1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xếp hạng sư đoàn thiện chiến trong chiến tranh VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi My2Cents, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đúng như vậy, anh Sâm chỉ chơi có mỗi một lực lượng là chủ lực quân nên cứ tung biệt kích vào bằng đường biển là bị bắt ráo. Năm 1960 ,về quân sự,anh Sâm là mơ ước của bao người,kể cả anh Đại Hàn .Trong khi ta dùng 3 ngọn trào,5 lực lượng mới thắng.Sau chiến tranh,chẳng những anh Sâm mà anh Tàu cũng ghen lắm.
    Ông già tôi cũng như quân đội ta,được dân Miền Nam nuôi nấng,che dấu cho. Nếu không có dân,không có quân địa phương thì lấy ai làm nền,giữ vùng giải phóng,đánh địch càn quét..Khi đánh vào các vùng giải phóng,địch cũng mong kéo chân các đơn vị chủ lực của ta để phân tán lực lượng theo ý của chúng.. Nhưng chính lực lượng địa phương tạo thế để các đơn vị lớn cơ động .
  2. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Sau chiến tranh,chẳng những anh Sâm mà anh Tàu cũng ghen lắm.
    Họ không chỉ ghen đâu. Năm 1975, Bắc triều tiên không đưa tin ta giải phóng Miền Nam!
  3. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ Sư 316 là một trong những Sư Đoàn tinh nhuệ của VN. Sư đoàn này đã từng đi nhiều, đi xa, đi lâu và gần như chỗ nào có đánh lớn, khó khăn và nguy hiểm là có mặt nó. Tôi cũng có đọc những mẩu chuyện của bạn Bro trong Cựu Binh kề chuyện, không biết thật hư ntn nhưng tôi cũng có một chiếc Nanh Hổ (Răng Nanh hẳn hoi, to bằng ngón tay cái người lớn) kỷ niệm của chú ruột tôi-một cựu chiến binh của Sư 316- chú tôi cũng nói là đã bắn hạ con Hổ tại Lào. Chú tôi cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về chiến tranh, những trận đánh khốc liệt và đẫm máu ở Cánh Đồng Chum NAM Lào cũng như Trận Đánh vào BMT. Sau 75, Sư Đoàn lại chuyển ra Bắc đóng quân tại Phong Thổ- Lai Châu, ngày đó chú tôi đã nói mình chuẩn bị phải đánh nhau với Tàu rồi
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Xin lỗi mình nhầm!Là E 320 mới đúng.
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi mình nhầm!Là E 320 mới đúng.
    [/QUOTE]
    Bác vẫn nhầm Phải là F 320 mới đúng, E là ký hiệu chỉ đơn vị cấp trung đoàn.
    Hồi lâu đọc 1 bài tư liệu trên báo, nói về chuyện một sư đoàn trưởng của ta bị bắt sống trong một lần đi công tác. Có điều, quân VNCH cũng không biết đấy là một sư đoàn trưởng QGP, lại tưởng chỉ là một ông quân y sỹ nên chỉ coi như một tù binh thường. Bên ta cũng giấu tin, coi như sư đoàn đó không có thay đổi gì cấp chỉ huy. Đến năm 1973, mình cài cắm đủ kiểu để trong danh sách trao đổi tù binh, nhất định phải có tên "ông quân y sỹ trung tuổi" đấy. Trao đổi xong, phía VNCH thấy bên ta đưa luôn 1 cái xe con đến rước ông y sỹ nọ đi, mới biết là vừa thả mất một con cá bự - tư lệnh sư đoàn QGP, tính cả chiến trường miền Nam có vài ông chứ mấy. Bài báo đó đọc mấy năm rồi nên quên mất không nhớ tên nhân vật và tên sư đoàn đó. Bác nào biết thì nhắc lại cho anh em cái nhỉ
  6. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trong CTVN bên MB cấp cao nhất bị bắt có lẽ là Ô.Trần Độ. Có một giai thoại, khi chạy ông này vơ vội quang gánh nồi xoong của một chiến sĩ anh nuôi đã hy sinh, vì vậy khi bị bắt ông ta khai chỉ là anh nuôi nên mới béo tốt như vậy
  7. saidasas

    saidasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn nhầm Phải là F 320 mới đúng, E là ký hiệu chỉ đơn vị cấp trung đoàn.
