1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xéo đê, Diego!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi vnbui, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đến giờ này mấy thằng khùng trong liên đoàn bóng đá Arg vẫn còn cố gân cổ lên bảo vệ Ma-bư và đặt niềm tin vào hắn thì éo thể chịu được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn biết nhìn Arg cưng ngày nào chết dần chết mòn thế này thì éo còn j đau hơn. ..ịt ...ẹ ! Khác *** j bị cắt tiết để đó chờ cho máu chảy hết rồi chết
  2. Gagaxy

    Gagaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mara doạ sẽ từ chức nhưng phải sau vòng loại. Sau vòng loại có lẽ sẽ không từ chức mà bị sa thải!
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ông nào gỡ cái tit''''-tờ " xéo đê" xuống tôi cái...Nói "cút" vẫn còn rất nhẹ...Bây giờ mới hiểu nỗi lòng của nhưg thằng "trời ơi tôi muốnnn... giết người tôi yêu"....Đau mà *** nói nên nời nữa..................
    Được giangbatigol sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 07/10/2009
  4. fire2006

    fire2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cái câu cuối của bác hay đấy
    Không hiểu sao cái thằng LĐBĐ Argentina hết người hay sao, lai dung túng cho một thằng cha đồng bóng, nghiện ngập chưa có thành tích gì dẫn dắt ĐT nhỉ
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    gọi cả Veron nữa.dù đang bị treo giò.hehe
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Những quyết định khó hiểu của Maradona
    * Tới La Paz, nơi có độ cao 3.600m so với mặt nước biển, chỉ chưa đầy một ngày trước trận đấu, và kết quả là Argentina thảm bại 1-6 trước Bolivia.
    * Loại bỏ Riquelme, Cambiasso mà không giải thích rõ lý do. Sau trận thua Brazil và Paraguay thì loại thêm hàng loạt ngôi sao đang chơi ở châu Âu khác như Zanetti, Maxi?
    * Triệu tập Rolando Schiavi của Estudientes và giúp cầu thủ này lập kỷ lục trở thành cầu thủ già nhất ra mắt đội tuyển Argentina ở trận gặp Brazil khi đã ở tuổi 36.
    * Gọi Martin Palermo trở lại đội tuyển sau 10 năm, kể từ sau Copa America 99 khi tiền đạo này đá hỏng 3 quả penalty.
    * Gọi Ariel Ortega trở lại đội tuyển sau 6 năm (nhưng do chấn thương nên Ortega đã vắng mặt ở trận giao hữu với Ghana hôm 30/9).
    * Vẫn triệu tập lão tướng Juan Veron dù cầu thủ này bị treo giò ở trận gặp Peru.
    * Gọi cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển là Brana thay Mascherano trước 2 trận ?osinh tử? với Peru và Uruguay.
    (theo TTVN)
  7. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc báo thấy dòng "... maradona từ chức " mừng thấy mẹ, nào ngờ nhìn rõ lại hoá ra chỉ là " doạ " . Lịt mẹ, sao ko biến cha nó luôn đi mà còn doạ. *** ai thích hắn ở lại đâu
  8. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Em vừa lên Youtube xem lại clip Argentina đại thắng Peru 4 - 0 trong trận đấu tại Copa America 2007: ôi nhìn mà thèm, ở trận đấu đó, chúng ta ở trên Peru không những 1 mà là 3, 4 đẳng cấp.
    - Tevez phối hợp 1 - 2 với Riquelme, ngay tại rìa vòng cấm, Riquelme tung sú sút chân trái, bóng bay chìm cắm vào khung thành: 1 - 0.
    - Sau những pha đan bóng giữa sân, Riquelme chọc khe cho Messi lẻn xuống sau lưng hàng hậu vệ Peru, nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2 - 0.
    - Tevez cướp được bóng, băng xuống chuyền ngang cho Messi dứt điểm, bóng dội thủ môn văng ra, Mascherano sút bồi : 3 - 0
    - Từ pha phá bóng của Ađbonarezi, Messi dốc bóng vượt qua 1 hậu vệ, rồi chuyền ngang cho Riquelme dứt điểm lạnh lùng: 4 - 0. Một pha bóng đầy tốc độ, chỉ qua 3 cầu thủ, 2 đường chuyền và 1 cú sút. Quá mãn nhãn.
