1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem trận bóng tối qua mà bị ức chế quá :D

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi gotripseo, 12/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gotripseo

    gotripseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Với lợi thế 2-1 từ lượt đi, các cầu thủ Việt Nam tự tin nhập cuộc với mục tiêu tiếp tục gia tăng cách biệt. Tuy nhiên đội chủ nhà không thể ngờ họ lại đón nhận những cú sốc lớn đến như vậy. Ngay ở phút thứ 3, Ngọc Hải phạm lỗi trong vòng mang lại cho Malaysia bàn mở tỷ số từ chấm 11m.
    Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau đến lượt Văn Biển và Nguyên Mạnh phối hợp không tốt, tạo điều kiện cho Talaha ghi bàn nhân đôi cách biệt từ một pha bóng không quá nguy hiểm. Trong thế chịu nhiều áp lực, đội chủ nhà đã có được bàn rút ngắn từ quả 11m với cú đá thành công của Công Vinh.
    [​IMG]
    Công Vinh ghi bàn nhưng không đủ cho ĐTVN
    Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Malaysia lại có bàn vượt lên dẫn 3-1 sau pha đá phản lưới của Tiến Thành. Thảm họa hàng thủ chưa dừng lại với đội tuyển Việt Nam, bởi cuối hiệp 1, Adan bật cao đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh từ quả phạt góc nâng tỷ số lên 4-1 ngay tại Mỹ Đình.
    Lối chơi bế tắc, HLV Miura buộc phải thực hiện các điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Mặc dù vậy, những thay đổi không giúp ĐTVN cải thiện được khả năng phối hợp phía trên. Sau giờ nghỉ, các cầu thủ áo đỏ dồn toàn lực sang phần sân đối phương còn Malaysia cũng chủ động lùi về để bảo vệ thành quả.
    Chơi đầy cố gắng nhưng phải đến phút 79, Công Vinh mới ghi thêm một bàn rút ngắn cho ĐTVN. Tiếp tục nỗ lực khoảng thời gian cuối nhưng đội chủ nhà không thể có thêm bàn thắng, đành chấp nhận thất bại và nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho Malaysia (gặp Thái Lan).
    Tỷ số 2-4 (Chung cuộc Việt Nam 4-5 Malaysia)
    Ghi bàn: Công Vinh 22' (pen), 79' - Safiq Rahim 3' (pen), Norshahrul Talaha 16', Tiến Thành 29' (phản lưới), Adan 43’
    Đội hình ra sân:
    ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Công Vinh, Văn Quyết.
    Malaysia: 1 Mohd Marlias 12 Mohamed Shukor Adan 14 Mohd Radzi 21 Muhammad Zubir Bin Mohd Azmi 27 Fadhli Shas 8 Mohd Safiq Rahim 16 Kunanlan Subramaniam 19 Azamuddin Akil 20 Mohd Kamal 9 Norshahrul Talaha 13 Indra Putra Mahayuddin
    Theo PL (Khám phá

    KL: Nhìn hàng hậu vệ tối qua mà lòng buồn quá...! Đi tận sang nước bạn đặt phòng khách sạn xong ngày hôm sau quay lại xem trện Vn - mã Lai thấy ta đá quá tuyệt vời...vậy mà khi về sân nhà thì đá như xít vậy....! Ôi 1 tháng lương của em ..!
  2. magialap

    magialap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bóng đá mà, có thắng có thua, có lúc này lúc khác, các cầu thủ đã cống hiến hết mình rồi, mà có lẽ họ là những người buồn nhất... cố lên nào tuyển VN ^^

Chia sẻ trang này