1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xét xử vụ đua xe ô tô kinh hoàng ở Sài Gòn: Bạn thấy thế nào về hình phạt cho các bị cáo???

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi vietfirm, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Xét xử vụ đua xe ô tô kinh hoàng ở Sài Gòn: Bạn thấy thế nào về hình phạt cho các bị cáo???



    6 án treo, 1 án tù cho các bị cáo đua ôtô trái phép

    Khi HĐXX vừa dứt lời tuyên án chiều nay, gần như toàn bộ người thân của các bị cáo đã... khóc vì vui sướng. Bị cáo Trịnh Sâm Mậu cũng bật khóc, nhưng lý do là phải chịu hình phạt nặng nhất - 3 năm tù giam. Tòa nhận định hành vi kích động, tổ chức đua xe của Mậu là không thể phủ nhận.

    Được nói lời cuối cùng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin được khoan hồng. Như Mai Đăng Khoa diễn giải khá dài, với phần kết: "Mong HĐXX cho bị cáo được về nhà chăm sóc mẹ đang bệnh, tạo điều kiện cho bị cáo được tiếp tục học thạc sĩ và lo cho hơn 1.000 công nhân đang làm trong Công ty thêu may MDK. Bị cáo nhận thức, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những vấp ngã nhưng điều quan trọng là họ có biết đứng dậy không". Còn Mậu cho rằng, tại mình còn quá trẻ, chưa nhận thức được vấn đề. Mậu không biết gọi điện cho các đối tượng như vậy có thể bị coi là tổ chức đua xe và nghĩ mình không lái thì không liên can. Mã Văn Phước thì chỉ mong HĐXX xem xét để lý lịch được trong sạch, thuận tiện trong làm ăn với đối tác nước ngoài...

    Sau khi các bị cáo nói lời cuối cùng, ông Trần Xuân Minh, chủ toạ phiên toà tuyên bố chấp nhận một số lời bào chữa của các luật sư, và trên cơ sở đó HĐXX đã xem xét, đưa ra mức án hợp lý cho các bị cáo. Tòa nhận định biên bản vụ đua xe do công an quận Bình Thạnh lập có sai sót và nhưng vẫn sử dụng được; hành vi đưa hối lộ của Cường là rõ ràng, không thể nại là để nộp phạt; Trịnh Sâm Mậu là đối tượng đã có hành vi lôi kéo, thúc đẩy các bị cáo khác đua xe và là người có vai trò trọng yếu trong vụ án.

    HĐXX tuyên phạt Trịnh Sâm Mậu 2 năm tù về tội tổ chức đua xe trái phép, 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng cộng là 3 năm tù giam. Các bị cáo còn lại không cần cách ly với xã hội, nên được hưởng án treo: Nguyễn Quốc Cường: 3 năm tù cho 2 tội gây rối trật tự công cộng, đưa hối lộ; Dương Nguyên Khánh: 9 tháng; Trần Triều Hùng, Mai Đăng Khoa, Mã Văn Phước, Nguyễn Thái Sơn cùng chịu hình phạt 18 tháng. 6 chiếc ôtô tham gia vụ đua trái phép này tuỳ theo trường hợp được trả lại (như xe của Khánh, tự ý lấy đi chủ xe không biết) hoặc phát mãi, trả cho ngân hàng số tiền các bị cáo còn nợ, phần còn lại sung công (xe của Cường, Khoa, Mậu...).

    Kết thúc phiên toà, có bị cáo xin chụp ảnh đứng trước vành móng ngựa để làm kỷ niệm, coi đó như bài học để suy ngẫm trong những hành động sau này. Chiếc xe chở các bị cáo từ từ rời khuôn viên toà án, kéo theo sau một đoàn ôtô của người nhà đến trại giam Chí Hoà đón con em về.

    Phát biểu sau phiên toà, chủ tọa Trần Xuân Minh nói: "Bị cáo Mậu còn tuổi vị thành niên nhưng vai trò tổ chức đua xe là rõ ràng và có ảnh hưởng lớn đến vụ án. Khung hình phạt của tội danh này là 2-10 năm tù. Vì vậy án 2 năm là mức thấp nhất. Còn tội đưa hối lộ của Cường cũng nghiêm trọng, nhưng khung hình phạt tội danh này chỉ từ 1 đến 6 năm, nên 2 năm án treo là đủ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật".

