1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem tướng ở đâu hay?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi metamodel, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_hai_duong

    hoa_hai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ địa chỉ của ông Sử với, cụ thể vào nhé. Cũng muốn đi một lần xem what will i be?
  2. hoa_hai_duong

    hoa_hai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ địa chỉ của ông Sử với, cụ thể vào nhé. Cũng muốn đi một lần xem what will i be?
  3. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Không biết gã này có liên quan gì đến tamcoi không. Hay hai người là một.
    @rosea, thực ra ngay sau khi bác đi xem về kể cho mọi người tôi cũng đoán ở đấy là xem boi theo kiểu người âm rồi.
  4. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Không biết gã này có liên quan gì đến tamcoi không. Hay hai người là một.
    @rosea, thực ra ngay sau khi bác đi xem về kể cho mọi người tôi cũng đoán ở đấy là xem boi theo kiểu người âm rồi.
  5. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , bạn nào đi xem cô bên Gia Lâm sai rồi về chửi thế. Đúng là ko còn gì để nói. Mà ngay cả cái lập luận cũng ngu luôn. Có ai qui định là người cứ phải có nhiều kinh nghiệm là xem giỏi đâu. Có ông vào nghề tử vi mấy chục năm mà vẫn còn xem chán hơn mấy ông trẻ tuổi. Quan trọng là cái tâm bác ợ , tâm thầy sáng và lộc trời ban thì coi được nhiều , mà tâm xấu thì khả năng nó cũng kém đi. Bác đã hiểu chưa hay còn phải giảng thêm mới hiểu ?
  6. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , bạn nào đi xem cô bên Gia Lâm sai rồi về chửi thế. Đúng là ko còn gì để nói. Mà ngay cả cái lập luận cũng ngu luôn. Có ai qui định là người cứ phải có nhiều kinh nghiệm là xem giỏi đâu. Có ông vào nghề tử vi mấy chục năm mà vẫn còn xem chán hơn mấy ông trẻ tuổi. Quan trọng là cái tâm bác ợ , tâm thầy sáng và lộc trời ban thì coi được nhiều , mà tâm xấu thì khả năng nó cũng kém đi. Bác đã hiểu chưa hay còn phải giảng thêm mới hiểu ?
  7. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với cả nhà, em đi xem ở cô HẢI - 46 ĐỘI CẤN về rồi đây nhá.
    Vừa về xong và xin điểm qua tình hình nội dung cuộc bói để cả nhà ngẫm hộ em:
    Xin nói trước là quán triệt tinh thần của các bác trên đây là : ĐI XEM THÌ PHẢI TIN. Nên tớ đi xem và vác theo một niềm tin vô cùng, thậm chí có thắp nén hương rồi đi ạ.
    Xem cô Hải thì xem quả cau lá trầu, tớ kính cẩn mua của môt bà cụ rồi mang đến.
    Ấn tượng đầu tiên của tớ là người ra nhận lễ, 50K một người. 3 người 150K, nếu ko thì ngồi ra ngoài kia để vong còn vào... Một người bạn của em thấy vậy ko xem, chỉ ngồi đợi tớ và 1 cô bạn nữa.
    Bạn tớ thì xem chung chung, chưa ra đâu cả.. tớ ko bàn
    Xem cho tớ thì hic, cô nói tên Ngân ra xem trong họ mình là ai? - Lạ thật, từ sáng đến giờ cô nói ra ko ai là sai cả... - Vâỵ mà nhà tớ ko có ai tên Ngân, tên Dung- trong nhà cũng ko có ai- à, có một cô bạn hồi học đại học- À, thế thì phải tránh xa người này ra ko sẽ có hại đến bản thân. Hic, tớ và bạn tớ cả năm gặp nhau có 1 lần, nó lấy chồng rồi và hiền lành tử tế, có dây mơ dễ má gì đến mình đâu mà hại mình được nhỉ....
