1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XI MĂNG HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi LEEHONGANH, 12/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    XI MĂNG HẢI PHÒNG -

    Họ có phải con người nữa không? PDF. In Email
    Thứ sáu, 12 Tháng 6 2009 09:20

    Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh cscd đánh người như thế này. Chẳng khác gì khi họ đàm áp người dân ở Tây nguyên khi xảy ra bạo động. Có khác là cdv HP không có gì trên tay còn người dân Tây nguyên thì họ có quốc xẻng...



    Sự việc như sau: Vì có sự ức chế với cdv HP ở trận T&T nên hôm nay CA HN đã tăng cường rất nhiều cscd khoảng 1200ng . Khi trận đấu kết thúc 1 cdv HP có đốt 1 quả pháo sáng. Thế là 60 -> 70 cscd nhảy vào vào bảo:
    - ****** cho chúng mày chết. Sau đó họ dùng dùi cui diện dí vào mọi người, họ đạp đổ trống kèn lao vào đánh mọi người mà không ghê tay và có 3 cscd cầm bình hơi cay dí vào mặt mọi người sịt mà không cần biết họ là ai kể cả phụ nữ và trẻ em,những ai k kịp chạy thì nằm vật ra khán đài. Tôi đứng từ xa mà vẫn bị ăn dùi cui điện và hơi cay vì bị theo chiều gió, hàng trăm cdv và cảnh sát nằm đầy khán đài ho sặc sụa và buồn nôn, chảy nước miếng..vv... Tôi bò qua lan can định chạy lên tầng 2 thì thằng cscd đuổi xuống, tôi khó thở và tôi k biết tôi phải làm sao nữa may mà tôi nhìn thấy bịch nước còn 1 chút nước trong đó tôi đổ lên mặt thì mới bớt cay và thở được, lúc đó bọn cscd chạy hết xuống khán đài để rửa mặt mặc kệ mọi người nằm vật vã trên khán đài khóc lóc rên la.
    Sau đó khán giả la hét phản ứng, BTC sân chạy từ khán đài A sang, cdv Thể Công cũng thấy choáng khi cscd làm vậy và họ không chịu về mà ở lại xem những gì bên khán đài B. Khán giả HP phản ứng rất mạnh vì họ là những con người và họ k có thứ vũ khí nào trên tay, họ k xứng đáng bị đối xử thậm tệ như vậy. Hàng chục phóng viên thi nhau chụp ảnh những gì xảy ra, các quan chức thì đứng hò hét cscd đuổi cdv HP về. Thế là cả trăm cscd leo lên khán đài dùng dùi cui điện đuổi mọi người ra ngoài sân.
    Cdv HP ra đến ngoài hàng cháo vì quá bức xúc nên họ nhặt đá ném vào xe vòi rồng có bọc thép và 1 số ô tô. Thế là tất cả cscd có mặt hôm nay họ chạy ra cùng chó nghiệp vụ hơn chục cscd chạy trước vừa chạy vừa hô:
    - Đ. M bọn Hp đâu ****** giết chúng mày...
    - ****** đố dân HP vào đây đánh nhau đấy.
    ................. họ liên tục phun ra những lời lẽ thô tục vào các cdv Hp
    Vừa chày vừa cầm dùi cui bấm loạn cả nên và cầm bình xịt thách thức, 1 số chỉ huy cscd phải chạy ra can ngăn họ lại nhưng không ăn thua vì họ quá đông. 1 số cdv Hp đang đứng lấy xe họ nhảy vào đánh k thương tiếc. Tôi chứng kiến rất nhiều cảnh đau lòng:
    trẻ em phụ nữ người già họ đánh hết, rồi có 1cdv đang dắt xe ra thì bị 20cscd lao vào đánh bằng dùi cui và dùi cui điện dí vào người rồi họ vụt nát cả yếm xe, người dân trông xe và đi đường phải nhảy vào căn ngăn và họ bàng hoàng không hiểu cscd đang làm gì?
    Tại sao tôi đứng chứng kiến được bởi vì tôi đang định lấy xe thì họ chạy ra, may tôi gặp đúng a cscd ngồi cạnh (trong suốt trận đấu tôi liên tục kêu gọi anh em cdv và cảnh sát hãy bình tĩnh đừng giận quá mất khôn) nên anh đứng cạnh tôi bảo vệ cho tôi k có anh thì tôi sẽ ra sao!?

