1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xí gái, xế lên hok có anh nèo iu (tạm lock vì một số member cố tình phá!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnameseOL, 11/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xin lỗi và đã sửa lỗi bằng cách sửa lại các bài viết, mất khá nhiều công sức và thời gian.
    Thế là đủ. Đừng chửi tôi nữa.
    Còn tâm sự của tôi là thật.
    Xin miễn nói thêm gì.
  2. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bạn đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Tôi không bao giờ thích trở thành nổi tiếng cả. Cũng chả cần biết mabun là ai và chẳng cần phải học tập ai cả. Bạn ko phải dạy tôi. Mỗi người có một kiểu xả stress khác nhau sao cứ bắt người khác phải giống bạn và tôi làm thế nào mà tự tôi thấy thoải mái là được. Bạn ko thích xin mời bạn đừng vào đây.
    Thật ra bữa trưa tôi chưa ăn vì muốn sửa nốt bài. Sửa xong rồi tôi mới ăn nhưng nuốt một miếng vào mà thấy nghẹn hết cổ họng nên tôi lại phải vào nói với bạn.
    Còn ai chửi bới trong topic của tôi là do người nào đó chứ từ đầu tôi không hề chửi bới ai, bạn có thấy ko?
    Vì những gì đã xảy ra, có lẽ tôi nghĩ mình không nên vào đây làm gì nữa, vô bổ mà còn cãi cọ thêm bực mình. Tôi không muốn gặp lại bạn nữa, cũng như topic này và cái forum này nữa. Chào tất cả.
    Được vietnameseol sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 12/10/2007
  3. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Làm cốc beer cho mát .
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @ chủ toppic: Theo tôi nghĩ những lỗi này là do bạn.Nếu như những gì thông tin mà bạn cho mọi người biết thì bạn sinh năm 81 và cũng đã 27t.Nhưng những cái lập luận của bạn là ai thích thì đọc mà ai không thích thì đừng đọc quả thật không thể giải thích nổi vì đây chỉ là cách biện luận trẻ con mà thôi.Bạn làm những cái gì thì bạn hãy chịu trách nhiệm về nó.Ở TTVN nó cũng là một xã hội thu nhỏ vậy nên bạn cũng nên nhớ rằng có gần như ở đâu mọi người cũng ghé vào và có những điều người ta ko chịu nổi nữa nên người ta phải nói ra.Khi bạn lập toppic thì trách nhiệm của bạn phải bảo vệ lấy toppic của bạn.Còn nếu như bạn cảm thấy không đủ tự tin để tồn tại toppic này thì bạn có thể nhờ mod khoá toppic này lại.Thế mà!
    Chúc bạn có những suy nghĩ chín chắn hơn.
  5. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi 1 bạn đã PM cho tôi như sau, tôi sẽ trích 1 phần mà chưa kịp xin phép bạn nhé. Chắc ko ảnh hưởng gì đến bạn vì những thông tin riêng tư của bạn ấy tôi sẽ ko post lên.
    @ chủ nhân của bức thư: Em thông cảm cho chị nhé.
    em đã đọc đến trang 12 bài nói ngọng
    Và em cảm thấy chị là 1 cô gái dễ thương , và rất thông minh . Em thử nói theo cách của chị mà thấy rất khó . Và riêng em cũng thick cái cách nói đó .
    chắc chị đang buồn và có tâm sự gì chăng .
    Hi vọng em có thể cùng chị tâm sự với nhau để chia sẻ nỗi buồn .
    Em xin tự giới thiệu :
    Em là (...)
    em chưa lập GĐ , chưa có ng` yêu nên cũng đang rất cô đơn và muốn có bạn để nói chuyện, tâm sự hay đi uốg cafe .
    Nếu chị k0 chê em ít tuổi , trẻ con thì chị làm bạn với em nhé .

    ........
    Tôi chỉ muốn nói một điều là trên đời này ko có gì là vừa lòng tất cả mọi người cả.
    Bản thân tôi thấy thoải mái là được.
    Bản thân tôi tự thấy mình đủ chín chắn để nói những lời như trong topic này và tôi ko ân hận về những gì đã nói ra.
    Được vietnameseol sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 12/10/2007
  6. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sợ ai cả. Mà là bản thân tớ nhận thấy nó vô bổ và ko nên mất thời gian vào đó nữa. Tranh luận đến cùng vụ này rồi thôi, chả còn hứng thú gì mà ở lại chơi bời nữa.
  7. baonhieunamroi

    baonhieunamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @:vietnameseOL: gì mà cực đoan thế! hehhe Định xả Sờ trét thi lại Sờ trét thêm, hehhe, Tưởng đã đạt đến trình độ AQ rồi!
    Đã tham gia vào ttvnol thì phải biết là Tốt xấu lẫn lộn, ngu đần, dỏ hơi , hâm hấp, chập chập cheng cheng, Anh hùng tiểu nhân Nhạc Bất Quần đềucó cả!,
    @ all: Các bác bỏ qua cho em nó đi! Để cho em nó sợ chạy mất dép thế kia ah! Tội nghiệp em nó hehhe
  8. baonhieunamroi

    baonhieunamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ok! như thế là tốt, Stop ở là vừa nhi? Gặp lại ở cái topic mới nhé!
  9. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mỗi người đều có một tính cách và sở thích khác nhau. Khi tham gia vào forum này không phải ai cũng cùng sở thích và không phải ai cũng có thể nói chuyện được với nhau cả.
    Chính vì vậy nếu như ai đó vi phạm quy định của diễn đàn, có những hành động xúc phạm đến người khác thì các bạn hãy lên tiếng phản đối. Còn khi người ta ko có cùng sở thích như bạn, không cùng tính cách như bạn và người ta ko làm ảnh hưởng gì đến danh dự và quyền lợi của bạn thì bạn ko tham gia, ko nói chuyện với họ, thế thôi.
    Nếu ai cũng xử sự như vậy thì chắc chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
    Được vietnameseol sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 12/10/2007
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn chưa lock toppic này à? Nếu bạn vấn muốn nó tồn tại thì bỏ qua chuyện này đi.Hãy thổi cho nó một luồng không khí mới vào.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này