1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim ở nhà hay ở Cinema ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NhiThapBatTu, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhiThapBatTu

    NhiThapBatTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xem phim ở nhà hay ở Cinema ?

    Câu hỏi trên xin mọi người cùng thảo luận cho vui !
    Bởi vì bây giờ điều kiện đầy đủ hình như chúng ta ít đến rạp xem phim nữa mà toàn thuê về nhà xem thôi !
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này rất hay , hì
    Tui thì thích xem ở ngoài rạp rồi , xem ở đó âm thanh lẫn màn ảnh đều tốt , xem rất chi là đã , nhất là những phim hoành tráng , có cảnh quay đẹp và âm nhạc hay. Lúc đó ta mới cảm nhận được hết tất cả cái hay của phim muốn chuyển tải.Xem phim ở rạp ta tập trung hơn cho nên nhiều khi xem ta có cảm giác như đang hoà mình vào bộ phim vậy, như mình cũng chính là một nhân vật trong phim. Nhớ hồi đi xem Tom Raider ở rạp Tháng 8 , âm thanh sống động,bãn nhau chí choé cứ phải nói là sướng con mãt , mấy cô còn hét toáng lên,suýt xoa vì thật quá.
    Hiện nay VCD,DVD có bán nhan nhả ngoài kia , ra lượm một vài cái trả tiền rồi mang về xem , như vậy cũng có cái hay là mình xem tiện lúc nào cũng được , ãn linh tinh cũng chả ai nói , nãm vạ vật xem nói chung muốn làm gì cũng được cho nên nhiều lúc chả tập trung được gì. Được cái xem vào buổi đêm thì sướng , ngoài rạp thì lại không làm được vì chả có rạp nàp mở cửa vào 1h đêm he he .Khi đó mà xem phim kinh dị thì phê phải biết .Nhưng rốt cuộc là nó vẫn không có không khí như là ra ngoài rạp xem.
    Xem rạp vẫn hay hơn nhưng mà giá cả cũng hơi đãt nếu đi xem liên tục và lại không có phim mới thường xuyên hê hê , được cái này thì mất cái kia.
    Những bạn đang ở nước ngoài có kinh nghiệm hay kỷ niệm gì về các rạp ở đó , kể cho anh em nghe phát nào
    Cinema Paradiso
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình là người thích xem phim ở rạp. nhưng hiện nay mình coi phim ở rạp khoảng 5 % số lượng phim mình xem.
    mình đã đi xem nhiều rạp hát nước ngoài. mình thấy rạp hát ở nước mình có vài điều cần điều chỉnh :
    - ghế ngồi, chỗ ngồi chưa tiện nghi. ghế phải to hơn, chỗ ngồi rộng hơn, có bàn để ly tách, có thể ngồi dựa ngữa thoải mái. hàng ghế đầu tiên rất xa màn ảnh. mình thấy người ta mua bia rụ, thức ăn ngay chỗ soát vé đem vô rạp quá trời. mình cũng khệ nệ rinh vô một đống, được cô soát vé đón chào cười tươi rói. cô ấy khích lệ mình vì vô rạp ăn uống càng nhiều càng được hoan nghênh.
    - độ dốc sàn rạp, cách bố trí ghế ngồi, độ cao màn ảnh ... phải chuẩn. nguyên tắc là ko một người nào được che bóng người ngồi sau.
    - máy chiếu mình ko rành lắm nhưng mình nghe nói máy chiếu xứ mình ko thuộc loại tốt.
    - điều này mới quan trọng. dàn âm thanh xứ mình quá bèo. âm thanh phim xứ người ta nghe đã, rõ tiếng treble nhưng ko chói tai, tiếng trầm (bass) rất mạnh, âm thanh chạy vòng vòng nhiều khi hết hồn tưởng đối phương rờ gáy. mình đặc biệt thích âm thanh rạp nước ngoài.
    ở nhà, mình có thể giải quyết hết vấn đề thoải mái nhưng bao giờ vẫn thua rạp ở hai điểm : màn ảnh, âm thanh và không khí.
    không khí mình muốn nói ko phải là máy lạnh mà là sự đồng cảm chung của khán giả đang xem phim. có người yếu thần kinh sợ hãi hét lên kinh hoàng còn ghê rợn hơn cả diễn viên. thế nhưng chẳng có ai phàn nàn gì cả. mọi người quay lại nhìn với vẻ thông cảm, ái ngại, trìu mến, dường như muốn nói rằng, ko sao đâu. bạn cứ hét nữa đi nếu bạn muốn.
    có một sen thật chưa đáng cười nhưng bỗng nhiên có một tay xem phim gà mờ nào đó ré lên kinh khủng như có ai cù đến chết. thế là cả rạp ko nhịn được cũng cười rú theo. mình từng thấy một cô bạn gái đã đập cả cái bao bắp rang to tướng lên đầu gã bạn trai cạnh bên trong cơn cười rú điên loạn.
    am ur inbox
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim thỉnh thoáng có mấy cô cười sằng sặc trong rạp , nói năng ồn ào không cho người khác xem , ko hiểu có phải lần đầu tiên đi xem phim ở rạp hay không mà thô vậy , rất khó chịu .