    Rồi hàng trăm cscd chạy vào đừng Hùng Vương lùa đánh cdv HP. Khi ra đến 37 Hùng Vương thì có 1 bãi đất xây dựng nên cdv Hp lúc đó mới có gạch để đám trả nên bọn cscd mới rút lui.
    Sau đó tôi đứng nói chuyện với anh Mạnh béo và anh Thế Anh những cdv của Thể Công. Họ bảo họ cũng k tưởng tựong được tại sao cscd lại mất hết tính người như vậy và họ đúc kết 1 câu thực ra bọn nó có phải là người HN đâu chúng nó làm vậy là giết người HN rồi nếu cdv HP bây giờ trên đường về họ đập phá nhà dân 2 bên đường thì ai là người chịu hậu quả? Ngay cả các phóng viên đứng phỏng vấn chúng tôi họ cũng k chấp nhận việc làm như vậy của cscd HN.

    Sau đó thì chúng tôi nghe tin cscd đang đánh nhau với cdv HP ở 11 Lê Hồng Phong nên chúng tôi chạy ra đó thì thấy 1 xe chở 1 lũ cscd đang cười nhăn nhở, bên kia đường là cảnh những cdv HP chia nhau nước để rửa mặt vì họ bị đánh bị xịt hơi cay, cscd còn lên trên xe xịt hơi cay đầy xe nên họ k đi tiếp được.
    Lúc đó có 1 e bé bị xịt hơi cay vào mắt và được bố cho đi khám về. Anh Thế Anh cdv của Thể Công đi xe biển 19. 098 F7 còn chụp ảnh em bé đó và giấy khám sức khỏe.
    Chúng tôi phải động viên anh em lên xe cố mà đi về vì lúc đó lại có thêm 1 xe trở hàng chục cscd đến và họ lại định đánh cdv HP , chúng tôi phải ra sức can ngăn và động viên anh em ra về.

    Tôi viết bài này để nói lên sự dã man mất hết nhân tính của cscd HN. Ai có những bức ảnh chụp họ đánh chúng ta thì hãy post lên để chúng ta đưa chuyện này cho cả nước biết.
    Không thể chấp nhận được sự việc ngày hôm nay.

