1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xì-căng-đan........ dzô... dzô....!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Ý trời.Đó chỉ là ý trời mà thôi.
    Nhớ lại hôm pc đến họp hội độc thân vì không biết mặt ai nên xông vào cái hội đang tổ chức sinh nhật mà hỏi thăm thấy không phải định đi về thì...Lúc đó mọi người cũng ngờ ngợ nhưng không ai đủ can đảm để ra hỏi chỉ một mình chú MMF hùng dũng bước ra.Có lẽ tiếng sét ái tình đã đánh trúng cả 2 người rồi.Thiện tai!Thiện tai
    Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 28/10/2002
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    khua khua
    tôi hôm qua bùn cươi ghê,iem pc bị mình và 007 lùa cho ,cười đau cả bụng,trong cái mặt ngây ngây ngô ngô ra chẳng biết rì
    hahhahhaha
    [​IMG]
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    lừa gì đấy?
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, mối thù này ko bao giờ quên.

Chia sẻ trang này