1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem tướng ở đâu hay?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi metamodel, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ở chỗ Nguyễn Khuyến cũng có 1 bà hay sao í
  2. tuoitho

    tuoitho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em biết có 1 cô ở Hà Đông xem chỉ tay, cũng chuẩn lắm, chỗ lối rẽ vào SYM, qua mấy hàng thịt chó, đầu ngoc có cái Nhà Nghỉ ý, chẳng nhớ địa chỉ, các bác qua đó xem thế nào.
    Mỗi lần 50K, đưa tiền rồi xoè bàn tay ra, cô phán luôn, nhớ mang máy ghi âm đi, cô này nói nhanh lắm , mình nhớ không hết
  3. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em xem ơ? 17 Đông Các, chôf thâ?y Cươ?ng (gọi la? anh cufng đc). Thâ?y ấy nhi?n tướng mi?nh ru?i nói, em thấy xem cufng đúng lắm, ma? em thấy tiếng tăm cu?a thâ?y na?y cufng nhiê?u ngươ?i biết. Nga?y trc thâ?y í xem ca? nga?y, cơ ma? bây giơ? thâ?y í chi? xem va?o thứ 2-4-6 thui (xem buô?i sáng)
    Các bác pha?i đến tư? sáng sớm đê? đặt giấy (khoa?ng 6-7h gi? đó) ru?i sef có lịch hẹn đến xem va?o hôm khác (chắc khoa?ng 1 tuâ?n gi? đó).
    Em có số Đt nha? thâ?y í đây: 04.38519877. Các bác gọi đến trc ho?i xem thâ?y có xem ko thi? hafy đến cho đơf mất công đi lại
  4. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thích xem bói, chỉ thích xem tuớng + tử vi, có chỗ nào hay ko mọi ng , mấy địa chỉ mọi ng chỉ trong topic này , tớ đến mà thấy ko chính xác lắm .
  5. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết địa chỉ ko? Nhà mình gần đó, hôm nào qua xem thử
  6. hungvietnghison

    hungvietnghison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false Chuyện kể về một giảng viên, họa sĩ đang công tác tại một trường Đại Học Quốc tế ở Sài gòn.
    Vào một buổi tối trời mát mẻ, sau khi tan trường tôi mời Thầy ra ngoài uống nước, lúc đó thầy Hùng cũng đi cùng. Thầy là giảng viên, họa sĩ tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật và ĐH Kiến trúc ngoài Hà Nội.
    Sau khi tốt nghiệp Thầy tham gia vẽ tranh một thời gian rồi giảng dạy tại một số trường trong SG.
    Và đang là giảng viên của một trường ĐH. Sau k hi thầy trò nói chuyện xong , thầy Hùng ngỏ lời,
    Dạ thưa, không biết thầy có tin về tướng số không ạ, có chứ thầy T trả lời.
    Nếu thầy cho phép em ( thầy Hùng vì thầy cũng trẻ ) xin có mấy điều thế này ạ:
    · Thầy có mặt thịt nhưng có thần khí nên không nhễ nhại,
    ( mặt thịt mà thiếu thần khí thì sẽ nhễ nhại, loại này cực kỳ tham lam)
    là người thanh liêm, người này cộng tác làm ăn thì không sợ bị cướp .
    · Trước 35 tuổi thầy là người phong lưu, nay đây mai đó.
    · Về chuyện nam nữ thì thầy là người có số đào hoa, đi đâu làm gì cũng có người thương thầm nhớ trộm.
    · Kinh tế thì không giàu nhưng cũng quá khó khăn, bản mệnh không hợp quê nhà nên phải đi xứ khác mới thành dành.
    Sau khi quan sát từng nét tướng thầy Hùng nói tiếp
    · Tất cả con cái đều học tại trường mà thầy đang công tác.
    · Bà vợ có nét tướg tuy mới nhìn dữ nhưng lại có tâm tính hiền lành.
    · Năm 55 – 65 trong thời gian 10 năm có sự thay đổi chỗ ở, cẩn thận có kẻ xấu chọc phá công danh sau lưng. Năm 67 – 72 Thầy sẽ tổ chức giới thiệu nơi chỗ đông người.
    Thầy kể, mấy năm trước tôi chưa chính thức về trường này dạy, cũng có kẻ nói xấu sau lưng suýt nữa tôi bị hiểu lầm mà thôi dạy.
    Nhà co 2 đứa con gái nó đang theo học tại trường này hết.
    Tôi tốt nghiệp ngoài tận HÀ Nội mà vào sg lập nghiệp, âu cũng là cái số.
    Tôi dự tính năm 70 sẽ triểm lãm tranh, đánh dấu chặn đường.