    Những con người bị đánh dã man như vậy đấy
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    CSCĐ Hà nội đánh người vô tội và đàn áp dã man CĐV XMHP PDF. In Email
    Thứ sáu, 12 Tháng 6 2009 08:55
    Sự việc xảy ra ngay khi cuối trận TC_XMHP tại khán đài B, vụ việc được châm ngòi khi CĐV HP đốt pháo sáng, một số chiến sỹ CSCĐ làm nhiệm vụ phát hiện và xông vào đám đông để khống chế CĐV đốt pháo một số chiến sỹ bức xúc đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào cả đám đông bao gồm cả phụ nữ và thanh niên vị thành niên. Một CĐV trẻ bức xúc trước việc CSCĐ xịt hơi cay nên đã có lời lẽ thiếu kiềm chế nên bị các chiến sỹ này đánh hội đồng ngay trước mặt toàn bộ CĐV HP.
    Sự việc bùng phát khi lực lượng CSCĐ áp giải đối tượng bị đánh, nhìn hình ảnh CĐV cởi trần trong tay không có bất cứ thứ gì bị hai CSCĐ lôi trên khán đài như lôi con lợn với thái độ cực kỳ hung hãn đẩy bức xúc của CĐV HP Lên đỉnh điểm.
    Một số CĐV đã phản đối về việc xịt hơi cay vào các CĐV vô tội với phóng viên, các sỹ quan chỉ huy, BTC nhưng đều nhận được những thái độ ánh mắt vô trách nhiệm, như vết dầu loang các CĐV đã đôi co chỉ trích với những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng cũng có những lời lẽ cực kỳ thô tục nhất về lực lượng CSCĐ.
    Sự việc bùng phát khi các CĐV ra khỏi sân, lực lượng CSCĐ Hà nội bảo vệ sân đã rất không kiềm chế và thể hiện một bộ mặt khác như những kẻ vô học, lời lẽ còn thô tục hơn CDV thậm chí một số chiến sỹ mất bình tình đã thách thức CĐV HP khi trên nguời còn mặc nguyên quân phục của ngành Công an.
    Đơn cử như trong đường hầm cầu thang ra ngoài sân, cá nhân tôi phải can giữ vài chiến sỹ CSCĐ đang phun ra nhưng lời chửi bới mạt sát và chỉ chực nhảy bổ vào đánh CĐv bằng dùi cui trên tay. Với thái độ ấy, như phản ứng dây chuyền của một số khá lớn CSCĐ đã đẩy sự việc lên đỉnh điểm bằng việc đuổi đánh một CĐV, thậm chí khỏang hơn 10 CSCĐ còn dồn 1 CĐV tay không vào sát phía tường rào đối diện cổng B10. Và một lần nữa, tôi lại là người lôi 3 chiến sỹ đang rất hăng máu ra nếu không, số phận CĐV đó không biết thế nào dưới giầy đinh và dùi cui của một số rất đông, sau đó một nữ CĐV phản ánh thì bị chính các chiến sỹ này quây vào vừa có hành động đánh người vừa có hành động thiếu tôn trọng với phụ nữ.
    CĐV không may kia, khi quay lại đã lớn tiếng chỉ trích CSCĐ không dược đánh người vô tội và tôi không thể tin được khi một tập thể khỏang 20 CSCĐ vũ khí trang bị tận răng quây đánh rất tàn bạo bằng dùi cui, đạp, đá bằng mọi hành động có thể. Nguy hiểm hơn khi một số người dân trong đó có tôi can ngăn thì một lực lượng bao vây cách ly CĐV bị đánh bằng dùi cui điện.
    Ôi, tôi không thể tin vào mắt mình khi sau đó, một số CSCĐ đã ăn thua đủ với CĐV HP tôi xin trsich nguyên câu hô hào của một CSCĐ ?oĐ*t mẹ bọn Hải phòng, ****** chấp chúng mày đấy. Anh em đánh chết mẹ hết bọn Hải phòng đi?.
    Ngay lập tức, hàng trăm CSCĐ đã chạy, đuổi từ trên đường, đến vỉa hè bất cứ người dân nào đứng đây dồn số CĐV HP ra phía ngoài đường Nguyễn Thái Học, tôi thực sự ấn tượng khi một chiến sỹ CSCĐ chụp được một hòn đá rất to vừa chạy vừa giấu phía sau lưng may mà có một bác hình như là bên hội CĐV HP (mới) cũng phát hiện và báo cho chiến sỹ đang chạy cùng, may mà lúc đó hết đèn đỏ xe chạy qua và chiến sỹ đó chạy đến gần giữa ngã tư nếu không thì một trong số CĐV HP vừa qua khỏi ngã tư không biết ai là người xấu số nằm lại hà nội.
    Qua việc chứng kiến từ đầu tới cuối, chắc chắn một số CĐV HP bị trọng thương, theo tôi là chắc chắn vì những gì đã miêu tả trên. Tôi kêu gọi, các CĐV thiếu may mắn ấy đến ngay bệnh viện và thông báo với các anh em để kịp thời chữa trị. Các anh em bên hội cố gắng liên lạc, chăm sóc và liên lạc các phương tiện báo chí đến để chứng kiến, đưa tin thậm chí nếu nặng phải tổ chức họp báo lên án hành động đàn áp dã man của CSCĐ HÀ nội.
    Qua việc này, tôi thấy có một số ức chế cho anh em CSCĐ làm việc vất vả, bị chửi, lên án xong chính các anh trong đó có một số chiến sỹ trẻ đã không kiềm chế bản thân đẩy sự việc lên đỉnh điểm. Trong mắt tôi, hình ảnh các anh (đánh người) không xứng đáng mặc trên mình bộ quân phục CSCĐ. Người CSND do dân và vì dân, một số các anh đã không thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong đó có điều "Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép". Chỉ tiếc trong khi làm nhiệm vụ không có một chiến sỹ nào đeo thẻ, nếu không tôi sẽ đưa đích danh để các anh nghiêm túc kiểm điểm chính bản thân mình, bảo vệ bình an cho nhân dân, cho thể thao cao đẹp đó là nhiệm vụ cao cả của các anh, bằng không qua sự việc trên hình ảnh các anh méo mó trong lòng dân và bây giờ là trong lòng người Hải phòng.
    Cảnh đàn áp này diễn ra vào lúc nhóm CĐV cuối cùng bị dồn ra ngoài cửa B10, không riêng gì tôi, CĐV XMHP còn lại mà rất nhiều bà con bán hàng bên đường chứng kiến. Lý do tôi không bị chúng nó lùa vì tôi cũng mặc áo công sở.
    Thú thật, nhìn đồng loại bị hành hung dã man bởi đồng loại, tôi bức xúc và cũng đã nhảy bổ vào can từ trong đường hầm ra đến ngoài đường, nhưng nhìn cảnh anh em bị đánh hội đồng giữa thanh thiên bạch nhật "Nhục" mà không làm gì hơn cho anh em.
    Trường hợp trên ảnh không thương tâm bằng trường hợp CĐV bị đánh lúc CSCĐ giằng kéo đánh chị phụ nữ, tôi tin rằng có rất nhiều người cùng chứng kiến lúc đó. Bạn ở đâu? Hãy lên tiếng với tôi với chúng tôi.
    Mong anh em bị tai nạn mau chóng bình phục.
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mốt ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
    Zên zỉ cái gì !!! Bụt ko lên toà, gà nào mổ mắt
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    May! Hôm đó đi thực tập ko thì cũng bị thằng Huy ngộ nó rủ đi ....^^
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    nó có rủ thì mày cũng đé...giám đi đâu,thằng nói fét ah
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy tức bỏ mja
    lúc nào cũng gào thét là nhân quyển này nọ,nhưng là j có j
    xong việc rồi thì chẳng thằng CSCĐ nào bị kiểm điểm đâu,có khi kiểm điểm xong bị đuổi di đơn vị khác rồi lại lên chức cao hơn VN ta có truyền thống vậy

