà cứ như diễn, thoại như đọc kịch bản, nói tóm lại là không "sống", không "đời" chút nào. DV Nam họ diễn , chưa chắc đã giỏi nghề hơn, nhưng họ diễn tự nhiên hơn nhiều. Xem không bị chướng và kịch như phim Bắc. Tóm lại là đồng ý với ý kiến chủ topic. Đừng nói tôi bênh phim miền nam vì tự hào vùng miền nhé, tôi ở HN và cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng công nhận nghệ thuật ta nói chung đang ngày càng dễ dãi, giờ ai cũng làm nghệ thuật được. Chả biết nên buồn hay vui đây.
    Được nebuchadnezzar sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 29/11/2008
  9. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Chuyên dễ ợ, khỏi bàn nhiều.
    Người Nam sởi lởi khoáng đạt, nghĩ sao sao nói vậy ít đểu giả như ngoài Bắc. Tất nhiên đây là đa số, còn nghệ thuật...
    Người Nam đơn giản, ưa hình thức và nông cạn hơn nhiều.
  10. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Động đến vụ "B-N" mình lại nhớ từng có cuộc tranh luận vui vẻ và bất tận quanh câu nói "ăn B mặc N". Nó nói lên cái gì? Thì cũng na ná chuyện xem phim bây giờ đấy thôi.
    Hồi trước, có đến 3 virsione được thừa nhận để cắt nghĩa câu nói kia, về đại thể thì phương án nào cũng có kết quả: dân N là bộc trực, người B cầu kỳ. Còn có câu gọi người N là ":xứ đù" mà!
    Câu trả lời vụ phim N phim B. tự nó đã có câu trả lời, khg cần ai nói lại cho mệt.

Chia sẻ trang này