1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem tướng ở đâu hay?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi metamodel, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Bác vậy là nói sai rồi. Trong Tam Đa, thì ông Phúc kết thúc là tốt nhất. Theo những gì mà em được biết: Thì ông Lộc là ông Đa Lộc oai vệ, bụng to, cân đai xệ xuống, mũ cánh chuồn, râu ba chòm đĩnh đạc. Ông làm quan đời nhà Tấn, đương nhiên luôn xoay sở để có nhiều tiền của, bổng lộc. Giàu có, hiềm nỗi cho đến khi ông ngoài 80 vẫn chẳng có đích tôn nối dõi, khi chết của cải lại chuyển về tay dòng họ khác => Giàu để mà làm gì.
    Ông 2: Đa Thọ là Đông Phương Sóc, làm quan đời Hán, giỏi tâng bốc nên rất được lòng Thiên tử. Gặt hái nhiều bổng lộc, ông cưới nhiều gái đẹp làm vợ nên râu tóc bạc phơ, lưng còng, người lùn đi. Khi ông qua đời, thọ 125 tuổi, con đã chết, cháu tứ đại phải làm ma.
    => cũng sướng nhưng mà lại không sướng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
    Ông cuối cùng là ông Đa Phúc tay bế đứa trẻ, tên là Quách Nghi, làm quan đời nhà Đường. Ông thanh liêm, nhà nghèo túng, thanh bạch, vợ chồng chuyên làm việc thiện và tu nhân tích đức. Ngoài 80 tuổi có cháu ngũ đại đồng đường, kỷ cương đạo lý không hề thương tổn, ông bà hạnh phúc đến cuối đời rồi cùng viên tịch.
    Người ta cũng có câu: Phúc là đầy đủ (hình như tiếng Hán là Phúc là bị dã thì phải). Xem tướng thì cần phải xem tai, mặt, đôi mắt và nhân trung thì phải. Em cũng có đọc qua mấy cái này nên mạn phép góp ý đôi chút.
  2. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay thật học hỏi thêm được một kiến thức mới
  3. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói thế thôi, chứ còn Phúc Lộc Thọ cũng chưa hẳn đã tốt. Đấy là quan niệm của mỗi người thôi. Ngày xưa em cũng có nghe một câu: "Đa nam đa ưu, đa thọ đa nhục, đa phú đa oán" (lắm con trai thì lo sợ nhiều = nghiện hút mà, sống lâu thì nhục nhã nhiều = nhiều khi bị con cháu nó chửi cho chứ báu gì mà sống lâu, càng giàu có thì càng thêm người oán hận = cái này thì khỏi nói, càng lắm tiền thì càng bị ghen ghét). Đa nam chính là đa phúc vì ngày xưa người ta quan niệm có nhiều con trai thì là có phúc. Nói chung là xem tướng thì cũng chỉ là tương đối, về cái này thì cần phải kết hợp thêm tử vi thì có lẽ sẽ đúng hơn. Tướng tốt đến mấy mà gia đình hay môi trường sống không tốt thì cũng không được như ý.
  4. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    miss_you2t quả là học rộng đó, khâm phục.
  5. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    hichic, nói đểu em à, em mới học hết lớp xóa mù
  6. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    he, bác lại đòn gió rồi
  7. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ nếu xem đuwọc tướng thì chắc cũng xem được tử vi, vì xem tướng khó hơn tử vi mà.
  8. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    mù thế này,nhìu người mún
  9. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    mỗi cái khó một kiểu, không có gì khó hơn cái nào, chủ yếu là do người học mà thôi, với cả xem tướng thì phải thêm cả độ từng trải của con người nữa.
  10. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xem tướng tức là nhìn hình dạng, dáng đi, cách ăn nói nhưng ko cần biết ngày sinh tháng đẻ, tuổi bố mẹ, gia cảnh. Còn tử vi thì lại phải có ngày sinh tháng đẻ để lập lá số tử vi rồi xem sao chiếu mệnh. Nhưng mà thường thì thầy xem tướng sẽ biết tử vi và ngược lại, có thể là không giỏi so với chuyên môn thôi.
    Nói thế thôi chứ em còn chưa đi xem bói bao giờ. Hôm tết ở Vũng Tàu, có bà thày bói vào chỉ tay, cô bạn lại mê trò này thế là 2 đứa xem bói. Bà thày bói bảo năm mới cho bao nhiêu thì cho, em thật thà tin là thật. Xem xong mỗi người cho xin 50k. Mịa ác thật. Lại còn nói anh chị thế nào cũng lấy nhau => mịa cái này là cay nhất. Bỏ nhau rồi, lấy nhau trong mơ.

Chia sẻ trang này