    Hy vọng lịch sử lặp lại trong ngày 10/10 (dù ko còn Riquelme, Ayala, Mas thì sa sút).
    Cố lên, đây là lúc vì màu cờ sắc áo của Argentina, và chúng tôi - những người Việt Nam ở cách các bạn nửa vòng trái đất đã trót yêu sắc trắng xanh luôn ủng hộ các bạn.
  9. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    .Vậy là tuần trăng mật của bé vàng Diego đã bắt đầu , lậy chúa
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ác CĐV Argentina có lòng tự trọng hẳn phải lấy làm xấu hổ với những gì đội nhà thể hiện trong trận thắng Peru. Một nền bóng đá từng 2 lần vô địch thế giới, năm ngoái còn vừa giành HCV Olympic 2008, có ngôi sao nhiều khả năng sắp tới sẽ đoạt Quả bóng Vàng (Messi), lại chỉ thắng được đối thủ yếu nhất Nam Mỹ một cách đầy may mắn. Khách quan mà nói, nếu đội ngũ từng giành vàng ở Olympic mà tham dự vòng loại lần này thì họ thừa sức đè bẹp Peru, đồng thời cạnh tranh vị trí nhất bảng với Brazil thay vì vẫn đang phải đi trên dây như hiện nay.
    Vấn đề là ở chỗ, người từng giúp Argentina đăng quang ở Bắc Kinh năm ngoái, Sergio Batista, lại không được lựa chọn để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Mà thay vào đó là một vị HLV đồng bóng, ngưòi chỉ biết gây ấn tượng với màn lướt trong đi mưa chứ không phải là tài cầm quân. Đó là người đã biến Argentina, từ chỗ là đội tuyển hàng đầu thế giới, trở thành một đội ngũ hỗn độn chưa từng thấy.
    Thường thì ở cấp CLB thì các HLV mới hãy nghĩ đến chuyện xoay vòng cầu thủ, bởi toàn đội ăn tập cùng nhau cả năm trời, dù có thay vài vị trí so với trận đấu trước đó thì cũng không gây ra những xáo trộn đáng kể. Còn các ĐTQG đá tối đa một tháng cũng chỉ chừng hai trận, các cầu thủ tập trung nhiều nhặn lắm là hơn 1 tuần lễ. Vậy mà trong 7 trận ở vòng loại World Cup 2010 (từ tháng 3 đến tháng 10), Maradona đã sử dụng tới 36 cầu thủ. Trong số này, có 29 người đá chính ít nhất là 1 trận, bao gồm 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 12 tiền vệ và 4 tiền đạo!
    Nhưng con số này chắc hẳn vẫn chưa dừng lại, bởi trong trận đấu cuối với Peru, nhiều khả năng vị HLV đồng bóng đó sẽ lại tiếp tục xoay tua, bởi ?oniềm tin? để ông ta thực hiện cái điều khôi hài ấy là bàn thắng may mắn của Palermo ở phút cuối cùng. HLV đồng bóng ấy dường như không tin tưởng vào sự logic, mà tin vào cảm giác của mình. Chẳng hạn, sau giờ nghỉ của trận gặp Peru, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, ông ta tung thêm một tiền đạo nữa là Palermo vào sân với lời nhắn ?oVào sân và giải quyết vấn đề đi?. Maradona tin vào những điều dị thường mà Palermo vẫn làm được, như cú đánh đầu ghi bàn từ khoảng cách gần 40m trong màu áo Boca Juniors mới đây.
    Thế nên, nhiều khả năng Higuain, dù đã chơi rất hay với bàn mở tỷ số vào lưới Uruguay, vẫn sẽ mất chỗ trên hàng tiền đạo để nhường suất đá chính cho ?oThánh Palermo? (lời của Maradona), tác giả của cú hat-trick phạt đền hỏng ăn của tiền đạo này cách đây một thập kỷ. Aimar, người thực hiện cú chọc khe hoàn hảo để Higuain ghi bàn cũng sẽ mất chỗ cho Juan Veron, đã trở lại sau khi mãn hạn treo giò. Nghĩa là trong trận đấu sắp tới trên cái sân có tên Centenario (Trăm năm) ở Montevideo, trục dọc của đội tuyển Argentina sẽ có tổng số tuổi là trên 100: Rolando Schiavi (36) - Veron (34) - Palermo (35)!
    Nói tóm lại, Maradona sẵn sàng quay lưng vào yếu tố ổn định. Maradona tin rằng Chúa đã cứu Albiceleste ở trận gặp Peru thì sẽ tiếp tục dang tay với họ ở trận gặp Uruguay, theo kiểu ?ođã cứu thì cứu cho trót?. Nhưng hãy nhớ, Uruguay sẽ được chơi trên sân nhà, và họ sẵn sàng tử chiến để đoạt chiếc vé chính thức đến Nam Phi chứ không phải đá cho vui như Peru.
    (theo ttvn)

Chia sẻ trang này