Xét lại và sửa đổi Ai cũng có thiếu sót lỗi lầm. Nhìn ngó lại mình rồi viết vô đây những nhược điểm và đề ra cách giải quyết hoặc viết lỗi ra rồi hô hoán bảo mọi ngừời tư vấn cho cách mà sửa.
Người ơi ta chia tay... Giờ C sẽ thay đổi, không chỉ yêu một ngưòi và bỏ bẵng tất cả nữa. Dating is fun. Start now. We are friends. C không đợi thời gian qua đi, C sẽ có những người bạn tốt để C sống vui vẻ và không còn chui trong kỷ niệm. C không cô đơn nữa đâu
Tại sao mình không chết đi? Sống làm gì khi mình lãng phí sức lực và nhiệt tình. C lạnh lùng vô cảm giờ đang gục ngã và muốn chết vì một tình cảm vớ vẩn. Tại sao ư, vì C cảm thấy tuyệt vọng trước cuộc sống này. C mất hy vọng, C kém cỏi những người lẽ ra C ko được kém. Khi C chấp nhận kém họ được thì cũng là lúc C ko thấy cần phải sống. C muốn chết. C muốn uống rượu cho quên đời. C mệt mỏi lắm rồi.... C không chết được vì C sắp phát huy được tác dụng. C sắp đi làm và trở thàh chỗ dựa cho bố mẹ. C đủ khả năng để làm tốt cuộc sống của C. C giờ sẽ ngủ 1 lúc để lấy sức. 2h thôi. C sẽ làm lại từ đầu. C hứa đó!
Hừm, mình đã có một quãng thời gian khủng khiếp: chỉ ngủ và ngủ.Thi thoảng rửa bát và nấu ăn, tự cảm thấy mình nấu cũng không tệ lắm nếu ko nói là rất ổn.Mình chưa viết chữ nào chuyên đề (thực ra là cả 20 trang rồi - nhưng toàn viết và chép linh tinh, chưa đâu vào đâu, phải làm lại từ đầu, search tài liệu nữa, ít nhất phải được 50 trang mà mình vẫn định cuối tuần phải xong) Giờ mình sẽ clean, rồi tập thể dục và chuẩn bị bát phố. Mình có một tháng để lượn phố.Sau khi hoàn thành chuyên đề mình sẽ bắt đầu rải bom.Có 2 tháng để làm việc trước khi ra trường.Cố gắng lên
Dọn lại cái mớ lộn xộn trên bàn học và biến khỏi con pc ngay! Hix, chả đời nào làm được chuyện cỏn con này mới đau.
Mình teo luận văn rồi. Thú thực là mình rất cay vụ này. Thù lão hướng dẫn mình quá. Mấy lần định đi mua lọ axit tạt vào mắt cho lão mù chết đi, hết hành hạ sinh viên. Cái loại thích moi *** lên bắt người khác ngửi thối cùng và lấy đó làm niềm vui thì đừng nên làm thầy làm gì cho đời nó thêm chó. Chả nhẽ lại cầu trời cho lão chết bố nhà lão đi, mà tốt nhất tai nạn thì đừng chết, cứ sống dở chết dở đau đớn cho lão hiểu thế nào là làm cho người khác khốn nạn. Mẹ kiếp... Mỗi lần nghĩ đến cái luận văn lại lộn hết cả tiết, ***** lão chó.