1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xét nghiệm bệnh hoa liễu trước hôn nhân - Phải đặt vấn đề như thế nào để đối tác hiểu và hợp tác?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tomcang, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Xét nghiệm bệnh hoa liễu trước hôn nhân - Phải đặt vấn đề như thế nào để đối tác hiểu và hợp tác?

    Tôi sắp kết hôn và tôi muốn xét nghiệm máu trước khi có quan hệ ******** với vợ chưa cưới của tôi. Tôi muốn (tôi và cô ấy) cùng đi xét nghiệm máu xem có ai bị mắc bệnh truyền nhiễm qua đường ******** hay không, mặc dù tôi biết đây là một vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm đối với cô ấy. Tôi phải đặt vấn đề như thế nào để cô ấy hiểu và hợp tác với tôi? Xin MỌI NGƯỜI cùng thảo luận và cho biết các địa chỉ xét nghiệm máu công khai và đáng tin cậy. Tôi xin chân thành cảm ơn!
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Spam chút xíu, ( xin các mod xoá bài của mình sau 24 giờ nhé):
    Thế tomcang cưới cô chị hay cô em?
    Mới cách đây vài hôm post một bài gây shock ở Hạnh phúc gia đình với chủ đề "làm thế nào khi 2 người con gái yêu mình cùng lúc".(rất nhiều người phản đối anh chàng này ở cái topic này)
    Mới sang Tâm sự lại thấy post thêm một bài có tựa đề "Bạn gái tôi vừa thú nhận với tôi..."(miễn bàn)
    Sang đây thì lại tiếp cái chủ đề này. Vậy mà làm bảng chữ ký thật to ghét người nói dối.
    Mình không phải là người thích gây gỗ nhưng thật sự lúc trước đọc các bài của tomcang mình tưởng thật nên cũng ngồi suy nghĩ để có thể thảo luận và đưa ý kiến. Sau này đọc mấy bài nữa mới biết anh chàng này toàn nói xạo nên thấy bực lắm.
  3. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Thôi bác ấy đã cầm tờ báo đi nghỉ mát rồi còn gì mà sôi máu thế...
    _Chuyện xét nghiệm máu tuy có vẻ "nghiêm trọng" hơn, nhưng suy cho cùng cũng giống như đề nghị đeo BCS khi "hành sự" mà thôi. Có 1 số người con gái (thường là gần gũi lần đầu với đối phương, có vẻ) phản đối việc đeo BCS, vì lúc ấy cô ta nghĩ khác: thiếu niềm tin ở sức khoẻ của cô ta, sợ cô ta "gài bẫy" mang thai... Nếu nghĩ có thể nói cho cô ta hiểu thì chuyện này em nghĩ cũng tương tự thế thôi. Thời đại này rồi cơ mà. Huống chi việc vợ chồng là chuyện trăm năm. Ngoài chuyện biết nhau "sạch sẽ" (không đồng nghĩa với "trinh trắng" nhé) còn khối thứ cần biết khác: nhóm máu, sức khoẻ tổng quát, khả năng sinh sản của từng cá nhân (cái này quan trọng lắm đây !!)....
    _Nếu cô ta chịu hiểu thì cô ta sẽ hiểu. Từ chối có lẽ chỉ là cái cớ núp đằng sau tấm bình phong ngại, ngượng ngùng hay tế nhị mà thôi.
    _Mạnh dạn lên, các bác nhé. Hãy nghĩ đến nỗi đau (nhỏ) tức thời để có hạnh phúc mỹ mãn, còn hơn là ôm hận trăm năm.
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    rủ đi hiến máu
  5. tronchayty

    tronchayty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thử máu cũng là biện pháp tốt, nhưng tuỳ trường hợp...
    trong trường hợp của bạn, cần nhìn lại mình và bạn mình xem.cuộc sống hàng ngày của bạn mà trong sạch( cây ngay không sợ chết đứng), không có những phút đam mê với những thú vui bệnh hoạn... thì thử máu trước khi hôn nhân để kiểm tra bệnh lây lan qua đường ******** là tự mình hạ thấp giá trị bản thân cũng nhu giá trị của bạn đời tương lai của mình. nếu bạn là người cũng "hoang dâm" vô độ thì...
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    rất nên là khác
    chả có gì là ko tôn trọng cả. Tôn trọng sức khoẻ của nhau mới làm thế. Sau này em sẽ xách cổ lão chồng em đi thử.
    Bé bạn em học Y, nó còn doạ, có khi 2 người bình thường, nhg mà có 1 số yếu tố gì đó (quên tên khoa học) ko hợp nhau thì trứng thụ tinh rồi vẫn ko sống đc. Cái này em đã đọc ở đâu rồi nhg mà quên féng mất
    Tóm lại, truớc khi kết hôn, nên tư vấn kĩ ở bác sĩ. Cả cuộc đời mình mà. Hi`.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thử máu đi cho thêm phần ...máu
  8. dangtrongthanh

    dangtrongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trước khi đăng kí kết hôn thì bắt buộc phải kiểm tra sức khoẻ đã. Sau khi kiểm tra xong, thấy 2 bên đều hoàn toàn bình thường thì lúc ấy nơi đang ký kết hôn mới cho phép đăng kí mà. Do đó, cứ rủ cô ấy đến đăng kí kết hôn, hoặc là rủ cô ấy cùng đi khám bệnh ( lí do là kiểm tra sức khoẻ định kì ) là ok

Chia sẻ trang này