    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 13/06/2009
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, địch không đúng mà ta cũng hoàn toàn sai....Có thành lập đội CĐV của XMHP nhưng mà các trường hợp xảy ra ngẫu nhiên, ai cũng sợ gánh trách nhiệm, nhưng lại cứ đùn đẩy nhau ra nhận trách nhiệm. HP mình đi đến đâu cũng đòi phang nhiệt tình thì hỏi sao bọn cơ động nó không phang lại nhiệt tình
    Có "tiếng" mà kèm chữ "mang" cũng không hay ho lắm, nhưng HP mình "tiếng" có kèm "danh" hay "mang" thì cũng thế thôi
    Hy vọng CĐV HP sẽ bớt cái "mang" đi cho các CĐV chính nghĩa được nhờ
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 13/06/2009
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mà trách mà cứ, mà lôi cái "truyền thống" nước nhà ra có mà đến sáng cậu ạ! Thôi thì, nếu như đất mà không chịu trời, trời cũng nhất quyết không thèm chịu đất thì thiên hạ chỉ có nước loạn. Mà trong trường hợp này, nhượng bộ chắc chắn thuộc về chả có ai vì có bao giờ nghe thấy người HP "nhượng bộ" bao giờ, còn cơ động nó nhượng bộ thì chỉ có nước nó bị ăn đòn
    Bạn mình hôm í đi xem, vừa đứng lên hô "CĐV HP lịch sự chút đi" một cái là ăn phải quả nước mía...Chẹp, đấy, trách ai ai trách bây giờ?
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    đành rằng là HP nhà ta cũng thô thiển thật...nhưng mà hành động của bọn CSCĐ ghê tởm quá
    đánh người như đánh chó,sợ vãi,kôg biết lần sau có dám lên HN 1 mình không
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây không bênh ai đâu nhá, nhưng mà cậu này, cậu thử lượn lờ phố xá tầm 11h, 12h đêm, ngoằn ngèo vài vòng, để một quả gì gì đó trong cốp xe trước mắt bọn cơ động (cơ động nhà mình í nhá), xem nó phang cậu có giống như câu "nhưng mà hành động của bọn CSCĐ ghê tởm quá
    đánh người như đánh chó" không nhá!

Chia sẻ trang này