    Thé rồi cô xem bảo số mệnh tớ ko may mắn trong cuộc đời. Hic, cái này thì tớ im lặng và chăm chú nghe cô phán... (Thú thật với cả nhà thì cho đến giờ tớ khá mãn nguyện với cuộc đời cho tớ được như bây giờ- con người ta cũng ko nên đòi hỏi cao xa quá phải ko các bác). Nhưng tớ im lặng nghe tiếp và ... mạnh dạn ngỏ ý kiến với cô rằng: thực ra cho đến giờ cháu chưa thấy gì là bất hạnh cả. Lập tức cô phán: Có một anh kia kìa, ngày xưa là ông chủ, cô bảo là cuộc đời bất hạnh ra đến cửa còn chửi cô nói láo. Sau 4 năm quay lại mới thán phục kia kìa...
    Tớ nghe đến đây thì im như thóc luôn. Hic, nói dại mồm sau này mình lại đổ đốn, cuoc đời chẳng ra đâu vào đâu thì sao. Nên im tịt và nghe cô hỏi tiếp:
    Em có đau ở cổ ko? Bên phải ý. Em đã và đang đau từ rất lâu rồi. Em đang có bệnh rất nặng đấy.
    Không ạ, cháu ko đau ở cổ bao giờ cả. (Tự sờ vào cổ mình lần nữa xem có đau ko..(
    Thôi được, em về đi khám đi nhé, có bệnh rồi thì quay lại đây. Số em ko đi xem bói ở đâu được đâu, em chỉ có thể lễ cho mình được thôi.. ko thầy nào lễ cho em được cả. Số em có quan vương đầu đình, mạng cao lắm nên ko thầy nào xem cho em được. Cái này thì thực sự hông hỉu , thế mà cô vừa nhận lễ của mình rồi mà...
    Vài lời báo cáo với cả nhà để mọi người đánh giá hộ tớ. Ko phải vì cô bảo cuộc đời mình xấu thì nói xấu cô đâu nhá. Sợ lắm, nhỡ dại ra mà như ông khách nào của cô thì sao??? Ra đến chỗ lấy xe còn hơi run. Cô trông xe tốt bụng còn bảo mình đừng có làm lễ liếc gì mà tốn tiền nhá. Xem chiêm nghiệm thôi đấy, có ối người bị lừa tiền làm lễ mấy triệu đấy. Chỉ tội cái chị đi cũng đi xem mà mình gặp, thấy bác ấy căn duyên cao, số mệnh ko ra gì phải làm lễ mà thương
    Thực ra khi tớ đang có 1 số QĐ còn phân vân thì thích đi xem để tìm hiểu và 1 phần để bớt căng thẳng ... THế mà tớ xem xong thăng cẳng quá
    Đang định đi khám cổ đây, nhưng ko biết khám từ đâu, thử máu hay siêu âm bây giờ cả nhà nhỉ? Vì tớ ko đau đớn gì nên để tìm ra bệnh thì bắt đầu từ đâu nhỉ
  8. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Thấy có mấy người khen cô Hải xem tốt, đang định cho vào cái shedule, bây giờ đọc xong bài của bạn thì tình hình là còn phải cân nhắc thêm. À, hôm nọ em xem tử vi miễn phí ở cái trang: vnromance.com , nhập thông tin như lấy lá số bình thường, 1 tuần sau họ gửi mail cho lý giải lá số 1 cách sơ lược. Đặc biệt là có ghi rõ các mốc thời gian : ví dụ năm 2005 thì làm công vhiệc gì, 2006 .... ấy thế mà đúng ác, en chuyển nhà, chuyển trường năm nào là ở trong lá số đó ghi ra hết ...Muốn xem đầy đủ thì nộp vào 30 $ nếu bạn sống ở nước ngoài, còn nếu ở trong nước thì rẻ hơn, 200 KD sẽ có một lá số tử vi trọn đời, thấy quảng cáo có vẻ chi tiết lắm. Mà còn cho số điện thoại để xem Tử vi ở trong nước:
    0908477296 .
    Hic, mà em cũng thấy có đứa bạn bảo xem ông Sử bên Long Biên khá ok, đang tính xem nên đi bác nào đây . các bác tiếp tục thử nghiệm và cho ý kiến.
  9. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ông Sử bên LB hả bạn... bạn đi xem đi rồi về comment cho cả làng với...
    Còn cô sinh năm 1983 thì có phải đi xem từ sáng sớm ko bạn? có phải đặt trước ko? Phiền bạn nhắn lại cho mình ĐC được ko?
  10. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em k hiểu sao tay em, chỗ canh tay sat nách hay bị lằn đỏ.
    Nó xuất hiện 1 vệt dài, thỉnh thoảng lại bị.
    Ngoài ra tay chân rất hay bị tím, em đã đi kiểm tra máu, tiêu chuẩn máu vẫn ổn.
    K hiểu em bị sao nhỉ?

Chia sẻ trang này