1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem tướng ở đâu hay?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi metamodel, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    to thay cực vớ vẩn,
    xem bói gì mà mặt non choẹt, tuổi nó còn trẻ hơn minh`. NÓi năng chả có chuyên môn gi` cả, bác bảo tuổi đời thêế nói được cái giề.
    Bảo em bốc tú bốc tiếc vớ vẩn k chịu được.
    Xem như nó, em cũng xem được.
    Nói thật để các baáctránh ra, khỏi mất tiền oan.
    thà baác xem tử vi ông Sử cách đấy mấy nhà còn hơn.
    em đã đi nhiều rồi, xem bói tuổi như nó chưa đủ triìn để mà đúc kết kinh nghiệm về đời và người đâu mà mở sới.
  2. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    to thay cực vớ vẩn,
    xem bói gì mà mặt non choẹt, tuổi nó còn trẻ hơn minh`. NÓi năng chả có chuyên môn gi` cả, bác bảo tuổi đời thêế nói được cái giề.
    Bảo em bốc tú bốc tiếc vớ vẩn k chịu được.
    Xem như nó, em cũng xem được.
    Nói thật để các baáctránh ra, khỏi mất tiền oan.
    thà baác xem tử vi ông Sử cách đấy mấy nhà còn hơn.
    em đã đi nhiều rồi, xem bói tuổi như nó chưa đủ triìn để mà đúc kết kinh nghiệm về đời và người đâu mà mở sới.
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    oạch thế là xong em đang định đi thôi có khi hoãn
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    oạch thế là xong em đang định đi thôi có khi hoãn
  5. nguoihanoi01

    nguoihanoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào xem chuẩn thì các bạn pot lên đi
  6. nguoihanoi01

    nguoihanoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào xem chuẩn thì các bạn pot lên đi
  7. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    có một cô dạy kinh dịch cho em, nhưng em thấy trình của cô này cũng không phải giỏi lắm vì em cũng đọc qua DỊch từ trước, nhưng cô này dạy cả YOGA nữa nên trình cũng khá, Xem tử vi theo Ngũ Linh đời người khá chính xác.
  8. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    có một cô dạy kinh dịch cho em, nhưng em thấy trình của cô này cũng không phải giỏi lắm vì em cũng đọc qua DỊch từ trước, nhưng cô này dạy cả YOGA nữa nên trình cũng khá, Xem tử vi theo Ngũ Linh đời người khá chính xác.
  9. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn tonybeo ạ, không biết bạn thế nào, chứ còn mình thì thấy cô ấy nói khá chính xác, > 90%.
    Bạn chê cô ý trẻ thì không có kinh nghiệm đúc kết để xem, đúng không? Đồng ý, nhưng điều đó chỉ đúng cho xem tướng và xem tử vi. Còn cô bên Gia Lâm không phải xem theo 2 cách đó . Người ngồi trước mặt các bạn, nói về cuộc đời các bạn không phải là cô gái đó, các bạn chỉ thấy phần xác thôi, còn linh hồn khi đó là của người âm nhập vào, như bạn gì ở đây nói là "nhà ấy nuôi ma".
    Cô lúc đó chỉ là cái xác, còn phần hồn thì có vong nhập vào, chính vì thế mới thấy cô phì phèo thuốc hút (vong nam), người ta chẳng cần biết tướng mạo của bạn làm gì cả, người ta xem cho bạn bằng đường cõi âm, bạn hiểu chứ . Mà đúng là có nhiều chuyện mà tớ còn không biết thế mà vong người âm đó họ biết, tớ phải về hỏi lại gia đình, ban đầu còn dấu nhưng sau đó có thừa nhận là có .
    Cô nói về gia đình tớ, họ hàng thế nào rất là chi tiết, em kiẻm chứng đều thấy đúng. Còn nói về bản thân em thì, nói thật với các bác , em chỉ có thể dùng một câu "chắc cô đọc trộm nhật ký của mình hay sao mà biết rõ mình thế", cô nói về nghề nghiệp, chuyẹn tình cảm của tớ đều trúng , em chỉ dùng một từ :chính xác.
    Em khi đến xem rất thành tâm, tin tưởng vào cô, phải chăng vì thế mà cô xem cho em rất đúng
    Còn mấy bạn ở đây đã PM hỏi mình, mình tùy các bạn lựa chọn đi hay không, mình khẳng định là chính xác, còn nếu có ai đi xem rồi về bảo là mình lừa thì mình đành chịu thôi. Chán, chẳng muốn nói nữa.
    Chẳng phải em quảng cáo cho cô ý làm gì, thấy người ta nói đúng thì mình nói thế thôi. Còn đi hay không là tùy mỗi người .
    Bực cả mình
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn tonybeo ạ, không biết bạn thế nào, chứ còn mình thì thấy cô ấy nói khá chính xác, > 90%.
    Bạn chê cô ý trẻ thì không có kinh nghiệm đúc kết để xem, đúng không? Đồng ý, nhưng điều đó chỉ đúng cho xem tướng và xem tử vi. Còn cô bên Gia Lâm không phải xem theo 2 cách đó . Người ngồi trước mặt các bạn, nói về cuộc đời các bạn không phải là cô gái đó, các bạn chỉ thấy phần xác thôi, còn linh hồn khi đó là của người âm nhập vào, như bạn gì ở đây nói là "nhà ấy nuôi ma".
    Cô lúc đó chỉ là cái xác, còn phần hồn thì có vong nhập vào, chính vì thế mới thấy cô phì phèo thuốc hút (vong nam), người ta chẳng cần biết tướng mạo của bạn làm gì cả, người ta xem cho bạn bằng đường cõi âm, bạn hiểu chứ . Mà đúng là có nhiều chuyện mà tớ còn không biết thế mà vong người âm đó họ biết, tớ phải về hỏi lại gia đình, ban đầu còn dấu nhưng sau đó có thừa nhận là có .
    Cô nói về gia đình tớ, họ hàng thế nào rất là chi tiết, em kiẻm chứng đều thấy đúng. Còn nói về bản thân em thì, nói thật với các bác , em chỉ có thể dùng một câu "chắc cô đọc trộm nhật ký của mình hay sao mà biết rõ mình thế", cô nói về nghề nghiệp, chuyẹn tình cảm của tớ đều trúng , em chỉ dùng một từ :chính xác.
    Em khi đến xem rất thành tâm, tin tưởng vào cô, phải chăng vì thế mà cô xem cho em rất đúng
    Còn mấy bạn ở đây đã PM hỏi mình, mình tùy các bạn lựa chọn đi hay không, mình khẳng định là chính xác, còn nếu có ai đi xem rồi về bảo là mình lừa thì mình đành chịu thôi. Chán, chẳng muốn nói nữa.
    Chẳng phải em quảng cáo cho cô ý làm gì, thấy người ta nói đúng thì mình nói thế thôi. Còn đi hay không là tùy mỗi người .
    Bực cả mình

Chia sẻ trang này