1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem tử vi, quẻ bói, lại đọc chút ít Triết học nữa.. lan man quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xem tử vi, quẻ bói, lại đọc chút ít Triết học nữa.. lan man quá

    Hà nội mấy ngày Tết thật vắng vẻ, hay là tại mình ở nhà nên mới thấy vắng vẻ thế. 3 ngày Tết chẳng buồn đi đâu cả, ngẫm mãi ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu về đâu, thui đành ở nhà ngồi máy, lẩn thẩn thế nào lại giở đủ các loại tử vi ra xem. Khi thành công thì đời mới hiên ngang làm sao, lúc nào cũng xem mọi sự đời như chuyện nhỏ, đến lúc có chuyện bắt đầu mê tín..... có nên gọi là mê tin không đây, người ta bảo tử vi là khoa học....
    Khoa học tử vi mở đầu bằng một hành động rất đơn giản: nhập ngày tháng năm và giờ sinh, sau đó click OK... hồi hộp.... rùi thì các vì sao hiển linh nhảy nhót ngay trước mắt, cơ mà lúc đầu nhìn chả hiều gì sất hix. Đọc hết cái bình giải buồn thiu, đúng là số phận thật hẩm hiu, chả trách nào . Nhưng mà tớ chả tin đâu, viết gì mà linh tinh quá.... cơ mà cái này cũng đúng, cái kia có vẻ đúng, hay là như thế thật nhỉ.... tớ tin vào số phận mất rùi . Thui thì cứ cho cái trang này chúng nó viết linh tinh, nhưng tử vi là.... nghĩ đi nghĩ lại cũng có lí lắm đấy chứ, đúng lắm chứ, không số phận sao mình toàn gặp vận rủi ... ơ ơ....
    Đang mải xem tử vi nên xem xong viết tiếp
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đưa tay đêy thầy bắt mạch xem nào...
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mai con bạn em nó cũng rủ đi xem bói ờ thì cũng đi năm ngóai xem cũng có vài cái chuân chuẩn các pác ạh
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tử vi: Chiều nay đi bốc quẻ về, buồn thiu vì họ bảo năm nay không nên "tham vọng" nhiều, không được "đứng núi này trông núi nọ" (mà nghĩ mãi cũng chả hiểu mình đang đứng trên ngọn núi nào nữa)
    Triết học: Nhớ lại mấy cái quy luật "phủ định của phủ định", quy luật mâu thuẫn, rồi thì đường xoáy trôn ốc gì gì đó... Thế là lại lạc quan vì theo Triết thì vạn vật đều tuân theo sự biến đổi và phát triển (mà chắc chắn trong đó phải có mình).
    Từ nay nhất quyết cạch mặt với bói toán (tất nhiên là trừ trường hợp biết nơi nào bói chuyên nói tốt cho khách.)
  5. forgotten001

    forgotten001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở không quá nên cũng xem tử vi, xem xong lại mong mình chưa xem. Sao năm nay cũng chẳng tốt gì hơn năm trước, CHÁN!
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    Năm nay tớ cũng đi rút xa xăm
    Không tốt lám
    Nhất là đường hôn nhân
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bói toán vớ vẩn. Anh đã nói chuyện với bố mẹ chuyện chúng mmình rồi đấy
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi xem bói về , hichic Bà bói bảo mình : năm nay cưới Chồng mới giật mình chứ ... giờ , hiện tại đã có ai nói yêu đâu ... chưa yêu thì làm gì có ai để cưới .... cũng lo lo , ế thì toi hahaha
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí.. sao rồi anh?? Đồ quỷ sứ, chạ nói kí zì cả

Chia sẻ trang này