    Nhấn vào đây nè
  5. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhất là phim đang đến hồi gay cấn thì tự nhiên có tiếng điện thoại tí ta tí toe
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái mình đang định nói.
    Cái bọn thô không chịu được. Nhiều chứ có phải ít đâu. Nói chuyện trong lúc xem phim đã là thô rồi, chúng nó không tắt được cái chuông đi cho. Nói chung là nhiều người VN còn thô thiển trong việc khoe điện thoại lắm, hoặc là không có những phép lịch sự tối thiểu.
    Nhưng nói thêm thì sẽ xa chủ đề.
    Tôi thích thuê phim về nhà xem. Rủ thêm mấy đứa bạn, vừa xem vừa...chửi nhau, bàn tán. Hehe, thoải mái. Chả sợ làm phiền ai. Ở nhà mà có bộ Subwoffer thì chất lượng âm thanh cũng khá tốt rồi. Phê đấy
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  7. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích xem ở nhà hơn, chỉ càn đầu tư lúc đầu một tí. Tớ bở khoảng 300$ để mua một dàn home cinema system. Tớ thấy là cũng lời chán vì vừa nghe được nhac lai xem được movie với surround sound ( 1 cục sub, 4 loa vệ tinh với một cái center). Đặc biêtlạ ở VN thì mua DVD không đắt lắm, xem ở nhà sướng hơn nhiều.
    Inter is a lovely illness which leaves forever scars
    Được vulnerable0202 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 16/06/2003
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay kỹ thuật phát triển cho phép ta có đủ điều kiện xem phim ở nhà với chất lượng âm thanh hình ảnh chả thua kém ở rạp bao nhiêu.Vả lại nguồn phim thì vô khối , tha hồ cho bạn chọn để xem.Khi xem bạn có thể nãm lãn lê bò toài , có thể ãn uống gì tuỳ thích mà không sợ ai nói hay chê cả. Bạn có thể đang xem tãt đi để ngủ,rồi dậy lại xem tiếp mà không sợ làm phiền ai. Nói chung là không thiếu một thứ gì,từ nguồn phim, âm thanh hình ảnh v..v
    Nhưng mà , đối với tôi xem phim ở ngoài rạp thì nó lại cho tôi cảm giác thích thú hơn. Tại vì khi đi ra ngoài rạp nó có không khí xem phim hơn. Ngay từ lúc đi mua vé,gửi xe rồi ngồi chờ đến khi chiếu phim là một khoảng thời gian khá thú vị,cảm giác lạ lùng lãm. Diễn tả khó quá,nhưng nói chung là xem phim ở rạp vẫn là thiên đường .... Cinema Paradiso
    Cinema Paradiso
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bác Sean nói đúng đấy , coi phim màn ảnh rộng thú hơn nhiều .Bác nào chê chắc cũng chỉ vì ...ít tiền
    Mà bác nào chú ý nhiều đến ngoại cảnh thì chắc cũng chẳng ghiền coi phim lắm . Tôi nghĩ thế
    Đi coi phim với người iêu thì tuyệt lắm nhé , nhất là phim tình cảm ,lúc ra về tay trong tay thật lãng mạng ,thắm thiết ,cảm thấy đã yêu lại càng yêu thêm ...
    MyNameIs_Mit
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ông San nói thế nào ấy, để trang bị được ở nhà một dàn âm thanh hình ảnh gần giống ngoài rạp, gần giống thôi nhé, thì cũng ko biết bao nhiêu tiền mà tính đâu
    riêng cái màn ảnh rộng của nó thì khỏi nói rồi nhé. không phải ai cũng có đủ điều kiện mua máy chiếu lắp ở nhà cả
    thứ hai là chất lượng hình ảnh. xem phim video chất lượng dù có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với độ trung thực khi xem bằng phim chiếu
    thứ ba là âm thanh. để có được dàn âm thanh vòm như ngoài rạp thì phải nói là cực kỳ lục tốn đấy. phải có bộ loa xịn nhé (mà nói đến xịn thì vô cùng. các model mới ra hàng ngày hàng tuần với chất lượng ngày càng cao). còn gì nữa nhỉ?phải có phòng thiết kế đặc biệt và các loa cũng phải được sắp xếp theo các vị trí đặc biệt thì mới cho hiệu quả âm thanh cao được. các bác ngồi nhà xem có bao giờ cảm nhận được âm thanh của từng hơi thở, từng bước chân của diễn viên, những âm thanh chát chúa của tiếng súng nổ, tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng động cơ gầm rú . . .
    nói chung có điều kiện thì xem ở rạp là tốt nhất đấy
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này