    Sauk hi trò chuyện xong thầy trò uống nước và nói sang chuyện khác như không có gì

    Một câu chuyện mà tôi giới thiệu với mọi người tham khảo. số máy của thầy Hùng : o tp. ho chi minh.

    016789 89109.


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. hungvietnghison

    hungvietnghison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false Chuyện kể về một giảng viên, họa sĩ đang công tác tại một trường Đại Học Quốc tế ở Sài gòn.
    Vào một buổi tối trời mát mẻ, sau khi tan trường tôi mời Thầy ra ngoài uống nước, lúc đó thầy Hùng cũng đi cùng. Thầy là giảng viên, họa sĩ tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật và ĐH Kiến trúc ngoài Hà Nội.
    Sau khi tốt nghiệp Thầy tham gia vẽ tranh một thời gian rồi giảng dạy tại một số trường trong SG.
    Và đang là giảng viên của một trường ĐH. Sau k hi thầy trò nói chuyện xong , thầy Hùng ngỏ lời,
    Dạ thưa, không biết thầy có tin về tướng số không ạ, có chứ thầy T trả lời.
    Nếu thầy cho phép em ( thầy Hùng vì thầy cũng trẻ ) xin có mấy điều thế này ạ:
    · Thầy có mặt thịt nhưng có thần khí nên không nhễ nhại,
    ( mặt thịt mà thiếu thần khí thì sẽ nhễ nhại, loại này cực kỳ tham lam)
    là người thanh liêm, người này cộng tác làm ăn thì không sợ bị cướp .
    · Trước 35 tuổi thầy là người phong lưu, nay đây mai đó.
    · Về chuyện nam nữ thì thầy là người có số đào hoa, đi đâu làm gì cũng có người thương thầm nhớ trộm.
    · Kinh tế thì không giàu nhưng cũng quá khó khăn, bản mệnh không hợp quê nhà nên phải đi xứ khác mới thành dành.
    Sau khi quan sát từng nét tướng thầy Hùng nói tiếp
    · Tất cả con cái đều học tại trường mà thầy đang công tác.
    · Bà vợ có nét tướg tuy mới nhìn dữ nhưng lại có tâm tính hiền lành.
    · Năm 55 – 65 trong thời gian 10 năm có sự thay đổi chỗ ở, cẩn thận có kẻ xấu chọc phá công danh sau lưng. Năm 67 – 72 Thầy sẽ tổ chức giới thiệu nơi chỗ đông người.
    Thầy kể, mấy năm trước tôi chưa chính thức về trường này dạy, cũng có kẻ nói xấu sau lưng suýt nữa tôi bị hiểu lầm mà thôi dạy.
    Nhà co 2 đứa con gái nó đang theo học tại trường này hết.
    Tôi tốt nghiệp ngoài tận HÀ Nội mà vào sg lập nghiệp, âu cũng là cái số.
    Tôi dự tính năm 70 sẽ triểm lãm tranh, đánh dấu chặn đường.

    Sauk hi trò chuyện xong thầy trò uống nước và nói sang chuyện khác như không có gì

    Một câu chuyện mà tôi giới thiệu với mọi người tham khảo. số máy của thầy Hùng :
    016789 89109.


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này