1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xí gái, xế lên hok có anh nèo iu (tạm lock vì một số member cố tình phá!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnameseOL, 11/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Sò ri mọi người. Em không định làm ai bực tức.
    Xin thứ lỗi...
    Vậy là bạn cũng hiểu được rồi đấy.Bạn có thể nói ngọng nếu bạn muốn.Nếu tôi không nhầm bên box những người thích đùa có hẳn chủ đề nói ngọng như thế này.Bạn có thế sang đó thử thách tài năng của bạn.Tôi không hiểu nhiều về ngôn ngữ đó nên tôi chỉ thích đọc những bài rõ chữ thôi.Toppic bạn lập cũng khá hay đấy nhưng nếu không nói ngọng thì còn hay hơn.Thế mà!
  2. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại tức với em như vậy.
    Em là người tử tế.
    Em là con gái. Không phải là con đ.. hay thằng đ.. nào hét
    Em không dở hơi...
    Có chăng em có lỗi ở chỗ là em đã cố tình nói ngọng.
    Nếu mọi người không thích thì thôi. Nhưng không được xúc phạm em là con này con nọ.
    Cám ơn!
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại tức với em như vậy.
    Em là người tử tế.
    Em là con gái. Không phải là con đ.. hay thằng đ.. nào hét
    Em không dở hơi...
    Có chăng em có lỗi ở chỗ là em đã cố tình nói ngọng.
    Nếu mọi người không thích thì thôi. Nhưng không được xúc phạm em là con này con nọ.
    Cám ơn![/
    Mình có nói bạn cái gì đâu.Mình chỉ góp ý với bạn thôi mà.Bạn không nên bực tức như vậy chứ.Đây là bài đầu tiên bạn viết rất chuẩn lỗi chính tả đấy.Vậy thì toppic của bạn đang nói về cái gì nhỉ.Bạn có thể tiếp tục được chứ,mình sẽ lắng nghe bạn nói.Thế mà!
  4. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả các bạn.
    Tớ chỉ có ý định đùa một chút cho vui. Không ngờ sự thể lại thế này.
    Xin lỗi anh onami nếu em đã làm gì sai trái.
    Nhưng em nghĩ em không đáng bị anh chửi như thế đâu ạ.
    Còn em là ai à
    Nhà em ở đây này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/959814.ttvn
    Và đây nữa:
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/894947.ttvn
    Nếu anh muốn em cút khỏi box này. Em xin vâng lời anh ạ.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @ sukebe: Bạn ơi người ta cũng đã xin lỗi rồi kìa .Bạn bỏ qua cho người ta đi chứ.Thế mà!
  6. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu cái Topic này ai vào comment có ai phụ hoạ câu nào đâu. thế nhẽ ra phải hiểu ngay chứ.
    Tất nhiên là bỏ qua. Đã biết lỗi rồi thì chả lẽ sukebe02 lại lèm bèm. Thôi. Để cho cái topic này kết thúc ở đây.
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    totochan
  8. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì tôi phải cút.
    Không bao giờ tôi tha thứ cho anh vì đã lăng nhục tôi là con này thằng nọ.
  9. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Bác sukebe02 quá đáng quá , chuyện nhỏ , chẳng ảnh hưởng đến ai mà văng tục ầm ĩ lên.
  10. canhsim

    canhsim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Lúc đầu vào topic mọi người có vẻ thấy hay hay vì cách "nói ngọng" của bạn nhưng cái gì nó cũng có hai mặt. Lúc đầu thì thấy lạ lạ, nhí nhảnh thật đấy nhưng càng về sau càng thấy lố bịch. Cái gì cũng vậy, không nên đi quá giới hạn. Nếu bạn thực sự có tâm sự thì nên viết rõ ràng rành mạch để mọi người còn hiểu và chia sẻ cho bạn. Một vài lời mong bạn suy ngẫm. Thân.!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này