    Hồi lâu đọc 1 bài tư liệu trên báo, nói về chuyện một sư đoàn trưởng của ta bị bắt sống trong một lần đi công tác. Có điều, quân VNCH cũng không biết đấy là một sư đoàn trưởng QGP, lại tưởng chỉ là một ông quân y sỹ nên chỉ coi như một tù binh thường. Bên ta cũng giấu tin, coi như sư đoàn đó không có thay đổi gì cấp chỉ huy. Đến năm 1973, mình cài cắm đủ kiểu để trong danh sách trao đổi tù binh, nhất định phải có tên "ông quân y sỹ trung tuổi" đấy. Trao đổi xong, phía VNCH thấy bên ta đưa luôn 1 cái xe con đến rước ông y sỹ nọ đi, mới biết là vừa thả mất một con cá bự - tư lệnh sư đoàn QGP, tính cả chiến trường miền Nam có vài ông chứ mấy. Bài báo đó đọc mấy năm rồi nên quên mất không nhớ tên nhân vật và tên sư đoàn đó. Bác nào biết thì nhắc lại cho anh em cái nhỉ
    [/QUOTE]
    Cái này thì em biết. Hình như đó là sĩ quan cao cấp nhất của QDND bị bắt làm tù binh trong chiến tranh. Đó là ông Nguyễn Văn Trân, lúc bị bắt đang là sư trưởng sư 5 của chủ lực miền. Tuy nhiên khi bị bắt, ông chỉ mang trên mình chiếc túi cứu thương và không có tài liệu nào trong người, những người bị bắt cùng với ông cũng không khai gì nên địch nghĩ đó là "một ông quân y sĩ trung tuổi". Năm 1973, ông được địch trao trả. Năm 1975, ông được cử làm sư trưởng sư đoàn 341, đứng trong đội hình quân đoàn 4 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau này, ông được thăng quân hàm thiếu tướng.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Có được chiếc nanh hổ xịn là vật quá quý giá đấy ! Trên tuyệt vời.
    Sư đoàn 316 còn có những chiến công hiển hách khắp Lào. Có dịp tôi sẽ post.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trần Độ nào thế. Trần Độ linh tinh hay là Trần Độ trung tướng chính uỷ Miền ???
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Trường hợp Tưóng giả làm lính như trên.Nhưng có chuyện ngưọc lại
    Tôi biết cụ Nguyễn Văn Pha,quê ở Quảng Ngãi,nhà ở Khu tập thể Kim lên. Trong Kháng chiến,cụ là du kích xã thôi.1954 nhiều người miền Trung vùng Tự do,dù không phải cán bộ,bộ đội gì cũng xuống tàu tập kết.
    Ở ngoài Bắc cụ cũng chỉ là một người bảo vệ bình thường vì chả có học hành gì. Năm 1964,cụ xung phong trở vào Nam chiến đấu. Do tuổi khá cao ( gần 40 tuổi) ,lại không được khoẻ như cánh trẻ nên cụ làm anh nuôi cho một đơn vị bộ đội Giải phóng quân quân khu 5 .Tới năm 1965 thì cụ bị biệt kích của Mỹ + VNCH đổ bộ vào căn cứ bắt ngay trong bếp ăn tập thể. Cụ khai rõ là anh nuôi,rồi một thương binh khác của đơn vị cũng bảo thế .Nhưng địch nhất định không tin,cho rằng cụ là cán bộ cao cấp. Cụ bị chúng đánh báng súng vào đầu. Qua nhiều trại giam,cuối cùng cụ bị đày ra Phú quốc là nơi giam tù binh lính.Đến đây thì thỉnh thoảng cụ vẫn bị chúng lấy búa đinh đập vào đầu gối,đến mức độ vỡ bánh chè,phải cưa chân. Ra Bắc cụ có lấy thêm vợ .Vợ con bặt tin chồng,xác định là hy sinh. Về sau,ở trong tù chúng nó chán cụ,cụ lại bị cụt chân nên chúng cũng để cụ dễ chịu hơn. Năm 1973 cụ được trao trả. Mọi người cứ tưởng cụ đã làm to lắm,nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thương binh bình thường.Cụ lại làm bảo vệ.

Chia sẻ trang này