1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xếp hạng sư đoàn thiện chiến trong chiến tranh VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi My2Cents, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    hehe thanks panzerlehr, tui vẫn khoẻ, h đang biệt phái nằm ngoài bắc. bác sao rồi?
    Sư 3 sao vàng đứng chân trên đất bình định, choảng nhau với quân đại hàn, ra bắc thì chơi với tàu. hehe thiệt tình là bề dày thành tích cũng nhiều.
    còn về VNCH thì phải công nhận là TQLC, Dù là dữ, but nếu bộ binh ko thôi thì cũng nên xét sư 18, trận cuối cùng của nó cũng đáng nể lắm á
  2. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong mình nhầm nhưng hình như không thì phải Có thể mấy anh ấy...cướp của bọn thiết giáp
  3. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong mình nhầm nhưng hình như không thì phải Có thể mấy anh ấy...cướp của bọn thiết giáp
  4. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    F-308 giữ gôn mà Sơn?
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chỉ Mùa xuân 1975, F108 mới ở lại miền Bắc thôi, chứ các năm trước lại vẫn vào Nam đấy chứ!
    Tớ cũng bầu cho Sư đoàn 3. Đấy là đơn vị chiến đấu theo đúng đường lối quân sự của VN trong kháng chiến chống Mỹ: kiên cường bám trụ dù xa hậu phương lớn miền Bắc nhất, đánh cho đối phương tiêu hao sinh lực, phát nản mà phải rút (quân Mỹ), tạo điều kiện cho các F3xx có cơ hội thể hiện khả năng tác chiến chính quy trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh. Nếu những đơn vị như Sư đoàn 3 mà thất bại trong nhiệm vụ, để quân Mỹ và VNCH quét sạch khỏi địa bàn, chắc khó có chuyện các sư đoàn chính quy miền Bắc vượt Trường Sơn lắm
    Trong kháng chiến chống Pháp, có Sư đoàn Đồng bằng F312 có nhiệm vụ tác chiến tương tự thế này. Tiện đây, các bác có thể giải thích luôn hộ là tại sao trên chiến trường Nam bộ, các sư đoàn chủ lực của QGP lại gọi là Công trường thế nhỉ
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Tại vì họ phải tự túc gần như 100%, ngoài chiến đấu còn phải lo sản xuất.
    Còn vụ F-308 sẽ từ từ nói tiếp.
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Sư 308 đánh trận Khe Sanh phải không nhỉ . Trong cuốn Quyết tử để giải phóng miền Nam của E102 Thủ đô có nói đến mấy trận ở Khe Sanh và 9 Nam Lào. E102 thì đứng trong đội hình F308
    Hic, không ai bầu cho Sư 9 Chủ lực Miền à . hình như mới đọc hồi ký của bác Cầm nên hơi mến mộ sư 9
  8. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng quý sư Ba Sao Vàng nhất .Không biết bây giờ sư Ba đứng chân trong đội hình quân đoàn mấy ,hay là sư ấy đứng độc lập nhỉ, mong anh em chỉ cho ạ.
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    1 phiếu cho sư 3 Sao Vàng với comrade DTD. Đọc hồi ký cụ Nam Khánh mới thấy sức chịu đựng của con người khu 5 bền bỉ đến như thế nào. Quân chưa đầy 1000 ng, 1 khẩu cối 120mm, 4 khẩu B-41 và vài tấn gạo mà vẫn chiến đấu với tụi Nam Hàn, Mỹ và VNCH.
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của boy_tia_lia viết lúc 14:08 ngày 18/10/2006:
    Bầu cho sư đoàn nhảy dù với thủy quân lục chiến được hông chú , tại gì ở đâu có đánh lớn là có mặt mấy ảnh , hổng biết mấy ảnh đánh đấm sau nhưng sáng 30 tháng 4 ai cũng lo chạy hết nhưng mấy ảnh dù trước khi vọt còn kịp xịt vài trái M 72 để rang cua rồi rút chốt lựu đạn vây thành vòng tròn rồi tự sát tập thể dọc theo Hàng Xanh và Bà Quẹo , đến nỗi mấy cụ QĐNN bây giờ vẫn còn ám ảnh rằn ri cọp beo Ngụy nên toàn bộ đồ rằn ri CSCĐ cho vô nằm kho hết
    Kết luận kinh thật!!! Bầu cho Công trường 9 chỉ tiếc cho Sư này, chiến dịch MT hy sinh nhiều quá.

Chia sẻ trang này