    Chỉ thương cho dân đen

    http://www.VietFirm.com
  2. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    3 năm tù,---> cải tạo tốt---->2/9/2004 khoan hồng---->1năm án treo
    vài năm án treo, ít ngày, tựa như gió lái xe roẹt
    vài năm tù tội, ít tháng, may như chưa tông phải thằng khốn nạn nào.
    May cho bọn chúng em, ra đường chưa sứt đầu mẻ chán, chưa lủng liểng chân tay, hàng ngày cầu khấn các cụ.
    Tội cho chúng em, tiền it, không mua được sách luật.
    Sờ lên net thì luật đã khoá, lại đòi tiền.
    Biết luật mô mà sờ, mà suy?
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  3. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Án nhẹ thế thì vài hôm nữa lại có vài cậu "con nhà" khuấy động đường phố SG nữa cho mà xem. Đồng ý là tiền của chúng, chúng muốn sắm xe xịn, muốn đốt tiền hay muốn làm gì thì làm, nhưng gây nguy hiểm cho người đi đường như thế là không chấp nhận được. So sánh mà cảm thấy chạnh lòng cho Nguyễn Thành Lập, 2 lần đậu BK mà không có tiền đi học.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=682&ChannelID=53
    "Cũng đến bây giờ bà Lan mới kể rằng năm ngoái không đủ tiền đi học Lập có nằm khóc nhưng giấu mẹ, bà cũng chỉ biết dỗ dành: ?ođể mạ mua vé số, thế nào trời cũng thương mà trúng được thì con sẽ được đi học thôi...?.
    Mẹ Lập - bà Lan - làm rau sống bán gom góp từng đồng cho con.Bà nuôi niềm hi vọng ấy bằng 2.000 đồng mỗi ngày cho tờ vé số, nhưng rồi ngày nhập học của Lập đã đến mà... số vẫn chưa trúng nên Lập lại tiếp tục cầm bay đi phụ nề suốt năm ngoái. Năm nay lại hi vọng... và bây giờ hi vọng ấy đã đến với mẹ con bà từ những tấm lòng bạn đọc, tấm vé của những tấm lòng cho Lập bước vào hành trình đi tới ngày mai.
    Chia tay bà Lan, đến lượt tôi nghe cay cay khóe mắt khi thấy người mẹ nghèo ấy lễ mễ khuân một cây chuối ra sân tước bẹ, phần thân chuối ấy xắt mịn đi để trộn vào các loại rau làm rau sống như cách ăn dân dã khó nghèo của người Quảng Trị. Bà tỉ mẩn tước từng bẹ, xắt rau suốt buổi chiều nay, và với mớ rau chuối ấy để kiếm được 3.000 đồng dành dụm cho thằng út yêu thương của bà! "
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hì, hay là cứ tịch thu mấy cái xe của mấy thằng điên kia cho vào quỹ khuyến học, các bác nhể.
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Như Mai Đăng Khoa diễn giải khá dài, với phần kết: "Mong HĐXX cho bị cáo được về nhà chăm sóc mẹ đang bệnh, tạo điều kiện cho bị cáo được tiếp tục học thạc sĩ và lo cho hơn 1.000 công nhân đang làm trong Công ty thêu may MDK. Bị cáo nhận thức, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những vấp ngã nhưng điều quan trọng là họ có biết đứng dậy không"
    -----------> THẠC SĨ "ní nuận" có khác.
    Chiếc xe chở các bị cáo từ từ rời khuôn viên toà án, kéo theo sau một đoàn ôtô của người nhà đến trại giam Chí Hoà đón con em về.
    ------------> hì, hãnh diện ghê, cả một đoàn ôtô ấy chứ. Sợ thật.
    "Được nói lời cuối cùng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin được khoan hồng"
    ------------> vài hôm nữa các chú lại tụ tập ở đường Hoàng Sa để mà bô bô là "tao sợ chó gì, tiếc là hôm ấy chạy chậm quá, để bị tóm", hì, đúng không các chú.
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái chi tiết ?o xin chụp ảnh trước vành móng ngựa làm kỷ niệm? này mới thú vị làm sao. Ha ha. Có phải là để tự răn đe mình gì đó không, hay đây sẽ trở thành một chiến tích đầy tự hào trong cuộc chơi của các cậu ấm !
    Có khi từ bây giờ sẽ có thêm 1 mốt mới, là ?omốt? gây tội thật nặng để bị bắt, ra toà hẳn hoi rồi lại ung dung đi về ?.chơi tiếp !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chủ tịch Sài Gòn nói là án điểm và bên tổng cục CSND cũng nói là xử nặng mà sao nhẹ hèo vậy? , có uẩn khúc gì không
  7. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác vietfirm hỏi thế hoá ra bác không phải người VN à?
    Bác có biết vì sao mà "Khi HĐXX vừa dứt lời tuyên án chiều nay, gần như toàn bộ người thân của các bị cáo đã... khóc vì vui sướng" không? Vui vì gõ đúng cửa đấy hì hì, bác còn lạ gì, hay là bác tính xỏ xiên ai đấy ? Nhạy cảm đấy nhá bác :-)
  8. ftuguard1

    ftuguard1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Dân thường có ai chết không?
  9. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng con trời sướng thật , xử kiểu này thì chắc chúng đang ngồi uống cafe, bàn chuyện coi có loại xe nào mới thì mua để đua tiếp .
    Sao các chú công an làm ăn kiểu gì mà lại để sai sót trong biên bản thế nhỉ . Hy vọng các chú đó làm ăn tốt, và vài bữa nữa có một phiên toà xét xử các xếp của mấy chú "công" này với tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án"
    O Du Kích Nhỏ
    &nbsp;Click here, plz
  10. kethichnoidoi

    kethichnoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác @vietfirm này ở TPHCM, làm việc gần Trụ sở của UBNDTPHCM, thế mà lại gọi Chủ tịch UBND TPHCM thành chủ tịch Sài Gòn là sao thế nhỉ? Coi bộ bác này thích nói chuyện nhạy cảm nhỉ.
    Bác kiếm thử trong luật hiện hành ở VN có cái chỗ nào xử tội đua ô tô chưa? Cuộc đua này có ai bị thiệt hại gì chưa mà bác đòi xử nặng hơn. Xử nặng hơn là trái luật, dễ bị các bác kêu là "vi phạm nhân quyền, không có tự do" lắm. Xử nhẹ thì bị nói là "có uẩn khúc". Đúng là "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Án đã xử rồi, các bác thích thì đi kiện xử phúc thẩm đi để xử nặng hơn đi.
    Hì hì, các bác thích đấu tranh thì gia nhập Công Đoàn TTVNOL của bọn em đi. Mai mốt bác nào đua xe bị bắt, bọn em ra ủng hộ cho.

Chia sẻ trang này