1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xét mà xem!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chic, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra là bác Fin nhà ta cũng định cưới hả, thôi thế là xong một đời trai trẻ. Nhưng mà cũng chuc mừng bác một cái.
    Mà không biết vì sao mà dạo này các bác cao tuổi nhà ta lại khoái khẩu cái món ấy thế không biết, trời hè nóng nực này ai mà chụi nổi. he he he
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thế là một người nữa đã ra đi,vô cùng thương tiếc bác Fin nhà ta.Chúc bác ra đi thanh thản.hic hic
    To Chic:Chuẩn bị đến lượt anh chưa?Để em đưa tiễn luôn một thể
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he..... E cũng mót lấy chồng nhưng chưa mót như QN lấy vợ mới sáng bảnh mắt đã nhắn tin thế rồi. Bác Fin ơi! Chờ bao giờ em ra Hà nội cho bác hun lun 1 thể hì hì
    To Truongdu: Bé cái giè????
    To bác Cachep: Bác cứ thử tưởng tượng em đang nằm mơ đến "Bạch mã hoàng tử" mà lại bị tin nhắn của QN làm cái đùng. Ai mà chịu được chứ.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Tử ĐInh Hương post trong bài của Lion King:
    Hic hic,
    Đang đau đầu, lại chui nhầm vào topic của lão này.
    Hic
    Thấy muốn đi bệnh viện wá.
    Kiểu này phải lập cho Lionking một box riêng có tên là 'Thùng rỗng kêu to'
  5. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Tử Đinh Hương post trong topic của Chic
    Tớ thì chẳng bít bác Chic trông mặt mũi thế lào, mặc dù hình như hôm đi HP bác ý cũng có đi.
    Thế nhưng wa cách nói của Chic thì nghe chua ngoa wá, chua ngoa như con mẹ hàng mắm tôm ý. Ԯg bạn Chic này có vẻ miệng lưỡi sắc xảo. Tuy nhiên là hơi độc địa.
    Bác Chitto chẳng việc gì phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt này cả.
    Còn cá nhân TĐH thì không bao giờ tin vào việc có bè phái tồn tại trong 7XHN, vì rõ ràng là hiện tại chỉ có Chic phàn nàn thôi.
  6. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trích tiếp bài của Tử Đinh Hương:
  7. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lời người trích:
    Have no idea
  8. binbon234

    binbon234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    to Fin: vui ghê, nhưng bác Fin có vẻ nóng tính quá, đòi cho người khác ăn cháo.
    to Chic: cậu nghịch quá.
    to Gungcay: hun với.
    to 5: không hiểu có ý gì???
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bà này đưa lên đây thông tin mà sao lại cắt đi đoạn cuối là thế nào vậy???? Đưa nốt lên đi, nếu không QN này đành phải viết, sợ lém....

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    To 5: ông bạn thù oán gì tớ thế, thù oán gì mà lôi bài của tớ từ tận topic khác sang đây xỏ xiên thế.
    To Chic: hì, độ ngoa ngoắt thì dù sao Chic cũng không thể bằng TĐH này được. Chic chỉ là hơi chua ngoa so với male thôi. Đối với các male thuộc dạng dấm thì phải thế, hiểu chứ.....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này