1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim miền Nam, buồn cho phim miền Bắc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuongkhi83, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi các đồng chí nhá. Phim Bao giờ cho đến tháng mười, cái phim được CNN bình chọn là 1 trong 10 phim hay nhất mọi thời đại ý, nó là phim miền Bắc hay miền Nam??? Từ đó mà hãy rút ra kết luận cho riêng mình nhá.
  2. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Kết luận là phim ảnh miền Bắc đang phát triển rực rỡ, hoành tráng, sâu sắc, lay động lòng người
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ấy, mình đã nói từ trước là chỉ những phim gần đây thôi mà. Chứ những phim về đề tài cách mạng, đa số các phim từ thời xưa thì ko liệt vào đây. Những phim như "Bao giờ cho đến tháng mười", phim "Sao tháng Tám"... mình đã xem từ khi mới biết xem TV, đến tận bây giờ mỗi dịp VTV chiếu nhân dịp 19-8 và 2-9 thì vẫn xem lại và ko biết chán. Mình đang nói những phim truyền hình gần đây thôi nhá. Và cái đang nói ở đây là chất lượng nghệ thuật, chất lượng diễn viên, chất lượng đạo diễn, thái độ làm nghệ thuật của mấy cụ đang làm phim kìa. Thử nhìn vào các phim truyền hình miền Bắc và đối chiếu vào là thấy ngay.
    À, nhắn luôn với mấy bác nào mà có ý cho là cứ có các tác phẩm đỉnh trong quá khứ là có thể bao biện đc cho hiện tại 1 chút nhé. Thứ nhất là các tác phẩm trong quá khứ đó thì đa phần những diễn viên thời đó giờ ko còn mấy, nên nó ko phải do mấy pác bây giờ làm đâu, các pác mà cứ lôi vào là nhận bừa đấy. Thứ 2, dù cấp 2 bác là học giỏi nhất cả nước mà cấp 3 bác học dốt thì bác vẫn là người học dốt, nên đừng nói ngày xưa tôi từng làm thế này, ngày xưa tôi từng làm thế nọ là đến muôn đời tôi vẫn cứ đúng, muôn đời tôi vẫn cứ là đỉnh cao, là tượng đài. Trong cuộc sống, ko tiến lên nghĩa là thụt lùi.
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 02/12/2008
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đùa chứ, em tự tin chửi tiên sờ ư đứa nào bảo thủ bảo phim miền Bắc hơn miền Nam dù ở bất kỳ điểm gì, kể cả phim hài.
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến tháng mười là một phim tạm được. Tuy vậy, nó không thoát được căn bệnh cố hữu của phim miền Bắc là rề rà. Cốt chuyện giả tạo khiên cưỡng. Những tình huống hiểu lầm quen thuộc của phim miền Bắc. Đoạn hay nhất là thủ phạm chị nhân vật chính gặp hồn người chồng và đoạn đi vào chợ toàn người đã khuất. Tuy vậy Đặng Nhật Minh là tên tuổi đáng kể nhất của điện ảnh miền Bắc. Phim thương nhớ đồng quê là một phim tốt, hơn "Bao giờ cho đến tháng mười" nhiều. Ngoài ông ra thì có vài đạo diễn nữa tạm được. Tình hình chung là rất lìu tìu. Nhiều người cứ nhấm nháp quá khứ, cho rằng phim thời kháng chiến là đỉnh. Tớ đã xem hầu hết các phim đó và thấy rằng nó rất nhạt nhẽo giả tạo. Sau 1975 có một phim tốt đến 90% là Cánh đồng hoang. Tiếc là đoạn cuối lại bị tình huống giả, sắp đặt lộ liễu (Trực thăng Mỹ bị dính đạn tiểu liên, rơi mà nhẹ nhàng như đỗ trên cánh đồng, một chú phi công chết, túi thò ra một tấm ảnh vợ con gì đó). Vì cái tình huống cải lương nửa mùa đó nên phim không đủ chất lượng không thể 100% được. Các phim kiểu như Sao Tháng tám, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, nổi gió, thì thực sự giả tạo, chẳng có gì đáng nói. Không có gì mà phải tự hào cả. Nhà thơ Nguyễn Duy có viết về thời đó là:
    Miếng quá độ nuốt vội vàng sống sít
    mất vệ sinh bội thực tự hào.
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

     

    Phim Việt nói chung là "lùn".
    Lùn về kỹ thuật, là phim Bắc. Lùn về ý tưởng là phim Nam.
    Nói chung, Quen ăn đường uống đá rồi mà, sâu sắc sao được chỉ thị trường thôi!
     

    được Sean sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 06/12/2008
  7. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Có cái này: Bất luận trên thế giới, hễ nước nào có N-B, y như có sự so sánh và thật tự nhiên, phía Nam mạnh mẽ và hời hợt,
    Bạn yêu nghệ thuật và văn học, hãy nhớ lại những chuyện sau đều có cái đó:
    Aivanho (Anh), Chàng Memet mảnh khảnh (Thổ Nhĩ Kỳ), Hai bà mẹ (Lào),Tinh yêu cuộc sống (Mỹ), Những người khốn khổ (Pháp)...không lẽ Việt Nam là ngoại lệ?
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phim Bắc lùn về ý tưởng. Xem phim Bắc chỉ muốn ném thằng đạo diễn, biên kịch xuống bể phốt. Kỹ thuật thì không chấp, bất khả kháng.
  9. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nchung fim nam cao về cái giải trí, lùn về cái nội dung chuyển tải
    fim bắc thì lùn đồng đều =))
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đạo diễn + đạo diễn hình Miền Bắc trình độ không một ai ra hồn.

Chia sẻ trang này