1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem phim ở nhà hay ở Cinema ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NhiThapBatTu, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    .....Xem ở Rạp: đúng như bác Sean nói.....cái thú nhất là....không khí và cảm giác......Đến rạp xem ta như thể hoà vào một cộng đồng .....nói chung là có cùng sở thích( như thế tức là có nhũng người để chia sẻ niềm đam mê);nếu như có người iu thì càng......vì có 1 nửa của mình cùng đi thì tình cảm phải biết...
    Xem ở rạp VN chỉ có 1 số vấn đề khó chịu là:hầu như các rạp không có chỗ gửi xe đúng quy định( may ra được TTCPQG là tạm ổn)......không được mang vác cái gì vào rạp để....ăn uống( chán nhứt cái này vì......tui khoái nhất vừa ăn,vừa xem)......Và cái thô nhất mà đến rạp VN mọi người thường xuyên thấy và rất khó chịu là cảnh Di động kêu trong giờ chiếu ầm ỹ và một số người xem bộc lộ " tình cảm" thái quá( họ cười,nói....vô tổ chức coi rạp như....nhà mình)....Tui nhớ có lần đi xem phim được ngồi cạnh một anh trông rất chi là lịch sự,hào hoa......anh ta ngồi tường thuật bộ phim từ đầu đến.....lúc ra về( dĩ nhiên là với bạn gái anh ta đang ngồi bên cạnh)....như thể anh ta đã xem phim này tới chục lần....anh ta kể vô tư tới mức 1 vài người có ý kiến...vẫn kể.....với âm thanh rì rầm....hichic.....không thể hỉu nổi....
    Xem ở nhà: thú vị nhất là được TỰ DO...nói,cười,khóc,nhảy,đập,ném,.....vv và vv.....vô tư không ai ý kiến .....trừ phụ huynh.......Nằm xem này,ngồi xem này,vừa ngủ vừa xem này,.....vừa xem vừa đuọc ăn uống....thoải mái hết cỡ.....Và tất nhiên là cũng phải có bộ dàn "ngon" một tí để xem!.....Loa liếc,màn,đầu tử tế một chút( cái này chắc cũng phải đầu tư hơi nhìu) cỡ khá khá thì bộ loa xin cỡ 300$ trở lên+màn hình LCD tầm 29 inch trở lên+đầu đọc+...........cỡ cao cấp chơi máy chiếu thì .....miễn bình luân......và cả cái phòng nũa( có đì-zai theo phong cách cinema thì càng tuyệt)......
    ......chà.....thật là khó nghĩ nếu chọn xem ở đâu?
    Mặt trời trên đầu,nụ cười trên môi,trái tim nhân ái...[​IMG]
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hờ, xem ngoài rạp được cái âm thanh. Còn hình ảnh thì chưa chắc đã hơn được ở nhà. Nhớ bộ phim Star War lần đầu xem ở rạp, âm thanh phê thật. Đến khi mua về nhà, bật to mấy cũng ko còn được cảm giác như vậy nữa.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có 5.1 rồi thấy cũng không khác ở rạp bao nhiêu, thậm chí hay hơn vì giờ đây, rạp không còn có phim phụ đề nữa, vì thế âm thanh cũng tồi đi nhiều.
    Mỗi tội xem ở nhà có gì hay cũng không có ai để mà ...cười.
    Màn hình TV cũng nhỏ tin hin...
  4. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trước đây vì nhiều, rất nhiều người thích xem phim ảnh nhưng không có điều kiện để xem tại nhà nên phải nhờ đến các tổ chức, cá nhân có nhiều tiền để được xem phim ảnh --> ra đời rạp chiếu phim.
    Ngày nay điều kiện vật chất quá nhiều ai cũng có rạp chiếu phim tại gia, nhưng cái thú xem rạp là gì???. Câu hỏi này ko khác gì câu hỏi: Cái thú của khi xem bóng đá trên sân vận động???
    Ở nhà khoái những cái gì thì ai cũng biết rồi, tiện như thế nào thì khỏi phải bàn nhưng cuối cùng đi xem rạp có cái hơn là "Không khí". Xem phim có không khí của rạp chiếu phim, nơi có rất nhiều người cùng một ý thích, cùng cảm nhận cái hay cái dở của bộ phim... khi ở nhà nếu hét thì chỉ có một mình thôi, hiếm khi có thêm vài cái mồm của mấy đứa bạn thân...còn ở rạp thì thôi rồi, cả trăm cái mồm cùng hét cùng cười, cùng chửi bới... thật là phê....
    Hehehaha
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bac timail nói cũng đúng: xem rạp bao giờ cũng có không khí hơn là ngồi nhà một mình rồi. Tuy nhiên ra rạp có khi cũng rước cái bực vào thân, giả dụ như khán giả bên tay trái gọi mobile, bên tay phải bàn tán chuyên riêng, đằng sau người ta "tình cảm" với nhau thành tiếng, còn đằng trước là một chú cao ngồng cỡ Sskkb trở lên...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chẳng có mặt tốt mặt xấu, được ra rạp thì hết ý rồi ngay cả với rạp ở VN còn kém cũng khiến nhiều người muốn ra rạp xem, có không khí, âm thanh hình ảnh tốt hơn ở nhà nhưng ra nơi công cộng đương nhiên là sẽ không thấy thoải mái vì còn nhiều người bất lịch sự.
    Ở nhà có thế mạnh là tự do, xem phim .....cấm không ngượng , có thể xem nhiều thể loại với giá rẻ, chứ các bác có bao giờ thấy rạp VN chiếu phim kinh dị loại 1 không chứ chưa nói đến loại 3.Ở nhà thì có thể mặc quần xà lỏn, nằm kềnh càng ra mà xem, khó chịu muốn hái hoa vũ trụ thì Pause một cái là rồi quay lại xem vô tư.
    Tóm lại với riêng bản thân em thì em khoái ra rạp hơn tuy hiện nay ở VN nhà đang có thế mạnh hơn rạp. Vì có lý do mạnh mẽ hơn cả : Có thể ngồi cùng bạn gái xem phim, có lá gan to cỡ nào thì ba má cũng không cho 1 nam 1 nữ tắt đèn xem phim ở nhà. HIC
    Nhàn cư vi bất thiện ​
  7. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói: "Xem phim DVD ở nhà chỉ còn 60% hứng thú, nếu xem bằng VCD thì chỉ còn 40% và VCD bản quay trộm thì con số này là 10%"

Chia sẻ trang này